1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    dau da^u` qua''.Tao phai? lam` gi` ba^y gio*` ha? may` ? Tao muo^n'' vie^t'' thu* hoi? nhu*ng tao kho^ng bie^t'' vie^t'' gi` ca? .Tao kho^ng bie^t'' phai? vie^t'' tu*` gi` nu*a~ . Chi? la` ban tho^i? Joy ? vengeance ?????????
    Lies?
    Game?
    truth?
    Tao ngo^i` nghi~ nhu*ng kho^ng hie^u? Ai do'' lam` o*n cho lo*i` giai? thich'' gium` di .To^i la` tro` dua` hay sao ?
  2. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0

    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 14/12/2004
  3. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0

    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 14/12/2004
  4. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    EM HỒN NHIÊN RỒI EM SẼ BÌNH YÊN
  5. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    EM HỒN NHIÊN RỒI EM SẼ BÌNH YÊN
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Gởi anh yêu dấu Hi` hi` .Em hiểu sao anh nỡ nói ra câu đó rồi . Anh ơi là anh .Em biết là trong chuyện này em cũng có lỗi vì em cứ mãi suy nghĩ về những chuỵên đã qua nhưng không phải như anh nghĩ đâu .Giữa anh và người đó thì em có thể miêu tả anh được đó (người ta thì quên mất hình dáng rồi) .Tin không ?.Không nói cho anh biết tai sao đâu nhưng đó là sự thật .
    Kì này em tha cho kì sau mà còn ghen kiểu này nữa thì sẽ có chuyện đó. Anh thử nghĩ coi : anh lấy dao cứa tay anh thì anh có đau không .Vậy mà anh lại làm cho em đau .Coi vậy mà được sao ? Anh phải tin em chứ .Hứa với em đi từ đây không suy nghĩ lung tung nữa .Em chưa chê bai anh một câu nào trứơc mặt Nhật cả .Lúc đó tại thấy nó tôn vinh anh quá nên phải đưa nó vào bẫy để xem thử coi nó như thế nào .Mà cho anh biết thêm thông tin nha : hôm đó nói chuyện gồm có 3 nhân vật lận đó em ,TL và Nhật .Người ta chê để nhỏ Nhật khen và coi sắc mặt của TL như thế nào chứ bộ .Tốt vậy thôi chứ.Giờ thì vin vào chuyện đã qua mà nói với em câu đó xem anh có đáng ghét không ?
    Nhưng dẫu sao em cũng cảm thấy vui vì lúc toàn em phải làm lành trứơc không à . Giờ thì biết làm lành rồi nhỉ .Em đùa thôi .Em hứa với anh : em sẽ không nhắc đến ngưòi ta nữa okie .Vì qua chuyện này em thấy em chẳng còn có lỗi gì với anh ta cả nữa .Và em không muốn tình cảm tụi mình vì những chuyện đó làm tổn thương .
    Mà này nói nè.Em thật sự rất yêu thương anh nhưng không có nghĩa anh đựơc quyền coi em làm trò đùa nhé .
    Em phải về đây .Hôm nay vui nhưng em đang hơi mệt (khỏi lo chồng nhé em tự lo được .Anh khỏi cần phải hát câu : "anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc ha ".
    Hơn một tuần nay em không làm được một việc gì hết giờ phải làm thôi .
    Anh yêu nè .Sống tốt nhé. Anh làm việc cực em hiểu do đó em hy vọng anh biết cách xử dụng đồng tiền .Em không cần anh mua gì cho em cả .Em chưa bao giờ quen anh ,yêu anh vì những thứ đó .Trưa nay em không lên được đâu ngu ngon nha -Làm việc cho tốt nhé .
    Em đọc bài viết của anh ở box TS rồi . Nhưng ghét không thèm lên tiếng . Thôi em về chuẩn bị đi học đây .Kì này về không có quà cho anh được rồi vì đem cắt hết rồi (tại anh hết ấy chứ ai )
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Gởi anh yêu dấu Hi` hi` .Em hiểu sao anh nỡ nói ra câu đó rồi . Anh ơi là anh .Em biết là trong chuyện này em cũng có lỗi vì em cứ mãi suy nghĩ về những chuỵên đã qua nhưng không phải như anh nghĩ đâu .Giữa anh và người đó thì em có thể miêu tả anh được đó (người ta thì quên mất hình dáng rồi) .Tin không ?.Không nói cho anh biết tai sao đâu nhưng đó là sự thật .
