1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 6, là ngày cuối của 1 tuần làm việc, ai ai cũng hớn hở ra mặt, cứ tụm lại nói chuyện chứ chả muốn làm, nào là trưa nay ăn gì, chiều nay tan sở đi đâu, weekend có activité gì không, ....
    Ngày đầu tuần và ngày cuối tuần có khác. , nói chung năng suất hiệu quả rất ư là thấp.
    Cũng may ông boss không biết tiếng Việt, nếu không mình dám bị fire chứ chả chơi.
    Tối qua vào gym vắng quá xá, trời lạnh nên mấy chị em chọn ở nhà nằm trùm hơn là ra gym hì hục, cũng có lẽ họ lo dạo shop.
    Nằm nhà và shop là 2 thứ mình làm rất ư thường xuyên nên ứ tới cổ, ra ngoài để trốn cái trống trải dễ làm mình nhớ đến những việc không vui.
    Lắm lúc nhìn mấy chị em hì hục tập thể dục đổ mồ hôi mồ kê trong gym, mình tự hỏi, làm đẹp vì ai, vì mình, vì người đối diện hay vì mọi người chung quanh????
    Mấy hôm nay không biết ăn gì mà mình xung bạo, hết vào cours nhảy 1 tiếng, ra tập máy đâu cũng gần 45 phút. Chiến dịch giảm mập nếu cứ tiếp tục đà này sẽ có hiệu quả khả quan đây
    Cố gắng lên P ạ, phần thưởng cho cuộc đánh cá với anh nhà mình sẽ thắng 100%, cố gắng, cố gắng .

  2. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    i cũng exercise được hơn tuần nay, mỗi ngày nghiêm chỉnh vào gym 1 tiếng sau khi đi làm đi học, lúc trước thì thứ sáu ra khỏi chỗ làm là đi shopping Vậy giờ lại thấy thích exercise hơn đi mall mới lạ chứ Kết quả là xuống được 1 lb
  3. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    i cũng exercise được hơn tuần nay, mỗi ngày nghiêm chỉnh vào gym 1 tiếng sau khi đi làm đi học, lúc trước thì thứ sáu ra khỏi chỗ làm là đi shopping Vậy giờ lại thấy thích exercise hơn đi mall mới lạ chứ Kết quả là xuống được 1 lb
  4. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi nhé em chọc anh hôm thứ 6 đấy .Em muốn rủ anh vào trong Nỗi Lòng coi người bạn thân của chúng ta có người yêu rùi kìa .Tụi mình mừng cho người ta đi chồng .Hôm thứ 7 là sinh nhật em đấy (ko đòi quà của anh đâu khỏi lo).Nhưng em muốn được 3 lời hứa của anh okie (nhân lời đi mà ).Ba lời hứa đó em gởi cho anh sau( dĩ nhiên ko phải buộc anh mua kim cương cho em rồi và cũng ko phải làm những việc vô duyên lãng xẹc như hái sao hái trăng gì gì đó đâu)
    .
    Hôm nay em đi thi đấy em thi vào trường thứ 2 để học ,có lẽ em sẽ phải kiếm việc làm em tôn trọng anh nhé anh đừng la .Anh cũng đang phải học làm lấy kinh nghiệm em cũng vừa học làm nhe ,coi như đồng cam đồng khổ với anh .Nói đùa chứ em bây giờ đóng tiền học hơi bị nhiều nên muốn kiếm việc làm giúp mẹ chút ít ,dù anh cấm em cũng đi làm vì đó là việc đúng em cần phải làm .NHưng em biết anh không la em đâu ha .
    Em nhớ anh nhiều ,em hy vọng anh cũng nhớ em vậy nhé .Hình như mỗi lần cãi nhau song tụi mình thương nhau nhiều hơn phải ko anh ?Em kể cho anh nghe câu chuyện vui vui này anh đừng giận nhé .Có người hỏi em liệu anh xa em thế anh có thuỷ chung yêu thương em ko .Em chưa rãnh để trả lời nhưng em trả lời cho anh nghe trước nhé :" em thích cuộc sống toàn tâm toàn ý ,sống hết mình ,và yêu cũng vây ''ko suy diễn lung tung'' .Anh ko yêu em nữa chắc phải nói thẳng với em vì cả hai chúng ta đều quá hiểu nhau thẳng thế nào đúng ko .Cả hai đứa phải tin nhau mà sống chứ .Ai nói anh hạnh phúc em thì hiểu chồng em cực đến thế nào mà .Và hiện tại bây giờ cả hai đứa còn biết bao việc phải làm mà .Đừng để những suy nghĩ lung tung ấy gây phiền lòng ta nhé anh "
    Đó vừa là lời nhắn nhủ của em với chồng ,và cũng là lời trả lời của em với người đó .Anh thấy sao được ko ?
