1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Ngột ngạt quá đi mất, chẳng hiểu sẽ chịu đựng được bao lâu nữa
    Chỉ biết tâm sự cùng với mẹ, lúc nào cũng là bé nhỏ trong vòng tay gia đình...
  2. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay gặp nhiều việc làm mình buồn và bực quá, , vui thì 1 mà bực thì gấp 100 lần, muốn nói ra hay kể lể thì mình sợ làm khổ người thân và bạn bè, nhưng để ứ ứ trong lòng thì lại làm khổ mình.
    Mỗi lần mình gặp gia đình bên ấy về là mình và papa lại gây, 99% xác xuất mỗi lần gặp lên đến như thế. Cách sống và suy nghĩ bên gia đình họ thật không giống như gia đình bên mình chút nào. Tóm lại, mình cứ tránh sang bên ấy, mà dĩ nhiên là có nhiều lúc không thể trốn được, chán quá đi, có phải mình đã sai lầm khi cứ tiếp tục như thế này....Có nên dừng chân rút lại hay không...... Hình như mình đang xây lâu đài hạnh phúc trên một bãi cát......Chỉ cần một làn sóng ập vào bờ....có lẽ mọi thứ sẽ tan tành mây khói, không biết mình đang làm gì nữa, ừ thì cứ nhẹ nhàng nhìn mọi việc qua đi, tương lai sẽ như thế nào....Mình không dám suy nghĩ tiếp nữa.....
    Hy vọng mọi việc rồi sẽ qua.

  3. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay gặp nhiều việc làm mình buồn và bực quá, , vui thì 1 mà bực thì gấp 100 lần, muốn nói ra hay kể lể thì mình sợ làm khổ người thân và bạn bè, nhưng để ứ ứ trong lòng thì lại làm khổ mình.
    Mỗi lần mình gặp gia đình bên ấy về là mình và papa lại gây, 99% xác xuất mỗi lần gặp lên đến như thế. Cách sống và suy nghĩ bên gia đình họ thật không giống như gia đình bên mình chút nào. Tóm lại, mình cứ tránh sang bên ấy, mà dĩ nhiên là có nhiều lúc không thể trốn được, chán quá đi, có phải mình đã sai lầm khi cứ tiếp tục như thế này....Có nên dừng chân rút lại hay không...... Hình như mình đang xây lâu đài hạnh phúc trên một bãi cát......Chỉ cần một làn sóng ập vào bờ....có lẽ mọi thứ sẽ tan tành mây khói, không biết mình đang làm gì nữa, ừ thì cứ nhẹ nhàng nhìn mọi việc qua đi, tương lai sẽ như thế nào....Mình không dám suy nghĩ tiếp nữa.....
    Hy vọng mọi việc rồi sẽ qua.

  4. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    cả buổi sáng chẳng làm gì ra hồn cả ... in vài cái label thôi thì fá hư luôn cái máy in Phải gọi HelpDesk lại, anh chàng mò mò sao mà lôi ra được nguyên cái catridge dính đầy mấy cái nhãn chảy keo. Đành cười trừ ... Vậy mà rất dễ thương, không nói gì hết, chỉ biết sửa thôi. Từ nay sẽ gọi HD thường xuyên hơn
  5. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    cả buổi sáng chẳng làm gì ra hồn cả ... in vài cái label thôi thì fá hư luôn cái máy in Phải gọi HelpDesk lại, anh chàng mò mò sao mà lôi ra được nguyên cái catridge dính đầy mấy cái nhãn chảy keo. Đành cười trừ ... Vậy mà rất dễ thương, không nói gì hết, chỉ biết sửa thôi. Từ nay sẽ gọi HD thường xuyên hơn
  6. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày qua nhanh lạ, nhớ mới sáng vô office, chiến đấu với một đống giấy là đến giờ trưa,...vậy mà sắp đến giờ về rồi.
    H trưa nào cũng vào 8, hôm qua buồn nên vọt miệng than thở với nó tất tần tật, tội nghiệp bạn hiền, lại an ủi. Tối về được bà chị lên lớp nữa, vậy mới cảm thấy nhẹ nhàng được vài phần.
    À mình vừa quen được một người bạn lớn , dù chỉ chit chat nhưng mình đã học hỏi ở anh ấy rất nhiều về những việc trong cuộc sống, ví dụ như té xuống là phải biết đứng lên , .....phải có cặp kiếng màu hồng để khi nào mưa to gió lớn mà mang vào thì nhìn cuộc đời cũng sẽ màu hồng .
    Dạo này không khí Noel tưng bừng khắp nơi, radio thì nhạc Noel suốt, shop thì bày bán tràn lan, nhà nhà thì trang trí thật đẹp.
    Weekend này lịch làm việc bưng bít. không biết làm sao mà vù được đây.
    Cố gắng vậy, giỏi giang tí nào, ....

