1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Cho THCN góp vài lời nhé, mình nghĩ thì cả hai phía đều sẽ đau như nhau, ngày xưa mình cứ nghĩ: người ở lại sẽ buồn hơn vì phải đối mặt với tất cả kỷ niệm,...... Còn phía kia thì khuất xa nhưng vẫn đau, đau vì nhớ người và cảnh.....
    Không biết mình nghĩ vậy có đúng ko
  2. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    THCN nói đúng . Người tuy ở lại nhưng cảnh còn đó mà người thì không còn -----> đau. Kẻ tuy ra đi, cảnh tuy mới nhưng người cũ chẳng còn -----> đau.
    Tuy nhiên, chia ly nghĩa là sắp có ngày đoàn tụ. Đoàn tụ chắc có ngày sẽ chia ly. Niềm vui và nỗi buồn cũng ảnh hưởng bởi "thuyết tương đối", không gì là mãi mãi cả.
    Được _matnaden_ sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 30/10/2004
  3. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    THCN nói đúng . Người tuy ở lại nhưng cảnh còn đó mà người thì không còn -----> đau. Kẻ tuy ra đi, cảnh tuy mới nhưng người cũ chẳng còn -----> đau.
    Tuy nhiên, chia ly nghĩa là sắp có ngày đoàn tụ. Đoàn tụ chắc có ngày sẽ chia ly. Niềm vui và nỗi buồn cũng ảnh hưởng bởi "thuyết tương đối", không gì là mãi mãi cả.
    Được _matnaden_ sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 30/10/2004
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện anh lại đem tên người khác ra nói ,hiểu anh hiểu rõ nữa ,đọc rồi nhưng vẫn muốn chọc anh chọc cho anh tức lên cơ .Tuy nhiên nghe như vậy vợ vui lắm vì chồng nhớ ,ko biết là chồng có té chưa ? .Đùa thôi vợ vui lắm ,chồng vẫn còn nhớ vợ .Khi trước vợ ko ở cạnh chồng nhiều nhưng vợ ko ngờ chồng vẫn nhớ vợ .Vợ cũng vậy nhiều khi vợ lên Lab học bài vợ chợt nhìn thấy một người rất giống chồng ,giống từ cặp mắt kiếng đến mái tóc .Không thì đi lễ vợ thấy người ta mặc cái áo mà lúc trước chồng mặc lên nhà vợ .Những lúc đó vợ giận lắm chồng à ,vợ ghét và tức người ta vu vơ sao mặc áo giống chồng .Vợ hiểu chồng vợ mà ,nên chồng đừng suy nghĩ vợ viết bản yêu sách thứ hai là ko tin chồng .Vợ mà không tin chồng sao ? Nhưng chồng nè lần sau nói chuyện với vợ sao cũng được but ko được lôi D vào nhé .Nó đâu có tội tình gì với hai vợ chồng mình đâu .
    Chồng biết ko ? có biết bao người muốn hai vợ chồng mình chưa cắt đấy .Chồng có sợ ko ? vợ thì ko sợ .Vì hiện tại những việc hai vợ chồng mình cần làm là những gì vợ nói .Vợ sẽ ko nhắc lại nhưng hy vọng chồng nhớ nhé .Họ là họ mình là mình .Chồng đừng lo lắng ,tin tưởng vào tương lai đi .Hai vợ chồng mình chứng tỏ cho người khác thấy bằng hành động đúng ko nào . Nghe "Nhật kí " nhớ chồng ghê luôn .
    Mấy hôm nay vợ mới thi song vợ đang lấy lại tinh thần .Nhưng tối sao cỡ 4h vợ lai tỉnh dậy ,nhớ chồng ghê .Chồng có nhớ vợ nhiều ko ? Đùa thui ,vợ biết chồng nhớ vợ .
    Tương lai của vợ chồng mình nó gắn liền với hạnh phúc của bọn mình nữa đấy .Không những vậy xung quanh đó những người thân của hai đứa mình cũng bị vây vào đó .Tụi mình làm tốt thực tế mình sẽ có kết quả tốt tương lai .
    Vợ chưa bao giờ hỏi nhưng giờ muốn hỏi chồng có bao giờ sợ vợ sẽ" tay bắt hai người "khi chồng "đi làm xa "ko ?
