1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hà nội , ngày...tháng...năm...
    trời đã không còn mưa nữa, lại bắt gặp những chiếc lá vàng nằm nghiêng nghiêng trên đường...Hôm nay dường như lá rụng nhiều hơn.Cố gắng ghi lại những hình ảnh này để mai khi xa Hà nội còn chút gì để nhớ...
    Gặp lại anh giữa Hà nội sau 2 năm dài đằng đẵng không liên lạc, chỉ biết im lặng nghe anh huyên thuyên rồi cười gượng gạo. Không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì sợ phải đối diện với tình cảm anh ấy dành cho mình.
    Bỗng chốc mình trở thành con người khác, lạnh lùng và tàn nhẫn...Nhưng có lẽ như vậy tốt hơn. Thà lạnh lùng, tàn nhẫn còn hơn là thương hại để sau này lại khổ cho cả hai...
    Chỉ cảm thấy buồn khi mất đi tình cảm anh em tốt đẹp trước đây. Cuộc sống có lẽ phải thế. Không có gì trọn vẹn...không được tất cả cũng không mất tất cả...
    Nghe nhạc thôi....Rồi sẽ thấy lòng bình yên trở lại...
  2. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hong biet sao pót 1 cai ma ra qua chung. Vit Bau xoa gium nghen. Cam on truoc :)
    G.
    Được ghostsg sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 26/09/2005
  3. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ...
    Được ghostsg sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 26/09/2005
  4. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ...
    Được ghostsg sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 26/09/2005
  5. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hết giờ làm thoảng nghe "Em sẽ là người ra đi" - bài hát em thường say sưa mỗi khi tụi mình đi karaoke. Chợt nhớ em...
    Nhiều lúc không hiểu nổi con gái tụi em suy nghĩ gì. Phải chăng em đang thử nhau. Đừng làm vậy em à, anh cảm thấy mệt mỏi lắm. Nếu em biết hằng ngày anh phải làm việc như thế nào và phải đối mặt với bên ngoài ra sao thì chắc em sẽ hiểu anh hơn.
    Đôi khi chỉ cần tin nhắn và nghe giọng em bên kia ĐT cũng đủ làm anh tự tin hơn, mạnh mẽ hơn và cảm thấy hạnh phúc. Em đâu biết những lúc đó anh trống trải đến chừng nào. Cố gắng rất nhiều để không làm điều có lỗi với em. Chỉ đơn giản có như thế thôi em. Vậy mà...Hình như chỉ mình anh biết xài ĐT lúc này!?. Em khác trước nhiều quá...
    Đừng đẩy anh ra xa hơn nữa, được không em!? ...Buta...
    G.p/s: Khi anh gọi em bằng biệt danh cũng là lúc anh trở về gần với em nhất.
  6. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, ngày ...tháng...năm...
    Vẫn chưa chụp được hình mùa thu Hà nội để gửi cho ai mà mình đã hứa. Trời đang còn mưa lắm , không thấy mặt trời đâu, lá cũng ướt hết mất rồi . Đợi khi nào nắng lên, sẽ lại nhìn thấy những lớp lá vàng trên phố ...sẽ gửi cho ai những khoảnh khắc thu Hà nội. Hoa sữa thì vẫn thơm, dù trời có mưa hay bão. Gió lớn càng đưa hương bay xa hơn . Hương hoa sữa không lẵn vào đâu được. Dù người có vô tình đến mấy, đi ngang qua cây hoa sữa cũng nói thật khẽ ..mùi hoa sữa đâu đây. Có người bảo không thích mùi hoa sữa ...còn mình..cứ thấy hoa sữa là hít lấy hít để...Khi quay lại sài gòn, chị và bạn sẽ gửi cho mình chùm hoa sữa vào nơi ấy...như ngày xưa chị đã làm ....Khi quay lại sài gòn...nỗi nhớ về nơi này sẽ là hương hoa sữa
  7. 2610

    2610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    SG ngày...tháng...năm...
    Thật là buồn, nhưng mà P vẫn phải đếm từng ngày, mong là cảm giác này không tồn tại mãi.
  8. tinybaby

    tinybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại ko giữ lời hứa của chứ? Đến khi mất đi rồi thì hối hận cũng đã muộn
  9. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0

    Được kitty_sona sửa chữa / chuyển vào 02:10 ngày 04/10/2005
  10. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt nhoài. Cũng may đã vượt qua được. 3h sáng mới ngủ, cả ngày lại không được nghĩ ngơi. Mệt cũng tốt khỏi phải nghĩ ngợi lung tung. Nhưng lúc chiều mình rối quá chắc gây fiền hà cho vài người say sory vậy
    Sao đi đâu cũng nghe Vầng trăng khóc vậy, Khóc hoài, mình ghét bài này. Tình chúng ta đã phôi pha, em và anh mỗi người một nơi, lải nhải hoài
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 11/10/2005

Chia sẻ trang này