    Em dĩ nhiên biết là được rồi .Thương chồng nhiều nhé ,em buồn ngủ lắm rồi em phải về đi lễ và ngủ đây .Chồng em ngoan chuẩn bị thứ 2 đi học nha đilàm tốt nhé ,giữ sức khoẻ nhé anh và anh nhớ dọn phòng sạch sẽ nhé .Thương chồng nhất trên đời nhe .
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi nhé em chọc anh hôm thứ 6 đấy .Em muốn rủ anh vào trong Nỗi Lòng coi người bạn thân của chúng ta có người yêu rùi kìa .Tụi mình mừng cho người ta đi chồng .Hôm thứ 7 là sinh nhật em đấy (ko đòi quà của anh đâu khỏi lo).Nhưng em muốn được 3 lời hứa của anh okie (nhân lời đi mà ).Ba lời hứa đó em gởi cho anh sau( dĩ nhiên ko phải buộc anh mua kim cương cho em rồi và cũng ko phải làm những việc vô duyên lãng xẹc như hái sao hái trăng gì gì đó đâu)
    .
    Hôm nay em đi thi đấy em thi vào trường thứ 2 để học ,có lẽ em sẽ phải kiếm việc làm em tôn trọng anh nhé anh đừng la .Anh cũng đang phải học làm lấy kinh nghiệm em cũng vừa học làm nhe ,coi như đồng cam đồng khổ với anh .Nói đùa chứ em bây giờ đóng tiền học hơi bị nhiều nên muốn kiếm việc làm giúp mẹ chút ít ,dù anh cấm em cũng đi làm vì đó là việc đúng em cần phải làm .NHưng em biết anh không la em đâu ha .
    Em nhớ anh nhiều ,em hy vọng anh cũng nhớ em vậy nhé .Hình như mỗi lần cãi nhau song tụi mình thương nhau nhiều hơn phải ko anh ?Em kể cho anh nghe câu chuyện vui vui này anh đừng giận nhé .Có người hỏi em liệu anh xa em thế anh có thuỷ chung yêu thương em ko .Em chưa rãnh để trả lời nhưng em trả lời cho anh nghe trước nhé :" em thích cuộc sống toàn tâm toàn ý ,sống hết mình ,và yêu cũng vây ''ko suy diễn lung tung'' .Anh ko yêu em nữa chắc phải nói thẳng với em vì cả hai chúng ta đều quá hiểu nhau thẳng thế nào đúng ko .Cả hai đứa phải tin nhau mà sống chứ .Ai nói anh hạnh phúc em thì hiểu chồng em cực đến thế nào mà .Và hiện tại bây giờ cả hai đứa còn biết bao việc phải làm mà .Đừng để những suy nghĩ lung tung ấy gây phiền lòng ta nhé anh "
    Đó vừa là lời nhắn nhủ của em với chồng ,và cũng là lời trả lời của em với người đó .Anh thấy sao được ko ?
    Em dĩ nhiên biết là được rồi .Thương chồng nhiều nhé ,em buồn ngủ lắm rồi em phải về đi lễ và ngủ đây .Chồng em ngoan chuẩn bị thứ 2 đi học nha đilàm tốt nhé ,giữ sức khoẻ nhé anh và anh nhớ dọn phòng sạch sẽ nhé .Thương chồng nhất trên đời nhe .
  8. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    P. lại khuấy động cuộc sống tôi một lần nữa ... tôi trả lời xong thì lại im luôn, quái quỷ . Giận mình vẫn bị xao động ...
  9. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    P. lại khuấy động cuộc sống tôi một lần nữa ... tôi trả lời xong thì lại im luôn, quái quỷ . Giận mình vẫn bị xao động ...
  10. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Em định về nhưng ở lại nghe PTT hát "nói hãy nói" hay quá. Em cứ chìm vào cảm giác miên man ...Thế nào anh cũng cười em nhưng tính em thế rồi , khi lãng mạn thì quá lãng mạn, khi thực tế thì thực tế quá.
    Em đã không nhớ, thậm chí quên anh mất 1 tuần. Nhưng bây giờ thì nhớ lại rồi đấy. Cảm giác nhớ rất dịu êm. Như " khi xưa ta bước chung cùng nhau trên phố khuya lạnh lùng..."
    Anh bệnh nhiều, nhưng với em chả là gì cả. Chỉ là niềm thương mến , dù có khi em chẳng hiểu gì về anh cả. Em chỉ biết là em mong anh vui và khỏe mạnh. Em hay hết mình với cái gì mà em lỡ yêu thương, dù nó chỉ là một chiếc áo, huống chi anh.
    Chỉ có em hiểu mình thôi, em khờ dại hay em kiêu hãnh thì em vẫn thấy mình yêu cuộc sống và em hạnh phúc, dù cuộc sống của em không có anh hiện hữu và chỉ thoáng qua mà thôi.
    Nói hãy nói anh yêu em thật say đắm nói hãy nói anh luôn bên em suốt đời...

Chia sẻ trang này