1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    điều ấy có nghĩa là kỷ niệm 100 ngày mình wen nhau đằng ấy nhể
  2. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay đi làm bằng xe ôm ! Lý do : để xe ở cơ quan vì hôm qua trời mưa thằng bạn nhắn tin "còn gì đã hơn trời mưa mà nhậu ... cờ tây"
    Thế là buổi trưa hôm qua, một buổi trưa đầy mưa rơi và gió lạnh, bạn tôi hùng dũng chở tôi đi trên con đường phố dài và chật. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật xung quanh tôi đều thay đổi vì chính lòng tôi đang có sự đổi thay lớn: hôm nay tôi đi ăn cầy !. [​IMG]
    ------------
    Được khongtenso0 sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 11/05/2007
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    mí hôm nay mình thấy có nhìu chiện thí gốm lém, mà đã thí gốm mà nói ra thì nó lại càng thí gốm hơn. cho nên mình nghe lời chị bún khuyên, với kẻ dư hơi thì mình giữ hơi, bực mình thì dễ chứ bình tĩnh tự tin không cay cú mí khó, bây giờ mình bình tĩnh òi nè, bít là hổng nói ra thì có ngừ nghĩ mình nhát cáy nhưng nói ra thì quả là hao hơi thí gốm lun, mà sống seo cho zừa lòng ngừ dưng, cho nên im lặng là sự lựa chọn đúng đắn của mình, kệ tía ai thấy mình thí gốm thì họ còn thí gốm hơn, nghĩ sao thì nghĩ, mà túm lại là quấn đề mình mún tâm sự ở đây dzí mọi người là mí hôm nay thiệt tình là thí gốm quá đi
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 11/05/2007
  4. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Vừa vote 5* cho anh NonameNo.0
    (Xông củm em dùng English, vì cứ thấy tên anh là em nhớ cái film Anh Hùng)
    Em vốn khoái cái bài này của ông Thanh Tịnh, nay anh giai chuyển nó qua phong cách tưng tửng cũng hay không kém.
    Vote anh 5* vì "chuyện vậy mà anh cũng nghĩ ra cho được" Hehehe....
    Được dungnhi132 sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 11/05/2007
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Chiều cuối tuần, trời đẹp thế này, không mưa.......thế mà chàng đi vắng, ở nhà 1 mình. Chao ôi là buồn!
  6. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Mưa chèm nhẹp kìa , đẹp đâu mà đẹp !!
  7. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    13-05-2007
    Lần đầu tiên trong đời lên Tí Nị Cốc.
    Người Tây nói thứ sáu ngày 13 xui, còn mình thì CN ngày 13 cũng xui, lần đầu ghé Tí Nị mà cứ bị bà solitaire đòi tiền, đành phải đưa cổ cho bả bóp 400 ngàn dziệt nam đồng !
    ---------
    Được khongtenso0 sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 13/05/2007
  8. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Dzậy trả lại nghen......... Lấy không????????? Dzám lấy không??????? Bớ anh....... K''''hang???????????
    Mà nè, sao K''hang lại lu loa là tui lấy của K''hang 400k, chỉ có 350k thui à nghen... Bắt đền ah.............
    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 13/05/2007
  9. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Khổ cái thân Bụm Miệng, 8 hoài, 8 hoài lúc nào cũng phải 8, mõi cơ miệng giãn cơ mồm, muốn ngưng 8 mà có ngưng được đâu ( ngưng được chết liền )
    Hôm nay mưa từ sáng đến giờ mà cũng không chịu tạnh, nhìn trời u ám quá, buồn da diết,hehe...
    Tự dưng nổi hứng...post thơ dùm :
    Lúc thưở tam quốc ngày xưa
    Điêu Thuyền kíu nước đẩy đưa thân mình
    Ngày nay thiên hạ bất bình
    Có nàng chẳng tiếc thân mình kíu nguy
    ( Đồng tác giả, xí quên, phải ghi là nhìu tác giả, để khỏi lộn với cha nội Đồng ,híhí...)
  10. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    độ này bị nói sến và lãng nhác thiệt òi, mờ còn thim cái bịnh giống hầu hết các chị 7x mà mình quen nữa chứ, bịnh 8 á, mưa wài, mưa từ hôm qua tới hôm nai chưa hết cơn, thiệt là "gầu"

Chia sẻ trang này