1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nhắn sang, Mẹ đã đi Sài Gòn cho con rồi nhé. Mẹ đi cả Đà Lạt, Phan Rang, nơi Mẹ đi thực tập hồi còn ở Đại Học, ... Mẹ bảo là Mẹ đi chơi hộ con lần đi hụt vừa rồi nên không còn được quyến luyến và nuối tiếc nữa đâu nhé. ... Mẹ lúc nào cũng vậy, vẫn luôn mong muốn con dù có những trắc trở, thất bại, nước mắt thì vẫn cứ phải mỉm cười đứng dậy và bước tiếp. Vẫn luôn mong con nghĩ những điều tốt đẹp về những chyện đã qua và cười thật tươi. Bởi Mẹ con mình đều biết cuộc sống luôn tiếp tục và hạnh phúc rồi sẽ lại mỉm cười với con, lúc đo chắc chắn con sẽ có được một hạnh phúc trọn vẹn Mẹ nhỉ ...
    ~ life goes on and on and on ... ~
  2. hoasua_muadong

    hoasua_muadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Gio nay chac ban dang ban ron ben vo, ben con...
    Khong the gap duoc ban du minh da co tim...
    Hay la bon minh chang con la ban tot...
    Minh da khong dan long duoc, chi boi vi khong se chia kho khan cung ban...
    Ngay xua, troi mua....
    Ngay xua, huynh de song hanh...
    Hom nay, ban ra di de bai hat minh cung hat, "tien ban len duong" gio thanh hien thuc...
    Cau mong cho ban hanh phuc...
  3. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    "Con đường ngắn nhất để vượt qua gian khổ là đi xuyên qua nó" ...
    ~ must stay strong ~
  4. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Sang nghe bai hat How Do I Live lam minh nho den nguoi ay qua, khong biet gio nay dang lam gi va co nho den minh khong?
    Nhung phut giay ay troi qua that nhanh de minh tro ve hien tai va tiep tuc cuoc song cua minh, mong rang nguoi ay cung hanh phuc nhu minh bay gio.
  5. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Mình được biết về anh trai là một người đa cảm! Có một gia đình hạnh phúc!
    Mình sẽ có một chút quà Hà Nội do anh gửi vào.
    Anh bảo anh sẽ gửi cho mình quả Sấu, nhưng mình thích hoa Sấu hơn, một loại hoa nhỏ li ti màu trắng giống như hình vương miện.
  6. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá. Hai mắt cứ sụp xuống. Bây giờ mà được ngủ, chắc sẽ ngủ rất ngon. Hôm nay mới biết làng SOS ở sài gòn ở chỗ nào. Không nghĩ lại xa đến thế... Đi qua những con đường, thấy hao hao giống những con đường dẫn đến làng SOS ở hà nội. Lại nhớ những ngày tháng ở ngoài ấy...
  7. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội .... . Chưa bao giờ lại sợ cảm giác trở về như thế này cả,
    "Hà Nội ơi mỗi khi lòng xác xơ tôi vội vã trở về..." , thế mà giờ đây, dù "xác xơ" đến mấy cũng muốn trốn chạy Hà Nội, vì Hà Nội bao gồm cả những mảnh ký ức thân yêu, bình dị nhất và cũng ......
    ~ must stay strong ~
  8. atxkm

    atxkm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Gửi áo hồng súng sính,
    Nhiều lần muốn hỏi thăm em vài dòng lắm...nhưng đành ngậm ngùi vì biết mình không phải và nó cũng chỉ giúp thõa mãn được chính bản thân anh...nhưng thế giới này đâu phải chỉ có anh. Còn có cả em nữa, Bell ạh...
    hôm nay chợt gặp lại em...đúng ngày này 1 năm trước...12/5/2005...áo hồng ăn hủ tiếu cùng với một Ph.D chân ướt chân ráo từ nơi xa xăm 9000 dặm :)
    Áo hồng đi biển, ăn sushi uống coke và đi nhầm training...chính là hôm nay đấy áo hồng súng sính ạh.
    Chúc em sức khỏe và mạnh mẽ. A vẫn ở bên, như một người anh thân thương thủa ban đầu!
  9. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn với những đêm mưa lạnh lẽo, những dấu chân ta đi qua, những quán cà phê ta ngồi nán lại, những con đường rộng ...
    Những ngày em trai chở mình trên xe, lạnh buốt , đã quá xa...Kỷ niệm , hạnh phúc và đớn đau, chẳng thể nào quay trở lại...
    Giờ đây Hà Nội lạc lõng , chẳng còn gì cho mình nữa?...!
  10. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    ... After all, tomorrow is another day ...
    ~ a new day has come ~
    Được blue_candy sửa chữa / chuyển vào 06:00 ngày 15/05/2006

Chia sẻ trang này