1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Lo ghê. Cố lên, mình qua được tuần này là có thể cười ha ha rùi. Kệ, mình cứ cố hết sức làm công việc của minh là được, còn người khác làm sao kệ họ. Nên nhớ, MÌNH HOÀN TOÀN KHÁC HỌ.
  2. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có thói quen viết nhật ký.Những gì xảy ra trong cuộc đời,những kỷ niệm có vui,có buồn,có nụ cười và có cả thương đau,tôi thường giữ lại trong memory in my mind.
    Tôi rất buồn khi bằng tuổi này rồi mà vẫn bị nhầm lẫn.Một điều đáng tiếc,không mong muốn - nhưng nó vẫn cứ xảy ra. ( Tình yêu chỉ có một nhưng những thứ giống tình yêu thì có hàng ngàn) điều này không sai - nhưng tại sao tôi vẫn cứ nhầm lẫn???Vì tuổi tác ư,không phải.Vì các giác quan ư,cũng không nốt.Vậy thì vì sao? Nếu như tôi đừng nhận tin nhắn này (Em không thích những tin nhắn như thế này.Vui lòng gửi nữa).Đã không thích tại sao lại - vui lòng gửi nữa???Thật khó hiểu?(Thì có lẽ tình hình không đến nỗi này).Hay tại tôi hoang tưởng? Không tôi tin vào giác quan của mình.Khi tôi và cô ấy nhìn nhau tôi đã thấy điều khác thường(dù chỉ có hai lần xảy ra).
    Tôi không có nhiều thời gian để tìm hiểu nguyên nhân,công việc,việc học,rồi tương lai đã chiếm hết quỹ thời gian.
    Anyway! Sorry about that.
  3. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Cô gái ấy type thiếu chữ ?không? sau chữ ?vui lòng? rồi anh Arien ơi, Tuy nhiên muốn cho rõ ràng, anh hỏi lại xem
  4. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Hix....nghe lời những đồng bọn zụ zỗ đổi chữ ký
    Gì mà nick đã "ế-chồng-vì-sars rùi", thim cái tai-tồ : "hết sars vẫn còn ế", bi giờ thì cái chữ ký: " Đã trót ế rồi, thì ế luôn đi! Đừng có mà bon chen"
    Kiểu này chắc ê sắc ế thiệt quá!
  5. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Thiếu hay không thì mọi chuyện cũng đã qua rồi.I don''t want to be in trouble any more.
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Nhiều đêm nằm vắt chân lên trán si nghĩ tự trách mình đã hành động quá đột ngột ... tự hỏi coi có phải vì ánh nhìn "mơ màng" của mình đã làm cho đương sự hỉu lầm ...
    mình vốn chẳng có muốn đặt một cái wan hệ wé gì với người nào khác, vì mình vẫn đang có trong lòng 1 bẹch mẽ hoàng tử
    chắc mình nhiệt tình quá làm cho ai đó hỉu lầm (thề có thánh ala ở trên banner của 7X là mình chỉ nhắn 1 lần duy nhất)
    nhưng thực sự ra níu kó mún tìm hỉu thì cũng đoán được tính mình hơi trẻ con chứ nhể, mình cứ nghĩ là 30 mươi mí tuổi đầu như thế, mà lại ngồi si nghĩ từng chữ trong tin nhắn hay là vốn sống nó cũng chỉ như dzậy nên mới kg bít đem cái tin nhắn dzô ngữ cảnh rồi rảnh rang ngồi lụm từng chữ từng chữ, hy dzọng một cách ảo dzọng, roài trách móc tại sao và dzì sao
    Nhiều khi mình cũng mơ màng ảo tưởng nhất cái lúc ngồi trên xe đạp của anh Tuấn béo ở Châu Đốc còng lưng đạp mình đi ngang qua mấy túp lìu tranh nhưng ko biết có tim vàng hay ko, hay khi nghe bài xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu mình mới giật mình thức giấc vội đeo cái kính 1,5 diop của mình vào mới phát hiện nãy giờ đi ngang qua mấy cái nghĩa địa, hai anh em liền nhảy xuống và anh í hứa ra HN sẽ đèo em đi bằng chiếc Dai lần của anh í phóng cho nhẹ (2 đứa cũng gần tạ rưỡi cộng thim iem Gừng vừa chẵn 2 tạ chứ ít ỏi giề, đạp lên dốc thở mệt bỏ mịa, ko tin hỏi iem Gừng í)
    thôi dù sao cũng xong rồi, mình phải thực tế đây, phải thường xuyên đeo kính để ánh mắt bớt đa tình đi một chút, để thiên hạ khỏi mập mờ. Thực tế hơn tí nữa dù sao anh Tuấn béo cũng chỉ sinh năm 79, phải chi anh đi BMW và 70 cũng đỡ cái tấm thân
  7. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới lại thấy những câu thơ ấy. Những câu thơ mà cũng một thời mình đã dùng làm chữ ký. Cái thời ấy đã trôi qua xa lắm rồi. Ngày nay, người ta chẳng "lướt qua nhau" nữa, mà "vù qua nhau" thì đúng hơn. Chẳng biết tại thời gian, hay tại do nơi mình thay đổi.
