1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Lòng chợt bình yên mà sao buồn thế...
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  2. vitcondethuong

    vitcondethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần. Vừa online đã có người gọi ?oSao thứ bảy không đi đâu chơi à?? Hì hì, có được chút thời gian online là vui lắm rồi. Cũng như đằng ấy đang làm việc online đấy thôi. Tuần nào cũng vậy, hễ login vào là biết thể nào cũng có người hỏi như vậy, và người trả lời như vậy. Mà không chỉ thế, người ta còn đùa ?oTham việc thế, con gái kiếm cho nhiều tiền vào để cưới chồng à?? Không cười thì làm gì đây. Cứ thêm 1 người hỏi lại đúng câu ấy là mình cười. Ý tưởng lớn gặp nhau hay lại định kiến, thành kiến nào đấy của mọi người mà mình chưa biết nhỉ? Sao mình vẫn thấy mình vô tư chẳng lo nghĩ gì. Chẳng còn giờ để buồn phiền khi lúc nào cũng lẩn quẩn những con số, những phương cách kiếm tiền. Liệu có mâu thuẫn không khi một người đang cuốn theo công việc kiếm tiền lại vẫn luôn thấy mình vô tư, vẫn đôi khi ngạc nhiên với chính mình vì điều ấy?
    Đang dở câu chuyện chat chit thì một chị bạn gọi điện nói lâu rồi 2 chị em không gặp nhau. Thế là mình chạy đến. Chở chị đi ăn, đi uống café. Hai chị em nói ít hẳn đi. Chị thì cứ lặp lại câu ?oSao trông em mệt mỏi quá?, ?otrông em không giống như trước nữa?. Cũng phải, ai cũng nói nhìn mình lúc này phong trần quá, mặt mày sương gió bụi bặm. Lúc trước, em năng động, nói nhiều, hai chị em dành nhau nói rồi cười toáng lên trong quán. Chị đã 32 tuổi rồi mà chưa lập gia đình. Đi chơi với chị, em luôn muốn thật vui vẻ, luôn động viên, tiếp sức cho chị. Nhưng bây giờ em đã để mình trong công việc rồi. Em chẳng còn nhiều sức nữa. Thôi thì cứ chấp nhận tìm vui trong sự yên bình và nhẹ nhàng. Cùng ngồi ở quán café nhạc nào đó, thả hết mình vào nhạc và im lặng? Mà sao em chẳng thể nào thoát ra được những con số? Lại thở dài, cay mắt quá?
  3. vitcondethuong

    vitcondethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần. Vừa online đã có người gọi ?oSao thứ bảy không đi đâu chơi à?? Hì hì, có được chút thời gian online là vui lắm rồi. Cũng như đằng ấy đang làm việc online đấy thôi. Tuần nào cũng vậy, hễ login vào là biết thể nào cũng có người hỏi như vậy, và người trả lời như vậy. Mà không chỉ thế, người ta còn đùa ?oTham việc thế, con gái kiếm cho nhiều tiền vào để cưới chồng à?? Không cười thì làm gì đây. Cứ thêm 1 người hỏi lại đúng câu ấy là mình cười. Ý tưởng lớn gặp nhau hay lại định kiến, thành kiến nào đấy của mọi người mà mình chưa biết nhỉ? Sao mình vẫn thấy mình vô tư chẳng lo nghĩ gì. Chẳng còn giờ để buồn phiền khi lúc nào cũng lẩn quẩn những con số, những phương cách kiếm tiền. Liệu có mâu thuẫn không khi một người đang cuốn theo công việc kiếm tiền lại vẫn luôn thấy mình vô tư, vẫn đôi khi ngạc nhiên với chính mình vì điều ấy?
    Đang dở câu chuyện chat chit thì một chị bạn gọi điện nói lâu rồi 2 chị em không gặp nhau. Thế là mình chạy đến. Chở chị đi ăn, đi uống café. Hai chị em nói ít hẳn đi. Chị thì cứ lặp lại câu ?oSao trông em mệt mỏi quá?, ?otrông em không giống như trước nữa?. Cũng phải, ai cũng nói nhìn mình lúc này phong trần quá, mặt mày sương gió bụi bặm. Lúc trước, em năng động, nói nhiều, hai chị em dành nhau nói rồi cười toáng lên trong quán. Chị đã 32 tuổi rồi mà chưa lập gia đình. Đi chơi với chị, em luôn muốn thật vui vẻ, luôn động viên, tiếp sức cho chị. Nhưng bây giờ em đã để mình trong công việc rồi. Em chẳng còn nhiều sức nữa. Thôi thì cứ chấp nhận tìm vui trong sự yên bình và nhẹ nhàng. Cùng ngồi ở quán café nhạc nào đó, thả hết mình vào nhạc và im lặng? Mà sao em chẳng thể nào thoát ra được những con số? Lại thở dài, cay mắt quá?
  4. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa. Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì. Lòng thật bình yên mà sao buồn thế. Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ...
    ...Giật mình tỉnh ra, ồ nắng lên rồi...



