1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ chat với nguoi ieu, chị bảo mình tuy không thể hiện bên ngoài là yếu đuối nhưng bản chất lại yếu đuối. Chắc là nguoi ieu đọc mấy bài viết linh tinh, khi hâm hâm lên một chút. hihi, nguoi ieu ơi, nhiều khi rất muốn yếu đuối mà lại không được ấy, cái masculité trong người nó cứ trỗi dậy, chả thấy féminité đâu cả. hic.
  2. racer

    racer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ngày ăn chơi phè phỡn cuối cùng của tết Ất Dậu.
    Ngày mai sẽ là bước đi đầu tiên của một năm mới tràn đầy những thử thách, khó khăn và vô số câu chuyện with both happy and sad endings !!!
    Let''s go.
  3. racer

    racer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ngày ăn chơi phè phỡn cuối cùng của tết Ất Dậu.
    Ngày mai sẽ là bước đi đầu tiên của một năm mới tràn đầy những thử thách, khó khăn và vô số câu chuyện with both happy and sad endings !!!
    Let''s go.
  4. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    14.02.05
    Mới đó mà Kitty Net đã được 1 năm. Một lần dời địa điểm, bao nhiêu lần phải xoay sở, đối mặt... mình đã học được rất nhiều... Có được, có mất, có chấp nhận, có những cái không cam lòng... Rất nhiều khi mình tự hỏi "trên đời này còn công bằng hay không?"...
    Thật cám ơn những người bạn đã động viên, hỏi han, khuyên bảo... Chỉ một câu nói với lại của bạn trước lúc về "Bạn này đừng thức khuya quá, chịu không nổi đâu..." làm mình thấy ấm lòng...
    Anh yêu, em sẽ không dừng lại ở đây đâu. Biết là còn nhiều khó khăn lắm nhưng chính em lại muốn thách thức những khó khăn đó. Và em tin em sẽ vượt qua được bằng chính sự đam mê con đường em chọn chứ không phải vì lòng tham...

    And after all thats been said and done
    You''re just the part of me I can''t let go

  5. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    14.02.05
    Mới đó mà Kitty Net đã được 1 năm. Một lần dời địa điểm, bao nhiêu lần phải xoay sở, đối mặt... mình đã học được rất nhiều... Có được, có mất, có chấp nhận, có những cái không cam lòng... Rất nhiều khi mình tự hỏi "trên đời này còn công bằng hay không?"...
    Thật cám ơn những người bạn đã động viên, hỏi han, khuyên bảo... Chỉ một câu nói với lại của bạn trước lúc về "Bạn này đừng thức khuya quá, chịu không nổi đâu..." làm mình thấy ấm lòng...
    Anh yêu, em sẽ không dừng lại ở đây đâu. Biết là còn nhiều khó khăn lắm nhưng chính em lại muốn thách thức những khó khăn đó. Và em tin em sẽ vượt qua được bằng chính sự đam mê con đường em chọn chứ không phải vì lòng tham...

    And after all thats been said and done
    You''re just the part of me I can''t let go

