1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    sẽ có những ngày như ngày 4/7 năm nay, 1 ngày lẽ ra chẳng có gì để kỷ niệm nếu như ....
    Thời gian qua thật nhanh nhưng không phải là vì thế mà quên những thứ không nên nhớ. Số phận thật tình cờ và trớ trêu khi chọn đúng gày này để làm 2 việc trái ngược nhau ...
    C''est lavie...
    Chỉ biết rằng hiện tại mình bình yên, thế là đủ
  2. vudieu_xua

    vudieu_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    T2
    Lại một ngày mưa, trời SG se lạnh, thế là được 2tuần kể từ ngày nó quyết định cất Kỷ niệm của nó vào góc tủ.
    Nó sống trong cảm giác khác hẳn trước đây, vui vẻ và cảm thấy cuộc sống đơn giản chứ không phức tạp như trước nữa. Nó có được người bạn hiểu nó và chia sẻ với nó những vui buồn trong cuộc sống, vết đau của nó trước đây có phần nào liền miệng
    T3
    Trời không mưa, nó chạy loanh quanh cả ngày, công việc trả đâu vào đâu, lớp trưởng gọi điện báo nó về họp lớp, nó đi sao được, sao không chuyển họp lớp ở đây nhỉ, có khi lại hay.
    Tối nó nhận lời đi cùng bạn nó, nó cảm thấy có điều gì đó là lạ. Ngồi ở ngay trung tâm thành phố, nơi vắng vẻ duy nhất, không dễ tìm, nó nói luyên thuyên không đầu không cuối. Nó cảm thấy hạnh phúc thật giản dị từ những điều bình thường nhất, nó gạt bỏ tất cả những suy tư, mệt mỏi của công việc, nó trở về là nó.
  3. vudieu_xua

    vudieu_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư
    Sáng nó dậy sớm loanh quanh mãi mới giờ đi làm.
    Công việc của nó luôn luôn gặp vướng mắc, chảng ra sao cả.
    Buổi chiều đang loay hoay với mớ công việc bề bộn, hắn gọi điện cho nó, nó định không nghe máy, nhưng thôi phải nói cho hắn biết để hắn đừng gọi nữa.
    Buổi tối nó lại đi lang thang cùng bạn nó. Nó có cảm giác của sự bình yên khi bên cạnh nó luôn luôn có bạn nó chia sẻ những lo nghĩ đời thường của nó. Nó cảm thấy nó thật là nhỏ bé, nó cần được che trở. Nó nghĩ về gia đình nó ở nơi xa xôi đó, nhiêù lúc nó muốn về ngay với mẹ, nhưng nó lại sợ nó lại phải đối mặt với hiện thực. Nó chạy trốn nhưng không rõ là mình chạy trốn để làm gì trong khi nó chưa sẵn sang từ bỏ.
    Thứ 7
    Mưa
    SG mùa mưa có hôm nào không mưa? nó sợ cảm giác của tối ngày T7 thật, ngày trước cứ T7 là nó chạy xe lang thang, rồi ghé vào quán café nào đó chọn một góc nhỏ để ngồi, không ai buồn quan tâm đến nó, còn ở SG thì khác.
    Cầu trời tối nay đừng mưa, nếu không nó sẽ ngồi ở nhà lại suy nghĩ linh tinh.
    Không biết tuần tới đến với nó thế nào? Cũng gần được 3 tuần rồi mà, nó không còn nghĩ về quá khứ nữa.
  4. roseforyou

    roseforyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    E đi học về, chạy xe mà mắt cứ nhìn lên mặt trăng anh á. Trăng tròn, đẹp, đẹp lắm. Anh ra hiêng nhà nhìn thử xem, nhớ cảnh đẹp quê nhà, nhớ người ngắm cùng quá
  5. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nói chuyện với bạn. Bạn nói mọi việc vẫn bình thường nhưng mình biết có chuyện không bình thường. Buồn, nhưng mình tôn trọng quyết định của bạn. Thời gian không quay trở lại được. Mình nhớ lắm những ngày trước. Không gian và thời gian cũng khác biệt. Mong sao mình có thể bên bạn lúc này chỉ làm mỗi việc đưa khăn giấy giúp cho bạn.
  6. vudieu_xua