    Kì này em tha cho kì sau mà còn ghen kiểu này nữa thì sẽ có chuyện đó. Anh thử nghĩ coi : anh lấy dao cứa tay anh thì anh có đau không .Vậy mà anh lại làm cho em đau .Coi vậy mà được sao ? Anh phải tin em chứ .Hứa với em đi từ đây không suy nghĩ lung tung nữa .Em chưa chê bai anh một câu nào trứơc mặt Nhật cả .Lúc đó tại thấy nó tôn vinh anh quá nên phải đưa nó vào bẫy để xem thử coi nó như thế nào .Mà cho anh biết thêm thông tin nha : hôm đó nói chuyện gồm có 3 nhân vật lận đó em ,TL và Nhật .Người ta chê để nhỏ Nhật khen và coi sắc mặt của TL như thế nào chứ bộ .Tốt vậy thôi chứ.Giờ thì vin vào chuyện đã qua mà nói với em câu đó xem anh có đáng ghét không ?
    Nhưng dẫu sao em cũng cảm thấy vui vì lúc toàn em phải làm lành trứơc không à . Giờ thì biết làm lành rồi nhỉ .Em đùa thôi .Em hứa với anh : em sẽ không nhắc đến ngưòi ta nữa okie .Vì qua chuyện này em thấy em chẳng còn có lỗi gì với anh ta cả nữa .Và em không muốn tình cảm tụi mình vì những chuyện đó làm tổn thương .
    Mà này nói nè.Em thật sự rất yêu thương anh nhưng không có nghĩa anh đựơc quyền coi em làm trò đùa nhé .
    Em phải về đây .Hôm nay vui nhưng em đang hơi mệt (khỏi lo chồng nhé em tự lo được .Anh khỏi cần phải hát câu : "anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc ha ".
    Hơn một tuần nay em không làm được một việc gì hết giờ phải làm thôi .
    Anh yêu nè .Sống tốt nhé. Anh làm việc cực em hiểu do đó em hy vọng anh biết cách xử dụng đồng tiền .Em không cần anh mua gì cho em cả .Em chưa bao giờ quen anh ,yêu anh vì những thứ đó .Trưa nay em không lên được đâu ngu ngon nha -Làm việc cho tốt nhé .
    Em đọc bài viết của anh ở box TS rồi . Nhưng ghét không thèm lên tiếng . Thôi em về chuẩn bị đi học đây .Kì này về không có quà cho anh được rồi vì đem cắt hết rồi (tại anh hết ấy chứ ai )
  8. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Có những biến động nhỏ trong cuộc sống. Mình quen rồi. Nhưng tính nết của mình ngày càng dữ dội, lúc lạnh thì lạnh quá, lúc nóng thì nóng quá.
    Sửa đổi à. Mình thích thì mình tự sửa chứ chẳng ai bắt được mình đâu nhé. Mình thích đi con đường của mình ,kiểu như lữ khách đam mê sa mạc và dấn thân , bất chấp hiểm nguy. Cuộc sống, với mình luôn thế, vừa khiến mình đam mê, háo hức , vấp ngã và đau đớn. Nhưng vẫn đi tiếp.
    Mình không hối tiếc về những gì mình đã làm và đó là điều đúng . Nhưng không lặp lại những gì không có lợi cho mình nữa đâu.
  9. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Có những biến động nhỏ trong cuộc sống. Mình quen rồi. Nhưng tính nết của mình ngày càng dữ dội, lúc lạnh thì lạnh quá, lúc nóng thì nóng quá.
    Sửa đổi à. Mình thích thì mình tự sửa chứ chẳng ai bắt được mình đâu nhé. Mình thích đi con đường của mình ,kiểu như lữ khách đam mê sa mạc và dấn thân , bất chấp hiểm nguy. Cuộc sống, với mình luôn thế, vừa khiến mình đam mê, háo hức , vấp ngã và đau đớn. Nhưng vẫn đi tiếp.
    Mình không hối tiếc về những gì mình đã làm và đó là điều đúng . Nhưng không lặp lại những gì không có lợi cho mình nữa đâu.
  10. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Đang làm việc ở văn phòng, Mẹ gọi lên bảo có vé máy bay rồi...nhanh nhanh gọi điện để book chỗ...16 tháng 2...thời gian sao mà nhanh quá...nghĩ đến lại thấy bâng khuâng...bạn bè nói dạo này thấy siêng đi chơi hơn trước...không biết nữa, chỉ biết bản thân mình muốn được cố gắng tận hưởng những giây phút thật vui vẻ bên những người bạn quý...không biết bao lâu mới trở về...về một mình giờ lại ra đi một mình...không biết có ánh mắt nào sẽ dõi theo bước chân mình bước lên máy bay không nhỉ???

Chia sẻ trang này