1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Giờ này bên phía bên kia trái đất chắc mọi người đang ngủ say...trời đất bên này ảm đạm quá, hết tuyết rồi gió, rồi bão...rồi bây giờ lại mưa, mưa tầm tã...chợt thèm ghê một chút nắng Sài Gòn...để trên con đường không có người chợt buộc miệng mắng vu vơ vì gió vì mưa...
    Thành phố bên này tĩnh lặng vào lúc 6h chiều...cái giờ mà người SG vẫn còn hăng say với công việc...mọi người đi ngủ lúc 9h tối, cái giờ mà người SG í ới nhau để tìm một ly cafê, vài câu nói nhảm...
    Xin cảm ơn thay cái thời đại văn hóa thông tin điện tử, để cho những người bên nữa này của trái đất vẫn thấy mình còn rất gần những người ở nữa bên kia...dù rằng ai đó đã buộc miệng ước rằng phải chi 2 bên cùng chung một nhịp thời gian, để không còn cái cảnh " kẻ ngáy o...o...kẻ học bài..."
    Bây giờ mới thấy thấm thía rằng tại sao có người ở Hà Nội lại cố xin chút nắng Sài Gòn...tự nhiên bỗng nhớ Sài Gòn chi lạ...
    ...Và nhớ 7x Sài Gòn..............................................quá!!!
  2. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    còn bài phải làm, nhưng cô lại ngồi đây. Cảm giác muốn viết gì đó, ghi lại và cũng xả ra hết những gì cô không muốn nhớ . Sáng mai thức dậy sẽ chẳng nhớ gì cả . Bạn bè, cô đơn ...
  3. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    còn bài phải làm, nhưng cô lại ngồi đây. Cảm giác muốn viết gì đó, ghi lại và cũng xả ra hết những gì cô không muốn nhớ . Sáng mai thức dậy sẽ chẳng nhớ gì cả . Bạn bè, cô đơn ...
  4. sunnycamehome

    sunnycamehome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng cô đơn, chán nản thì trước đây tôi cũng đã trải qua, rồi cũng qua thôi. Chuyện tình cảm trước kia tôi sống theo kiểu lệ thuộc quá . Mình nên vì mình trước hết . Sáng nay mới đọc được câu này bên một box khác: Cái tội lớn nhất là có tội với chính bản thân mình Chính mình cũng không thương mình, tự làm mình vui, thì trông mong gì vào ai ?!! Suýt nữa tôi lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn ấy, nhưng cũng may là không xảy ra. Đừng đặt chuyện yêu đương làm mục đích duy nhất của cuộc sống bạn . Coi nó như một bonus, có thì tốt, không có cũng chẳng sao vì bạn còn những niềm vui khác để mà sống .
    [/quote]
    mình biết vậy đấy, bạn itakeni ơi, nhưng hình như những niềm vui nho nhỏ mình tự tạo ra chỉ là tự đánh lừa mình vào lúc đó thôi. cuối cùng, end of the day, trước khi bước vào giấc ngủ thì vẫn là những suy nghĩ bi quan và u sầu.
    mình biết mỗi khi tâm trạng mình down thì xung quanh mình có rất nhiều người quan tâm cho mình. mẹ mình, gia đình mình, bạn bè mình... những lúc thế này mình cảm ơn trời đã cho mình có được sự yêu thương của mọi người xung quanh và cảm thấy mình ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm giác bản thân, đến tình cảm riêng tư nào đó... mà quên đi còn rất nhiều người khác mà mình cần thời gian để nghĩ về họ, quan tâm đến họ.
    nhưng biết thế nào được. ai đó đã nói với mình rằng một trong những bản năng của con người là làm tổ, là xây dựng một mái nhà. mình luôn nghĩ rằng chỉ khi bạn có một chỗ dựa tinh thần vững chắc thì bạn sẽ tự tin hơn khi đối diện với cuộc sống.
    nhưng mình cũng hoàn toàn đồng ý với itakeni rằng tự mình phải thương mình, phải làm cho cuộc sống của mình đáng sống hơn là trông mong vào người khác. dù có hay ko có một ai đó, mình nên làm chủ được bản thân và cuộc sống của mình. có lẽ một trong những điều làm cho mình khổ sở trong thời gian qua là những suy nghĩ lẩn quẩn của mình.
    cảm ơn itakeni. chúc bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống.
  5. sunnycamehome

    sunnycamehome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng cô đơn, chán nản thì trước đây tôi cũng đã trải qua, rồi cũng qua thôi. Chuyện tình cảm trước kia tôi sống theo kiểu lệ thuộc quá . Mình nên vì mình trước hết . Sáng nay mới đọc được câu này bên một box khác: Cái tội lớn nhất là có tội với chính bản thân mình Chính mình cũng không thương mình, tự làm mình vui, thì trông mong gì vào ai ?!! Suýt nữa tôi lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn ấy, nhưng cũng may là không xảy ra. Đừng đặt chuyện yêu đương làm mục đích duy nhất của cuộc sống bạn . Coi nó như một bonus, có thì tốt, không có cũng chẳng sao vì bạn còn những niềm vui khác để mà sống .
