1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng là bạn thật sự cảm thấy nhẹ nhàng và tiếp tục ngẩng cao đầu đứng dậy và bước tiếp ...
    Tôi tình cờ đọc bài viết đó của chị ở trên mục Tâm sự của vnexpress, tự dưng nước mắt lã chã rơi vì thương chị quá, cách chị ấy tâm sự, cách chị viết thể hiện nỗi đau của mình, sao mà, sao mà .. giống tôi đến thế. Tôi hi vọng thời gian của tôi sẽ ngắn, kô phải là hơn 2 năm như chị ... 2 năm qua, sau khi chia tay, chị ấy lại trở lại cuộc sống của mình, cuộc sống không có anh, không có tình yêu. Hằng ngày trôi qua đều đặn và bình thường ... chị đó bảo chị thấy cuộc sống vẫn tươi đẹp, dù là tuổi 30 đang tới, chị cũng không vội vã, chị vẫn lao vào công việc và gia đình để tìm thấy sự thanh thản, niềm tin yêu cho mình. Nhưng cái cách chị nói tôi thấy chị thật cô đơn và buồn bã, có thể chị hàng ngày vẫn mỉm cười trên mỗi con đường đến công ty, vẫn mỉm cười chào bà hàng xóm bên cạnh nhà, vẫn mỉm cười nô đùa với lũ trẻ con trong xóm ... nhưng, nhưng thật sự những ai trải qua tâm trạng chia tay mới hiểu trong lòng chị trống rỗng ra sao. Và chị vẫn thu mình vào góc nhỏ của cuộc sống mình, trong suốt 2 năm đó, Có những người bình phục nhanh sau mỗi lần chia tay và họ lại lấy lại được niềm tin, hi vọng trong một thời gian ngắn, nhưng cũng có những người họ mất khá nhiều thời gian sống với những kỷ niệm cũ, vẫn hoài niệm, vẫn lưu luyến ... để rồi chính những kỷ niệm đó làm tổn thương họ nhiều hơn là người đàn ông mà họ đã chia tay. Họ sống lầm lũi và thui thủi một mình, không phải vì họ là người ít nói, họ ngại cởi mở, ngại giao tiếp mà chỉ là họ chênh vênh khi mất đi một điểm tựa, họ trống rỗng và vô cảm với mọi thứ xung quanh, họ sợ, họ hoang mang ... và buồn thay chị và tôi lại là nằm trong những người phụ nữ đó. Chị đã kề cận tuổi 30, khi mà bạn bè thì đã hầu hết yên bề gia thất, có người đã có con ... hi vọng rằng chị rồi sẽ sớm tìm thấy tình yêu cho cuộc đời mình. Sẽ không còn phải đau lòng mỗi khi nghĩ về những chuyện đã qua, sẽ hạnh phúc trọn vẹn kể cả trong những giấc ngủ ...
    ~nguyện cầu ... ~
  2. vudieu_xua

    vudieu_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    CN một ngày vui vẻ!
    Có lẽ hôm qua là một ngày mình cảm nhận được sự bình an nhất, từ ngày mình vào SG.
    Sáng được ngủ vùi đến tận 8g, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, thoải mái thật.
    Nhiều lúc phải quên đi tất cả những gì đã qua và sống cho chính mình. Cảm ơn mọi người đã giúp mình có một ngày vui vẻ, không công việc, không suy tư, ..,
  3. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    3 tháng tới chắc là sẽ vất vả lắm đây ... Hi vọng là mình sẽ làm được hic hic ... Cuộc sống bận rộn sẽ làm cho mình bớt suy nghĩ vớ vẩn đi, hi vọng, hi vọng mình sẽ làm tốt...
    ~ hold your head high and reach the top ... Don''t stop! Never give up ~
  4. reco

    reco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào lại diễn đàn từ dạo chị Gungcay thôi không làm mưa làm gió ở box này
    không biết dạo này chị khoẻ không ? chồng con gì chưa nhỉ
    Được reco sửa chữa / chuyển vào 07:09 ngày 18/06/2006
  5. vudieu_xua

    vudieu_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên nó quyết định thử làm lại một cách dứt khoát với quá khứ. Nó cứ nghĩ sẽ khó lắm, bởi vì đó là thói quen mà nó vẫn làm trong nhiều năm rồi.
    Rồi cũng qua được một ngày bình yên, chắc hắn chưa đọc thư của nó, hoặc hắn đồng ý theo quyết định của nó nên hắn không phản ứng gì.
    Thôi mà mặc kệ, cái gì nó đã dứt khoát là nó dứt khoát luôn. Từ giờ trở đi nó sẽ không gọi điện hay liên lạc với hắn.
    Hai hôm rồi nó mất ngủ, hình như tại thời tiết làm nó khó chịu, nó vẫn lười đi khám. Chạy ra hiệu thuốc mua mấy viên thuốc cảm uống, rồi nó cho rằng đã khỏi, rồi lại bệnh lại, một phần cũng tại nó suy nghĩ linh tinh nhiều quá.
    Thật ra sau 1 năm nó thấy chuyện của nó cũng đơn giản, nếu nó dứt khoát thì chẳng có gì là phức tạp cả.
  6. vudieu_xua

