1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Ngày.......tháng .......năm !
    Sài Gòn buồn hay vui khi có thêm một người định cư luôn ở đây ?Chẳng biết nữa, thấy rằng vui vui khi nghĩ đến điều đó thôi. Dạo này chẳng hiểu nổi mình làm sao nữa, nửa thì muốn đứng im , nửa thì muốn tiến tới, nửa khác thì lại muốn bỏ chạy ? Chẳng biết mình phải làm gì ??? Nhớ ư ? Có lẽ ! Sợ ư ?Có lẽ ..........

    Wherever U go, Whatever U do, I''m right here waiting for....
    Được NiceOrchid sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 06/08/2003
  2. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    07.08.03
    Sáng 6h46 vào TTVN nhật ký online. Cũng hơn hai năm rồi bỏ không viết nhật ký, chỉ toàn là những ký hiệu và chữ viết tắt trên lịch đến khi nhìn lại chẳng đọc ra được là chữ gì.
    Hì hì... vừa online vừa cafe nữa chứ.
    Một đứa bạn bảo mình cuộc sống của nó bình lặng quá, có người yêu, rồi đưa đón, học tập, làm thêm... ngày nào như ngày nấy. Thì ra khi người ta bình yên với mọi thứ, không toan tính lo âu nhiều, người ta cũng thấy chán!
    Hôm qua có người phê phán và nói không thể chịu nổi cái tính lạc quan của mình. Vậy đó, mà đến khi mình bực bội không muốn nói chuyện thì cũng bị người đó nói là không thể chịu nổi mình luôn. Rồi thì mình đành phải... makeno thôi.
    Lúc này... sáng nào cũng vậy. Nhưng không sao, còn được vào net và còn có cafe là tốt lắm rồi.
    ... Put your head on my shoulder...
  3. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    07.08.03
    Sáng 6h46 vào TTVN nhật ký online. Cũng hơn hai năm rồi bỏ không viết nhật ký, chỉ toàn là những ký hiệu và chữ viết tắt trên lịch đến khi nhìn lại chẳng đọc ra được là chữ gì.
    Hì hì... vừa online vừa cafe nữa chứ.
    Một đứa bạn bảo mình cuộc sống của nó bình lặng quá, có người yêu, rồi đưa đón, học tập, làm thêm... ngày nào như ngày nấy. Thì ra khi người ta bình yên với mọi thứ, không toan tính lo âu nhiều, người ta cũng thấy chán!
    Hôm qua có người phê phán và nói không thể chịu nổi cái tính lạc quan của mình. Vậy đó, mà đến khi mình bực bội không muốn nói chuyện thì cũng bị người đó nói là không thể chịu nổi mình luôn. Rồi thì mình đành phải... makeno thôi.
    Lúc này... sáng nào cũng vậy. Nhưng không sao, còn được vào net và còn có cafe là tốt lắm rồi.
    ... Put your head on my shoulder...
  4. ky_uc_tuoi_tho

    ky_uc_tuoi_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    10/08/2003

    Lần đầu tiên nó cảm thấy một tuần dài đến vậy, cũng ngộ thiệt. Nhưng rồi cuối cùng nó cũng có thể thanh thản trở lại. Một tuần vật lộn với bao nhiêu câu hỏi "Tại sao...?" cứ quay mòng mòng trong đầu,nó dường như bị đuối sức...Chân lý hóa ra lại đơn giản thế thôi ư... Vậy mà cũng giờ này tuần trước, nó đã đi tìm biết sự trợ giúp từ những người bạn từ quen thân đến chưa bao giờ biết mặt. Bây giờ nghĩ lại nó thấy mình thiệt mắc cười....thôi mà kệ, mọi việc rồi sẽ qua đi, không có gì là vững bền hết....Dù sao thì vẫn muốn gửi đến nhỏ lời cầu chúc bình an, chúc nhỏ sẽ vượt qua được thử thách này nhỏ nhé. Mong sớm gặp lại nhỏ với nụ cười rạng rỡ trên môi và khi đó tụi mình sẽ lại tiếp tục bày những trò phá phách nha. Nhỏ ơi, cố gắng lên.
    À mà mới tìm được bài thơ này hay lắm, nhỏ đọc thử coi:Hỏi_Tác giả Hữu Thỉnh.
    Cảm thấy mọi người thân thiết với mình, cần đến mình là điều thú vị nhất, là điều sung sướng nhất trên đời.
  5. ky_uc_tuoi_tho

