1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua đi làm về chả muốn ăn cơm, vào phòng nằm nướng gần 1 tiếng đồng hồ thì đi gym, vào cours Thai box đấm đá được 30 phút thì muốn xỉu, lại chạy trở ra gom đồ chạy một mạch ra PFK.
    Về nhà buồn tình làm thêm 1 tách café, trời mùa thu u ám và mau tối quá, mới có 8 giờ mà như đã khuya, một mình ngồi nhìn quanh quất, trống vắng quá, đến lạnh cả người, máy sưởi vẫn không làm ấm lòng người chiến sĩ . Lại suy nghĩ vớ vẫn, đáng lẽ tâm phải bình giữa đêm thanh vắng thế này cơ chứ.
    Lại suy nghĩ đến chuyện ngày xưa, mình cứ ngỡ đã quên hay dứt bỏ được, lắm lúc chat với người ta, mình vô tư bảo người ấy hãy xem những chuyện ngày xưa là 1 kỷ niệm, là quá khứ, hãy để tất cả ngủ yên đừng khơi dậy làm gì khi chúng ta đã đi quá xa, không thể nào quay trở lại được,....
    Người ta bảo mình khác xưa, cứng rắn và chững chạc rất nhiều. Với anh nhà thì mình mãi mãi vẫn là một đứa trẻ không bao giờ lớn.
    Anh nhà lại gọi, hỏi đi ngủ chưa. P đi ngủ đây anh ạ.

  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay định sẽ ngủ sớm vậy mà loay hoay cũng đã hơn 12h rồi, mấy hôm rồi đêm nào cũng thức mãi đến tận khuya lắc khuya lơ - trừ tối qua, mệt mỏi quá nên nằm đọc sách một lúc rồi ngủ quên khi nào chẳng hay , đến khi điện thoại tít tít có tin nhắn mới hé ra một mắt đọc chữ được chữ mất rồi lại . .. thăng tiếp . Cái tin về bạn Tuanchosoi01 nào đó bị giết ở Nga mình đã biết mấy hôm rồi, cũng có đọc tin tức và mấy bài nhận xét, chia buồn cùng gia đình Tuấn. Nhưng tối nay khi vào đọc lại toàn bộ diễn biến của sự việc và những lời chia buồn của mọi người gửi đến Tuấn, mình đã không cầm được nước mắt. Dù không biết bạn là ai nhưng vẫn cảm thấy đau lòng nhiều lắm. Giữa sự sống và cái chết mong manh đến thế sao, mình đã khóc khi đọc những dòng tin: Mới hôm nào em đến nước Nga với một con người bằng xương bằng thịt, vậy mà giờ đây em lại trở về trong một cỗ quan tài. Thật đớn đau và thật căm phẫn. Xin được gửi đến gia đình bạn lời chia buồn và gửi đến linh hồn Tuấn một bông hồng trắng tinh khiết như tâm hồn của bạn vậy.
    Dù có gian khổ thế nào đi nữa thì vẫn thấy mình là người may mắn còn sống trên cõi đời này. Hạnh phúc không tự đến với ai chỉ biết chờ đợi mà không tìm kiếm và nắm bắt.
  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay định sẽ ngủ sớm vậy mà loay hoay cũng đã hơn 12h rồi, mấy hôm rồi đêm nào cũng thức mãi đến tận khuya lắc khuya lơ - trừ tối qua, mệt mỏi quá nên nằm đọc sách một lúc rồi ngủ quên khi nào chẳng hay , đến khi điện thoại tít tít có tin nhắn mới hé ra một mắt đọc chữ được chữ mất rồi lại . .. thăng tiếp . Cái tin về bạn Tuanchosoi01 nào đó bị giết ở Nga mình đã biết mấy hôm rồi, cũng có đọc tin tức và mấy bài nhận xét, chia buồn cùng gia đình Tuấn. Nhưng tối nay khi vào đọc lại toàn bộ diễn biến của sự việc và những lời chia buồn của mọi người gửi đến Tuấn, mình đã không cầm được nước mắt. Dù không biết bạn là ai nhưng vẫn cảm thấy đau lòng nhiều lắm. Giữa sự sống và cái chết mong manh đến thế sao, mình đã khóc khi đọc những dòng tin: Mới hôm nào em đến nước Nga với một con người bằng xương bằng thịt, vậy mà giờ đây em lại trở về trong một cỗ quan tài. Thật đớn đau và thật căm phẫn. Xin được gửi đến gia đình bạn lời chia buồn và gửi đến linh hồn Tuấn một bông hồng trắng tinh khiết như tâm hồn của bạn vậy.
    Dù có gian khổ thế nào đi nữa thì vẫn thấy mình là người may mắn còn sống trên cõi đời này. Hạnh phúc không tự đến với ai chỉ biết chờ đợi mà không tìm kiếm và nắm bắt.
  4. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay giông bão ầm ầm trong office, boss không biết bị gì mà quát người này, thét người kia vì họ phạm lỗi.
    Chán như con gián, mình lầm lỳ làm công việc, lúc trưa sau khi đi ăn về, boss nhỏ nhẹ bảo hôm nay nhiều vấn đề rắc rối quá, ổng đâm quạu.
    Mình cười trừ, ổng có lẽ bị quá nhiều áp lực nên hay cáu gắt, bố ông ấy vừa mất tháng rồi, bây giờ còn lại bà mẹ đang yếu thì bác sĩ bảo sẽ không qua được tháng này.
    Thấy buồn buồn gì đâu......
    Mấy hôm nay cứ mơ thấy VN, còn mơ thấy đi ăn ốc với các trưởng làng của box Vespa nữa mới kinh. Lậm quá rồi khi suốt ngày cứ lọ mọ hết box Vespa rồi 7X, lúc nãy dụ được H vào box, mai mốt về kéo nhỏ đi Tí Nị thăm ka ka với mấy tỉ muội với mình. .
    Thôi vào làm việc nốt phần còn lại vậy, chiều nay lại chui vào gym, mấy hôm nay vẫn chưa gặp Amy, nó bận...có lẽ .
    Lại lủi thủi đi và lủi thủi về vậy.