  7. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày qua nhanh lạ, nhớ mới sáng vô office, chiến đấu với một đống giấy là đến giờ trưa,...vậy mà sắp đến giờ về rồi.
    H trưa nào cũng vào 8, hôm qua buồn nên vọt miệng than thở với nó tất tần tật, tội nghiệp bạn hiền, lại an ủi. Tối về được bà chị lên lớp nữa, vậy mới cảm thấy nhẹ nhàng được vài phần.
    À mình vừa quen được một người bạn lớn , dù chỉ chit chat nhưng mình đã học hỏi ở anh ấy rất nhiều về những việc trong cuộc sống, ví dụ như té xuống là phải biết đứng lên , .....phải có cặp kiếng màu hồng để khi nào mưa to gió lớn mà mang vào thì nhìn cuộc đời cũng sẽ màu hồng .
    Dạo này không khí Noel tưng bừng khắp nơi, radio thì nhạc Noel suốt, shop thì bày bán tràn lan, nhà nhà thì trang trí thật đẹp.
    Weekend này lịch làm việc bưng bít. không biết làm sao mà vù được đây.
    Cố gắng vậy, giỏi giang tí nào, ....

  8. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    mai có interview, thay vì đọc interview tips thì lại lãng đãng qua PTT. Những lúc phải học thi hay phải chuẩn bị cho những chuyện nghiêm túc như thế này thì lại thèm đọc những mẩu vớ vẫn ấy . Chúc may mắn T ạ!
    Rằng xưa có gã từ quan
    Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
    Thôi thì em chẳng còn yêu tôi
    Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng
    ...
    Rằng xưa có gã từ quan
    Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
    Thôi thì thôi để mặc mây trôi
    Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
    Thôi thì thôi chỉ là phù vân
    Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi

  9. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    mai có interview, thay vì đọc interview tips thì lại lãng đãng qua PTT. Những lúc phải học thi hay phải chuẩn bị cho những chuyện nghiêm túc như thế này thì lại thèm đọc những mẩu vớ vẫn ấy . Chúc may mắn T ạ!
    Rằng xưa có gã từ quan
    Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
    Thôi thì em chẳng còn yêu tôi
    Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng
    ...
    Rằng xưa có gã từ quan
    Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
    Thôi thì thôi để mặc mây trôi
    Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
    Thôi thì thôi chỉ là phù vân
    Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi

  10. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết phải nói gì, khi mà những mất mát đến gần với tôi. Tôi đã mất những gì mà tôi yêu thích, dù nó chỉ là một lọ nước hoa mà anh đã gửi tặng từ những ngày yêu dấu cũ, tôi đã chẳng giữ được cái gì. Và thời gian đang dần cướp đi người anh của tôi. Anh ấy đang chờ chết. Còn tôi thì vẫn sống , và nhìn anh mà tuyệt vọng.
    Toi nhí nhảnh yêu đời, tôi lạc quan, tin tưởng, nhưng rồi tôi lại phải đau đớn khi chùi những giọt nước mắt lặng lẽ trong nỗi niềm riêng của mình...

Chia sẻ trang này