1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    To vudieuxua: Cuộc sống vẫn luôn là vậy mà. Có những bằng phẳng và cả những gập ghềnh. Chẳng có điều gì là luôn bình yên êm dịu cả. Có trải qua những cảm xúc vậy ta mới hiểu được những nỗi đau của người khác, những nỗi đau trong cuộc sống. Nhưng cuộc sống đâu phải chỉ duy nhất có hai chữ Tình Yêu. Biết đâu một thứ qua đi lại mở ra cho bạn một cơ hội mới, một điều gì mới tốt đẹp hơn. Phải tự tin, ngẫng cao đầu và sống tiếp chứ. Tôi luôn tin sự công bằng của cuộc sống. Chẳng ai được tất hay mất tất cả. ...
    Khi mà bạn đã từng vấp ngã thì bạn hiểu cảm giác đau khổ tột cùng đấy nó như thế nào và tất nhiên là bạn sợ trong những lần tiếp sau. Bạn sợ hãi và né tránh con người, trốn tránh cuộc sống và bạn mất niềm tin vào nhiều thứ. Nhưng hãy tin tôi đi, tình yêu là truyền cho nhau sức sống. Nếu thật sự bạn yêu người đàn ông sau đó thật lòng thì bạn sẽ có niềm hạnh phúc, bạn sẽ có can đảm để vứt bỏ đi cái vỏ bọc của bạn,để sống trong tình yêu mà bạn luôn khao khát, một tình yêu mà sẽ có một kết thúc tốt đẹp, một tình yêu mà 2 người nắm chặt tay nhau đi đến tận cùng. Thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất ...
    Thân ,
  2. vudieu_xua

    vudieu_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại như thế?
    Em đã từng nói: "8 năm nữa em sẽ không như chị"
    Tại sao em lại vấp vào đúng vết xe của chị?
    Tại sao chỉ có một thời gian ngắn chị không ở cạnh em mà mọi truyện lại trở nên như vậy?
    Em biết chị đã phải mất 10 năm để làm người thứ 2 rồi dần dần chị thành kẻ thứ 3.
    Em cũng biết chị phải mất thêm gần một năm để chạy trốn, cuối cùng chị mới vượt qua được chính bản thân mình. Thế mà bây giờ em lại lao vào.
    Em và chị chỉ khác nhau có một điều rất nhỏ vì chị bị đẩy từ vị trí thứ 2 thành kẻ đang tâm phá hoại Hạnh phúc của người khác, mà trước 1 năm nó còn là của chị.
    Bây giờ em lại yêu, lại can tâm, tình nguyện làm kẻ thứ 3 sao?
    Chị đã đau khổ rất nhiều, điều đó em biết rõ,
    Đàn ông họ là như vậy đó, họ nói với em họ sẽ bỏ vợ để lấy em, nhưng không đời nào có chuyện đó đâu em.
    Tại sao em lại làm thế được?
    Em đã từng nghe chị kể, em đã từng thấy chị đau khổ, em cứng rắn hơn chị cơ mà.
    Em đã đọc "Điều ta tin không có thực trên đời", tại sao em còn tin vào điều đó?
    Em bảo em buồn lắm, tối nào em cũng đọc bài đó, em mất ngủ để suy nghĩ, mà chẳng nghĩ ra được cái gì?
    Bây giờ chị phải làm sao để giúp được em đây?
    Tại sao thế?
    Tình yêu là cái quái quỷ gì ? Sao mà khi đã vấp vào rồi lại rất khó rút ra.
    Chị căm thù cái gọi là tình yêu kiểu đó, đàn ông họ biết rất rõ họ cần gì? Nếu phải lựa chọn họ không bao giờ chọn kẻ thứ 3 như chị và em.
    Em phải đứng dậy thôi trước khi quá muộn,
    Em phải sống thật Hạnh phúc hơn chị cơ mà,
    Em đừng tự trách do số phận của mình, bởi số phận tự do mình lựa chọn.
  3. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Buôn Ma Thuột buồn. Chỉ có cafê là ngon!
  4. motbuoisangmuadong

    motbuoisangmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Lại hết một tuần ...
    Thời gian vô tình...
    Vừa nghĩ việc sau 3 tuần đi làm, không hiểu chuyện gì xảy ra luôn. Bây giờ mà nói với bạn bè mình nghĩ việc thì ai cũng hỏi tại sao, mà nói ra thì mõi mệt. Thôi cứ trả lời tại chán, mọi người lại nghĩ mình khùng, một công việc tốt, lương khá ... Biết làm sao giờ, đời mà! Mặc ai nghĩ gì thì nghĩ, ta thất nghiệp cứ thất nghiệp ...
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi đá banh về (gọi là chiều chứ cũng hơn 7h tối rồi) , định nấu ăn thì tủ lạnh không còn gì. Đành phải đi siêu thị mua đồ ăn. Trời mưa, mưa như mưa ở Sài Gòn, bên này rất hiếm khi có những cơn mưa trút nước như thế , đến mùa thu thỉnh thoảng chỉ có mưa phùn thôi, chưa bao giờ mình lái xe dưới cơn mưa tầm tả như thế này, bỗng nhiên nhớ nhà quá, không hiểu sao mỗi khi trời mưa là mình nhớ nhà, mà cũng đúng thôi, chỉ khi mưa lớn thì thời tiết bên này mới giống như Sài gòn được !
    Bây giờ 4h sáng rồi, bên ngòai vẫn còn mưa, sướng thật, hồi nhỏ cứ đi ngủ mà trời mưa là mình thích lắm. Hôm nay không thèm tắt máy tính, sẽ nằm ngủ trong tiếng mưa ngòai cửa sổ và tiếng nhạc sến trong phòng tối ... (không hiểu sao mưa + trời tối thì mình lại thích nghe nhạc vàng )
  6. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bạn cũng giống tôi, kỳ này khoái nghe nhạc cũ. Hôm bữa không ngủ được, nghe tiếng mưa ngoài hiên cũng nhớ đến bài "Mưa nửa đêm", trong đầu cứ lẩm nhẩm câu "Đêm không ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt mưa..."
    Bạn vào ASVN kiếm bài "Mưa rừng" xem có thích không. Hồi nhỏ B hay nghe Mẹ hát bài đó nên nhập tâm luôn.
    Nhạc sến cũng có cái hay, dù sao cũng đỡ hơn Ưng Hoàng Phúc gì đó. hehhe
  7. vudieu_xua

    vudieu_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cũng khá lâu nó không viết tiếp Nhật ký nữa, hôm nay vào nó đọc qua một lượt các topic của 7XSG, nó cảm thấy cảm giác buồn buồn len lỏi trong tâm trí nó, nó mong muốn một 7X hoà bình, không mẫu thuẫn không vì những gì nhỏ nhặt mà tranh luận để làm tổn thương lẫn nhau, nhưng nó biết điều đó không phải dễ, 7X SG cũng là một xã hội thu nhỏ, nó đọc xong mấy bài tranh luận, tự dưng nó không muốn vào lại 7X SG nữa, vì nó sợ bài viết của nó không hay sẽ góp phần cho những người tâm huyết với 7XSG trước đây không còn muốn vào 7X SG viết bài nữa thì nó sẽ không có cơ hội để được đọc những bài viết hay nữa.
    Trước đây nó đã đọc rất nhiều bài viết 5năm qua của 7XSG ở đó nó đã rút ra được rất nhiều điều cho bản thân nó, những lúc buồn nó vào Nhật ký để tâm sự.
    Nó ít khi để ý đến những gì diễn ra xung quanh, tự dưng hôm nay nó lại thấy buồn khi đọc các chủ đề của 7XSG. Nó chỉ PM hoặc nói chuyện với một số bạn bè ở 7X, nó cũng muốn gặp ai đó nhưng nó sợ nó không hoà hợp được, nó sợ khoảng cách giữa mới và cũ. Hình như cũng có một số thành viên cũ rất hoà đồng, nếu như chỉ vì thay đổi một cái tên mà đưa cả những chuyện riêng của mọi người vào thì có nên chăng?
    Nó chưa bao giờ gõ bất kỳ một con số, hay một hàng chữ nào để vào đến 7X SG, nó luôn vào thẳng từ cái link của bạn nó gửi sang.
    Được vudieu_xua sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 16/08/2006
  8. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà đã được 4 năm tròn tham gia 7xSG ... nhanh ghê , hôm trước thấy nó die , trong bụng mừng thầm lạy trời cho nó ngủm củ tỏi lun , thế mà nó lại hồi sinh , lại còn sống "phẻ" hơn trước nữa kia chứ ... Hix ...
  9. TKKH

    TKKH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Buồn.
    Chỉ có một cảm giác duy nhất.
    Sao mà ghét cái cảm giác này quá đi.
    Hix......
  10. hienbanking

    hienbanking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chao "Oc tien sinh" , cuoc doi ko den noi chan nhu vay dau, mua xuan van dang o truoc chung ta. Tien sinh cu thu buoi toi di hoc them 1 cai ji nua xem hay la toi toi ru ban than di choi hoac tam (hay con goi la chat) voi ban cung duoc (nhieu luc tam cung co thu vui lam do ), nhu vay se thay iu doi hon nhieu. Do la theo quan niem cua muoi do, tien sinh thu xem.
    HAY THU 1 LAN ROI XEM, BAN SE THICH NGAY MA !!!!!

Chia sẻ trang này