  5. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay giông bão ầm ầm trong office, boss không biết bị gì mà quát người này, thét người kia vì họ phạm lỗi.
    Chán như con gián, mình lầm lỳ làm công việc, lúc trưa sau khi đi ăn về, boss nhỏ nhẹ bảo hôm nay nhiều vấn đề rắc rối quá, ổng đâm quạu.
    Mình cười trừ, ổng có lẽ bị quá nhiều áp lực nên hay cáu gắt, bố ông ấy vừa mất tháng rồi, bây giờ còn lại bà mẹ đang yếu thì bác sĩ bảo sẽ không qua được tháng này.
    Thấy buồn buồn gì đâu......
    Mấy hôm nay cứ mơ thấy VN, còn mơ thấy đi ăn ốc với các trưởng làng của box Vespa nữa mới kinh. Lậm quá rồi khi suốt ngày cứ lọ mọ hết box Vespa rồi 7X, lúc nãy dụ được H vào box, mai mốt về kéo nhỏ đi Tí Nị thăm ka ka với mấy tỉ muội với mình. .
    Thôi vào làm việc nốt phần còn lại vậy, chiều nay lại chui vào gym, mấy hôm nay vẫn chưa gặp Amy, nó bận...có lẽ .
    Lại lủi thủi đi và lủi thủi về vậy.

  6. Violet_sad

    Violet_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy thật trễ vì đêm qua lại bị mất ngủ, lò dò vào công ty đã hơn tám rưỡi, mở máy lên muốn viết mấy dòng cho nhẹ bớt lòng mà càng viết càng thấy lủng củng, vào tổ chim cú thấy ông duc bị tình trạng hệt như mình ngày trước nhớ lại cũng thấy vui vui, nhưng dù sao củng còn đỡ hơn bây giờ, cứ lơ mơ lan man như thằng khùng không thể chú tâm làm việc gì cho ra hồn dc
    bây giờ dịnh thần lại 3 phút suy nghĩ xem coi tại sao mình chưa bị đuổi việc sau mấy tháng trời sống ở trên "ấy"
    Nhiều lúc thấy cũng hay vì nếu không như vậy có lẽ mình đã khùng thật sự rồi , nhưng có lúc cũng thấy sao sao i'' ,sống như vầy cứ như là con rối : ngoài mặt thì phải cố làm sao cho mọi người không nhận ra được nỗi lòng của mình ( và đã thành công rùi , thậm chí còn là một người vui tính nhất nữa chứ ) nhưng trong lòng cứ như mang một quả bom chỉ chực nổ .
    Bữa trước coi phim Người hai mặt của Jimcarery vui quá nhưng mà ngẫm lại nếu như vầy hoài hỏng biết có khi nào mai mốt mình lại bị như vậy không nữa.
  7. Violet_sad