    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  5. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa. Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì. Lòng thật bình yên mà sao buồn thế. Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ...
    ...Giật mình tỉnh ra, ồ nắng lên rồi...



    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Dù hạnh phúc hay đau khổ, dù xui xẻo hay may mắn thì những gì đã diễn ra rồi sẽ không thể làm lại - có chăng là khắc phục hậu quả hoặc tiếp tục thành công thôi. C''''est la vie mà, em gái nhỉ.
    Hãy học cười trong khi buồn để thấy hết giá trị của nụ cười. Chẳng biết nói gì hơn với em cả ... chỉ biết cầu mong em an bình thôi ...
    Chúc em ngủ ngon, em gái ...
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 17/11/2003
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Dù hạnh phúc hay đau khổ, dù xui xẻo hay may mắn thì những gì đã diễn ra rồi sẽ không thể làm lại - có chăng là khắc phục hậu quả hoặc tiếp tục thành công thôi. C''''est la vie mà, em gái nhỉ.
    Hãy học cười trong khi buồn để thấy hết giá trị của nụ cười. Chẳng biết nói gì hơn với em cả ... chỉ biết cầu mong em an bình thôi ...
    Chúc em ngủ ngon, em gái ...
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 17/11/2003
  8. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần, tới chỗ làm, ngồi nướng hết mấy tờ báo, chẳng có gì làm. Hic! Chắc bỏ đi wá!
    Online, nhận được mấy lời chúc, cũng đỡ phần nào. Cuối tuần đi chơi tiếp mới được. Cuối tuần gặp nhé!

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  9. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần, tới chỗ làm, ngồi nướng hết mấy tờ báo, chẳng có gì làm. Hic! Chắc bỏ đi wá!
    Online, nhận được mấy lời chúc, cũng đỡ phần nào. Cuối tuần đi chơi tiếp mới được. Cuối tuần gặp nhé!

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  10. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ôi, hôm nay nói nhiều quá, nhiều quá... khát khô cả cổ rùi, đi en chè thui. Ngồi nhìn mấy ông Tây cầm camera quay lấy quay để, hì, cười một cái cho mặt sáng sủa tí chút, quay tui đây nè...
    Lâu lắm không đi bộ, và lâu lắm không cười với toàn người lạ... Đúng là cười và hỏi như điên . Chẹp chẹp... Mấy anh thấy tự dưng có cô hỏi mình cũng hăng say cười và trả lời mê mải , dễ thương tệ (chắc bình thường chả có ai thèm nói chuyện với mấy anh há). Phù phù...
    Chiều mênh mang sương khói giữa hồ Gươm. Mệt mỏi rã rời, nhưng cũng là những giây phút bình yên hiếm hoi... Tự dưng lẩm nhẩm mấy câu thơ cũ:
    ...
    Chiều mà đi trên phố.
    Mây trắng tha thiết bay.
    Người bâng khuâng cười nói.
    Khép lại dấu yêu ngày
    Hương hoa gì thơm ngát.
    Cỏ xanh mềm như nhung.
    Chiều mà đi trên phố.
    Nghe cuộc đời bao dung

    Này em bâng khuâng gì thế?
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 17/11/2003

Chia sẻ trang này