    ky_uc_tuoi_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    10/08/2003

    Lần đầu tiên nó cảm thấy một tuần dài đến vậy, cũng ngộ thiệt. Nhưng rồi cuối cùng nó cũng có thể thanh thản trở lại. Một tuần vật lộn với bao nhiêu câu hỏi "Tại sao...?" cứ quay mòng mòng trong đầu,nó dường như bị đuối sức...Chân lý hóa ra lại đơn giản thế thôi ư... Vậy mà cũng giờ này tuần trước, nó đã đi tìm biết sự trợ giúp từ những người bạn từ quen thân đến chưa bao giờ biết mặt. Bây giờ nghĩ lại nó thấy mình thiệt mắc cười....thôi mà kệ, mọi việc rồi sẽ qua đi, không có gì là vững bền hết....Dù sao thì vẫn muốn gửi đến nhỏ lời cầu chúc bình an, chúc nhỏ sẽ vượt qua được thử thách này nhỏ nhé. Mong sớm gặp lại nhỏ với nụ cười rạng rỡ trên môi và khi đó tụi mình sẽ lại tiếp tục bày những trò phá phách nha. Nhỏ ơi, cố gắng lên.
    À mà mới tìm được bài thơ này hay lắm, nhỏ đọc thử coi:Hỏi_Tác giả Hữu Thỉnh.
    Cảm thấy mọi người thân thiết với mình, cần đến mình là điều thú vị nhất, là điều sung sướng nhất trên đời.
  6. VuKhuc17

    VuKhuc17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Haha, kitty_sona lúc nào cũng như vậy. Quanh năm suốt tháng đều như vậy. Uống café cho nhiều vào sau nay mới 30 tuổi mà mắt đã có nếp nhăn, tệ hơn nữa là sau này sinh con đẻ cái khó lắm á?..(tui bị bồ tui hăm dọa riết rồi cũng phải bỏ, nên tui mong bà sớm có bồ để sống tốt hơn, để có thể sống vì một người nào đó mà có trách nhiệm với mình hơn, để có người đưa đón đi chơi chứ cứ lên mang nói chuyện nhăn nhít, vậy thì ?thể nào khá nổi, tại vì bà bây giờ ko có ai nói mà nghe cả, lúc nào cũng cố chấp và ngoan cố hay nói đúng hơn là sống buông thả và ko tự lượng sức mình?.)
    Còn lên net được hả: đó chẳng qua là thói quenăn nhờ ở đậucuộc sống trên mạng(trường hợp của bà). Có ai cấm được bà lên mạng mà lại nói thế, cuộc sống bây giờ chỉ có hai cái vui là lên mạng và uống café đối với bà ư? Bà là một đứa con nít trong cái tuổi 21 ko hơn ko kém.
    Lạc quan thì cũng nhiều kiểu lắm, nhưng nếu lạc quan tiêu cực thì còn tệ hơn là bi quan một cách tích cực. Lấy ví dụ nhé: tôi bi quan vì ?cuộc đời này là bể khổ nhưng nhờ đó giúp tôi sống và chấp nhận những đau khổ ko thể tránh được đến với mình.Còn khi người ta thật sự mắc sai lầm gì đó mà để mất người yêu thì nếu lạc quan ?một cách vô lý thì sau này còn mất bồ dài dài thôi. Người ta phải làm chủ được mình kể cả khi lạc quan hay bi quan thì mới sống tốt được chứ ko phải cái kiểu suy nghĩ một lối, thiển cận và nông nổi, lạc quan nghĩ mình sống như vậy cuộc sống sẽ dễ dàng hơn ?mà gọi đó là lạc quan thì?.
    Vậy thôi,
    cuối cùng xin lỗi những thành viên của hội 7x nhé, mình chỉ vui miệng nói leo thôi ^__^ Nếu muốn xóa bài tui thì xin vui lòng chờ cho vài ngày để kitty đọc đã nhé?.

    Cờ trong tay thì ta phất !!!
    TNT
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông dường nào
    Chỉ có biển mới hiểu
    Thuyền đi đâu về đâu
  7. VuKhuc17

