1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pho_ha_noi

    pho_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, thực sự thì đó là cây hoa sữa (hoa, lá, cành đều khác hoa Sưa) Hai loại hoa đều là hoa đặc trưng của Hà Nội, đều đẹp và được ưa thích cả.
    Topic về Hoa Sưa bạn nhắc, mình cũng đọc qua rồi, hoa thật đẹp, ảnh cũng thật đẹp.
    Hà Nội đẹp vì có những phố hoa Sữa, phố hoa Sưa.
  2. ldt

    ldt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi thấy cuộc sống bạn khá giống tôi. Tôi sống một mình, ở cách xa bố mẹ, người thân và tối hôm qua thôi, tôi một mình lặng lẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 cho mình, cũng không hoa, không quà...
    Chẳng hiểu tại sao đến sinh nhật này, tôi lại có ý nghĩ không tổ chức sinh nhật như mọi lần để xem có bao nhiêu người nhớ đến sinh nhật của mình. Thật hạnh phúc khi những người ở rất xa, những người bạn mấy năm ko gặp họ vẫn nhớ và chúc mừng tôi. Và cũng thật buồn khi những người gần bên mình thì chẳng ai nhớ cả. Cũng chẳng trách họ được vì cuộc sống còn bao nhiêu điều phải lo toan suy nghĩ, nhưng thực sự tôi cảm thấy thấm thía nỗi cô đơn, nỗi buồn mà từ trước đến nay tôi chưa từng cảm nhận.
    Một ngày trôi qua thật nhanh, vậy là tôi đã bước sang tuổi 30...
  3. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Có một người chờ mãi một người... thời nay không còn nàng Tô Thị trông chồng, mà sao mình vẫn đợi?!
    Không muốn là người nhặt nhạnh hạnh phúc kẻ khác đánh rơi, cứ thế mà sống trong mệt mỏi, đau đớn và nhìn cuộc sống với cặp mắt của kẻ chán đời.
    Ừ thì tại mình không quên được đêm Đồ Sơn, biển đen thui mà mình toàn hỏi những câu ngớ ngẩn, cứ lang thang bãi biển rồi hét thật to nhờ sóng mang đi...
    Chỉ vì mình không quên đêm mưa bên hồ Trúc Bạch, mình khóc, kẻ đáng ghét đã lau nước mắt cho mình.
    Tại vì mình nhớ mãi nửa đêm ngồi trên bậc thềm nhà hát lớn HN mà chia nhau mỗi đứa một tai nghe để nghe Hedphone "Như đã dấu yêu", tưởng tượng Ngọc Lan đang biểu diễn trên sân khấu.
    Mình lãng mạn quá, mình cứ như bị trôi đi.
    Tại vì mình tin tưởng quá, tại vì mình chung thuỷ quá.
    hay tại hắn là người duy nhất làm cho mình cười???
    Thôi thì đành coi như một vết xước nhỏ, một vết xước nhỏ không đủ làm nên một vết thương.
  4. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Sáng nhận được 2 tin nhắn, một tin nhắn của một anh dặn dò về cách chụp ảnh cho con bé chỉ biết nhìn và tách một cái, có hiểu biết gì về chụp ảnh đâu hì hì nhưng đi đâu cũng thích chụp để lưu giữ lại những kỷ niệm bằng hình ảnh. Nhưng phải xin lỗi anh vì em chụp ảnh theo trường phái free style hihihi... Một tin nhắn còn lại thì chẳng biết nói gì, nhật ký là nơi ghi lại những tâm sự của mỗi người, nếu như hôm nay là một ngày đẹp trời và mình viết ra trong nhật ký rồi bị xoá đi với lý do là "thông tin quá cũ cần được xoá để topic gọn gàng, dễ đọc hơn" thì cũng hơi ... khó hiểu ...
    ~ peace out ~
    ***
    Sáng nay đọc blog của chị ban thấy vui thế, chị sắp được làm Mẹ, từng niềm hạnh phúc trong câu chữ, trong những dòng viết chị dành cho anh. ..."
    Em không cần chồng em fải đẹp trai, fải ăn mặc đẹp, đồ hiệu chỉnh chu, cũng không cần giàu có hay galăng . Anh đã giúp em hiểu ra 1 điều rất giản dị, điều mà em đã theo đuổi tìm kiếm suốt bao lâu, đó là hạnh phúc , sẽ hiện hữu khi mình có 1 người để yêu, 1 người để tôn trọng suốt cuộc đời, 1 người có thể hy sinh tất cả cho gia đình, thương vợ, chiều vợ và thương con, luôn ở bên cạnh theo dõi từng bước đường đời của em. Anh không những yêu em mà con yêu cả niềm đam mê của em, dù là những đam mê không tương lai vững trãi.. yêu 1 người là cảm giác thiêng liêng, lạ kì và sung sướng đến thế sao? "
    Những dòng viết này mình lại nhớ tới anh Nam và chị Trà , hi vọng anh chị sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn trước mắt. Và những lo toan, vất vả sẽ qua đi ... Tự dưng lại nhớ anh chị quá ...
    ~ slow, slow ... quick quick slow ... ~
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    2h sáng
    Đang nhậu xuyên quốc gia, thằng thì cầm lon bia, đứa thì ly vang, thằng thì uống lúc khuya, đứa thì uống sáng sớm ! hehe, cụng ly cốp cốp trên Y.M ! Vừa nhậu hai ... thằng vừa nghe nhạc : bài này , rồi bài này , và bài này
    Lần đầu tiên có vụ nhậu vui và đáng nhớ như thế này phải không em !
    Dzô.....
  6. tintom

