1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    một năm mới hạnh phúc!
    tôi đón giao thừa với những người bạn thân ở một show ca nhạc tại một nhà hàng. Có Thuỷ Tiên, Thế Sơn, không khí xô bồ quá nên những bài hát không có hồn. Tuy vậy mà vui, cảm thấy rất hạnh phúc . Cuối cùng bạn bè cũng là những người gần gũi nhất sau gia đình .
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mồng 1/1 chán như con gián ấy ,chỉ muốn ngủ chẳng muốn làm gì ,giận chẳng thèm nói 1 câu. Bực sao ko giận đựơc cơ chứ ừ con gái ko bằng con trai lúc nào ba cũng nghĩ thế .Có con gái là điều đau khổ .
    Ừa làm con gái cũng đau khổ nốt . KIếp sau nếu có xin đổi phận làm trai .
    Nguyên một tháng 12 chán ngắt .Đang bực mình ông thầy ko thèm đi hcọ rồi giờ thêm chuyện này nữa .Vào đóng tiền ống ccũng có trong văn phòng vậy mà mình lên thay áo dài kêu là vào trễ . Ừa thì vào trễ nhưng đâu có nghĩa lý gì chứ đuổi ra .
    Cóc thèm đi học .Bực từ hôm đi thực tập về rồi .
    Bực bội thật .Muốn hét toáng lên .
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Chán chường ghê luôn .Mọi việc đình đốn . híc chán .
    Năm mới rùi , chồng đừng lo cho vợ tại vợ đang bực bội thôi (nếu đọc đựơc) . Chắc giờ chồng sẽ cực đấy nhỉ vì làm việc nhiều mà . Vậy là không có thời gian buồn đâu nhỉ???? Đùa thôi .Em chẳng sao cả chỉ bực ông thầy đó thôi . Với lại tết nhất "ko uống "thì em phải kiếm chuyện bực bội chứ ko buồn lắm ..
    Anh gọi điện chưa nhớ nhé .
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mồng 1/1 chán như con gián ấy ,chỉ muốn ngủ chẳng muốn làm gì ,giận chẳng thèm nói 1 câu. Bực sao ko giận đựơc cơ chứ ừ con gái ko bằng con trai lúc nào ba cũng nghĩ thế .Có con gái là điều đau khổ .
    Ừa làm con gái cũng đau khổ nốt . KIếp sau nếu có xin đổi phận làm trai .
    Nguyên một tháng 12 chán ngắt .Đang bực mình ông thầy ko thèm đi hcọ rồi giờ thêm chuyện này nữa .Vào đóng tiền ống ccũng có trong văn phòng vậy mà mình lên thay áo dài kêu là vào trễ . Ừa thì vào trễ nhưng đâu có nghĩa lý gì chứ đuổi ra .
    Cóc thèm đi học .Bực từ hôm đi thực tập về rồi .
    Bực bội thật .Muốn hét toáng lên .
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Chán chường ghê luôn .Mọi việc đình đốn . híc chán .
    Năm mới rùi , chồng đừng lo cho vợ tại vợ đang bực bội thôi (nếu đọc đựơc) . Chắc giờ chồng sẽ cực đấy nhỉ vì làm việc nhiều mà . Vậy là không có thời gian buồn đâu nhỉ???? Đùa thôi .Em chẳng sao cả chỉ bực ông thầy đó thôi . Với lại tết nhất "ko uống "thì em phải kiếm chuyện bực bội chứ ko buồn lắm ..
    Anh gọi điện chưa nhớ nhé .
  4. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    hôm wa đi shopping với nhỏ bạn thân và mẹ nó . Trên đường đi bà kể về "quý tử" của bà và cứ xa gần chuyện ông con cần lấy vợ. Tôi quen nhỏ từ những năm lớp 1, 2. Qua tới đây thì gặp lại những năm gần đây. Ông anh biết ăn mặc, học chăm nhưng ngoài ra chẳng biết làm gì cả. Nhà có của chìm thì fải nên anh ta có vẻ vô lo. Cô em mối mai tôi chẳng nói gì hết, chẳng lẽ bảo tôi thích người nắm đầu tôi hơn là người tôi fải nắm đầu bảo ban từng chút.
  5. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    hôm wa đi shopping với nhỏ bạn thân và mẹ nó . Trên đường đi bà kể về "quý tử" của bà và cứ xa gần chuyện ông con cần lấy vợ. Tôi quen nhỏ từ những năm lớp 1, 2. Qua tới đây thì gặp lại những năm gần đây. Ông anh biết ăn mặc, học chăm nhưng ngoài ra chẳng biết làm gì cả. Nhà có của chìm thì fải nên anh ta có vẻ vô lo. Cô em mối mai tôi chẳng nói gì hết, chẳng lẽ bảo tôi thích người nắm đầu tôi hơn là người tôi fải nắm đầu bảo ban từng chút.