    Violet_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy thật trễ vì đêm qua lại bị mất ngủ, lò dò vào công ty đã hơn tám rưỡi, mở máy lên muốn viết mấy dòng cho nhẹ bớt lòng mà càng viết càng thấy lủng củng, vào tổ chim cú thấy ông duc bị tình trạng hệt như mình ngày trước nhớ lại cũng thấy vui vui, nhưng dù sao củng còn đỡ hơn bây giờ, cứ lơ mơ lan man như thằng khùng không thể chú tâm làm việc gì cho ra hồn dc
    bây giờ dịnh thần lại 3 phút suy nghĩ xem coi tại sao mình chưa bị đuổi việc sau mấy tháng trời sống ở trên "ấy"
    Nhiều lúc thấy cũng hay vì nếu không như vậy có lẽ mình đã khùng thật sự rồi , nhưng có lúc cũng thấy sao sao i'' ,sống như vầy cứ như là con rối : ngoài mặt thì phải cố làm sao cho mọi người không nhận ra được nỗi lòng của mình ( và đã thành công rùi , thậm chí còn là một người vui tính nhất nữa chứ ) nhưng trong lòng cứ như mang một quả bom chỉ chực nổ .
    Bữa trước coi phim Người hai mặt của Jimcarery vui quá nhưng mà ngẫm lại nếu như vầy hoài hỏng biết có khi nào mai mốt mình lại bị như vậy không nữa.
  8. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy vừa mới tan học, ra đến hành lang thì gặp một người giông giống Bé, thế là cứ dõi mắt trông theo mãi - suýt chút đã té cầu thang rùi đó . Còn định bám đuôi xem "người ta" về đến đâu nữa đó chứ, nhưng nghĩ lại quãng đường phải trở về một mình . . . e hèm . . . buồn chít được - thế là đành "đường ai nấy đi thôi" . .. hihi.
    Cả ngày hôm nay chẳng làm được việc gì, ngoài một số việc lặt vặt: làm cho Thành cái thiệp sn và đưa Trang về nhà. Thời gian còn lại chỉ toàn chat chit và nghe nhạc không thôi . Lúc việc nhiều thì làm mệt đến chết đi được, vậy mà khi ngồi không thì cũng thấy chán vô cùng. Định chui vào đây viết vời gì đó, nhưng rồi lại nói chuyện với Bé suốt cả ngày - phải công nhận mình "nhìu chiện" ghê . Mỗi ngày tôi đều nhận ra ở em một điều mới lạ, cái tính vừa nghịch ngợm trẻ con lại vừa thâm trầm sâu lắng, hay thích chọc phá nhưng cũng biết cách xoa dịu người ta. Em lém lỉnh quá đi mất
  9. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy vừa mới tan học, ra đến hành lang thì gặp một người giông giống Bé, thế là cứ dõi mắt trông theo mãi - suýt chút đã té cầu thang rùi đó . Còn định bám đuôi xem "người ta" về đến đâu nữa đó chứ, nhưng nghĩ lại quãng đường phải trở về một mình . . . e hèm . . . buồn chít được - thế là đành "đường ai nấy đi thôi" . .. hihi.
    Cả ngày hôm nay chẳng làm được việc gì, ngoài một số việc lặt vặt: làm cho Thành cái thiệp sn và đưa Trang về nhà. Thời gian còn lại chỉ toàn chat chit và nghe nhạc không thôi . Lúc việc nhiều thì làm mệt đến chết đi được, vậy mà khi ngồi không thì cũng thấy chán vô cùng. Định chui vào đây viết vời gì đó, nhưng rồi lại nói chuyện với Bé suốt cả ngày - phải công nhận mình "nhìu chiện" ghê . Mỗi ngày tôi đều nhận ra ở em một điều mới lạ, cái tính vừa nghịch ngợm trẻ con lại vừa thâm trầm sâu lắng, hay thích chọc phá nhưng cũng biết cách xoa dịu người ta. Em lém lỉnh quá đi mất
  10. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 6, là ngày cuối của 1 tuần làm việc, ai ai cũng hớn hở ra mặt, cứ tụm lại nói chuyện chứ chả muốn làm, nào là trưa nay ăn gì, chiều nay tan sở đi đâu, weekend có activité gì không, ....
    Ngày đầu tuần và ngày cuối tuần có khác. , nói chung năng suất hiệu quả rất ư là thấp.
    Cũng may ông boss không biết tiếng Việt, nếu không mình dám bị fire chứ chả chơi.
    Tối qua vào gym vắng quá xá, trời lạnh nên mấy chị em chọn ở nhà nằm trùm hơn là ra gym hì hục, cũng có lẽ họ lo dạo shop.
    Nằm nhà và shop là 2 thứ mình làm rất ư thường xuyên nên ứ tới cổ, ra ngoài để trốn cái trống trải dễ làm mình nhớ đến những việc không vui.
    Lắm lúc nhìn mấy chị em hì hục tập thể dục đổ mồ hôi mồ kê trong gym, mình tự hỏi, làm đẹp vì ai, vì mình, vì người đối diện hay vì mọi người chung quanh????
    Mấy hôm nay không biết ăn gì mà mình xung bạo, hết vào cours nhảy 1 tiếng, ra tập máy đâu cũng gần 45 phút. Chiến dịch giảm mập nếu cứ tiếp tục đà này sẽ có hiệu quả khả quan đây
    Cố gắng lên P ạ, phần thưởng cho cuộc đánh cá với anh nhà mình sẽ thắng 100%, cố gắng, cố gắng .

Chia sẻ trang này