1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Làm sao bây giờ đây? đúng là nói trước bước không qua mà, mọi người đã bàn tính sẽ đi ĐL vào dịp Tết Tây, vậy mà...nhỏ bạn ở ĐL báo tin 14/1 cưới,nhóm bạn chơi thân từ hồi cấp 3 cũng hăm he đi ĐL trong tháng 1 vì có hai đứa ở nước ngoài về, còn vụ ĐL Tết Tây thì đã lên lịch từ hồi mấy tháng trước, mình là 1 trong những kẻ tuyên bố chắc nịch:" bằng mọi giá cũng đi", hix...bây giờ làm sao đây, rối quá đi mất, mình cũng muốn đi cả 3 lần, trong vòng 1 tháng mà đi ĐL 3 lần thì chỉ có bị ấm đầu mới như thế , ước gì trúng độc đắc nhỉ
    Khổ thân chưa, ai bảo cũng tại cái tật ham zui, bên nào cũng chẳng bỏ được, điên đầu vì suy nghĩ xem phải làm thế nào? Giàng ơi kíu con với, con biết phải làm sao đây???
    Quyết định cuối cùng rồi, nghĩ nát cả đầu, đi tất . Đầu năm đi nhiều rồi sau đó sẽ tuuu . Giàng ơi, xin cho con đủ sức khỏe để đu theo hết tất cả chuyến đi
    Sẽ đi bằng mọi giá
  2. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mình có phải là thiếu nữ đâu, sao lại buồn vui thất thường?
  3. midsummer

    midsummer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sáng thức dậy chợt cảm thấy cái lạnh hanh hao của mùa đông đã tới. Mùa đông- mùa Noel.Có lẽ không chỉ với riêng mình, Noel bao giờ cũng gắn liền với cái lạnh.Hình như chỉ khi trời trở lạnh, cảm giác Noel mới gần hơn, náo nức..
    Mùa đông Sài gòn thật hiếm, nhưng không phải không hiện hữu, dẫu chỉ là cái lạnh se se pha chút nắng vàng vào buổi sớm và khe khẽ rùng mình vào đêm khuya. Đường Sài gòn mấy hôm nay xôn xao đến thế, đi đến đâu cũng tràn ngập Noel..
    Lại thấy vui vui, một chút nao nức, một chút buâng khuâng, có phải vì Noel này mình không còn cảm giác trống vắng?.Dẫu vẫn xa xôi nhưng đã cảm thấy niềm vui. Noel ơi,hẹn người năm sau gặp nhé!
  4. kyniemnhugiothoangqua

    kyniemnhugiothoangqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa giờ chung thành phố
    Cùng xây giấc mộng phồn hoa
    Chuyện xưa cất vào dĩ vãng
    Kỷ niệm là gió thoảng qua

  5. M79

    M79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Khủng khiếp thật, trước đây đã bao giờ nghĩ tới chuyện đó chưa nhỉ? Dù thế nào, cũng phải cùng mọi người đi đến cùng. Ta thì chẳng sao, nhưng ta biết sẽ rất khó cho một người và sẽ rất tội cho các em.
    Ta đã từng coi đó là niềm tự hào, chốn thân thương thứ hai sau ngôi nhà của ta, nơi ta có bạn bè, niềm vui, nơi ta xóa hết buồn phiền này và thay bằng những buồn phiền khác...
    Nơi ta sợ cho một ngày sẽ không đành lòng cất bước ra đi.
    Nhưng, chỉ thế rồi thôi... Ta chờ.
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Chút tản mạn cuối năm . Trích từ bài viết trong blog của tôi
    7XSG là gì? Dạ đó chính là hội 7XSG ạ .
    Người ta vẫn thường bảo mạng là ảo, là lừa đảo, là những xấu xa, là những điều vô bổ... Ấy thế mà với 7XSG thì hoàn toàn khác hẳn những gì người ta và báo chí hay khuyến cáo. Tôi đến với 7XSG của mạng Trái tim Việt Nam từ năm 2002 và từ đó đến nay đã 04 năm rồi còn gì. Ở đây ko có sự ganh ghét, ko có sự bon chen, mỗi người mỗi công việc, mỗi hoàn cảnh khác nhau cùng đến với nhau sau những giờ làm việc căng thẳng. Ngày xưa cứ tưởng cái hội này A ư i e ê sắc vậy mà bây giờ từng cặp một đang lần lượt lên xe tăng ớ nhầm xe hoa .
    Trải qua thời gian dài như thế giữa chúng tôi cũng có những thăng trầm, cũng có những lúc hờn ghen, giận dỗi nhưng ngẫm lại giữa dòng đời tấp nập này thì cái nhóm 7XSG hay còn gọi tên thân thương là nhà 7X thì vẫn là một tình bạn hồn nhiên và vô tư.
    Đám cưới Lọ Lem - Hà Mã, đám cưới anh Cú béo Sun.10, đám cưới lão đại gia Votrungh, đám cưới Vịt Bầu (tức là đám cưới mình), đám cưới em Cons và đám cưới Lông Xồm thì được mọi người ví như là đại hội TTVN ở phía Nam và sắp tới đây sẽ cò nhiều anh chị ở chung mái nhà 7XSG này tiếp bước vào cổ xe tăng tình yêu ấy.
    Tôi đang mơ, ah ko, tôi đang nghĩ đến khoảng 03 năm nữa thôi, địa điểm cafe quen thuộc mỗi sáng Chủ Nhật của chúng tôi sẽ biến thành khu vườn trẻ con mini thôi .
    Hạnh phúc cho tất cả mọi người.

    [​IMG]
    [​IMG]
  7. dzamahamdzui

    dzamahamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Được dzamahamdzui sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 25/01/2007
  8. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Đúng 10 ngày nữa sẽ đặt chân trên quê hương mình ... sẽ đổ mồ hôi dưới cai nắng gay gắt của SG, sẽ tám tiếng việt thoải mái, kể cả nói bậy với người Việt mình. Sẽ được ăn canh chua đúng hương vị quê nhà, sẽ được enjoy với cái không gian quen thuộc ở quán cafê SG, sẽ được ôm hôn dady ngay tại airport trên quê hương .... sẽ được nhiều thứ thân thương lắm lắm ...
    Nôn nao wá ... !
  9. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Về mà lo mở cửa "măng cục hội" lại đi bảo mẫu ơi, thời gian này măng cục ra nhiều quá mà bảo mẫu thì lặn mất tiêu !
  10. thietdienlaoquai

    thietdienlaoquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, ngày 27/01/07 Tôi tìm được những sự đồng cảm nơi đây. Hy vọng sẽ được sự đồng cảm và chia sẽ cùng bạn bè cùng trang lứa.

Chia sẻ trang này