1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật, bạn qua thư, hơn 6 năm quen biết, thế mà chưa một lần gặp gỡ, vẫn có thể quý nhau như 2 người thân thiết. Bạn gọi điện từ SG ra HN hỏi thăm sức khỏe của mẹ, trách sao ko gọi điện hay nhắn tin cho bạn. Lúc nào bạn cũng bảo "Vào nam chơi đi, tôi sẽ dẫn LA đi chơi khắp nơi"
    Giọng nói của bạn nghe ngộ ngộ. Hai đứa xưng hô, lúc bạn, lúc mình, lúc ông ông, bà bà, tôi tôi, ngộ thật. Còn bạn thỉnh thoảng lại bảo tôi "Tôi đang buồn đây, tôi chỉ muốn nghe giọng nói của bà". "Vì sao muốn nghe?" "Vì tôi thấy hay hay". "Ra HN đi" "Ko phải thách nhé, đột nhiên thấy tôi lù lù xuất hiện ở cửa nhà bà thì đừng có kêu". Bạn nói mà tôi cứ cười khúc khích qua điện thoại. Bạn lại còn nói thêm "Người HN í, ai cũng trắng như là bông bưởi, con gái phải hồng hào chứ, trắng thế trông yếu ớt" Tôi cãi" Ơ hay, thì thời tiết ở HN nó vậy, đáng tự hào vì làn da trắng chứ" Rồi lại thấy buồn cười vì cách nói của bạn. Tôi hỏi "Thế bạn hình dung về...HN thế nào?" "Một cô bé con con và...một giọng nói hay hay". Buồn cười nhỉ!!!
    Nhưng mà bạn hay dỗi quá. Tôi chưa thấy ai dỗi nhiều như bạn, hơi tí là bạn giận, bạn trách tôi thế này thế kia. Có lúc làm tôi ko hiểu sao nữa, có lần bạn còn làm tôi khóc. Tôi ấm ức thầm nghĩ "Sẽ ko bao h nhắn tin hay gọi điện, chat chit gì nữa". Nhưng rồi bạn lại ko làm tôi giận được lâu. Sao lại thế chứ. Rồi bạn bảo "Vì tôi quý bà quá" Thật là chẳng hiểu sao về bạn nữa. Thỉnh thoảng cô bạn gái của bạn cũng nhắn tin hỏi thăm tôi, khiến tôi rất ngạc nhiên và bất ngờ.
    Ôi, thật là khó hiểu!
    Người miền Nam, khó hiểu nhỉ!
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Còn ai nữa để tay cầm tay
    Còn ai nữa để chia từng cơn vui buồn...
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười không lời với chữ chông chênh
    Không đủ ý nên thơ buồn như cát
    Ngồi bó gối chiều nao nghe nắng hát
    Bãi bờ tôi hoang vắng đến tê người

    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiCho tâm hồn bừng lên mới mẻCho rộng ra những gì còn nhỏ béĐể lòng mình trái với trời xa...***Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  3. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười không lời với chữ chông chênh
    Không đủ ý nên thơ buồn như cát
    Ngồi bó gối chiều nao nghe nắng hát
    Bãi bờ tôi hoang vắng đến tê người

    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiCho tâm hồn bừng lên mới mẻCho rộng ra những gì còn nhỏ béĐể lòng mình trái với trời xa...***Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  4. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    "Đường phố hôm nay mùa đông
    Sao áo em mùa hạ?"

