1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    đọc từ khuya đến giờ, hâm mộ, cảm phục . Trốn về nhà sớm để check email vì trong sở block. Không thấy gì hết . Cuối cùng tôi vào TEFL đăng ký thành viên . Chẳng biết để làm gì nữa . Bây giờ nếu tôi bắt chước bạn bỏ hết tất cả để làm điều gì đó thì không biết bạn bè, người nhà sẽ nghĩ sao. Tôi không có gan như bạn, mặc dù những gì bạn đang làm hấp dẫn tôi lắm. Ước gì tôi có mặt ở SG lúc này để bắt tay bạn một cái, để chia xẻ những gì bạn đang làm và chứng kiến.
  2. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Noel này chơi bời nhiều quá, thức đêm thức hôm, shopping thì thoải con gà mái...Hy vọng năm sau vưỡn có sức mà làm tới như kiểu này thì trên cả mong muốn.
    Dạo này cứ bám càng bên 7 xị, em mini thu phai thì bỏ xẩy cho anh Gà trông giúp....Chuyến này về em í không theo mình mà theo bác Gà thì có nước mà chết...

  3. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Noel này chơi bời nhiều quá, thức đêm thức hôm, shopping thì thoải con gà mái...Hy vọng năm sau vưỡn có sức mà làm tới như kiểu này thì trên cả mong muốn.
    Dạo này cứ bám càng bên 7 xị, em mini thu phai thì bỏ xẩy cho anh Gà trông giúp....Chuyến này về em í không theo mình mà theo bác Gà thì có nước mà chết...

  4. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Thấy cô em gái lúc thì vui lúc thì buồn ...chả hiểu sao !!?? Cứ cuốn trôi theo dòng đời đôi khi như chiếc lá phong anh gà cho rơi trên chiếc Thu phai của cô em .. có lơi lả có chao đảo cũng quay về với cội nguồn . .. Chuẩn bị đón năm mới đi
    Em Thu phai vẫn được chăm sóc và nuông chìu để chờ ngày ... bỏ anh Gà đi

    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 07:34 ngày 29/12/2004
  5. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Thấy cô em gái lúc thì vui lúc thì buồn ...chả hiểu sao !!?? Cứ cuốn trôi theo dòng đời đôi khi như chiếc lá phong anh gà cho rơi trên chiếc Thu phai của cô em .. có lơi lả có chao đảo cũng quay về với cội nguồn . .. Chuẩn bị đón năm mới đi
    Em Thu phai vẫn được chăm sóc và nuông chìu để chờ ngày ... bỏ anh Gà đi

    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 07:34 ngày 29/12/2004
  6. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    tôi, kẻ lãng mạn cuối cùng còn sót lại ... điên khùng wá T ơi ....
  7. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    tôi, kẻ lãng mạn cuối cùng còn sót lại ... điên khùng wá T ơi ....
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Ko khùng 1 mình đâu i ơi . Nhìn cuộc sống bây giờ vội vã thế chứ vẫn còn nhiều kẻ khùng lắm đấy
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Ko khùng 1 mình đâu i ơi . Nhìn cuộc sống bây giờ vội vã thế chứ vẫn còn nhiều kẻ khùng lắm đấy
  10. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    một năm mới hạnh phúc!
    tôi đón giao thừa với những người bạn thân ở một show ca nhạc tại một nhà hàng. Có Thuỷ Tiên, Thế Sơn, không khí xô bồ quá nên những bài hát không có hồn. Tuy vậy mà vui, cảm thấy rất hạnh phúc . Cuối cùng bạn bè cũng là những người gần gũi nhất sau gia đình .

Chia sẻ trang này