    [/quote]
    mình biết vậy đấy, bạn itakeni ơi, nhưng hình như những niềm vui nho nhỏ mình tự tạo ra chỉ là tự đánh lừa mình vào lúc đó thôi. cuối cùng, end of the day, trước khi bước vào giấc ngủ thì vẫn là những suy nghĩ bi quan và u sầu.
    mình biết mỗi khi tâm trạng mình down thì xung quanh mình có rất nhiều người quan tâm cho mình. mẹ mình, gia đình mình, bạn bè mình... những lúc thế này mình cảm ơn trời đã cho mình có được sự yêu thương của mọi người xung quanh và cảm thấy mình ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm giác bản thân, đến tình cảm riêng tư nào đó... mà quên đi còn rất nhiều người khác mà mình cần thời gian để nghĩ về họ, quan tâm đến họ.
    nhưng biết thế nào được. ai đó đã nói với mình rằng một trong những bản năng của con người là làm tổ, là xây dựng một mái nhà. mình luôn nghĩ rằng chỉ khi bạn có một chỗ dựa tinh thần vững chắc thì bạn sẽ tự tin hơn khi đối diện với cuộc sống.
    nhưng mình cũng hoàn toàn đồng ý với itakeni rằng tự mình phải thương mình, phải làm cho cuộc sống của mình đáng sống hơn là trông mong vào người khác. dù có hay ko có một ai đó, mình nên làm chủ được bản thân và cuộc sống của mình. có lẽ một trong những điều làm cho mình khổ sở trong thời gian qua là những suy nghĩ lẩn quẩn của mình.
    cảm ơn itakeni. chúc bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống.
  6. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    năm 1 thích L cô IM tỏ tình . Không cần biết L có đáp lại tình cảm mình không, lúc đó cô chỉ muốn cho L biết cô nghĩ về L ra sao. Hai đứa vẫn là bạn, gặp nhau thì ngượng tí nhưng nói chuyện vẫn thân. Bây giờ các vàng cô cũng không dám làm như vậy . Có lẽ già rồi nên trọng mặt mũi hơn. Không còn cái tính bất cần ra sao thì ra. Bạn khuyên mưa dầm thấm đất . Ừ thì mưa, nhưng dường như nước chảy ngược, không có kết quả bạn ạ ! Cô biết mình chưa bao giờ nằm trong những lựa chọn của anh. Thôi, chào thua, bỏ cuộc!
    Được itakeni sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 13/03/2005
  7. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    năm 1 thích L cô IM tỏ tình . Không cần biết L có đáp lại tình cảm mình không, lúc đó cô chỉ muốn cho L biết cô nghĩ về L ra sao. Hai đứa vẫn là bạn, gặp nhau thì ngượng tí nhưng nói chuyện vẫn thân. Bây giờ các vàng cô cũng không dám làm như vậy . Có lẽ già rồi nên trọng mặt mũi hơn. Không còn cái tính bất cần ra sao thì ra. Bạn khuyên mưa dầm thấm đất . Ừ thì mưa, nhưng dường như nước chảy ngược, không có kết quả bạn ạ ! Cô biết mình chưa bao giờ nằm trong những lựa chọn của anh. Thôi, chào thua, bỏ cuộc!
    Được itakeni sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 13/03/2005
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    From : juri ----> to : người yêu .
    Trước tiên là nói lời xin lỗi trước cái ,vì hôm qua buồn quá em ghé vào chỗ đóng đô của anh bên web kia xem coi anh chơi có vui ko vậy thôi .Anh đừng giận em nha ,em ko cố ý soi mói hay là lục lọi chỗ riêng tư của anh đâu .Đừng giận ha .Em tính viết thư nhưng suy nghĩ lại ko nên ,viết vầy bảo đảm an toàn hơn .Anh,tụi mình hoà nha ko cãi vã nữa được ko .Dừng chiến tranh .Đi nha anh .Anh ko là người thua và em cũng thế ,rất tiếc giờ em cũng chưa biết chuyện này nó là vì nguyên nhân gì cả .Thôi tạm gác nó qua một bên có cơ hội sẽ lục lại hồ sơ tìm hiểu sau .Đưa vụ này vào dạng hồ sơ nhận diện sau nha .Nhưng dẫu sao em cũng phải nói với anh thật sự lúc đấy em ko biết phải làm sao nữa .Anh thử cảm nhận cái cảm giác mình đang vui vẻ vừa vào ghặp một người và nghe người đó nói song shock chịu ko được đi .Thử xem cảm nhận nó sẽ như thế nào .Em rất rất trách anh về việc đó,về một lời nói được truyền đạt lại hết sức vô tâm , rồi liên tiếp theo sau là hàng loạt những chuyện ko lời giải thích ,làm sao mà ko giận chứ . Em đã từng yêu cầu gì nhiều ở anh chưa hả anh? Hình như theo em biết thì em chưa yêu cầu anh làm gì quá mức cả .