    vudieu_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ngày 9/7 nó cảm thấy Hạnh phúc đến với nó thật sự, nhưng không hiểu sao nó cảm thấy không an tâm, anh hỏi nó có tin anh không? Nó gật đầu, nó đã từng nói với anh nó cảm thấy ở bên anh nó an toàn hơn lúc nào hết, nó không còn buồn nữa, ngày nào anh cũng ở bên cạnh nó.
    Anh hỏi nó có yêu anh không? Nó không trả lời thẳng mà hỏi lại anh rằng nó không trả lời có được không? Anh bảo không sao anh sẽ chờ ngày nó nói.
    Hình như nó đã yêu anh thật, mặc dù trước đây nó đã nhủ lòng mình sẽ không yêu ai nữa, nó nửa muốn trốn chạy, nửa không. Khi nó đã mở lòng mình ra có nghĩa nó đã không quá khắt khe với nó nữa, nhưng nó vẫn sợ nếu thất bại đồng nghĩa với việc nó sẽ sống trong hận thù. Nó sợ cái gì đến quá nhanh, nó sợ hạnh phúc lại bỏ lại nó một mình.
    Nó cảm thấy buồn vì tình yêu của nó dành cho anh không thể trọn vẹn, nó hiểu có thể anh chấp nhận tất cả, nhưng nó vẫn cảm thấy nó có lỗi với anh.
    Nó bị sức ép từ gia đình, nó chưa muốn về nhà, nếu như không có anh nó cũng không về nữa là lúc này nó có anh, nó có thể bỏ tất cả những gì thuộc về vật chất, nó chỉ cần có anh, từ trước đến nay nó luôn thiếu tình cảm, chưa có ai quan tâm nhiều đến nó như anh. Nhưng nó lại sợ tình yêu của nó và anh là sự ngộ nhận, nếu như vậy thì nó sẽ sao đây?
    Tại sao lại phải sợ khi nó đang cảm thấy hạnh phúc, nhưng nó là thế chỉ lo nghĩ không đâu.
  7. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chào Vudieu_xua,
    Nói thật chứ mình rất ngại đọc bài post của bạn , vì chúng bi quan và ... buồn quá, và khi con người ta buồn bã thì càng phải tránh những thứ làm mình dễ xúc động ra nhỉ , nhưng hôm nay thì mình mỉm cười khi đọc bài post bài đấy. Mình cảm thấy bạn rất vui, rất hồ hởi, rất hạnh phúc nhưng tận sâu trong trái tim lại là cảm giác mặc cảm, cảm giác lo sợ và chông chênh. Mình có tình cờ đọc được câu chuyên này, kể lại cho bạn nghe nhé: Có một cô gái sau khi chết và lên thiên đường và tình huống trớ trêu cô phải gặp mối tình đầu và mối tình cuối của mình. Cô hỏi Chúa là " Chúa ơi, không phải là trong mỗi cuộc đời của một con người thì chỉ có MỘT NỬA của mình, một tình yêu duy nhất. Thế tại sao sau khi mối tình đầu ra đi, mối tình 2 đến và với cả 2 mối tình con đều yêu sâu nặng và chân thành như nhau. Và chúa trả lời rằng: Trong tình yêu thì ngoài nghĩa với tìm thấy ấn tượng tốt đẹp ban đầu thì người ta có xu hướng tìm tâm hồn đồng điệu và trong hàng tỷ người trên trái đất thì kô thể có duy nhất 2 người đồng điệu với nhau. Chỉ là số phận của mỗi người khác nhau và số phận của con là gặp và yêu 2 người đấy" ... ...
    Mình hi vọng rằng quá khứ đã qua của bạn sẽ không còn cản trở bạn nữa trong cuộc sống sau này và trên con đường đi tìm hạnh phúc đích thực của mình. Những điều đã qua thì hãy để cho nó qua và sống với hiện tại và tương lai của bạn. Có thể nó là rất đẹp, là rất đáng nhớ nhưng hãy nhớ rằng, nếu nó không đủ mạnh mẽ và dũng cảm để vượt qua những lúc khó khăn thì nếu bạn có sống với tình cảm đó suốt cuộc đời này thì nó cũng không thể mang lại cho bạn hạnh phúc trọn vẹn và sự bình yên, an lành trong cuộc sống. Hãy vui vẻ và hưởng trọn niềm hạnh phúc của những cô gái đang yêu và sống trong tình yêu. Sau những lần vấp ngã, đổ vỡ thì tất nhiên là con người ai cũng dè chừng, sợ hãi những bước tiếp sau. Nhưng có như vậy bạn mới trưởng thành hơn, bạn sẽ có lúc phải cám ơn vì điều đó xảy ra, vì bạn đã chia tay người đó để giờ đây bạn mới có cảm giác hạnh phúc trọn vẹn này.
    Nhưng nếu trong trái tim bạn còn nhiều sự ngập ngừng thì hãy dành cho nó nhiều thời gian hơn nhé, đừng vội vã nha. Vì mình tin là những sự chân thành, tình yêu thật sự sẽ còn mãi theo thời gian bạn ạ. Còn những gì hào nhoáng, phù du rồi cũng sẽ tàn và phai nhạt theo thời gian mà thôi.
    Chúc hạnh phúc
    Thân
  8. nguyennguyen_nm