  6. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Lại thêm một Valentine''s Day nữa trôi qua!
    Mỗi ngày Valentine càng thêm tồi tệ đối với thin. Nhớ có năm nào ấy đúng vào ngày 14 ÂL nên còn có chùa để mà đi khi mà chẳng bói đâu ra người để mà tặng chocolate, người mình thích và họ thích mình thì đều đã yên bề gia thất.
    Năm nay, đón chào ngày mới bằng một trận đau bùng quằn quại. Đây là ngày thứ 6 liên tiếp đau bụng... quả là kinh khủng khiếp.
    Buồn quá, trèo lên NET xem mọi người thế nào. Sống chung với virus máy tính lâu nay vẫn vui vẻ, hôm nay bỗng nhiên 10 phút máy lại shutdown, chat thì lại được kèm theo dòng quảng cáo cho 1 trang web tận bên Trung Hoa. Ui dời, lắm chuyện quá thế. Vào các chat room đâu đâu cũng gặp "bùn wá, chán wá" thế là thế nào nhỉ? Hổng biết những dòng chữ đó là do dân 7X hay là những thành phần nào gây ra nữa. Người ta sống để mà hy vọng vào ngày mai tươi sáng hơn. Cuộc sống có thể ngày một tiện nghi hơn nhưng dường như con người chẳng hạnh phúc thêm được tí nào?! Kinh nghiệm và hạnh phúc sao mà giống nhau thế nhỉ? Lúc chúng ta cần nó cũng chính là lúc ta chưa thể có nó.
  7. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Lại thêm một Valentine''s Day nữa trôi qua!
    Mỗi ngày Valentine càng thêm tồi tệ đối với thin. Nhớ có năm nào ấy đúng vào ngày 14 ÂL nên còn có chùa để mà đi khi mà chẳng bói đâu ra người để mà tặng chocolate, người mình thích và họ thích mình thì đều đã yên bề gia thất.
    Năm nay, đón chào ngày mới bằng một trận đau bùng quằn quại. Đây là ngày thứ 6 liên tiếp đau bụng... quả là kinh khủng khiếp.
    Buồn quá, trèo lên NET xem mọi người thế nào. Sống chung với virus máy tính lâu nay vẫn vui vẻ, hôm nay bỗng nhiên 10 phút máy lại shutdown, chat thì lại được kèm theo dòng quảng cáo cho 1 trang web tận bên Trung Hoa. Ui dời, lắm chuyện quá thế. Vào các chat room đâu đâu cũng gặp "bùn wá, chán wá" thế là thế nào nhỉ? Hổng biết những dòng chữ đó là do dân 7X hay là những thành phần nào gây ra nữa. Người ta sống để mà hy vọng vào ngày mai tươi sáng hơn. Cuộc sống có thể ngày một tiện nghi hơn nhưng dường như con người chẳng hạnh phúc thêm được tí nào?! Kinh nghiệm và hạnh phúc sao mà giống nhau thế nhỉ? Lúc chúng ta cần nó cũng chính là lúc ta chưa thể có nó.
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Valentine ..................
    Năm nào chả như năm nào nhỉ riết rồi sao sao nhỉ chẳng hiểu gì cả .Đi đường thấy mọi người vui ghê luôn nhỉ hoa nè ,quà nè ,gấu bông làm cảm thấy vui vui .Vào net thấy mọi người viết sao mà lãng mạng quá đi mất .
    Lâu lắm rồi ko vào đây nhỉ .Đang viết ecard lại chán chẳng muốn viết nữa nhưng .............
    Đúng là thắc mắc ko hiểu . Khó hiểu quá .
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Valentine ..................
    Năm nào chả như năm nào nhỉ riết rồi sao sao nhỉ chẳng hiểu gì cả .Đi đường thấy mọi người vui ghê luôn nhỉ hoa nè ,quà nè ,gấu bông làm cảm thấy vui vui .Vào net thấy mọi người viết sao mà lãng mạng quá đi mất .
    Lâu lắm rồi ko vào đây nhỉ .Đang viết ecard lại chán chẳng muốn viết nữa nhưng .............
    Đúng là thắc mắc ko hiểu . Khó hiểu quá .
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11


    "Chuyện riêng tư" trên mạng
    TTVNLife: "Chuyện riêng tư" trên mạng là một câu chuyện về đời sống mạng TTVN trước đây và bây giờ, đã được báo Thanh Niên đăng tải ngày 13/01/2005. Tác giả Hà Thành cũng là một thành viên thân thiết của TTVNOL và TTVNLife.
    [​IMG]Thường thì khi viết nhật ký, người ta cất tận đáy hòm để không một ai có thể "xâm phạm" đến thế giới riêng tư. Nhưng từ ngày bùng nổ các diễn đàn trên mạng, rất nhiều bạn trẻ lại không ngại ngần công khai cho bàn dân thiên hạ những "bí mật" trong đời sống tình cảm của mình.
     
