1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    6:00 tít tít đang ngủ điện thoại kêu ,chả nhẽ chửi cho 1 chập ...mới sáng sớm đã ám...
    Dzịt bầu: alô
    : Ơ em à? (có ng ngồi bật dậy như lò xo )
    Dzịt bầu: không em thì ai (làu bàu)
    : Ngủ dậy chưa?
    Dzịt bầu:Đang ngủ mà
    :uh thế đi ngủ đi
    Dzịt bầu: Dzời ,tỉnh ngủ roài ...
    ..... (đoạn sau ko viết đc )

    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  2. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Chán quá ! mấy hôm nay online không muốn viết bài chút nào. (không biết mình bị sao đây !!!!). Không hiểu mọi người lấy nguồn cảm hứng ở đâu ????
    ------------------------------------------------------------------------------
    Vì : Bụng đói, tay run, chân lập cập
    Nên : Đôi đũa vàng, cái miệng bạc, bao tử đồng
    Thành : Quỷ Kiếm Sầu
  3. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Chán quá ! mấy hôm nay online không muốn viết bài chút nào. (không biết mình bị sao đây !!!!). Không hiểu mọi người lấy nguồn cảm hứng ở đâu ????
    ------------------------------------------------------------------------------
    Vì : Bụng đói, tay run, chân lập cập
    Nên : Đôi đũa vàng, cái miệng bạc, bao tử đồng
    Thành : Quỷ Kiếm Sầu
  4. song_dong_em_dem

    song_dong_em_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hồi đi cắm trại ở Đồng nai với trường,thấy bác Quỷ kiếm sầu trầm tính và ít nói quá..Chẳng bù với khi ngồi với 7x toàn bạn chuyện chính trị
    Kim đâm da thịt thì đau
    Thịt mà đâm thịt kẻ đau người cười.
    Hỡi người cười có ra chi
    Mặt nhăn mày nhó,khác chi kẻ.....
  5. song_dong_em_dem

    song_dong_em_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hồi đi cắm trại ở Đồng nai với trường,thấy bác Quỷ kiếm sầu trầm tính và ít nói quá..Chẳng bù với khi ngồi với 7x toàn bạn chuyện chính trị
    Kim đâm da thịt thì đau
    Thịt mà đâm thịt kẻ đau người cười.
    Hỡi người cười có ra chi
    Mặt nhăn mày nhó,khác chi kẻ.....
  6. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đi, nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui... túm lại một câu là... bờ vai con gái mong manh chính ra lại vững chắc đến không ngờ Ấy nhỉ?
    Hôm nay, cũng như hôm qua... Ngày mai nhớ tươi sáng hơn chút nhé Và ta sẽ hát "đời ta có khi tựa lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do...Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà, từ những phố kia tôi về..."
    Acceptez les choses comme elles viennent... Tiếp nhận mọi điều khi nó đến với sự bình thản. Bình thản vì tự tin


    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  7. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đi, nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui... túm lại một câu là... bờ vai con gái mong manh chính ra lại vững chắc đến không ngờ Ấy nhỉ?
    Hôm nay, cũng như hôm qua... Ngày mai nhớ tươi sáng hơn chút nhé Và ta sẽ hát "đời ta có khi tựa lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do...Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà, từ những phố kia tôi về..."
    Acceptez les choses comme elles viennent... Tiếp nhận mọi điều khi nó đến với sự bình thản. Bình thản vì tự tin


    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Có những sự ra đi mà chỉ có người đi mới biết là nhẹ nhàng biết bao nhiêu ... giống như lần xin nghỉ làm ở chỗ làm đầu tiên và thứ 2 vậy ... làm tới giờ cuối cùng trong tháng và để cái đơn xin nghỉ việc lên bàn sếp rồi 1 cái ... xong ... mặc kệ người khác nói năng xì xầm bàn tán ... nói chán mỏi mồm thì cũng thôi ... có phải cha mẹ anh chị em của nhau đâu mà để ý ... lời nói gió bay ...
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Có những sự ra đi mà chỉ có người đi mới biết là nhẹ nhàng biết bao nhiêu ... giống như lần xin nghỉ làm ở chỗ làm đầu tiên và thứ 2 vậy ... làm tới giờ cuối cùng trong tháng và để cái đơn xin nghỉ việc lên bàn sếp rồi 1 cái ... xong ... mặc kệ người khác nói năng xì xầm bàn tán ... nói chán mỏi mồm thì cũng thôi ... có phải cha mẹ anh chị em của nhau đâu mà để ý ... lời nói gió bay ...
  10. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    nhắn tin? ?oTự dưng thèm nghe tiếng sóng. Nhớ ngắm biển và trăng giùm anh. Thôi dzui dzẻ tiếp đi!?
    lạnh lùng? Send message
    lăn đùng ra làm một giấc quên sự đời bù cho cả tuần?
    ? brừmm?brừmmm? Trời? điện thoại?
    đầu óc quay cuồng? ?oAnh đây cưng?Sao thế!? Đang làm gì đấy!??
    ?oĐang dạo biển với mọi người?
    ?
    ?oBiển đẹp lắm. Nghe gì không!??
    ?o?gì mà ù ù? ồn quá?
    ?oGiời?Gió biển đấy, cả tiếng sóng nữa. Nghe không!??
    ?o?nghe rồi?
    ?oEm cúp máy đây?sóng yếu quá nghe không rõ. Anh nghỉ sớm đi nha!?
    ?oBiết rồi?Nàyyyy?? (hét toáng lên)
    ?oNhớ mặc thêm áo ấm đấy, có biết chưa!??
    ?oEm biết giồiiiiiiiiii??
    ?một cảm giác khó tả? Bỗng nhớ về ?ongày xưa? quay quắt đến nao lòng. Cũng biển và em?nay xa quá?
    ?Mình hư thiệt?Không nên thế mới phải?
     
    G.

Chia sẻ trang này