1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay sao khó ngủ quá, đã hơn 12 giờ khuya rồi, vẫn chưa ngủ được, vào lướt net..Gặp H,8 với nó mấy câu, nó lại đi ăn sáng, bỏ mình bơ vơ...Vào đây vậy, ghi lại ...một đêm không ngủ được, không vì nguyên nhân vì đặc biệt cả....
    Lễ lạc năm nay nhiều chương trình và vui hơn tết năm rồi, đi riết mà phát ốm, hôm nọ đến nhà chị X và anh P party ăn uống hát hò vui rộn rã...Đây là lần đầu tiên đến nhà anh chị ấy, họ hiếu khách thật...Mình cười suốt....Không biết hôm đó dưng mà hét 2 bài nghe hơi bị buồn...Bài đầu thì quên tên mất, còn bài thứ 2 thì Mắt lệ cho người...Có 1 câu của anh P đã nói trước mặt bá quan văn võ ngay sau khi mình hát xong, cứ ám ảnh mình mãi: sao thấy P cứ cười lí lắc suốt mà sao hát nhạc buồn không ha??? Mình cũng chả biết tại sao nữa à....
    Mình vẫn nằng nặng trong lòng một nỗi bất an,....Không biết mình cười và sẽ được cười cho đến bao giờ, và khi nào sẽ là những giọt nước mắt, u buồn hay đắng cay......
    Lại lan man rồi, khùng thật....Chiều nay, vừa mua 2 cái vali to chảng về, chắc phải từ từ chuẩn bị các thứ rồi đây...
    Không hiểu tại sao, mỗi lần trong đầu mình loé lên ý nghĩ : việc đầu tiên sẽ làm gì khi về bên đó thì cũng là lúc hình bóng của ex lại chen ngang vào đầu, gặp ex là việc khó có thể tránh khỏi, chẳng những ex mà có lẽ ex gf nữa là....
    Hy vọng mọi việc rồi sẽ bình yên

  2. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    đã chắc chắn ngày đi làm bên kia, bên đây thì cũng đã báo ngày nghĩ . Còn cả mấy tháng nữa, nhưng xếp đã chuẩn bị bàn giao lại việc này cho người khác để lên chức cao hơn, không khí cứ chộn rộn . Những đứa vào cùng dịp với tôi hè năm ngoái đã bắt đầu làm giấy tờ nhận việc. Ký dùm nó vài thứ giấy tờ mà bổng dưng buồn buồn. Không hiểu mình có chọn đúng không. Đã nói là không tiếc nữa . Nhớ lần đầu đi phỏng vấn bên kia, lúc về tôi cứ trầm trồ, nếu được vào làm thì tôi bỏ hết để nhận. Vẫn tiếc, nhưng không có đường để lùi nữa. Nhất định không tiếc, không tiếc!!!!
  3. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    đã chắc chắn ngày đi làm bên kia, bên đây thì cũng đã báo ngày nghĩ . Còn cả mấy tháng nữa, nhưng xếp đã chuẩn bị bàn giao lại việc này cho người khác để lên chức cao hơn, không khí cứ chộn rộn . Những đứa vào cùng dịp với tôi hè năm ngoái đã bắt đầu làm giấy tờ nhận việc. Ký dùm nó vài thứ giấy tờ mà bổng dưng buồn buồn. Không hiểu mình có chọn đúng không. Đã nói là không tiếc nữa . Nhớ lần đầu đi phỏng vấn bên kia, lúc về tôi cứ trầm trồ, nếu được vào làm thì tôi bỏ hết để nhận. Vẫn tiếc, nhưng không có đường để lùi nữa. Nhất định không tiếc, không tiếc!!!!
  4. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    12/01/05
    Còn mấy hôm nữa là về quê rồi, lắm lúc thấy nôn nao, nhưng có khi lại thấy nản, cảm giác trốn chạy hình ảnh một người vẫn đeo đẳng mãi, nhiều năm rồi thì phải????
    Có lẽ tôi sẽ biết mình vẫn nhớ hay là đã quên.......
    "Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề"

