1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hêy ya...
    Hôm nay ngồi nghe mấy chục bài hát về xuân, mong đến Tết quá. Nhưng mà nghĩ lại Tết cũng chả làm gì, bây giờ có phải trẻ con nữa đâu mà được tiền mừng tuổi. Nhưng mà vẫn mong đến Tết..hìhì
    Ngồi đọc lại mấy chục trang nhật ký, nhận ra "cô đơn là căn bệnh trầm kha", hihi, cả nhà 7x ai cũng có nỗi niềm riêng hết trơn...Mong!
    Sắp xếp lại hộp mail, tiện ngồi đọc lại hơn 1000 cái thư kể từ lúc biết sử dụng Internet đến giờ. Có những bức thư từ rất lâu mà mình không thể nhớ nổi người gửi là ai, cũng có những tấm ecard đã hết hạn để xem nhưng mình vẫn giữ, giữ để biết rằng có rất nhiều người nghĩ về mình, giữ để đến khi thêm 1000 cái thư nữa mình cũng sẽ ngồi đọc lại từ đầu thế này...hì. Chỉ cảm thấy thiếu thiếu khi mỗi sáng ngủ dậy check mail không còn được nhận những bài viết kiểu "Nghệ thuật sống" của một ai đó không quen biết đã gửi cho mình, như thế cũng đã đủ cười cho cả ngày...
    Đã lâu rồi không cười nhiều... Ngày xưa, bọn bạn bảo "Mày lúc nào cũng toe toét thế kia, chắc chẳng bao giờ buồn nhỉ?" Cũng đúng, ngày xưa vô tư mới toe toét chứ. ... Bây giờ phải tập cười lại, đơn giản thế mà sao lại bỏ quên nhỉ, làm xuất hiện thêm mấy cái nếp nhăn...
    À, hôm nọ được hỏi là tự nhận xét năm nay có ngoan không... Tất nhiên là ngoan rồi, thế là có quà Noel từ Xmas Papa.... Khoái quá..

    Cố lên, sắp thi roài....
    Được caheo_ sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 09/11/2005
  2. phale81vn

    phale81vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết em ghét anh lắm không??? nhiều khi em thấy mình khó hiểu thế mà anh còn khó hiểu hơn nữa. Làm em bây giờ mỗi khi nghĩ đến anh toàn là những kế hoạch hành hạ anh cho bõ ghét. Đơn giản một chút được không??? Anyways, bây giờ chúng ta chỉ là bạn thôi mà, em và anh đều hiểu rất rõ điều đó. Thế thì tại sao không đơn giản 1 chút. Bộ bây giờ đi làm rồi đi học, có nhiều chuyện phức tạp như thế chưa đủ hay sao??? Nghĩ như thế nào thì cứ nói. Đang nói chuyện vui vẻ tự nhiên mặt cứ lầm lầm lì lì 1 đống, bộ bây giờ bị á khẩu hả hay là anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em nói mà em nào có nói gì nhiều đâu? Người ta chào cũng không thèm chào lại, giơ mắt nhìn rồi lù lù 1 đống đi vô nhà. Lãng xẹt chưa từng thấy. Bực nguyên cái mình
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Tức lắm rồi nha, thắt cổ cũng phải cho người ta lấy hơi đã chứ, 40 cái hợp đồng trong 1 ngày??? cộng với biết bao nhiêu sự vụ khác cần giải quyết. hành chính công, hành là chính mà . Thôi nhiu đó đủ rùi, cày tiếp
  4. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày chán quá . Toàn tin không vui , cảm thấy áp lực thật nặng nề .
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hì... thích quá...híhí.... Sắp được rồi...híhí.... Tung tăng này, quấn khăn này, ăn nem rán này, bánh gatô này, híhí... híhí... Vui quá....híhí.... Yêu mẹ nhất trên đời
    Được caheo_ sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 13/11/2005
  6. xnxd

    xnxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ta va anh chia tay. Buồn và trống rỗng!
  7. bienxanh2005

    bienxanh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày cuôi cùng của năm học đầu tiên từ khi xa nhà. Kết quả học cũng tốt. Chẳng ai như mình, già rồi mà còn đi học. Đôi lúc nghĩ lại ko biết mình bỏ mọi thứ sau lưng đi học là đúng hay sai nữa. Dù sao cũng đã đi rồi thì phải cố gắng học cho thật tốt.
    Ở xứ lạ cô đơn quá, thèm giọng nói của người ấy quá.
    Vừa nhận được mail của người ta, biết người ta có bạn gái đang dung dang dung dẻ ờ VN. Còn mình, một mình ở cái xứ chuột túi này không biết mình đang làm gì.
    Nhưng thôi, mình sẽ ổn mà, hãy sống vì bản thân và gia đình
  8. Gia_Khue

    Gia_Khue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mình gặp ác mộng. Mình thấy mình chở em trai, xe ngã và em mình rơi xuống nước. Cảm giác lúc đó thật kinh khủng. Trong mơ, mình đã nhảy ngay xuống để cứu em, nhưng sao chẳng thấy em đâu.
    Giấc mơ hãi hùng quá, mình giật mình tỉnh dậy. Cảm giác đau đớn vẫn còn. Nước mắt rơi ướt gối, tim mình quặn đau. Vẫn biết là mơ đấy, không có thật nhưng sao mình chẳng thể ngủ lại. Mình sợ sẽ phải mơ lại giấc mơ hãi hùng trên.
    Nằm trằn trọc suy nghĩ.
    Hằng ngày, mình và em trai vẫn cãi nhau chí chóe, vẫn dành chơi điện tử với nhau, thỉnh thoảng còn giận nhau cả tuần. Nhiều lúc mình thấy ghét nó thế chứ......
    Nhưng giấc mơ đêm nay đã cho mình thấy không có gì hơn tình ruột thịt. Mình thương em trai mình lắm chứ.
    ......................
    Khi viết những dòng này, cảm giác đau đớn trong giấc mơ lại ập đến. Mình không thể ngăn giọt nước mắt lăn dài. Mình nhạy cảm quá thôi. Chỉ là mơ thôi mà.
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Cuối ngày rồi, mình nhận được khá nhiều tin nhắn và lời chúc, nhưng một lời chúc mình mong nhận được nhất đã không có.
  10. dinh3phan

    dinh3phan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Già tới nơi rồi mà vẫn chưa kiếm được chỗ nào để cày vừa ý... chán như con gián ... hi vọng cuối tuần sau tất cả đều ok...

Chia sẻ trang này