  6. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGÀY DZUI
    Sau cử càfê cuối của ngày chủ nhật đầu năm, về đon vị đúng 22h40. Ngày mai là thứ hai, là một ngày làm việc, là phải chuẩn bị đối phó một đống công việc không tên (nhưng rất là im-bọt-tăng èn tốp sì-cơ-rét), đủ quay mình từ sáng sớm đến chiều tối. (Ai cũng bảo mình đi lính sướng chứ đâu có ai biết nổi khổ của tui đâu, thôi thì cũng chẳng thanh minh thanh nga làm gì). Phải ngủ sớm thôi (nói dzậy chứ cũng cở 23 giờ hơn mới ngủ á). Trải qua một giấc ngủ sâu không mộng mị, thức dậy, tỉnh rụi như sáo, mắt tinh, tai thính... nhìn ra cửa sổ chỉ thấy một màu đen, nhìn dzô đồng hồ thấy 1 giờ sáng. Trào máu!
    Khởi động PC, tiếp tục dẩn dắt anh chàng "Tô mì" lao vào những nhiệm vụ có tên rất kêu nhưng lại góp phần làm băng hoại xã hội, đại khái như là "Thiên Thần hộ mệnh" (cầm súng bảo kê cho 1 tay trùm trong cuộc mua bán cocain), "Love Juice" (kím hàng và gái cho 1 Rockband đói thuốc nhưng sắp đến giờ diễn) "Waste the wife" (dàn cảnh vụ tai nạn giết một phụ nữ theo order của chồng)... Sau một lúc lâu chạy xe như điên, bắn, cán, giết người như ngoé và vài ba lần bị "mít-sần-pheo", sự chán chường kéo theo cơn buồn ngủ. Liếc qua cửa sổ vẫn một màu đen, liếc qua cái đồng hồ thì trời hỡi đã gần 5 giờ sáng.
    Trớ trêu thay cảnh đứng giữa ngã ba đường, sau lưng là đường một chiều, không thể quay đầu là bờ... hai đường phía trước, cố thức luôn tới sáng hay ngủ theo đòi hỏi của bản năng? quẹo trái hay quẹo phải? Cuối cùng đành quẹo đại lên cái bàn, nơi có cái gối, trước khi thiếp đi còn kịp đặt báo thức lúc 06h15. Tiếng xào xạc của mấy chú lính Thông tin quét sân, đều đều, êm ả bắt đầu giấc ngủ thì tiếng gào rú inh ỏi của band Rob Zombie kết thúc nó mộ cách nhanh chóng và có phần thô bạo.
    Đầu tiên, (nếu bỏ qua phần vệ sinh cá nhân) là phải dọn dẹp căn phòng vốn không ngăn nắp gì, nay lại thêm phần bừa bộn sau thứ sáu giao thừa và hai ngày nghỉ cuối tuần. Ừ thì năm mới năm me phải gọn gàng tí chút chứ!
    Phù, thế là xong, hút điếu thuốc cái nào! 6h45.... 7h00.... 7h15.... Hix, có gì đó không bình thường ở đây, sao mọi thứ lặng lẻ, bình yên thế này nhỉ?? Giờ này lẽ ra cơ quan cũng nhộn nhịp lắm rùi chứ. Hay là... nghỉ bù ...? Đến đúng 7h30, mệnh đề đưa ra đuợc chứng minh hết sức thuyết phục bằng sự im hơi lặng tiếng của tiếng còi báo giờ làm việc. Yeah... khoác vội cái áo, phi ngay ra cổng làm ngay một tô hủ tíu Nam Vang thân iu , sau đó là nhâm nhi cà phê, lim dim điếu thuốc, thi thoảng get some fun với mấy em gái dzui tính!...
    Lần đầu tiên cảm nhận sự sung sướng của một tay công chức nhà nước, một vị tỹ phú thời gian. Khà khà khà... kể cả khi còn đi học, đi làm, rùi thì đi lính, có bao giờ được nhiều thời gian (mà ít tiền bạc) như thế này đâu.
    Tuy không bắt đầu với Netcafe, nhưng một ngày mới thế này cung đã vui lắm rồi... Không biết có ai rảnh để mình rủ đi cafe trưa nay không nhẩy?