    Tặng D, A và chính mình những ngày xưa cũ điều gì đây? Nhìn ngắm tấm hình của số 7, số 9 và số 11 chụp 7 năm về trước. Thấy sao mắt trong, sao môi cười rạng rỡ và hồn nhiên đến kì lạ. Ngày xưa, mắt đen và đằm thắm hơn nhiều phải không? Bây giờ nguội quá rồi, bằng phẳng và mờ nhạt...Thì cũng đúng thôi, từng ấy năm tháng đi qua rồi còn gì...
    N - D - A ... lâu rồi không gọi tên như thế, lâu rồi không viết thêm 3 chữ đó sau chữ ký... Để có người ngỡ ba chữ viết tắt đó là tên người được nhung nhớ...
    Chiều nay nghe lại khúc hát Those were the day...
    "Those were the days my friend
    We thought they''d never end
    We''d sing and dance forever and a day
    We''d live the life we choose
    We''d fight and never lose
    For we were young and sure to have our way.
    La la la la...
    Those were the days, oh yes those were the days
    ...Then the busy years went rushing by us
    We lost our starry notions on the way
    If by chance I''d see you in the tavern
    We''d smile at one another and we''d say...Those were the days..."
    Chiều nay, ba người ở Huế đi ăn cùng nhau và alo cho người một mình ở xa.
    Tối nay ở Huế, có cữ cafe 3 người, cộng thêm 1...
    Tối nay ở HN, có cậu nhóc đi uống cafe cùng chị...và hát cho chị nghe trên đường về. Không vì điều gì cả. Cũng không phải để xoá tan im lặng. Không phải lúc nào những khoảng lặng im cũng là sự ngột ngạt chực bùng vỡ...
    Giờ đây là đêm về sáng. Lại là sự im lặng đầy ứ...HN thật sự vào mùa đông với gió đầu mùa, lạnh và hanh hao...Huế ngủ bình yên đi nhé. Một ngày trong năm của NDA, chỉ vậy thôi. Và cũng đã qua...
    À ơi nông nổi ngủ đi
    Bướng ương nào cũng có thì mà thôi...


    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  5. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    "Đường phố hôm nay mùa đông
    Sao áo em mùa hạ?"

    Tặng D, A và chính mình những ngày xưa cũ điều gì đây? Nhìn ngắm tấm hình của số 7, số 9 và số 11 chụp 7 năm về trước. Thấy sao mắt trong, sao môi cười rạng rỡ và hồn nhiên đến kì lạ. Ngày xưa, mắt đen và đằm thắm hơn nhiều phải không? Bây giờ nguội quá rồi, bằng phẳng và mờ nhạt...Thì cũng đúng thôi, từng ấy năm tháng đi qua rồi còn gì...
    N - D - A ... lâu rồi không gọi tên như thế, lâu rồi không viết thêm 3 chữ đó sau chữ ký... Để có người ngỡ ba chữ viết tắt đó là tên người được nhung nhớ...
    Chiều nay nghe lại khúc hát Those were the day...
    "Those were the days my friend
    We thought they''d never end
    We''d sing and dance forever and a day
    We''d live the life we choose
    We''d fight and never lose
    For we were young and sure to have our way.
    La la la la...
    Those were the days, oh yes those were the days
    ...Then the busy years went rushing by us
    We lost our starry notions on the way
    If by chance I''d see you in the tavern
    We''d smile at one another and we''d say...Those were the days..."
    Chiều nay, ba người ở Huế đi ăn cùng nhau và alo cho người một mình ở xa.
    Tối nay ở Huế, có cữ cafe 3 người, cộng thêm 1...
    Tối nay ở HN, có cậu nhóc đi uống cafe cùng chị...và hát cho chị nghe trên đường về. Không vì điều gì cả. Cũng không phải để xoá tan im lặng. Không phải lúc nào những khoảng lặng im cũng là sự ngột ngạt chực bùng vỡ...
    Giờ đây là đêm về sáng. Lại là sự im lặng đầy ứ...HN thật sự vào mùa đông với gió đầu mùa, lạnh và hanh hao...Huế ngủ bình yên đi nhé. Một ngày trong năm của NDA, chỉ vậy thôi. Và cũng đã qua...
    À ơi nông nổi ngủ đi
    Bướng ương nào cũng có thì mà thôi...