    vudieu_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2 trôi qua đối với nó bình thường đúng như nó đã nghĩ, có thể nó cảm thấy bình thường vì nó có người để chia sẻ. Bạn nó chắc sợ nó nghĩ lung tung nên nói thật nhiều, nó nghe và nó hiểu những điều bạn nó nói với nó. Bạn nó đọc được trong ánh mắt nó chất chứa nhiều tâm sự và khuyên nó đừng cười gượng như thế, nhưng nó quen rồi, nó mà không cười thì mặt nó buồn lắm. Nó sợ phải đối diện với khuôn mặt ưu tư đó, nó có cách suy nghĩ làm cho mọi việc phức tạp hơn. Nó sợ phải yêu vì trước đây nó đặt niềm tin quá nhiều vào đó, nó luôn mâu thuẫn, sợ phải yêu, nhưng lại muốn được thương yêu, được quan tâm. Ai đã từng đau khổ vì tình yêu như nó thì chắc chắn cũng không hơn gì nó. Nó khắt khe ngay với bản thân nó, nó muốn thoát ra khỏi cái vỏ bọc bên ngoài, sống thoải mái vô tư không ưu phiền.
  7. pho_ha_noi

    pho_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ngày 21-6, ngày nhà báo Việt Nam. Một tin nhắn đã thành hình, chỉ cần bấm 1 nút nữa là sẽ được chuyển ...
    Sao lại không gửi lòng mình đi ... Phố ngày xưa vẫn ngang qua
  8. vudieu_xua

    vudieu_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ngày....
    Sáng nó tỉnh dậy muộn cuống quýt chuẩn bị đi làm., Một ngày mệt mỏi đang chờ nó.
    Chẳng lẽ nó mãi mãi vẫn là kẻ yếu đuối, không thể được, nó đã quyết tâm thì phải làm chứ. Nó bị tổn thương, dồn nén, nhiều việc xẩy ra cùng lúc làm nó trở thành kẻ yếu đuối. Những người bạn của nó luôn luôn quan tâm đến nó, và mong nó được hạnh phúc vui vẻ thật sự.
    Nó chỉ muốn đến một nơi thật sự bình yên, nó ước ao điều đó thành hiện thực.
    Nó nhớ lại trước đây nó đã phải chịu đựng một ngày mùa Đông lạnh lẽo, có thể đó là ngày Đông lạnh nhất từ khi nó biết mùa Đông. Cái cảm giác lạnh đi theo nó cho đến tận bây giờ, bao giờ nó mới mất được cảm giác đó nhỉ?
    Tối nó không ngủ được nó nghe nhạc mở hết cỡ để át đi những âm thanh ồn ào xung quanh nó. Hình như không phải những âm thanh đó làm cho không ngủ được, mà tại vì nó không bao giờ chịu để cho cái đầu nó yên dù chỉ một chút.
    Nó đã chót hứa không làm cho bạn nó mất ngủ giống như nó, nên nó không nhắn tin nói chuyện luyên thuyên nữa, nó quyết tâm đi ngủ thật sớm, nhưng nó lại bị những người bạn khác chọc nó thức đến tận 2g sáng nằm nghe nhạc và suy nghĩ, nhưng nó chẳng thể nghĩ ra được cái gì tươi đẹp hơn cả. Đúng là bà già cả nghĩ chỉ tự trói buộc mình với những điều phức tạp.
  9. vudieu_xua

    vudieu_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ngày
    Hôm qua nó cảm thấy thoải mái, nó thật sự buồn ngủ, nó về đến nhà là đi ngủ ngay. Trên đường về nó đã gục đầu ngủ được một lúc, nó cảm thấy bình yên, mặc dù rất ngắn ngủi. Nó bỏ hết những ưu tư xung quanh nó, nó muốn trở về với con người thật của mình.
    Nó cần có thời gian để quên và để nhớ, để tập làm quen với thế giới xung quanh nó và để quên những thói quen cũ, không dễ lắm, nhưng cũng không phải là khó.
    Nó quyết tâm thì nhất định nó sẽ làm được.
  10. boi_roi

    boi_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã gần 2 tháng mình không thèm để mắt tớ 7x rồi.
    Ngày xưa, ngày nào cũng chạy vô coi bài, nhưng rồi tự nhiên 1 tháng nay có 1 hội được lập ra chuyên tán nhảm. Có thời gian vô thấy dày đặc các bài tán nhảm, chẳng thấy những bài viết hay đâu nữa.
    Thất vọng quá.
    Nhưng nghĩ lại thấy mình cũng vô lý thật, mình có bao giờ pót bài đâu, vậy mà lại còn cằn nhằn người khác. Cho dù là chỉ có mấy người tán nhảm với nhau như là đang ở 1 private conference trong YM, nhưng cũng đã góp phần cho 7x không vắng hoe như dạo nào.
    Ờ, biết mình vô lý, nhưng cứ thấy sao sao í.
    Mình già nên khó tính rồi. Buồn thật.

Chia sẻ trang này