1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm
    Đang dạo trong SG square tìm CD thì nghe có giọng hỏi nhỏ: " phải Giọt mưa thu ko?". Ngạc nhiên quá vì lâu lắm rồi ko online cũng ko offline, nhiều lúc nghĩ bây giờ mà mò lên Tí Nị chắc mình ngơ ngác như thành viên mới , người bạn hỏi mình thì lạ hoắc. Ai vậy ta... .
  2. vietnamheart

    vietnamheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì một đứa con gái cứng đầu như mình lại chịu nhượng bộ làm lành với anh trước. Nghĩ lại mình đâu có lỗi gì cơ chứ, chẳng qua chỉ là gửi nhầm tin nhắn thôi mà. Vậy mà anh lại không tin cho dù mình mất cả buổi để giải thích. Nhưng mọi việc cũng đã ổn, mình rất vui khi anh đã tin mình trở lại. Giờ này chắc anh đã ngủ rồi, mình cũng đi ngủ thôi.
  3. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bạn sao mình thấy trong lòng mình thật nhẹ nhõm sau bao nhiêu ngày u ám
    Kể từ một ngày 1/4 khi Ex bf của mình nhắn tin ... "tháng sau anh làm đám cưới ". Mình đã thẩn thờ như mất của rồi òa vỡ hay nổ tung và đổ gục xuống khóc như một đứa trẻ bị điều chi oan ức... từ sau bao nhiêu ngày...
    Tụi mình đã chia tay nhau 2 năm ,ko trách móc và níu kéo. Anh ra khỏi cuộc sống mình thật nhẹ nhàng, thản nhiên khi anh buớc vào đó. Mình cũng không níu kéo bởi tự hiểu rằng ta ko phải là một nữa anh mong muốn cho dù mình đã cố gắng thay đổi chính mình chỉ để anh cảm thấy tiện nghi hơn.
    Lời giải thích ngày đó cũng ko cần đưa ra... chỉ hai đứa ngầm hiểu với nhau là cả hai đứa dường như chết chìm trong tầng tầng áp lực công việc, những văn bằng , giáo trình, thi cử ... và tình yêu dường như là một điều quá sức xa xỉ đối với cả hai. Để anh không phải lo lắng và áy náy, mình đã quyết định dành cơ hội cho người khác muốn tiến đến với mình nhưng dường như mình ko thành công lắm ...
    Cuối cùng mình biết đó là 1 trò đùa cá tháng tư anh đem xí gạt bạn bè. Hic, mình đã tự cốc đầu mấy chục cái vì tội ngốc (đau lắm đó) nhưng vẫn ko hết cảm giác giác mắc cở và áy náy này.
    Nhờ bạn, mình nhận ra sự ích kỷ và tự cao của mình thực ra cũng rất thông thường. Đã đến lúc mình tự tha thứ và đưa người ta vào kỷ niệm.
    Chỉ hi vọng đừng ai ở đây đem câu chuyện đầy xấu hổ này kể cho người ta nghe....
    Hứa nhé .. Pls...s......s.s.s.s.s
  4. imllangdemhanoi

    imllangdemhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  5. vietnamheart

    vietnamheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi thật, trong khi mọi người đang yên giấc thì mình lại phải làm một việc mà mình rất ghét, đó là xóa tất cả những tin nhắn trong điện thoại. Hình như cuộc đời của mỗi người đều quanh quẩn chuyện công việc, mất thời gian để quen một ai đó, rồi lại mất thời gian để nhớ, và cuối cùng lại mất thời gian một lần nữa để quên hẳn người đó. Giá mà chúng ta đừng quen biết nhau thì tốt biết mấy nhỉ, nếu có quen thì chỉ là bạn bè thôi, như thế sẽ tốt hơn.
  6. vietnamheart

    vietnamheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hắn vừa nhắn tin là bị tai nạn, không biết có phải do mình không nhỉ? Nếu vậy chắc mình sẽ ân hận vì những lời nói của mình chiều nay. Hy vọng đấy chỉ là một trò đùa của hắn. Thực ra mình cũng lo cho hắn lắm. Cầu mong cho hắn được bình an.
  7. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Tất bật quá nhưng lại muốn nói rất nhiều. Nhớ SG kinh khủng nhưng thấy được rất nhiều điều mới lạ. Chờ ta nhé, dấu yêu!
  8. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn vì 2 quả dưa hấu cho một người lạ trong ngày sinh nhật
    ~ life''s beautiful ... I''m so blessed to have the chance living in this world ... ~
  9. lily_nguyen

    lily_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Những ngày nghỉ lễ thật dài, không biết bây giờ người ấy đang làm gì nhỉ? Chắc lại chúi mũi vô công việc, kể cả những ngày cuối tuần.
    Giá mà người ấy ở SG, thì mình có thể cùng với hắn đi xem hội chợ được rồi, đi xem đêm hội hiphop ở Đầm sen nữa, thật sôi động. Biết đến khi nào người ấy trở về VN nhỉ? Ôi thời gian sao mà dài quá.
  10. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Ước gì thời gian quay trở lại nhỉ ! Mình sẽ kô đi lướt qua hắn vô tình như vậy đâu ...Để giờ đây cứ tiếc nuối mãi phút giây ấy ...

Chia sẻ trang này