    tintom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy trong lòng ngổn ngang và buồn quá. Có một nỗi niềm đang trăn trở trong lòng nhưng không biết tâm sự cùng ai. Bỗng thấy sao ta cô độc trên cõi đời này! Thậm chí cả thằng bạn thân nhất cũng không thể mặc dù ta đã nói với nó hầu hết mọi vấn đề, mọi suy nghĩ của mình.
    Chuyện này liên quan đến quan hệ giữa ta và nó. Tối qua, khi hai thằng đi nhậu, nó cứ luôn nói với ta rằng đã là bạn thân, co gì mà không nói được. Khi đó, ta lại định nói cho nó biết. Ừ! tại sao lại không nhỉ? Ta và nó là 2 thằng đàn ông mà! Có gì lại không thể nói được. Nhưng rồi lại thôi. Sợ! Phải ta sợ. Sợ nếu nói ra rồi thì... Ta không muốn làm xấu đi quan hệ giữa ta và nó. Ta không muốn, thật sư không muốn thế. Biết làm sao bây giờ? Mấy mươi năm sống trong cuộc đời này chưa có điều gì làm cho ta phải khó khăn và suy nghĩ, đắn đo như thế! Có lẽ tốt nhất là ta không nên nói ra hoặc sẽ chỉ nói khi ta đã có đủ thời gian suy nghĩ cặn kẽ về mọi hậu quả có thể xảy ra sau đó và chấp nhận việc đó. Hay ta sẽ giữ trong lòng vì đó chỉ là nỗi niềm riêng như câu "có những niềm riêng muôn đời dấu kín" (Có những niềm riêng)!!!!!!!!!!!

  7. goikhobo

    goikhobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    1.795
    Đã được thích:
    0
    bỏ công việc 1000 USD, làm 5 ngày / tuần, nhận công việc 800 USD, làm 6 ngày / tuần
    mình có điên không nhỉ
  8. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi ọp cùng với mọi người cho vui nhé? Thứ 7 này trại sấu dự định tổ chức đi Tây Ninh đấy, nếu được thì bạn cố gắng sắp xếp thời gian.
    Nếu thứ 7 này không được thì còn nhiều buổi ọp khác. Bạn vào 7x để vui, nhưng mỗi tuần chỉ 1 lần sáng CN thì chắc là chưa đủ đâu. Trại sấu ọp thường xuyên hơn và mọi người rất ...... nói thế nào nhỉ? .... rất cởi mở và thân thiện. Bạn cũng đã có vài lần hẹn với mọi người nhưng bận việc nên không đến phải không?
    Có thể liên hệ hoặc mình 0903994609. Rất vui được làm quen và mong sớm gặp bạn
    u?c sn75 s?a vo 14:40 ngy 11/09/2006
  9. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mình rất...rất...rất muốn đi chơi với các bạn, mình luôn tranh thủ nhưng lúc có thể để đến TiNi đấy chứ, biết là không đủ, nhưng phải làm sao, đơn giản lả cũng chưa bao giờ gặp bạn mà.
    Hiện tại mình đang... chịu thường trú ở Tây Ninh 3 tháng.
    u?c sn75 s?a vo 14:36 ngy 11/09/2006
  10. vudieu_xua

    vudieu_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cậu lại gọi điện cho tớ, tớ nói chuyện với cậu lại bình thường như một người bạn cũ. Còn cậu thì khác, cậu vẫn thế, tất cả mọi thứ cậu luôn muốn nó thuộc về cậu mãi mãi.
    Cậu và tớ quen và yêu nhau đã quá lâu, đủ để thành một vết sẹo dài, với 10 mũi khâu rồi còn gì? Bây giờ cậu bảo tớ vô tình thế, sao cậu không nghĩ lúc cậu bỏ lại tớ lại một mình, cậu dứt khoát chia tay. Cậu bảo giữa cậu và tớ không còn tình cảm gì nữa, rồi cậu ra với lý do đó, để lại tớ một mình trong đau khổ tuyệt vọng.
    Sau này có lần tớ ngồi ngẫm lại chuyện tình cảm giữa tớ và cậu, tớ nhận ra một điều, cậu chỉ coi tớ thuộc sở hữu riêng của cậu, cậu không hề cho tớ biết bạn bè của cậu, ngoài những người bạn học cùng lớp mà hai đứa biết ra, cho đến khi cậu lấy vợ rồi tớ mới phát hiện ra cậu rất nhiều bạn bè, có rất nhiều cô gái vây quanh cậu và vợ cậu chính là người mà tớ vô tình đọc được cái thư cô ấy viết cho cậu, khi cậu còn yêu tớ, cậu đã giải thích với tớ cô ấy chỉ là bạn như tất cả những người bạn khác. Tớ nhớ rõ tất cả những chuyện diễn ra trong năm đó, đầu năm cậu bảo tớ cuối năm mình cưới nhau nhé! Còn cuối năm thì sao? Cậu cưới vợ, nhưng vợ cậu không phải là tớ, đã thế cậu còn đổ lỗi cho tớ, làm cho tớ đau khổ băn khoăn tại tớ làm cậu khổ. Bầy giờ thì cậu lại bảo không hiểu tại sao hồi đâý cậu bỏ tớ. Lúc đó cậu thật sự làm tớ đau. Có lẽ phải mất một thời gian khá dài tớ mới quên được cảm giác của ngày hôm đó, khi bố mẹ cậu khóc lúc nhìn thấy tớ trong đám cưới cậu, trông tớ đáng thương lắm à? Chắc thế rồi.
    Bây giờ tớ đã quen với cảm giác không có cậu. Tớ đã quên cậu rồi, tớ quên cậu là ai và tớ đã cất kỷ niệm cũ vào góc tủ rồi.
    Mãi mãi tớ và cậu chỉ là tớ và cậu mà thôi!

Chia sẻ trang này