    Nếu sợ thì ..................vợ đùa thôi vợ ko yêu thì ko thể làm chồng vợ .Nếu vợ sống trái lòng được thì có lẽ bước chân của vợ sẽ theo nhỏ bạn rồi .Nếu vì tiền bạc thì vợ đã ko yêu chồng vì với ai chồng rất galăng nhưng ít khi chồng galăng với vợ lắm (chưa kể chồng còn ghet` vợ bảo vợ quấy nhiễu chồng hoài nữa ).Nhưng đùa thôi hai đứa mình đã trải qua nhiều thứ để xác định tình cảm trong lòng mình rồi đúng ko anh . Nhiều khi em nhớ lại những cảm giác đó em còn đau lòng lắm anh à .Nhớ lại nó để cảm thấy không thể thay thế được ,anh hiểu ý em phải ko ?
    Vợ đọc rồi vợ rất nhớ chồng ,vợ đang muốn chồng ở cạnh để vợ lấy vai chồng để dựa .Vợ chưa nghĩ ra điều thứ 3 thôi tạm để nó lại vậy mốt tính sau heng ? Đùa thôi nếu chưa nghĩ ra sao bắt chồng làm được nhưng giờ chưa phải là lúc viết đợi đi em sẽ viết cho anh sau nhé .
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện anh lại đem tên người khác ra nói ,hiểu anh hiểu rõ nữa ,đọc rồi nhưng vẫn muốn chọc anh chọc cho anh tức lên cơ .Tuy nhiên nghe như vậy vợ vui lắm vì chồng nhớ ,ko biết là chồng có té chưa ? .Đùa thôi vợ vui lắm ,chồng vẫn còn nhớ vợ .Khi trước vợ ko ở cạnh chồng nhiều nhưng vợ ko ngờ chồng vẫn nhớ vợ .Vợ cũng vậy nhiều khi vợ lên Lab học bài vợ chợt nhìn thấy một người rất giống chồng ,giống từ cặp mắt kiếng đến mái tóc .Không thì đi lễ vợ thấy người ta mặc cái áo mà lúc trước chồng mặc lên nhà vợ .Những lúc đó vợ giận lắm chồng à ,vợ ghét và tức người ta vu vơ sao mặc áo giống chồng .Vợ hiểu chồng vợ mà ,nên chồng đừng suy nghĩ vợ viết bản yêu sách thứ hai là ko tin chồng .Vợ mà không tin chồng sao ? Nhưng chồng nè lần sau nói chuyện với vợ sao cũng được but ko được lôi D vào nhé .Nó đâu có tội tình gì với hai vợ chồng mình đâu .
    Chồng biết ko ? có biết bao người muốn hai vợ chồng mình chưa cắt đấy .Chồng có sợ ko ? vợ thì ko sợ .Vì hiện tại những việc hai vợ chồng mình cần làm là những gì vợ nói .Vợ sẽ ko nhắc lại nhưng hy vọng chồng nhớ nhé .Họ là họ mình là mình .Chồng đừng lo lắng ,tin tưởng vào tương lai đi .Hai vợ chồng mình chứng tỏ cho người khác thấy bằng hành động đúng ko nào . Nghe "Nhật kí " nhớ chồng ghê luôn .
    Mấy hôm nay vợ mới thi song vợ đang lấy lại tinh thần .Nhưng tối sao cỡ 4h vợ lai tỉnh dậy ,nhớ chồng ghê .Chồng có nhớ vợ nhiều ko ? Đùa thui ,vợ biết chồng nhớ vợ .
    Tương lai của vợ chồng mình nó gắn liền với hạnh phúc của bọn mình nữa đấy .Không những vậy xung quanh đó những người thân của hai đứa mình cũng bị vây vào đó .Tụi mình làm tốt thực tế mình sẽ có kết quả tốt tương lai .
    Vợ chưa bao giờ hỏi nhưng giờ muốn hỏi chồng có bao giờ sợ vợ sẽ" tay bắt hai người "khi chồng "đi làm xa "ko ?
    Nếu sợ thì ..................vợ đùa thôi vợ ko yêu thì ko thể làm chồng vợ .Nếu vợ sống trái lòng được thì có lẽ bước chân của vợ sẽ theo nhỏ bạn rồi .Nếu vì tiền bạc thì vợ đã ko yêu chồng vì với ai chồng rất galăng nhưng ít khi chồng galăng với vợ lắm (chưa kể chồng còn ghet` vợ bảo vợ quấy nhiễu chồng hoài nữa ).Nhưng đùa thôi hai đứa mình đã trải qua nhiều thứ để xác định tình cảm trong lòng mình rồi đúng ko anh . Nhiều khi em nhớ lại những cảm giác đó em còn đau lòng lắm anh à .Nhớ lại nó để cảm thấy không thể thay thế được ,anh hiểu ý em phải ko ?
