1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny_vn

    sunny_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mưa chiều...
    Cứ đến sắp giờ tan sở là trời lại mưa.Mưa SGòn vài năm nay chẳng giống như những năm trước, cứ dầm dề giống mưa miền Trung..
    Chỗ ngồi làm việc của mình cũng lãng mạn đấy chứ..vốn dĩ cty mình cũng là một cái biệt thự nên xung quanh toàn là cây cối..đứng trên phòng nhìn qua ô cửa kiếng ngắm mưa cũng tuyệt đấy.Những lúc này đây,cứ tha hồ thả hồn hòa cùng tiếng mưa rơi...hihi
    Cái áo khoác nó vẫn mặc mỗi ngày để che ánh nắng mặt trời, mấy ngày nay mưa, nó cảm giác cái áo ấy không đủ ấm cho nó mỗi buổi tối phải đi môt quãng đường thật dài để về đến tận cửa nhà...bất chợt thèm môt vòng tay thật ấm áp, suởi ấm lòng nó...
  2. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Đọc một bài báo hoặc tuỳ bút về nỗi niềm riêng tư...anh khóc.Xem phim tình cảm đến đoạn bi kịch...anh khóc.Em đã nói rằng: Con trai mà đa sầu,đa cảm thì khổ...
    Ta cạn chén giữa thiên tình cô độc,nụ hôn chiều,chén rượu lúc tàn canh.Tóc em xoã cho say hồn quên lãng,vai em gầy đã xô ngã tình anh.Đêm bên ấy chắc gì em không biết?Chuyện đã thành kỷ niệm buốt trong tim.Mây vẫn trắng giữa trời xanh biển biếc,một người xa,một người mãi đi tìm.
    Đã bao lần trong mơ anh chợt thấy em hiện về rồi tan biến vào hư ảo.Giật mình tỉnh dậy,anh nguyện cầu cho điều ấy đừng xảy ra.Vậy mà điều ấy vẫn đến,đến thật bất ngờ.Nó như trận cuồng phong cuốn đi tất cả.Giữa không trung nó gào thét gọi biển khơi cuộn sóng.Để rồi khi đã đi xa,nó đâu biết giữa lòng sâu biển cả sóng vẫn đang day dứt mãi không thôi...
    Anh không oán trách em,cũng không hối hận điều gì.Anh đã dành tất cả cho tình yêu.Bởi anh biết em đáng yêu đến nhường nào.Song anh hiểu,mình đã lầm.Làm sao có thể xây được toà lâu đài trên bãi cát & bề dầy kỷ niệm.Chỉ tiếc rằng,trên vời vợi những cung đường tìm về hạnh phúc,anh sẽ chẳng bao giờ còn được gặp lại,hình bóng người con gái đã một thời choáng ngập trái tim anh.
  3. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngừ ngủ trưa hết rồi, mình em đi ra đi dzô ngáp oáp oáp, buồn quá mạng!
  4. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Em mới ngó qua cái TV nhà em, thấy hình như bác Lông-xồm đang thi Rồng vàng. Vụ này xác thực hông ta? Em hông tin dzô cặp mắt -4 độ của em lắm!
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Chính xác. Trước đây bác ấy còn thi cả Hành Trình Văn Hoá nữa ấy.
  6. sunny_vn

    sunny_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Một ngày CN ăn chơi thật hòanh tráng làm cho mình quên luôn cái vụ ?o đi bầu ?o.Sáng thì ngồi quán CF, trưa thì tụ tập ăn nhậu( nghe nói nhậu sao ghê wé?.kekkeke), chiều thì ka ..rá.. oke . Vừa mới về đến đầu hẻm đã bị ông tổ trưởng chặn lại hỏi ngay , cái tật giờ này mà chưa chịu ?o đi bầu ?o..Chẳng biết làm sao hơn đành nhe cả hàm răng mà cười, lật đật chạy vào thẳng vào nhà, đóng cửa tắt đèn phòng trước ..ngẫm nghĩ trong bụng, dù sao giờ cũng tối rồi, cũng lỡ trễ rùiii..thui trốn .. luôn..hic?thế là ta mất đi cái quyền của một người dân được
    ?ođi bầu..?kekke..
    Thế đấy, một tháng 4 cái CN tòan thấy mình ngồi quán, nghĩ lại sao thấy mình ham vui quá không biết.Thôi thì cứ tha hồ tranh thủ mà ngồi tán dóc tận hưởng hết những tháng ngày còn độc thân?
    Ngày mai lại bắt đầu một tuần mới..cũng là cái tuần cuối cùng ta bước sang một tuổi mới?hic..rồi không biết có gì mới mẻ hơn không nữa.Nhưng dù sao tự nhũ lòng phải cố gắng ..cố lên nào ?.
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Tối qua anh té xe, may mà không sao. Cám ơn trời phật.
    Hôm nay, 1 ngày vui trọn vẹn. Anh sang nhà chơi từ sáng, 3 anh em đánh bài (anh, mình và nhóc em trai) vui cực; bố mẹ chỉ ngồi nhìn và cười. Cứ thế nhé, giản dị thôi nhưng đầm ấm và hạnh phúc
  8. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Dzzậy sau khi lãnh giải thì bác ý làm gì hả chị?
  9. dzamahamdzui

    dzamahamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cà phê cà pháo hết từ lâu rồi kưng! Mình có mặt nên biết thế.
  10. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Đang tính viết cái gì đó vui vui, tự dưng nói chuyện đt xong thấy bực bội quá! Bực trong lòng nhưng chẳng biết là bực cái gì nữa. Dạo này cứ hay cáu kỉnh những chuyện không đâu, cố gắng lắm, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng nó cứ trào lên không kìm lại được.
    Mình đang muốn gì đây?

Chia sẻ trang này