1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Đừng cố kìm nén những cảm xúc,mà em hãy học cách chế ngự cảm xúc.Tặng em bài này nhé.
    Đôi khi sự đấu tranh là những gì chúng ta cần trong cuộc sống. Nếu cuộc sống để chúng ta đi qua thật suôn sẻ, chúng ta sẽ không mạnh mẽ như chúng ta tưởng. Hãy nghĩ xem.
    + Bạn cần sức mạnh và cuộc sống đặt ra những khó khăn để Bạn vượt qua.
    + Bạn cần sự thông minh và cuộc sống đặt ra những vấn đề cho bạn giải quyết.
    + Bạn cần thành công và cuộc sống cho bạn bộ não và đôi tay để làm việc.
    + Bạn cần sự can đảm và cuộc sống đặt ra những thử thách để vượt qua.
    + Bạn cần sự can đảm và cuộc sống cho bạn cơ hội.
    Hãy nhớ: cuộc sống không cho bạn tất cả những gì bạn muốn nhưng cuộc sống cho bạn tất cả những gì bạn cần.
    Chính vì vậy:
    + Hãy cảm ơn vì bạn chưa có tất cả những thứ bạn muốn vì nếu bạn có rồi thì bạn còn có gì để trông chờ và hi vọng nữa đây?
    + Hãy cảm ơn vì những điều bạn chưa biết vì nếu bạn biết rồi thì bạn chẳng còn gì để học hỏi nữa hay sao?
    + Hãy cảm ơn những lúc khó khăn. Vì nếu không có một lúc nào khó khăn thì liệu bạn có trưởng thành được không?
    + Hãy cảm ơn vì bạn còn nhược điểm. vì nếu bạn không còn nhược điểm gì thì bạn sẽ chẳng còn cơ hội để tiến bộ, để cải thiện bản thân.
    + Hãy cảm ơn những thử thách. vì nếu không có thử thách nào thì liệu cái gì có thể xây dựng nên sức mạnh và cá tính của bạn?
    + Hãy cảm ơn những lỗi lầm bạn đã có. Vì nếu bạn không có lỗi lầm thì cái gì sẽ dạy cho bạn bài học đáng giá như thế?
    + Hãy cảm ơn những khi bạn mệt mỏi vì bạn không mệt mỏi tức là bạn không làm việc gì hay sao?
    Thật là dễ để cảm ơn những thứ tốt đẹp nhưng cuộc sống bao giờ cũng tạo ra cơ hội cho mọi người cảm ơn cả những thứ chưa hoàn hảo nữa.
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Những lúc như thế thì đi ngủ đi là tốt nhất
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    em bít nà, mún hít ế , em "chúc mừng" chị nha
  4. sunny_vn

    sunny_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối tuần rồi cũng đã qua, mọi việc rồi cũng đâu vào đó.Tuy chạy tới chạy lui đủ thứ việc nhưng bù hai ngày cuối tuần này đối với nó thật là vui.
    Thế là đã bước sang tuổi mới.Nó kg nghĩ rằng nó đã già..hihi..tuổi thì lớn nhưng tâm hồn mãi luôn tươi trẻ đấy nhỉ.
    Hy vọng những gì pakon chúc mình sẽ thành sự thật.Thôi ..phải đi ngủ đây.Ngày mai là một tuần mới đầy bận rộn nữa rùi..hic..
  5. sunny_vn