    Cuốn nhật ký khổng lồ
    Đặt chân vào bất cứ diễn đàn nào trên mạng cũng thấy tràn ngập ?onhững lời gan ruột? của các nickname tuổi 7X, 8X và cả... 9X ("thuật ngữ mạng" chỉ độ tuổi, 7X là sinh những năm 1970-79, 8X là 1980-89 v.v...). Mạng ttvnol.com có hẳn một diễn đàn mang tên Tâm sự với hàng ngàn topic (chủ đề) dưới dạng "nhật ký để ngỏ", chủ yếu là các bạn trẻ công khai với bàn dân thiên hạ những nỗi buồn, niềm vui, hoài niệm...
    Không chỉ có Tâm sự, mà hàng trăm forum khác trong mạng này đều sở hữu những topic nhật ký dài dằng dặc, luôn thuộc dạng "top 5" những topic có nhiều người tham gia nhất, nhiều người đọc nhất và... dài nhất. Diễn đàn Văn học có nhật ký mang tên Ngày hôm nay, Nhật ký một chuyến đi; diễn đàn Lâm Đồng có Viết cho những ngày đã qua; Đà Nẵng có Ngày... tháng... năm; ĐH Bách khoa TP.HCM có Nhật ký Bách khoa; ĐH Kinh tế TP.HCM có New diary, a new day has com; ĐH Ngoại thương Hà Nội thì Nhật ký của chúng mình,... Các mạng khác như Vnequation (diễn đàn của những sinh viên Việt Nam du học), mạng Namdinhonline (diễn đàn của những người con quê hương Nam Định), Olympiavn (diễn đàn của những thành viên tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia)... cũng không nằm ngoài trào lưu chung là "nhà nhà viết nhật ký".
    Có thể nói, mạng đã trở thành một cuốn nhật ký khổng lồ để các bạn trẻ giãi bày tâm sự. Mỗi một bài viết ra ghi lại nhiều dấu ấn quan trọng và đáng nhớ của một ngày. Thế nhưng, càng ngày việc viết nhật ký trên mạng càng "biến tướng" thành việc spam, xả rác...
    Nhật ký "mì ăn liền"
    Nhận xét của một cựu admin mạng TTVNOL: "Trước đây, những trang nhật ký trên mạng chất lượng bao nhiêu, người viết dành nhiều tâm huyết cho nó bao nhiêu thì bây giờ, các bạn 8X, 9X lại "cẩu thả" với nó bấy nhiêu". Những dòng "nhật ký" chỉ vỏn vẹn vài từ như: "Ngày... Một ngày chán như con gián!" hay "Ngày... Thế là chấm hết! Buồn như con chuồn chuồn". Nó chỉ đơn giản là việc "xả xì-trét" một cách vô duyên, giống như thả sạn vào bát cơm vậy".
     
    Thực vậy, chỉ cần đọc nhật ký là biết được chiều sâu tâm hồn của người viết. "Thế hệ" 7X, 8X viết nhật ký rất hay. Topic "Chia cho ai một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn..." của Stan.by.me, nhật ký của một chàng trai của anhhaham... có những bài viết đầy chất văn học. Người viết nhật ký không chỉ viết riêng cho mình, mà còn viết cho người khác đọc. Chính vì viết hay nên các tác giả đã nhận được sự chia sẻ, ủng hộ, đồng cảm của nhiều nickname khác. Đó là chuyện cách đây 1 - 2 năm. Còn bây giờ, đa số bạn trẻ khi lên mạng, nếu có nhu cầu "viết một cái gì đó" để ghi lại những buồn vui của 24 giờ, thì đều viết cộc lốc, y như người ta thở hắt một cái trong lúc mệt rồi lại tiếp tục lao vào công việc, hay giống như một món fast-food ăn liền. Vì thế, những dòng nhật ký cứ trôi đi, không ai "khóc cùng bạn" khi bạn có nỗi buồn, không ai "cười ha ha cùng bạn" khi bạn có niềm vui. Đơn giản vì chính người viết đã không thể hiện được nó, không làm rung động được người khác bằng những tâm sự gan ruột của mình.
    Bản thân mỗi trang nhật ký là sự thể hiện cái tôi, dĩ nhiên cái tôi mỗi người mỗi khác. Nhưng một khi đã chọn gửi trao trong hàm ý chia sẻ cùng mọi người, xin đừng bày ra toàn sạn và cát!

Chia sẻ trang này