    nguyennguyen_nm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là một ngày rất lạ, sao mình cảm thấy mệt mỏi và bất an đến thế. Hôm qua mình cãi nhau với anh, không, chỉ là tranh luận thôi. Mình đã muốn khóc quá nhưng cố kìm lại.
    Làm sao có thể hiểu được anh nhỉ. Mình đã cố gắng rất nhiều nhưng có vẻ không có kết quả gì lắm. Hai đứa đã từng trêu nhau, anh bảo, anh là một cuốn sách mỏng, chỉ khoảng 100 trang thôi, còn em như một cuốn sách dày đến 1000 trang nhưng anh sẽ cố đọc nhanh để hiểu em lúc đó anh sẽ bắt cóc em về nhà nhé. Mình đã dẩu môi, còn lâu nhé. Bây giờ em lại cảm thấy anh thật khó hiểu. Phải, anh là một cuốn sách 100 trang nhưng khó hiểu vô cùng.
    Mình mệt mỏi quá. Hay thôi không yêu nữa nhỉ, tốn thời gian và tốn nơ ron thần kinh quá. Sao lúc nào mình bắt đầu một tình yêu mới là đều vất vả quá vậy. Hay thôi, mệt rồi, ngủ yên thôi.
  9. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Có một người đã gửi cho mình một câu này. Khi mình hỏi là chép bài hử thì chỉ mỉm cười tủm tỉm bảo là chép từ báo ra hihi... rồi còn nói là tuy là sách báo nhưng nếu H.A thử áp dụng với cuộc sống thì nó đúng là có ý nghĩa lắm chứ.... " Tình yêu không chỉ là những nụ cười, những ánh mắt, hay là những ngón tay, chạm vào nhau run bắn, mà còn cần một cái gì khác nữa. Một cái gì truyền cho nhau sức sống" ... Tình yêu là như vậy nhỉ, "truyền cho nhau sức sống" ... Nhớ lúc mình bị ho và ốm, người đó đã thật lo lắng và quan tâm ... Tình yêu là ... truyền cho nhau sức sống ....

    PS: To ...: Hôm nay mình mới nhận được PM của bạn, khi nào rảnh hơn mình sẽ viết lại cho bạn nhiều hơn nữa nhưng nhớ nhé : Tình yêu là truyền cho nhau sức sống ... hihihi ...
    Được blue_candy sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 26/07/2006
  10. vudieu_xua

    vudieu_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là truyền cho nhau sức sống
    Đúng là tình yêu truyền cho nhau sức sống và hạnh phúc, nhưng đã có lúc nó cảm thấy nó mong manh quá, vượt qua được sự mong manh đó thật khó.
    Trước đây nó với hắn đã từng có một tình yêu như thế, với 10 năm quen và yêu không hơn không kém. Tình yêu của nó và hắn bắt nguồn từ tình bạn vô tư trong sáng, rồi 10 năm sau kết thúc một cách chóng vánh đến nỗi nó không chịu tin đó là sự thật. Cho đến bây giờ thỉnh thoảng hắn gọi điện cho nó như để líu kéo những cái đã trở thành kỷ niệm, nó đã quyết tâm cất kỷ niệm đó vào một góc rồi.
    Tại sao hắn không chịu hiểu điều đó?
    Tại sao hắn không nhớ hắn đã từng làm nó đau?
    Tại sao hắn không chịu nhớ lúc nó đã hạ mình năn nỉ hắn đừng chia tay?
    Nó đã từng thức trắng nhiều đêm để khóc cho một mối tình có duyên không phận đó, bây giờ nước mắt của nó đã khô, nó trở thành kẻ vô tình thì hắn lại không chịu để yên cho nó, hắn làm cho vết thương của nó thêm nhức nhối, không liền miệng.
    Từ ngày nó gặp anh, nó nhận được sự cảm thông chia sẻ, có thể anh cũng đã từng như nó, anh cũng thất bại trong tình yêu, anh hiểu nỗi đau của nó, anh yêu nó thật lòng.
    Nhưng đến bây giờ nó vẫn còn cảm giác sợ, nhiều lúc nó muốn rời xa anh, trả lại cho sự yên tĩnh vốn có trươc khi anh gặp nó.
    Anh luôn bắt nó phải hứa không được rời xa anh, nhưng quan trọng hơn vẫn là nó, nó tự hứa với lòng mình nó sẽ không rời xa anh nữa.
    Tình yêu của anh đã truyền cho nó sức sống và nghị lực, nó quyết tâm sẽ ở bên cạnh anh cho dù vui, buồn, hay sướng khổ, nó biết là tình yêu của nó và anh sẽ có rất nhiều trở ngại, không dễ vượt qua, nhưng nó tin ở tình yêu.
    Tình yêu thật là nhiệm màu,nó là bạn với Hạnh phúc và đau khổ.

Chia sẻ trang này