    sunny_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối tuần rồi cũng đã qua, mọi việc rồi cũng đâu vào đó.Tuy chạy tới chạy lui đủ thứ việc nhưng bù hai ngày cuối tuần này đối với nó thật là vui.
    Thế là đã bước sang tuổi mới.Nó kg nghĩ rằng nó đã già..hihi..tuổi thì lớn nhưng tâm hồn mãi luôn tươi trẻ đấy nhỉ.
    Hy vọng những gì pakon chúc mình sẽ thành sự thật.Thôi ..phải đi ngủ đây.Ngày mai là một tuần mới đầy bận rộn nữa rùi..hic..
  6. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Cố gắng lắm rồi! Nhưng sao mà người ta bít lấy đường đi của mình thế nhỉ? cố gắng làm thế nào không cho người ta biết là người ta bít lối thì mình suy sụp mất. May mắn quá trong thời gian này mình không phải gặp những con người lời nói không đi đôi với việc làm.
    Thật là sâu dân, mọt nước......
    May mắn hơn có những người bạn, dù họ không biết cái gì đang xảy ra... nhưng vẫn động viên, an ủi, ủng hộ...
    Cám ơn những tấm lòng.... Cuộc đời vẫn đẹp sao!
  7. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Cố gắng lắm rồi! Nhưng sao mà người ta bít lấy đường đi của mình thế nhỉ? cố gắng làm thế nào không cho người ta biết là người ta bít lối thì mình suy sụp mất. May mắn quá trong thời gian này mình không phải gặp những con người lời nói không đi đôi với việc làm.
    Thật là sâu dân, mọt nước......
    May mắn hơn có những người bạn, dù họ không biết cái gì đang xảy ra... nhưng vẫn động viên, an ủi, ủng hộ...
    Cám ơn những tấm lòng.... Cuộc đời vẫn đẹp sao!
  8. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Sáng đang ngủ, pà chị gọi dậy đi Hội chợ Thời trang, sửa soạn xong xui ra đến ngã 4 lại bị CS huýt còi vì tội "núp nắng" mà ăn gian đường. (Vậy câu nói sáng sớm ra ngõ gặp gái của ông pà mình đi toi gòi. Phải chữa lại là ........... )
    Đi đến Nhà thi Đấu QK7 hai chị em ngơ ngác "Sao im re vậy?" xong rồi cũng tự trả lời "chị nhầm rồi". Lại leo lên xe chạy wa triễn lãm Tân Bình, trên đường đi pà chị lại hỏi "Ơ hay, hôm nay ngày mấy nhỉ? Chết zồi, 1/6 nó mới bán cơ!" Thế là quay đầu xe về nhà! Cũng mệt nhưng mà cũng hài. Ko dám kể ôn Béc nghe sợ ổng kêu mình dở hơi, ao ngờ pà chị cũng .. kể lun, nghe ổng kừi 1 trận khoái chí wá trời.
    Xui wá hôm nay làm ca chiều nên phải làm mấy báo cáo cuối tháng, nếu mình làm sáng là Viên làm rồi --> đỡ mệt.
    Thôi cũng sắp wa 1 ngày xui xẻo và bận rộn, tối nay về lại phải chuẩn bị đồ đạc thứ 7 này đi, mắc công mai mà làm thì lại quên thứ này thứ nọ.
  9. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Sáng đang ngủ, pà chị gọi dậy đi Hội chợ Thời trang, sửa soạn xong xui ra đến ngã 4 lại bị CS huýt còi vì tội "núp nắng" mà ăn gian đường. (Vậy câu nói sáng sớm ra ngõ gặp gái của ông pà mình đi toi gòi. Phải chữa lại là ........... )
    Đi đến Nhà thi Đấu QK7 hai chị em ngơ ngác "Sao im re vậy?" xong rồi cũng tự trả lời "chị nhầm rồi". Lại leo lên xe chạy wa triễn lãm Tân Bình, trên đường đi pà chị lại hỏi "Ơ hay, hôm nay ngày mấy nhỉ? Chết zồi, 1/6 nó mới bán cơ!" Thế là quay đầu xe về nhà! Cũng mệt nhưng mà cũng hài. Ko dám kể ôn Béc nghe sợ ổng kêu mình dở hơi, ao ngờ pà chị cũng .. kể lun, nghe ổng kừi 1 trận khoái chí wá trời.
    Xui wá hôm nay làm ca chiều nên phải làm mấy báo cáo cuối tháng, nếu mình làm sáng là Viên làm rồi --> đỡ mệt.
    Thôi cũng sắp wa 1 ngày xui xẻo và bận rộn, tối nay về lại phải chuẩn bị đồ đạc thứ 7 này đi, mắc công mai mà làm thì lại quên thứ này thứ nọ.
  10. sunny_vn

    sunny_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một ngày chạy tòan en với chơi..Từ trưa cho đến tối tòan thấy là ngồi wán...Dạo này trong giờ làm việc mà mình toàn trốn mà ngồi tán dóc với bạn bè..hihii.Việc thì ngập đầu mà sao mình chẳng muốn làm tí nào,tâm trạng không vui cứ làm mình như đang trên mây...
    Ước gì có ai hiểu được mình đang muốn gì nhỉ ??

Chia sẻ trang này