    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  6. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    ... All i knew, your eyes so velvet blue....i''ve been in love before... how about you?
    ...Time went by, as i wrote your name in the sky.... fly... fly away... bye bye!
    ...Deep in the night, i''m alone, my heart start to burns, coz i''ve feel for you...
    Càng nghe càng tỉnh.... chẳng hiểu tại sao ! Chẹp.. hết thuốc hút rồi ! Chán thật !....
    BAD
  7. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    ... All i knew, your eyes so velvet blue....i''ve been in love before... how about you?
    ...Time went by, as i wrote your name in the sky.... fly... fly away... bye bye!
    ...Deep in the night, i''m alone, my heart start to burns, coz i''ve feel for you...
    Càng nghe càng tỉnh.... chẳng hiểu tại sao ! Chẹp.. hết thuốc hút rồi ! Chán thật !....
    BAD
  8. Nhi_ngoc_nghech

    Nhi_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối như bao buổi tối khác. Rời VP, cùng T long rong trên phố và không biết sẽ ăn gì. "Hôm nay sẽ không rẽ phải đâu". Uh, cái tiệm cơm có rèm cửa thật đẹp và ánh đèn vàng ấm áp, đồ ăn dễ chịu, nhưng ngồi mãi cũng chán, với lại, hôm nào cũng cơm tiệm, rồi lại quen thói mất thôi ...
    Sao trong những câu chuyện kể, vòng vo một hồi lại quay về... những người xa xôi ấy. Mà nói thật say mê, thật háo hức, cứ như cuộc sống này chẳng còn ai khác ngoài họ . Nhìn nhau cười "tụi mình ngộ nhỉ". Uh ngộ, chả thế mà đến giờ còn rong chơi...
    Quán cóc vỉa hè nhìn ra ngã tư chốc chốc đèn xanh đèn đỏ. Bao nhiêu đợt người dừng lại rồi đi qua... Nhìn mặt ai cũng đăm đăm chực vượt qua thật nhanh cái ngã tư ấy, chẳng ai bình thản được như mình .
    Phố mùa đông, long rong thật thích. Co ro trên xe, chân để tít lên trên như trẻ con ấy, trông thật nhăng nhít. Trò chuyện linh tinh rồi cười đau cả ruột, cười như chưa bao giờ được thưởng thưởng một điều gì hài hước như thế, đến nỗi phải dừng xe để mà cười cho an toàn . Ôi... chết mất thôi T ơi... Người đi đường tưởng mình bị điên kìa...
    Một buổi tối trẻ ra mấy tuổi .
    Một bờ cát trắng, chỉ để em ghi tên anh...
  9. Nhi_ngoc_nghech

