1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny_vn

    sunny_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối tuần thật bận rộn......
    Sắp xếp lại đống giấy tờ, bất chợt thấy ?onó? nằm lăn lóc trong hóc tủ,lớp vỏ ngoài dường như đã bị tray xước nhiều chắc do kéo đố đạc ra vào nên va chạm.
    ?oMày? hãy nắm yên đó mà ngủ nhé.Ta không muốn sử dụng đến ?omày? nữa.Ta chỉ sợ lòng ta lại trỗi dậy những suy nghĩ vẩn vơ nữa thị mệt
  2. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tâm trạng mình không cảm xúc, chai sạm đi...
    Không biết nói với ai, nói để làm gì... Và cứ thế nói đeo đẳng theo mình như một khối đá khổng lồ.... nặng nề... nặng nề.. từng bước trong cuộc đời... Thật là khó thở....
    Có lúc vẫn tình huống ấy mình cho người khác lời khuyên họ làm theo vô cùng hiệu quả. Mình còn không ngờ nó thành công đến như vậy, nhưng sau mình áp dụng thì lại vô hiệu? ?????????????????
    Có phải là mình không tự cởi trói cho mình không? Càng cố cởi dây càng buột chặt....
  3. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Cách đây vài năm, mình luôn cứ lo canh cánh trong lòng là khi sắp kết thúc 1 ngày thì mình lại rất lo sợ , lo sợ là thời gian cứ đều đặn trôi qua mà mình thì phát hiện thời gian mỗi ngày trôi qua mà bản thân chưa có gi là mới mẻ và tốt hơn cả, mọi thứ vẫn dậm chân tại chổ... Vì trong tim luôn có ước mơ, khát vọng cháy bỏng, cứ thế mà suy nghĩ, mơ mộng... đôi khi mình mạnh mẽ và muốn thực hiện ngay cái ý tưởng của mình lắm đấy chứ, nhưng thực tế chưa thể được...
    Bây giờ dường như mọi thứ đã bão hoà rồi, không còn nhiều đam mê, không còn mạnh mẽ như ngày xưa nữa ... Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng luôn tự nhủ với mình là phải biến thực hiện ấy cho bằng được dù nó rất nhỏ nhoi. Một người chị đã bắt đầu với công việc kinh doanh mới đây và mình tin rằng chị sẽ thành công với con đường đã chọn, chắc chắn là thế...
  4. rongreu76

    rongreu76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Một tuần lễ trôi qua thật nhanh, sao mình chưa làm gì được cả, đề tài tốt nghiệp đã chọn mà sao chưa chịu bắt tay vào làm, 1 ngày 24h giờ trôi qua thật nhanh, làm sao níu kéo lại được đây. hic hic
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Chán !!!
  6. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao, mỗi khi từ đó ra về, tự nhiên thấy chán lạ.
  7. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mới có một cuộc vui trọn vẹn. Chỉ là thật lòng đến với nhau không phải vì lợi lộc hay bon chen....
    cám ơn những nụ cười thân thiện, cám ơn những câu đùa vô tư....
    cám ơn những người bạn đem đến cho nhau niềm tin yên trong cuộc đời!
  8. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay được cười rung rinh um sùm. Những trò thiệt ...không thể nín cười, và được ôm êm ơi là êm ( mi đó hả, êm dữ he), hehe.
    Lại còn 8 nữa chứ! ( nhiều chuyện, mới rồi còn nhiều chuyện xong tức thời nè, hehe)
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bữa nay được cười rung rinh um sùm. Những trò thiệt ...không thể nín cười, và được ôm êm ơi là êm ( mi đó hả, êm dữ he), hehe.
    Lại còn 8 nữa chứ! ( nhiều chuyện, mới rồi còn nhiều chuyện xong tức thời nè, hehe)
    [/QUOTE]
    Hehe, một tối vui không thể tả, về nhà còn ngất ngây. Nhớ lại cái cảnh bịt mắt đoán vật, đúng là dã man , giữa bá quan văn võ dzậy mà bắt mình sờ, mò, rồi giơ cao cái...tã giấy lên mới ghê.
    Lâu lắm rồi mới có một niềm vui trọn vẹn, cám ơn vì tất cả!
  10. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Hehe, một tối vui không thể tả, về nhà còn ngất ngây. Nhớ lại cái cảnh bịt mắt đoán vật, đúng là dã man , giữa bá quan văn võ dzậy mà bắt mình sờ, mò, rồi giơ cao cái...tã giấy lên mới ghê.
    Lâu lắm rồi mới có một niềm vui trọn vẹn, cám ơn vì tất cả!
    [/QUOTE]
    Thế em đoán là gì ? Lúc tranh tối tranh sáng , anh nhìn qua mà toát mồ hôi ...

Chia sẻ trang này