    Anh về hay ko về cũng chẳng sao .Em chỉ tức một vấn đề là anh dối em .Em vào lúc đó ko biết nói gì hơn cả ,chỉ nghĩ đến câu người đó nói em cảm nhận từ anh một sự ích kỉ .Anh ích kỉ một mình anh thôi -anh ko nghĩ đến cảm giác của em như thế nào hết .Em đã nghĩ thế đấy .Nhưng thôi em chỉ nhờ anh một điều thôi anh à : "làm ơn giúp em đi .Nếu có chuyện gì nói trực tiếp với em nhé đừng làm em shock kiểu đó nữa ".
    Em phải đi xa vào tuần tới .Anh cũng biết rồi mà nha .Đừng ghen nữa em xin đấy .Em nói thiệt lòng mà ko có ai đâu ,có chít liền ấy chứ .Em nhớ anh thật mà ,đừng suy nghĩ về người đó nữa vì em hết đau lòng rồi .Em đã làm anh hiểu lầm em xin lỗi nhé .
    Em cám ơn nhiều nhé .Nhớ anh nhiều mà .http://www.funnyfly.com/badtest.shtml
    Em biết những bức thư đó là như thế nào rồi .
    Em viết đây hy vọng anh sẽ đọc được nha và lúc em về ko hi vọng thấy anh chơi trò cũ nữa đâu đấy .
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    From : juri ----> to : người yêu .
    Trước tiên là nói lời xin lỗi trước cái ,vì hôm qua buồn quá em ghé vào chỗ đóng đô của anh bên web kia xem coi anh chơi có vui ko vậy thôi .Anh đừng giận em nha ,em ko cố ý soi mói hay là lục lọi chỗ riêng tư của anh đâu .Đừng giận ha .Em tính viết thư nhưng suy nghĩ lại ko nên ,viết vầy bảo đảm an toàn hơn .Anh,tụi mình hoà nha ko cãi vã nữa được ko .Dừng chiến tranh .Đi nha anh .Anh ko là người thua và em cũng thế ,rất tiếc giờ em cũng chưa biết chuyện này nó là vì nguyên nhân gì cả .Thôi tạm gác nó qua một bên có cơ hội sẽ lục lại hồ sơ tìm hiểu sau .Đưa vụ này vào dạng hồ sơ nhận diện sau nha .Nhưng dẫu sao em cũng phải nói với anh thật sự lúc đấy em ko biết phải làm sao nữa .Anh thử cảm nhận cái cảm giác mình đang vui vẻ vừa vào ghặp một người và nghe người đó nói song shock chịu ko được đi .Thử xem cảm nhận nó sẽ như thế nào .Em rất rất trách anh về việc đó,về một lời nói được truyền đạt lại hết sức vô tâm , rồi liên tiếp theo sau là hàng loạt những chuyện ko lời giải thích ,làm sao mà ko giận chứ . Em đã từng yêu cầu gì nhiều ở anh chưa hả anh? Hình như theo em biết thì em chưa yêu cầu anh làm gì quá mức cả .
    Anh về hay ko về cũng chẳng sao .Em chỉ tức một vấn đề là anh dối em .Em vào lúc đó ko biết nói gì hơn cả ,chỉ nghĩ đến câu người đó nói em cảm nhận từ anh một sự ích kỉ .Anh ích kỉ một mình anh thôi -anh ko nghĩ đến cảm giác của em như thế nào hết .Em đã nghĩ thế đấy .Nhưng thôi em chỉ nhờ anh một điều thôi anh à : "làm ơn giúp em đi .Nếu có chuyện gì nói trực tiếp với em nhé đừng làm em shock kiểu đó nữa ".
    Em phải đi xa vào tuần tới .Anh cũng biết rồi mà nha .Đừng ghen nữa em xin đấy .Em nói thiệt lòng mà ko có ai đâu ,có chít liền ấy chứ .Em nhớ anh thật mà ,đừng suy nghĩ về người đó nữa vì em hết đau lòng rồi .Em đã làm anh hiểu lầm em xin lỗi nhé .
    Em cám ơn nhiều nhé .Nhớ anh nhiều mà .http://www.funnyfly.com/badtest.shtml
    Em biết những bức thư đó là như thế nào rồi .
    Em viết đây hy vọng anh sẽ đọc được nha và lúc em về ko hi vọng thấy anh chơi trò cũ nữa đâu đấy .
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ta ốm hai ngày, nằm bẹp trên giường.
    Lúc nào ngồi dậy uống thuốc cũng tranh thủ online xem có gì mới không?
    Bây giờ dồn ứ một đống việc, phải tranh thủ vì mấy tiếng nữa thôi là một ngày mới bắt đầu rồi.
    Sếp ơi! Sao chỉ có một mình con ôm cả tiết mục mới sẽ phát sóng 1 tuần 3 buổi như thế?
    Sếp ơi! Còn 3 tiết mục con đang làm nữa.
    Giá mà chú nhìn thấy con bèo nhèo như thế nào chiều thứ 6 tuần rồi.
    Một tuần lễ nữa lại bắt đầu, ta lại phải chạy. Chạy thôi! Nếu không sẽ không kịp. Ốm ư? Dẹp qua một bên. Khi khác ốm tiếp.

Chia sẻ trang này