1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Trong cuộc đời này, hình như mình không chắc được điều gì, có những thứ cứ ngỡ là mãi mãi thì nó lại ra đi. Chia sẽ nỗi buồn với vudieu_xua nhé. Hãy tìm niềm vui bên bạn bè, trong công việc, rồi một ngày nào đó bạn sẽ thấy chuyện xưa nhẹ như một cơn gió thoảng qua.
    u?c sn75 s?a vo 15:46 ngy 09/10/2006
  2. kyniemnhugiothoangqua

    kyniemnhugiothoangqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời như giấc mộng trả vay ... (Lời bài hát trong phim "Cảnh sát hình sự")
  3. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầu tuần đã trôi qua, mình đã phải làm một việc mà mình không muốn. Rồi cũng xong nhưng đọng lại là cảm giác thật khó chịu. Một ngày mệt mỏi, việc nọ nhầm việc kia, nói trước quên sau.
    Trước khi đi ngủ, nhủ thầm, ngủ đi, mọi việc hôm nay đã qua, ngày mai là một ngày mới.
    Sáng nay thức dậy, càm thấy thật trống rỗng. Trời lại mưa rả rích, chỉ ước gì hôm nay là chủ nhật. Dĩ nhiên là không được, hôm nay mới chỉ là thứ 3. Đi trong mưa, những hạt mưa hay nước mắt làm mờ kính nhỉ, gì cũng được nhưng hình như đã trôi bớt 1 chút chán chường.
    Uh, ngày mới.
  4. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Cố lên đối thủ! Mọi chuyện xảy ra có bao giờ theo ý muốn của mình đâu, khóc được mình sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, rồi cũng qua đi thôi, dẹp nó sang một bên, nghĩ về những điều tốt đẹp, sẽ dễ chịu hơn
    Đôi khi có những chuyện, không thể viết hay nói ra được, không thể tâm sự cho một người nào đó để nhẹ lòng, mình cứ phải ôm lấy nó, gặm nhấm nó, khó chịu, bực bội, mệt mỏi...rồi để nó tự trôi đi...
  5. vudieu_xua

    vudieu_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sn75 nhé! Mình vẫn biết mọi thứ rồi sẽ qua, đôi khi nó đã trở thành kỷ niệm nhưng có người không muốn nó ngủ yên, thì mình biết phải làm sao?
    Cảm ơn kyniemnhugio nhé!
    Một ngày nữa trôi qua mọi việc vẫn diễn ra như những ngày bình thường, nó cũng bận nhiều việc, nên không còn suy nghĩ nhiều về hắn. Nó đã quyết định để kỷ niệm của nó với hắn vào một góc thì nó cũng không còn băn khoăn lo nghĩ cho hắn nữa.
    Nó đã quyết tâm thì nó sẽ làm được! Cố gắng lên!
  6. sunny_vn

    sunny_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mưa..mưa..
    Mưa hôm nay cứ làm em nhớ cơn mưa ngày nào...
    Chiều buồn ,chán...
  7. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    <-------------
    @khongtenso0
    Thành viên từ 17:27, 12/10/04
    Hôm nay, giờ này, đúng 2 năm mình tham gia TTVNOL !
  8. conduongcolamebay

    conduongcolamebay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    mưa...
    Lại một mùa mưa dài làm lòng nó nhớ đến những kỷ niệm của một thời... dù luôn nhủ lòng rằng hãy cố quên đi..
    Ngày xưa, đã bao lần nó ngồi đợi người đến đón với cánh hoa dầu xoay mãi trong tay, bao lần giận dỗi xịu mặt khi người đến trễ, giờ đây những kỉ niệm ấy đã xa tít mù ... nhớ để làm gì không biết nữa , tình cảm trong lòng nó đã không còn , và biết rằng hình ảnh ấy không hề xứng đáng...nhưng thỉnh thoảng kỉ niệm cứ như một vết thương cứ nhức nhối mỗi khi trở trời...
    3 năm... một khoảng thời gian không ngắn vậy mà nó vẫn nhíu mày mỗi khi nhắc lại...
    buồn mênh mang trong cái áo mưa lùng bùng chạy đến công ty, lại một ngày mới buồn chán và vô vị
  9. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã hết 1 tuần, Tuần qua với mình thật dài. Thỉnh thoảng lại có những khoảng thời gian dường như cả thế giới đang chống lại mình.
    Cuộc sống là như thế, nhiều việc vẫn xảy ra không theo ý mình và mình phải đối mặt với nó. Nhưng bây giờ ngồi nhìn lại, thấy trong lòng lúc nặng nề, rối rắm, lúc lại trống rỗng. Con đường mình đang đi có gập ghềnh quá không. Dù thế nào cũng phải vượt qua dù mệt mỏi, buồn chán.
    Lại ước gì ngủ dậy sẽ quên hết được mọi chuyện, hay nuớc mắt sẽ làm trôi đi hết lo lắng Sao mà mình viển vông quá. Nếu như thế cuộc sống chắc vô vị lắm, phải có lúc buồn thì mới biết được lúc vui mình hạnh phúc như thế nào chứ. 1 người bạn mình đã nói mình thế mà.
    Nào, lạc quan lên 1 chút.
  10. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Tém ơi cố lên!
    Hai đứa mình cũng cố lên nhé!
    Tuần này lại tiếp tục ước một con trăng nữa qua.
    Mình còn nhớ có một anh đã khuyên mình, khi nào em cảm thấy buồn em hãy đi vào chùa, ở đó em sẽ cảm thấy không còn buồn nữa. Khi nào em thất vọng em hãy đi vào bệnh viện, chắc chắn em không còn thất vọng nữa, khi đó em sẽ cảm thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người. Ngay cả bây giờ, khi mình cảm thấy thất vọng về công việc, nhưng mình vẫn còn may mắn hơn nhiều gia đình đang gặp những mất mát lớn lao hơn mình nhiều.
    Một tuần đã qua, công việc vẫn diễn ra mặc dù có gặp nhiều khó khăn. Nhưng cuối cùng cũng sẽ đến lúc kết thúc!

Chia sẻ trang này