1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Một ngày có 24h, ngủ hết 7h và 12h thì trong chỗ làm, cộng trừ ra mình còn 5h ở nhà. Trong 5 tiếng đồng hồ đó mình có 30ph là ngủ nướng của buổi sáng , khoảng 2h (có trừ hao) là ăn uống, tắm rửa, giặt giũ, 2 tiếng rưỡi còn lại mình đã làm những gì nhỉ? một ngày 24 tiếng có ít lắm k? Lúc làm việc miệt mài thì thấy 1 tuần sao mà dài lê thê, nhưng đến hôm nay thì lại cảm thấy 1 tuần trôi qua nhanh quá, có lẽ làm việc riết rồi cũng quen, k còn cảm thấy mệt mỏi, ngán ngẩm và mỗi sáng thức dậy ngoan ngoãn đi làm, k còn lười biếng nữa
    Được e_chong_vi_sarsss sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 27/03/2007
  2. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã thật bình tĩnh và kiềm chế, dù gì cũng là người lớn rồi chứ nhỉ. Cám ơn tính nhẫn nại đã chế ngự được tính hiếu thắng trong mình.
  3. 999hoathuytinh999

    999hoathuytinh999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Anh ieu oi, vậy lay cuoi tuan nay lai phai busy nua roi, em cung busy va anh cung vay? thoi gian vua qua anh lam em that su bi sock ghe, cu tuong minh se ko vuot qua noi dau do nhung cung may minh da thoat khoi va minh bay gio lai co them mot nguoi ban moi, tuyet that.
    Bay gio anh ieu dang bi rối, thoi tiet nhu vay thi lam sao anh ay co the suy nghi duoc dieu gi chu, chinh ban thân cua minh cung nhu vay mà. Minh doi luc nho nhung lai ko muon lien lac nua, vi sao vay, hay that chat minh ko con yeu anh ay. Chang le giong nhu Linh noi, minh chi can nguoi tam su va chi de lam cho minh thoai mai, chi can ai do quan tam toi minh thoi sao, chang le minh da tra het khoang nợ ma` minh muon dap den.
    Chang biet nua, dao nay tu khi khong con lien lac voi anh ay nhieu thi cong viec cung co ve kha quan hon, minh ko tin vao boi toan , nhung doi khi cung phai khien minh quan tam va tin tuong that su. Su nghiep va tinh ieu ko bao gio ton tai song song trong con nguoi cua minh hay sao?
    Minh ko muon mat anh ay, boi vi minh da lam rat nhieu dieu roi, chang le cuoi cung moi thu chi la con so 0, truoc gio minh ko muon lam mot viec vo nghia ma`, that su thi` minh chua bao gio ieu ai nhu la` ieu anh ay. Nhung chua ai vo ti`nh va đốii xử tê như anh ấy, anh ấy làm cho minh đau lòng qua
    Luc anh ay co chuyện thi mìnhrat quan tâm va lo lắng, minh tự hỏi, nếu một ngày mình covấn đề gì thì liệu anh ấy có biết hay không, hay la chỉ biết co công việc mà thôi,
    Minh co phải là con bé ngốc nghếch quá không nhỉ ???
  4. hoanganh1079

    hoanganh1079 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 6 tuần trước bạn gọi cho mình để nhờ một việc. Mình đã làm nhưng không được vì ngoài khả năng.
    Buổi tối bạn gọi lại hỏi xem kết quả thế nào. Mình trả lời là làm không đc và có hứa sẽ nhờ người khác giúp. Bạn dặn đi dặn lại là cố gắng giúp bạn nhé bạn còn nói mình và bạn làm cùng công ty và bạn cũng nghe mọi người nói nhiều về mình nhưng chưa gặp mặt.....Còn mình thì chưa từng biết bạn hay nghe nói gì về bạn cả.
    Bạn hỏi mình có rảnh không để đi ucf...Mình không trả lời thay cho lời từ chối.
    Từ hôm đó đến giờ, việc bạn nhờ mình vẫn chưa làm được nên cũng không dám gọi trả lời cho bạn.
    Sáng nay đến công ty nghe H hỏi: "Chị có biết anh H không?, Anh H mới ra HN lại hôm chủ nhật, hôm nay đưa tang anh ấy, bị xe đụng chị ah"
    Trời.....!!!! Mình bần thần từ sáng đến giờ, không thể tập trung làm gì được...
    Mình thực sự thấy hối hận, hối hận vì từ chối lời mời ucf của bạn để giờ đây mình không bao giờ, mãi mãi không bao giờ được nhìn thấy bạn dù chỉ một lần.
    - Mong rằng ở nơi xa xôi nào đó bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc và vẫn coi mình là bạn của bạn.
    Mình còn nợ bạn một lời hứa....
    XIN LỖI BẠN THẬT NHIỀU.
  5. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Vậy là 730 ngày đã trôi qua một cách nhanh chóng, Sài Gòn là nơi dừng chân và Hà nội chỉ còn là nỗi nhớ!
    730 ngày với bao nhiêu việc đã làm được và nhiều việc chưa làm được. 730 ngày với bao nhiêu sai đúng, đúng sai...
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Không có gì đúng hay sai vĩnh viễn, tất cả chỉ là tương đối. Cuộc sống cho ta cái này và lấy lại của ta thứ khác. Rồi mọi thứ sẽ qua mà, vui vẻ nghen L .
  7. Gia_Khue

    Gia_Khue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy như trái tim mình rung rinh rồi.
    Cảm giác này, lâu lắm mới thấy xuất hiện lại.
  8. unforgiven27

    unforgiven27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tim bạn Gia Khuê rung rinh, còn tim mình thì rụng rời, cảm giác này...sao cứ ..bị hoài, ổn không nhỉ! Không biết cảm giác trái tim rung rinh thế nào nhỉ!
  9. Gia_Khue

    Gia_Khue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hic, hum nay tim lại hết rung rinh rồi. TIm ơi, rung rinh lại đi, không thì coi chừng chẳng bao giờ rung rinh được nữa đấy.
  10. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm không ngủ! Lại một đêm ngồi suy ngẫm những ngày tháng đã qua! Phải chăng " Hạnh phúc đang chấp nhận mình, hay mình đang chấp nhận đó là Hạnh phúc"?
    " Tâm mình hình như đang động "
    Được Baby_ccc sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 22/04/2007

Chia sẻ trang này