1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeudautantheo

    yeudautantheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thôi...
    Bình thường thôi, đừng suy nghĩ nhiều những gì người ta đã viết. Một người tự kiêu gặp một người tự kiêu đâu phải là điều gì đó khác thường.
    Bình thường thôi... nhưng sao vẫn thấy chút gì đó không bình thường khi ta từ bỏ vỏ bọc của mình. Ta cười ta khóc dễ dàng. Ta nói những điều giấu kín. Ta làm những điều lạ lẫm. Và ta nghĩ như thế là bình thường.
    Ừ, thì bình thường thôi....
    [nick] [/]
    Được yeudautantheo sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 02/11/2005
  2. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    S hỏi về người S thấy đi cùng tôi khi lần đầu tiên tôi và S gặp mặt. Tôi kể, khá mơ hồ, thì thực tình mọi thứ cũng chỉ mơ hồ vậy thôi, một người có thể kéo tôi ra khỏi nhà từ 6h30 sáng, chỉ để uống cafe sáng vỉa hè trước lúc đi làm, một người có thể chở tôi đi lòng vòng từ phố này đến phố khác mà cả hai đều im lặng, có chăng lời nói là chỉ từ tôi, rì rầm trả lời điện thoại ai đó gọi tới khi chiếc xe từ từ tấp lại vỉa hè chờ đến khi phía sau yên lặng, một người không giận tôi khi tôi vừa nghe chuyện vừa chúi mũi vào tờ báo trước mặt, một người vừa chạy xe máy vừa bảo tôi đang ngồi xa xa phía sau rằng mệt thì tựa lưng em mà ngủ và có khi là tôi tựa đầu thật và nhắm mắt lại, chờ mệt mỏi trôi đi... Cảm giác không cần nói gì cả, với cậu, đôi lúc cho tôi bình yên thực sự... Cho dù có lúc thật lâu, giữa chúng tôi, hai người ở chung 1 thành phố, chỉ thảng hoặc có những tin nhắn hỏi han hoặc không gì cả... S lắc đầu, này check lại tình cảm đi nhé, S không tin hai người lại chỉ xem nhau là bạn bè hay chị em đâu, tự xây tường ngăn thì không nên đâu, vậy là dối lòng đây. Tôi cười, S đừng suy từ chuyện của S và bạn tôi thành chuyện của tôi chứ? Tôi ko dối lòng, tôi biết vậy, nhưng đúng là em và tôi thân nhau hơn chỉ là hai người bạn bình thường, đúng là tôi bình yên khi có em là bạn, và có lúc nào đó là điểm tựa an lành. Đã lâu rồi, tôi ko nhắn dòng tin nào thì phải? "Này trẻ con, dạo này sao?" Màn hình nhấp nháy sau mấy tích tắc "Trẻ con vẫn chưa lớn được. Chị?" ... Thực ra, trẻ con ạ, em lớn hơn cả tôi đó chứ, có bao giờ tôi quan tâm đến em được như em, đối với tôi? Xí xóa mọi thứ bằng giọng đùa cợt như vẫn thế, tôi hỏi tôi sẽ có quà chứ khi có người về lại HN, câu trả lời "May be. Whatever u say". Tôi biết mà, em sẽ như vậy nếu biết tôi đang ko vui! S thấy ko? Cần gì phải check điều ko cần check, tình bạn lúc nào cũng vững bền và thường ko phải nói "chia tay" như S nói với ty của S...  
  3. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Một câu thơ cũ:
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại
    Em bảo anh đừng đợi
    Sao anh vội về ngay
    Lời nói thoảng gió bay
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Sao mà anh ngốc thế
    Không nhìn vào mắt em