  5. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    12/01/05
    Còn mấy hôm nữa là về quê rồi, lắm lúc thấy nôn nao, nhưng có khi lại thấy nản, cảm giác trốn chạy hình ảnh một người vẫn đeo đẳng mãi, nhiều năm rồi thì phải????
    Có lẽ tôi sẽ biết mình vẫn nhớ hay là đã quên.......
    "Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề"

  6. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    có những người không biết có nên gọi là bạn hay không, khi ta cần không thấy họ đâu, nhưng có chuyện nhờ vả ta thì họ là người đầu tiên sẽ hỏi. Họ chẳng cần biết đến tế nhị là gì cả. Cũng cùng một việc đó nhưng bạn thân sẽ khác, họ để ý đến lợi ích của ta trước nhất, còn những người kia thì họ để lợi ích của họ trên hết . Tức wá đã nhận lời giúp nhưng chắc tôi sẽ không làm, không biết trả lời với họ ra sao. Có lẽ nhận nhưng sau này từ chối là bận bịu wá không làm được . Hay nên từ chối bây giờ ???
  7. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    có những người không biết có nên gọi là bạn hay không, khi ta cần không thấy họ đâu, nhưng có chuyện nhờ vả ta thì họ là người đầu tiên sẽ hỏi. Họ chẳng cần biết đến tế nhị là gì cả. Cũng cùng một việc đó nhưng bạn thân sẽ khác, họ để ý đến lợi ích của ta trước nhất, còn những người kia thì họ để lợi ích của họ trên hết . Tức wá đã nhận lời giúp nhưng chắc tôi sẽ không làm, không biết trả lời với họ ra sao. Có lẽ nhận nhưng sau này từ chối là bận bịu wá không làm được . Hay nên từ chối bây giờ ???
  8. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    cảm giác chán nản chưa từng có ... muốn bỏ hết, thèm được ngủ, thèm được đi, thèm được làm gì đó khác lạ. Cảm giác tù túng và ngột ngạt lắm ... Bổn phận, trách nhiệm, có lẽ suốt cả đời tôi chẳng làm được điều gì tôi thật sự thích ...
  9. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    cảm giác chán nản chưa từng có ... muốn bỏ hết, thèm được ngủ, thèm được đi, thèm được làm gì đó khác lạ. Cảm giác tù túng và ngột ngạt lắm ... Bổn phận, trách nhiệm, có lẽ suốt cả đời tôi chẳng làm được điều gì tôi thật sự thích ...
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, cuộc sống nào phải chỉ niềm vui... Ai cũng có lần phải tự đấu tranh với bản thân mình. Lần đó tôi rơi vào một hoàn cảnh thật khó khăn, tinh thần lúc nào cũng căng như sợi dây đàn, mặt mũi thì nhàu nhĩ như cái giẻ rách, vậy mà vẫn phải nghiến răng để làm việc, để ăn đúng bữa, để lựa chọn, để quyết định,... Thật khủng khiếp! Có điều, tuổi thơ của tôi cũng không dễ dàng, nên tôi chịu đựng được. Tôi bỏ hết tất cả mọi chuyện, chỉ tập trung vào việc cần giải quyết đầu tiên, rồi sau đó là việc thứ hai, việc thứ ba,... Tất nhiên là chẳng chuyện nào giải quyết được ngay. Nhưng nếu chủ động đương đầu với nó, tự tìm cách giải quyết thì mọi chuyện rồi cũng qua. Lúc nào cảm thấy bi đát quá, tôi lại bỏ hết, lang thang đi tìm cái gì đó. Có thể là 1 quyển sách, 1 cuốn truyện, 1 ly cà phê, một mình,... để cho lòng mình lặng lẽ...
    Đôi khi tôi ao ước được trở lại tuổi thơ, trở lại với giấc mơ hè phượng đỏ rực nắng , những cánh diều, những hòn bi,.. Nhưng điều đó chẳng bao giờ có thể. Vậy nên phải sống chung với lũ thôi, bạn ơi. Và tìm cách vươn cao hơn, kẻo bị ... nhấn chìm.

Chia sẻ trang này