  7. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGÀY DZUI
    Sau cử càfê cuối của ngày chủ nhật đầu năm, về đon vị đúng 22h40. Ngày mai là thứ hai, là một ngày làm việc, là phải chuẩn bị đối phó một đống công việc không tên (nhưng rất là im-bọt-tăng èn tốp sì-cơ-rét), đủ quay mình từ sáng sớm đến chiều tối. (Ai cũng bảo mình đi lính sướng chứ đâu có ai biết nổi khổ của tui đâu, thôi thì cũng chẳng thanh minh thanh nga làm gì). Phải ngủ sớm thôi (nói dzậy chứ cũng cở 23 giờ hơn mới ngủ á). Trải qua một giấc ngủ sâu không mộng mị, thức dậy, tỉnh rụi như sáo, mắt tinh, tai thính... nhìn ra cửa sổ chỉ thấy một màu đen, nhìn dzô đồng hồ thấy 1 giờ sáng. Trào máu!
    Khởi động PC, tiếp tục dẩn dắt anh chàng "Tô mì" lao vào những nhiệm vụ có tên rất kêu nhưng lại góp phần làm băng hoại xã hội, đại khái như là "Thiên Thần hộ mệnh" (cầm súng bảo kê cho 1 tay trùm trong cuộc mua bán cocain), "Love Juice" (kím hàng và gái cho 1 Rockband đói thuốc nhưng sắp đến giờ diễn) "Waste the wife" (dàn cảnh vụ tai nạn giết một phụ nữ theo order của chồng)... Sau một lúc lâu chạy xe như điên, bắn, cán, giết người như ngoé và vài ba lần bị "mít-sần-pheo", sự chán chường kéo theo cơn buồn ngủ. Liếc qua cửa sổ vẫn một màu đen, liếc qua cái đồng hồ thì trời hỡi đã gần 5 giờ sáng.
    Trớ trêu thay cảnh đứng giữa ngã ba đường, sau lưng là đường một chiều, không thể quay đầu là bờ... hai đường phía trước, cố thức luôn tới sáng hay ngủ theo đòi hỏi của bản năng? quẹo trái hay quẹo phải? Cuối cùng đành quẹo đại lên cái bàn, nơi có cái gối, trước khi thiếp đi còn kịp đặt báo thức lúc 06h15. Tiếng xào xạc của mấy chú lính Thông tin quét sân, đều đều, êm ả bắt đầu giấc ngủ thì tiếng gào rú inh ỏi của band Rob Zombie kết thúc nó mộ cách nhanh chóng và có phần thô bạo.
    Đầu tiên, (nếu bỏ qua phần vệ sinh cá nhân) là phải dọn dẹp căn phòng vốn không ngăn nắp gì, nay lại thêm phần bừa bộn sau thứ sáu giao thừa và hai ngày nghỉ cuối tuần. Ừ thì năm mới năm me phải gọn gàng tí chút chứ!
    Phù, thế là xong, hút điếu thuốc cái nào! 6h45.... 7h00.... 7h15.... Hix, có gì đó không bình thường ở đây, sao mọi thứ lặng lẻ, bình yên thế này nhỉ?? Giờ này lẽ ra cơ quan cũng nhộn nhịp lắm rùi chứ. Hay là... nghỉ bù ...? Đến đúng 7h30, mệnh đề đưa ra đuợc chứng minh hết sức thuyết phục bằng sự im hơi lặng tiếng của tiếng còi báo giờ làm việc. Yeah... khoác vội cái áo, phi ngay ra cổng làm ngay một tô hủ tíu Nam Vang thân iu , sau đó là nhâm nhi cà phê, lim dim điếu thuốc, thi thoảng get some fun với mấy em gái dzui tính!...
    Lần đầu tiên cảm nhận sự sung sướng của một tay công chức nhà nước, một vị tỹ phú thời gian. Khà khà khà... kể cả khi còn đi học, đi làm, rùi thì đi lính, có bao giờ được nhiều thời gian (mà ít tiền bạc) như thế này đâu.
    Tuy không bắt đầu với Netcafe, nhưng một ngày mới thế này cung đã vui lắm rồi... Không biết có ai rảnh để mình rủ đi cafe trưa nay không nhẩy?
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Em bình thường vui vẻ với ba rồi . Chuyện thì em sẽ kể sau cho anh nghe .NHưng mà anh naỳ đừng có suy nghĩ vớ vẩn nha . Anh yên tâm em ko hỗn đâu vì em muốn moị người phải tôn trọng người nhà em mà . Mà chuyện ko phải vì ba mà vì ông thầy nhưng thôi kệ ông ta giờ em đã bắt nhịp làm việc lại rồi .Mấy hôm nay ở nhà ko hà .Do đó làm ơn đừng suy nghĩ lung tung mệt nhe .