    Nhi_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối như bao buổi tối khác. Rời VP, cùng T long rong trên phố và không biết sẽ ăn gì. "Hôm nay sẽ không rẽ phải đâu". Uh, cái tiệm cơm có rèm cửa thật đẹp và ánh đèn vàng ấm áp, đồ ăn dễ chịu, nhưng ngồi mãi cũng chán, với lại, hôm nào cũng cơm tiệm, rồi lại quen thói mất thôi ...
    Sao trong những câu chuyện kể, vòng vo một hồi lại quay về... những người xa xôi ấy. Mà nói thật say mê, thật háo hức, cứ như cuộc sống này chẳng còn ai khác ngoài họ . Nhìn nhau cười "tụi mình ngộ nhỉ". Uh ngộ, chả thế mà đến giờ còn rong chơi...
    Quán cóc vỉa hè nhìn ra ngã tư chốc chốc đèn xanh đèn đỏ. Bao nhiêu đợt người dừng lại rồi đi qua... Nhìn mặt ai cũng đăm đăm chực vượt qua thật nhanh cái ngã tư ấy, chẳng ai bình thản được như mình .
    Phố mùa đông, long rong thật thích. Co ro trên xe, chân để tít lên trên như trẻ con ấy, trông thật nhăng nhít. Trò chuyện linh tinh rồi cười đau cả ruột, cười như chưa bao giờ được thưởng thưởng một điều gì hài hước như thế, đến nỗi phải dừng xe để mà cười cho an toàn . Ôi... chết mất thôi T ơi... Người đi đường tưởng mình bị điên kìa...
    Một buổi tối trẻ ra mấy tuổi .
    Một bờ cát trắng, chỉ để em ghi tên anh...
  10. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    14.11.03
    L đã nói là sẽ đi công tác xa đến 2 tuần mới về. Sáng nay là gần hết tuần thứ nhất. Mình chỉ rảnh tay với cái điện thoại gọi đến nhà L, đâu có ngờ L bắt máy. L nói bị bệnh nên về nhà nghỉ, ngày mai sẽ trở lại nơi công tác tiếp. Mình hỏi thăm vài câu rồi thôi, chẳng biết nói gì nữa, tự dưng thấy giảm đi một ít lòng tin. Mình giận L quá, buồn và tự ái nữa. Mà cứ để trong người cái cảm giác khó chịu như thế thì chẳng thể cười nổi, mình lại lấy điện thoại gọi L để nói cho được câu ?osẽ không nói chuyện với anh nữa?. Có lẽ anh cũng chẳng hiểu rõ được tại sao mình như thế?
    Trưa? Cái tính dở chứng ưa đòi hỏi và kiếm chuyện xả xì chét lại bắt đầu hoạt động. Mình gởi tin nhắn hàng loạt ?oCó ai rảnh gọi đến số ******* cho tui nghe 1 bản nhạc, tui cám ơn?. Chỉ gởi vậy cho bớt căng thẳng thôi chứ mình có chờ ai gọi lại đâu. Vậy mà chỉ sau khi gởi tin cho bạn vài giây, chuông điện thoại bàn lại reo. Mình nhận ra giọng bạn ngay từ những tiếng đầu tiên. Mình vui quá, trước đây có lần bạn nói sẽ không hỏi số phone công ty mình đâu vì bạn không thích gọi điện nói chuyện riêng trong giờ làm việc. Nhưng bây giờ bạn đã gọi mình đó thôi. Bạn nói chỗ bạn không thể mở nhạc được, mình bảo bạn hát, bạn chỉ cười. Bạn nói bạn ?oluôn nice với tất cả mọi người? khi mình nói lời cám ơn.
    Tối, lại gặp bạn trên Net. Bạn cảnh báo về mình thế giới ảo và thực. Bạn nói mình đừng đặt quá nhiều hy vọng vào người trên Net. Những gì bạn viết trên Net có khi cũng chỉ là hư cấu, là viết cho vui. Bạn sắp làm đám cưới nhưng vẫn có rất nhiều cô gái trên Net cảm bạn. Bạn hỏi mình có thấy bạn tệ lắm không. Mình cười quá chừng, mình nói mình chẳng giống mấy cô cảm bạn qua những dòng ước nguyện bạn viết trên net đâu. Mình cũng chẳng thấy bạn tồi tệ. Mình chỉ thấy những anh chàng như bạn thật dễ thương, và dù có láu cá một chút khi làm cho nhiều cô phải thương nhớ thì cũng chẳng sao, mình xem đó cũng là một cách làm đẹp cuộc sống, tô điểm cho cuộc sống này?
    Mình chép lại những lời ước của bạn vào trang nhật ký nhé, giá như mình có thể thay những ngôi thứ ?oanh? thành ?oem?, ?oem? thành ?oanh? và có 1 ai đó để mình gởi những dòng tương tự như thế này, bạn nhỉ?
    Lại thêm một ngày chúng ta có nhau trong cuộc đời, và vẫn là những điều ấy anh mong cho chúng ở mãi bên em : niềm vui, hạnh phúc và sự yêu thương. Anh mong rằng lúc nào cũng có thể đem đến cho em những điều ấy : anh có thể đến bên em bất cứ khi nào em buồn, khi em cô đơn, mang đến cho em niềm vui và hạnh phúc, và mong rằng anh được yêu thương em trong suốt cuộc đời này. Anh mong mỗi buổi sáng em đều thức dậy trong cảm giác được yêu thương, được mong chờ. Anh mong rằng mỗi đêm em đi ngủ đều với cảm giác được âu yếm, được quan tâm. Anh mong rằng mỗi lúc, mỗi giây trong ngày em đều sống trong cảm giác của tình yêu, của hạnh phúc. Anh mong rằng mỗi ngày qua đi em càng yêu anh hơn.

    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...

Chia sẻ trang này