1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mới ngày nào còn bàn bạc xôn xao cho chuyến đi biển, mà giờ đây nó đã là quá khứ.
  2. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Lại tỉnh dậy vì khát nước !
  3. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn tặng cho cái móc chìa khóa, hình con dê bằng gỗ,nhìn xinh xinh, mình tiếc chẳng dám xài vì sợ sẽ bị hư . Người bạn ấy bảo rằng:" Ngốc quá! Hư thì tôi mua cho bà cái khác, móc khóa thì phải dùng chứ ai lại để dành bao giờ". Thế là mình lấy ra gắn vào chìa khóa xe, chẳng được bao lâu thì đánh rơi mất , tiếc ngẩn ngơ...Mà người tặng bây giờ cũng rơi đâu mất...không thể thực hiện lời hứa năm nào...
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ốm kể từ hôm trở về sau chuyến đi Vũng Tàu với cả nhà và anh. Ốm liên tục thứ 2,3,4,5.....mệt kinh khủng, chân tay rã rời.
    Thế mà tối nay vẫn nhất mực đòi lên sân tennis, bởi vì nhớ sân quá rồi và vì để chạy cho ra mồ hôi xem có khoẻ hơn không?!
    Trên đường chở mình đi, anh liên tục: "Mệt hả bé? Mệt thì đi về nha?". Lắc đầu suốt: "Không, em không mệt!"
    Thế nhưng lên sân chạy 1 chút thôi thì thấy mệt thật. Về đến nhà và biết chắc ngày mai thế nào cũng không lết chân nổi vào Đài
    Ngày mai sẽ lại bị bắt uống thuốc cho mà coi, đến ngán ngẫm với thuốc, ghét uống thuốc
  5. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Sáng: đã nghe chửi, ... dặn lòng rút kinh nghiệm !
    Trưa: Lại nghe chửi, ... hứa sẽ cố gắng !
    Chiều: Tiếp tục nghe chửi, ... thề sẽ không nói gì nữa.
    Tối: Lại nghe chửi, ... tự dặn lòng sẽ không nghèo nữa!
    Một điểm chung trong 4 lần đó là người chửi là bạn thân, và câu nào chửi cũng mang theo một sự xỉ vả. Tiếc thay cuộc đời ! Ước gì chẳng nghe chẳng thấy chẳng biết thiên hạ làm gì, nói gì và nghĩ gì !
    Buồn quá !
  6. DuongYSong

    DuongYSong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chửi lại đi Rùa
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là chủ nhật, nhớ tối thứ bảy tuần rồi còn ở Vũng Tàu đi ăn khô mực nướng, ăn nghêu với anh, giờ đã 1 tuần trôi qua.
    Ngày mai là chủ nhật, nhớ chủ nhật cách đây 2 tuần lon ton về Củ Chi chuẩn bị cho lễ đính hôn. Vậy mà đã 2 tuần trôi qua.
    Nhanh, nhưng dạo này mình mong thời gian đi nhanh, chỉ vì 1 lý do duy nhất
  8. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đâu có nhậu nhiều và hôm nay cũng đâu có khát nước đâu mà cũng dậy 4h nữa trời ! [​IMG]
  9. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Today sky gently up tall
    I sad no understand why I sad ...
    (poetry : Spring Diệu)
  10. sunny_vn

    sunny_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thời gian gần đây cảm giác nguời mình cứ ù lì ra, thiếu sức sống.Đi làm xong ra khỏi cty là cứ muốn trông về đến ôm gối nằm ngủ.Nhưng rồi cũng chẳng ngủ được, bắt đầu ôm " người tình mẹt vuông " đến thâu đêm.Nhiều lúc lang thang cả buổi tối trên nét cũng chẳng biết làm gì..chán thì quăng nó sang một bên lại đi nằm, nằm chán thì lại ngồi dậy..riêt chẳng hiểu nổi mình đang muốn cái chi nữa..hic...

Chia sẻ trang này