    Anh à đầu năm đi làm mệt ko ? .Ngoan nha đi học đi làm tốt nhé . Em phaỉ dià nhà học baì --> cho ba thấy em tuy là con gái nhưng ko có nghiã em bất taì vô dụng đâu ..Anh yên tâm đi em ko giận ba đâu vì giận hết 20 năm đủ rồi .
    Nhớ em ko ? Em mua card rồi nhưng chưa muốn gọi thế là ông chú lấy mất tiêu rồi Hì hì đùa thôi .Em nghĩ em chưa nên goị cho anh (ko phaỉ vì kinh tế đâu .Và cũng ko phải vì 1 tên naò hết . ) Nên anh muốn giận thì tuỳ nhưng thôi đừng giận nhé em thương mà .
    Giữ sức khoẻ nha anh . Công việc nhiều nhưng đừng chán bỏ cuộc .
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Em bình thường vui vẻ với ba rồi . Chuyện thì em sẽ kể sau cho anh nghe .NHưng mà anh naỳ đừng có suy nghĩ vớ vẩn nha . Anh yên tâm em ko hỗn đâu vì em muốn moị người phải tôn trọng người nhà em mà . Mà chuyện ko phải vì ba mà vì ông thầy nhưng thôi kệ ông ta giờ em đã bắt nhịp làm việc lại rồi .Mấy hôm nay ở nhà ko hà .Do đó làm ơn đừng suy nghĩ lung tung mệt nhe .
    Anh à đầu năm đi làm mệt ko ? .Ngoan nha đi học đi làm tốt nhé . Em phaỉ dià nhà học baì --> cho ba thấy em tuy là con gái nhưng ko có nghiã em bất taì vô dụng đâu ..Anh yên tâm đi em ko giận ba đâu vì giận hết 20 năm đủ rồi .
    Nhớ em ko ? Em mua card rồi nhưng chưa muốn gọi thế là ông chú lấy mất tiêu rồi Hì hì đùa thôi .Em nghĩ em chưa nên goị cho anh (ko phaỉ vì kinh tế đâu .Và cũng ko phải vì 1 tên naò hết . ) Nên anh muốn giận thì tuỳ nhưng thôi đừng giận nhé em thương mà .
    Giữ sức khoẻ nha anh . Công việc nhiều nhưng đừng chán bỏ cuộc .
  10. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay sao khó ngủ quá, đã hơn 12 giờ khuya rồi, vẫn chưa ngủ được, vào lướt net..Gặp H,8 với nó mấy câu, nó lại đi ăn sáng, bỏ mình bơ vơ...Vào đây vậy, ghi lại ...một đêm không ngủ được, không vì nguyên nhân vì đặc biệt cả....
    Lễ lạc năm nay nhiều chương trình và vui hơn tết năm rồi, đi riết mà phát ốm, hôm nọ đến nhà chị X và anh P party ăn uống hát hò vui rộn rã...Đây là lần đầu tiên đến nhà anh chị ấy, họ hiếu khách thật...Mình cười suốt....Không biết hôm đó dưng mà hét 2 bài nghe hơi bị buồn...Bài đầu thì quên tên mất, còn bài thứ 2 thì Mắt lệ cho người...Có 1 câu của anh P đã nói trước mặt bá quan văn võ ngay sau khi mình hát xong, cứ ám ảnh mình mãi: sao thấy P cứ cười lí lắc suốt mà sao hát nhạc buồn không ha??? Mình cũng chả biết tại sao nữa à....
    Mình vẫn nằng nặng trong lòng một nỗi bất an,....Không biết mình cười và sẽ được cười cho đến bao giờ, và khi nào sẽ là những giọt nước mắt, u buồn hay đắng cay......
    Lại lan man rồi, khùng thật....Chiều nay, vừa mua 2 cái vali to chảng về, chắc phải từ từ chuẩn bị các thứ rồi đây...
    Không hiểu tại sao, mỗi lần trong đầu mình loé lên ý nghĩ : việc đầu tiên sẽ làm gì khi về bên đó thì cũng là lúc hình bóng của ex lại chen ngang vào đầu, gặp ex là việc khó có thể tránh khỏi, chẳng những ex mà có lẽ ex gf nữa là....
    Hy vọng mọi việc rồi sẽ bình yên

Chia sẻ trang này