  8. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    01/05/07 - Thưa ba mẹ con đi?
    Con vòng tay:? thưa ba mẹ con đi..!?
    Con đường đó đêm nay dài hun hút
    Đưa mắt ngó căn nhà chừ lặng ngắt
    Con vòng tay: ?o thưa ba mẹ? con đi!?
    Đường tối nay? đêm thăm thẳm trăng khuya
    Nơi con về, đèn kim cương lấp lóa
    Nơi con tới? đêm không hề yên ả
    Hay vì con xao động buổi xa nhà
    Con đi đây! .. đường đi sẽ rất xa
    Để sau lưng, vườn nhà hoa trẩy nụ
    Để sau lưng màn che và trướng phủ
    Cảnh êm đềm con có mẹ có ba
    Dạ con đi! ? đường sẽ còn rất xa
    Mẹ đóng cửa, khép màn? trời đang lạnh
    Mẹ vào nhanh.. con không chừng nước mắt
    Lúc giã nhà hay chực chổ trào ra
    Con chào mẹ, chào ba, chào cả nhà
    Chào Đà Lạt, chào ?oem? Tom yêu dấu
    Chào cánh cổng, chào hàng hiên, chào vườn cũ
    Hẹn mẹ, ba? ?omùa lễ tới con về??
    TMDT - 1.5.2007
    Cho em gửi ở đây nhé.. nhật ký ngày hôm qua của em
  9. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    " Chiếc nhẫn được tết từ những sợi cỏ mảnh mai ngắt ở ven hồ.Khi ngưòi con trai ***g chiếc nhẫn vào ngón tay cô gái,nó vẫn còn phảng phất hương cỏ và xanh nguyên.Mặt trời đỏ ối lẩn sau những tàu lá sen xanh thẫm.Những tia nắng cuối cùng rớt xuống mặt hồ.Trong buổi hoàng hôn đó,chiếc nhẫn cỏ thay cho một lời tỏ tình.
    Nhiều năm đã trôi qua kể từ buổi ấy.Ngưòi con trai giờ đã rất xa.Anh không biết rằng ngày anh ra đi,ngưòi bạn gái của anh đã khóc ướt đẫm những trang giáo trình mỗi giờ lên lớp.Lau nước mắt cho cô là cô bạn thân cùng lớp.Ngày ra trưòng,hai người bạn gái tự mua hoa tặng nhau rồi chở nhau đến bên hồ nhìn mặt trời lặn.Một thời sinh viên trong trẻo đã qua đi,mang theo cả mối tình đầu tha thiết.Ở nơi nào đó,anh có ngắm hoàng hôn mỗi buổi chiều?
    Thành phố mỗi ngày thêm ồn ào và chật chội.Hồ sen giờ đông ngưòi qua lại.Xe gắn máy nối nhau phóng bụi mờ.Những buổi chiều yên ả trở nên khan hiếm.Không gian cứ thu hẹp dần lại.Nhà cửa bắt đầu mọc lên.Quanh hồ,đất đá,cát sỏi,gạch vụn vương vãi.Có những bàn chân ngưòi xéo nát lên đám cỏ mịn màng thuở trước.Nhìn vào mắt bạn gái thấy nỗi buồn không thể gọi tên.Chỉ có ánh hoàng hôn phản chiếu trong đó là giống màu hoàng hôn năm xưa.
    Mùa lại mùa,sen chỉ nở thưa thớt.Bỗng sợ ngày nào đó hồ sen chẳng còn.Khi ấy muốn tìm về quá khứ,chỉ thấy nhà hàng, khách sạn san sát mời chào!Cỏ muôn đời vẫn lan man như thế.Xanh đến vô tư và im lặng đến khiêm nhưòng.
    Thấp như lá cỏ là vậy,rất thơ mà cũng rất đời.Bây giờ yêu nhau chẳng ai tặng cỏ.Nghe khùng điên và phù phiếm quá rồi!Chuyện xưa chỉ còn là kỷ niệm,bạn gái hiểu cùng nhau thôi.
    Rồi một mai cô gái lên xe hoa.Ngón tay ***g vào nhẫn cưới.Qua cầu ngoảnh đầu nhìn lại.Trong trang sách học trò,chiếc nhẫn cỏ dần khô..."
    Và cũng chẳng có gì lạ khi ngày nay người ta thường (vù) qua nhau nhiều hơn là (lướt) - tốc độ mà.Phải không Sol?!
  10. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Nhờ Tư nhắc mới nhớ, hôm qua là 100 ngày của mình (... trở về Việt Nam) . Nhanh quá nhỉ, lúc trước về hè hơn 3 tháng mà thấy thời gian nó trôi mau thật, còn bây giờ 100 ngày mà mình cứ cảm giác đã về lâu lắm rồi ...

Chia sẻ trang này