    Nhìn vào mắt em làm sao được khi em không có webcam và anh thì vội vàng log out như thế!
  4. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy câu thơ của chị Bunnie tự dưng sao buồn quá hic hic ....Việt Kê vốn cứng như con trai mà sao nhạy cảm vậy ? Mình vừa nấu cháo điện thoại xong . Mình đã từng thật lòng đuổi người ta đi và người ta đã thật lòng ra đi thật mới khổ chứ . Nhưng đã ra đi thì thôi hãy xem mình như một người bội bạc đi . Ngược lại người ta vẫn tốt như xưa , vẫn là một Kiều Phong đầu đội trời chân đạp đất không sợ bất cứ điều gì ngoài sợ làm phụ nữ bị tổn thương . Việt Kê không sợ trời không sợ đất không sợ làm đàn ông bị thương nhưng sao em sợ quá cái cảm giác đã từng đập vỡ một chân tình có thật . Chán quá . Không biết đời sau sỏi đá có còn gặp nhau hay không ?
  5. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Ta cũng từng lỡ bước ra đi
    Khi đứng lại mới thấy mình khờ dại
    Dưới đất trời dù có cho là quân tử
    Vẫn có những muộn phiền làm day dứt trái tim ta!
  6. A_HS

    A_HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    ...
    Cánh cửa hờ không khép.
    Sao anh chẳng bước vào.
    Trái tim vờ quay mặt.
    Sao anh vội bỏ đi.
    Để em mang nỗi nhớ.
    Siết chặt vết thương lòng.
    Bên lề đời em đứng.
    Nhìn dòng đời cuộn trôi.
    ...
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    gần 1 năm rùi nhỉ, thời gian trôi qua nhanh quá. 1 năm nữa thôi là tốt nghiệp rồi. cố lên.
  8. saigonthang4

    saigonthang4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ngay 07/11/2005
    Lai mot ngay nua sap troi qua, khi hau o day dang lanh cat da, moi nguoi noi dem nay tuyet se roi, vay ma sao toi thay trong long buot gia, mot noi buon khong biet bay to cung ai.
    Toi da sai lam khi de cho tu ai cua mot thang con trai dieu khien nhung hanh dong cua minh, toi da sai lam khi da khong chia se voi em nhung dieu tuong chung don gian nhat va ket qua la toi con lai mot minh voi tam hon lanh gia. Con em, nguoi yeu dau cua toi oi, em co biet toi dau kho nhu the nao khi biet rang minh da lam em ton thuong khong? Gio nay o que nha em dang rat buon va co le rat gian toi.
    Nhung em co biet rang toi yeu em hon tat ca moi thu tren doi, gio day khi chi con lai mot minh, toi lai cang thau hieu dieu em muon noi, hay chia se tat ca voi nhau.
    Toi chi con biet tu trach minh ma thoi, toi da khong biet cach de gin giu tinh cam cua minh va dieu lam toi dau kho hon tat ca lai la chinh toi gay ra nhung noi dau cho em boi nhung hanh dong nong noi cua minh.
    Mong rang em co the hieu va tha thu cho toi, de toi lai co dip tro chuyen voi em, chia se voi em nhung dieu toi chua the chia se va hon tat ca toi se lai la ....
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Hic, bây giờ mới đủ tỉnh táo đây. Sao dạo này mình xui thế không biết, Chắc có lẽ phải nghĩ thế này cho lạc quan: Cũng may là mình vẫn còn lành lặn không trầy xước gì lại có thể tạo thêm cái topic cho mấy anh chị rôm rả. Vì sự cố này mà mình thừa dịp bắt hắn ra hành hạ và lại có cảm giác thế nào là an toàn. Ôi .... năm con gà, hông có việc gì trơn tru hết ráo
  10. saigonthang4

    saigonthang4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ngày 9/11
    Hôm nay, lại một ngày dài nữa đang chờ đón tôi và tôi biết em cũng vậy.
    Giờ này em ra sao, em đang làm gì, có tha thứ cho những tổn thương mà tôi đã gây ra cho em?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hai ngày hôm nay không được nghe em nóI, đối với tôi, đó là cả một cực hình, nhưng tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình với em cho dù biết la nếu làm như vậy tôi sẽ rất buồn.
    Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, Tôi vẫn luôn yêu em, trái tim tôi vẫn luôn hướng về em.

Chia sẻ trang này