    Vợ đọc rồi vợ rất nhớ chồng ,vợ đang muốn chồng ở cạnh để vợ lấy vai chồng để dựa .Vợ chưa nghĩ ra điều thứ 3 thôi tạm để nó lại vậy mốt tính sau heng ? Đùa thôi nếu chưa nghĩ ra sao bắt chồng làm được nhưng giờ chưa phải là lúc viết đợi đi em sẽ viết cho anh sau nhé .
  6. 0808

    0808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sự xa cách không gian thật sự không đáng bận tâm. Nguy hiểm chính là sự xa cách từ trong suy nghĩ! !!! Còn về nỗi đau??? làm sao ta có thể so sánh được đây ?!?!?! Ta đau lòng hơn người? Hay người đau lòng hơn ta ??? Đâu mới là căn nguyên của hai chử "đoạn trường" ?
    Phàm là người có tình hay đa tình, đau khổ nhất vẫn là phải xa người mình yêu thương !!!! Thế nhưng nếu biết người đó cũng vì xa mình mà rơi lệ, há chẳng phải là niềm hạnh phúc to lớn trong đời sao???
    người mang dạ tiểu nhân, sự thường hay ngờ vực rồi suy diễn lang mang, hờn ghen vô lí, đâm ra thiếu niềm tin vào người khác. Tự mình dày vò mình, đây là đau khổ do dạ tiểu nhân mà ra vậy!
    Người có lòng quân tử, tin tưởng vào ngày mai, vào người mình yêu thương. Cũng tức là tin vào bản thân mình, nên lạc quan chờ ngày sum họp. Nếu có buồn thì chính là do sự lo lắng về người ở xa không được chính tay mình chăm sóc, mình buồn vì bởi thương người. đây là nỗi buồn của người quân tử vậy.
    Cố nhiên vạn vật tuỳ duyên. Hợp rồi tan, tan rồi hợp ấy là chuyện ngàn đời của tạo hoá. Vô duyên tất bất cưỡng cầu. Hữu duyên thì nhất định tao phùng. Thế nên có cần phải biết ai đau lòng hơn ai không??? Khi xa người yêu. Nếu biêt người đau lòng ta há chẳng đau lòng sao? Nếu biết người không đau lòng ta càng đau lòng hơn!!!! lòng người vô đáy! có thể muốn biết rồi lại than " thà rằng không biết " . Tất cả đều tại tâm sinh. Tâm có thể sinh hỉ, cũng có thể sinh sầu. tất cả do ta.
    Tâm bất phục hay khả phục đều do ta.
  7. 0808

    0808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sự xa cách không gian thật sự không đáng bận tâm. Nguy hiểm chính là sự xa cách từ trong suy nghĩ! !!! Còn về nỗi đau??? làm sao ta có thể so sánh được đây ?!?!?! Ta đau lòng hơn người? Hay người đau lòng hơn ta ??? Đâu mới là căn nguyên của hai chử "đoạn trường" ?
    Phàm là người có tình hay đa tình, đau khổ nhất vẫn là phải xa người mình yêu thương !!!! Thế nhưng nếu biết người đó cũng vì xa mình mà rơi lệ, há chẳng phải là niềm hạnh phúc to lớn trong đời sao???
    người mang dạ tiểu nhân, sự thường hay ngờ vực rồi suy diễn lang mang, hờn ghen vô lí, đâm ra thiếu niềm tin vào người khác. Tự mình dày vò mình, đây là đau khổ do dạ tiểu nhân mà ra vậy!
    Người có lòng quân tử, tin tưởng vào ngày mai, vào người mình yêu thương. Cũng tức là tin vào bản thân mình, nên lạc quan chờ ngày sum họp. Nếu có buồn thì chính là do sự lo lắng về người ở xa không được chính tay mình chăm sóc, mình buồn vì bởi thương người. đây là nỗi buồn của người quân tử vậy.
    Cố nhiên vạn vật tuỳ duyên. Hợp rồi tan, tan rồi hợp ấy là chuyện ngàn đời của tạo hoá. Vô duyên tất bất cưỡng cầu. Hữu duyên thì nhất định tao phùng. Thế nên có cần phải biết ai đau lòng hơn ai không??? Khi xa người yêu. Nếu biêt người đau lòng ta há chẳng đau lòng sao? Nếu biết người không đau lòng ta càng đau lòng hơn!!!! lòng người vô đáy! có thể muốn biết rồi lại than " thà rằng không biết " . Tất cả đều tại tâm sinh. Tâm có thể sinh hỉ, cũng có thể sinh sầu. tất cả do ta.
    Tâm bất phục hay khả phục đều do ta.
  8. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    7:30 - 31/10
    Một ngày mệt mỏi nhưng không buồn. Cảm giác như vừa mất đi 2/3 tình bạn cho một người ở nơi . . . chưa phải là xa lắm ( dù biết đó chỉ là cảm giác, nhưng sao vẫn thấy bâng khuâng.). Sẽ không còn nghe tiếng còi tàu rúc lên từng hồi trước khi rời ga, không thấy cảnh tiễn đưa (bịn rịn và tiếc nuối.), không còn cảm giác buồn vui lẫn lộn trong cùng một phút giây. Tất cả rồi sẽ trôi nhanh theo vòng xoay của cuộc sống. Cái vòng quay tuy tròn nhưng chắc chẳng thể nào lặp lại khung cảnh như hôm nay. Trái tim bé nhỏ liệu rồi có lưu lại mãi hình ảnh của hôm nay, khi mà ngày mai có quá nhiều hình ảnh khác nhập nhoạng tràn vào. Một chút gì để nhớ . .. để thương . .. để vấn vương và luyến tiếc.
  9. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    7:30 - 31/10
    Một ngày mệt mỏi nhưng không buồn. Cảm giác như vừa mất đi 2/3 tình bạn cho một người ở nơi . . . chưa phải là xa lắm ( dù biết đó chỉ là cảm giác, nhưng sao vẫn thấy bâng khuâng.). Sẽ không còn nghe tiếng còi tàu rúc lên từng hồi trước khi rời ga, không thấy cảnh tiễn đưa (bịn rịn và tiếc nuối.), không còn cảm giác buồn vui lẫn lộn trong cùng một phút giây. Tất cả rồi sẽ trôi nhanh theo vòng xoay của cuộc sống. Cái vòng quay tuy tròn nhưng chắc chẳng thể nào lặp lại khung cảnh như hôm nay. Trái tim bé nhỏ liệu rồi có lưu lại mãi hình ảnh của hôm nay, khi mà ngày mai có quá nhiều hình ảnh khác nhập nhoạng tràn vào. Một chút gì để nhớ . .. để thương . .. để vấn vương và luyến tiếc.
  10. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thời tiết ngày càng lạnh dần, những hàng cây trong thành phố dần dần như tước hết lá, lá vàng, lá đỏ đầy cả 2 bên đường, cứ bảo nhớ mang máy ảnh chụp cảnh mùa thu cho H xem mà quên mãi. Có lẽ ít hôm nữa thôi là chỉ còn những thân cây trơ trọi giữa mùa giá lạnh.
    Tối kia như mọi năm, Canada đã đổi giờ, 9 giờ thành 8 giờ, mình lại ngủ thêm được một tiếng, ngủ bù cho những ngày đầu tuần ngủ muộn vì mê phim. Hôm qua cả nhà đi ăn mừng sinh nhật mình sớm mấy ngày. Chả là hiếm khi có mặt đầy đủ như thế, thôi thì sớm hay muộn cũng mừng, mừng luôn vậy. Một bữa ăn đầm ấm bên gia đình, dạo này có quá nhiều sự chết chóc xảy ra, mình không dám suy nghĩ nhiều, lắm lúc tự mình trấn an mình: Ai cũng có số, sống chết do trời.....
    Hôm nay C đi xin việc, lúc nãy mình đã đi ăn trưa cùng để lên tinh thần cho chú nhỏ. C bao giờ vẫn là một đứa trẻ dưới mắt mình và gia đình, ba mất lúc C là một đứa nhỏ tuổi nhất nhà, có lẽ nó mất mát nhiều hơn mình nên mình, chị và má vẫn cố gắng bù đắp cho nó, không muốn nó thiếu thốn gì cả.
    Nó thật đã lớn rồi, bây giờ chuẩn bị ra xã hội, bỗng dưng mình lo sợ, ....... sợ nhiều thứ, chỉ mong nó vững lòng và mạnh dạn nếu có gặp trắc trở hay khó khăn.
    Tất cả vẫn còn ở phía trước, nhưng mình vẫn mong con đường C đi sẽ được bằng phẳng không gập ghềnh.
    À hôm nay mình có chat với N mấy phút, nhạt nhẽo, ....N đùa bảo N sẽ cưới vợ, mình cứ tưởng thật vội chúc mừng......
    N vẫn hỏi mình bao giờ về,...mình không nói ngày nhất định, giữa N và mình không phải như ngày xưa, không còn là 2 mà đã là 4, mình không muốn vì bất cứ nguyên do gì phải tạo thêm scandal tình ái giữa N và mình nữa....
    Mong N hiểu tại sao mình phải lạnh nhạt đến như vậy.
    Ước gì bình yên ngày hôm nay và sau này mãi thế.
    " Lòng ta khe khẽ câu kinh bình yên....."

Chia sẻ trang này