    VuKhuc17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Haha, kitty_sona lúc nào cũng như vậy. Quanh năm suốt tháng đều như vậy. Uống café cho nhiều vào sau nay mới 30 tuổi mà mắt đã có nếp nhăn, tệ hơn nữa là sau này sinh con đẻ cái khó lắm á?..(tui bị bồ tui hăm dọa riết rồi cũng phải bỏ, nên tui mong bà sớm có bồ để sống tốt hơn, để có thể sống vì một người nào đó mà có trách nhiệm với mình hơn, để có người đưa đón đi chơi chứ cứ lên mang nói chuyện nhăn nhít, vậy thì ?thể nào khá nổi, tại vì bà bây giờ ko có ai nói mà nghe cả, lúc nào cũng cố chấp và ngoan cố hay nói đúng hơn là sống buông thả và ko tự lượng sức mình?.)
    Còn lên net được hả: đó chẳng qua là thói quenăn nhờ ở đậucuộc sống trên mạng(trường hợp của bà). Có ai cấm được bà lên mạng mà lại nói thế, cuộc sống bây giờ chỉ có hai cái vui là lên mạng và uống café đối với bà ư? Bà là một đứa con nít trong cái tuổi 21 ko hơn ko kém.
    Lạc quan thì cũng nhiều kiểu lắm, nhưng nếu lạc quan tiêu cực thì còn tệ hơn là bi quan một cách tích cực. Lấy ví dụ nhé: tôi bi quan vì ?cuộc đời này là bể khổ nhưng nhờ đó giúp tôi sống và chấp nhận những đau khổ ko thể tránh được đến với mình.Còn khi người ta thật sự mắc sai lầm gì đó mà để mất người yêu thì nếu lạc quan ?một cách vô lý thì sau này còn mất bồ dài dài thôi. Người ta phải làm chủ được mình kể cả khi lạc quan hay bi quan thì mới sống tốt được chứ ko phải cái kiểu suy nghĩ một lối, thiển cận và nông nổi, lạc quan nghĩ mình sống như vậy cuộc sống sẽ dễ dàng hơn ?mà gọi đó là lạc quan thì?.
    Vậy thôi,
    cuối cùng xin lỗi những thành viên của hội 7x nhé, mình chỉ vui miệng nói leo thôi ^__^ Nếu muốn xóa bài tui thì xin vui lòng chờ cho vài ngày để kitty đọc đã nhé?.

    Cờ trong tay thì ta phất !!!
    TNT
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông dường nào
    Chỉ có biển mới hiểu
    Thuyền đi đâu về đâu
  8. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    11.08.03
    Em iu,
    Chị đọc bài em tới mấy lần, em gái ơi.
    ?Uống café? hay ?olên mạng? chỉ là 1 cách nói. Với cuộc sống hiện tại thì mấy mươi phút có được để gặp bạn bè thật sự là đáng quý, là niềm vui. Công việc nếu có khó khăn nhưng cứ có việc làm thì cũng là niềm vui. Riêng câu ?ocòn được lên Net và còn có café?? của chị, em chưa hiểu đúng đâu.
    Mỗi con người không ai giống ai, không thể áp đặt cách sống hay cách suy nghĩ của mình cho người khác. Chị lạc quan tiêu cực (cái này mới nghe ) theo cách nói của em nhưng miễn là cuộc sống của chị dễ dàng hơn, relax hơn. Có thể em buồn, bi quan vì chưa có nhiều cơ hội để phát huy? Em coi như chị là đứa con nít, lạc quan đến mức hời hợt, chưa bao giờ nghĩ đến bất cứ cơ hội nào về học tập, tương lai? cũng không sao. Vì có thể chị đã như vậy thật.
    Khi mình đang thất vọng vì điều gì đó cũng không có nghĩa mình hoàn toàn không thể mang lại được niềm vui cho người khác hay ít nhất là cho chính mình - điều cần nhất trong lúc tâm trạng mình chán nản, đúng không? Chị đang thắc mắc không biết có phải chừng nào chị biết yêu và được yêu, em mới thay đổi cách nhìn về chị. Nhưng chị chắc chắn với em một điều là tất cả những người yêu nhau đều tự xem mình là người lớn (dù chỉ mới là U20)
    Chị không nghĩ là mình vô trách nhiệm và quá tệ với bản thân. Chị làm hết khả năng để bản thân chị không phải hối hận, và đó là chị đã đối xử quá tốt với bản thân, đôi khi dẫn đến ích kỷ nữa... Dù sao thì chính trách nhiệm của chị với người khác cũng như nợ nần của chị với con người và cuộc đời mới có thể giúp chị bình tâm và cứu chị qua những ?osóng gió có cơn?, hỉu hông em?

    Cám ơn cưng đã vào đây nói chuyện với chị.
    Còn là con nít nên mới vào 7X làm em út và học hỏi, tìm hiểu thế giới người lớn? Cái nữa là ham dzui !!!

    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ​
  9. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    11.08.03
    Em iu,
    Chị đọc bài em tới mấy lần, em gái ơi.
    ?Uống café? hay ?olên mạng? chỉ là 1 cách nói. Với cuộc sống hiện tại thì mấy mươi phút có được để gặp bạn bè thật sự là đáng quý, là niềm vui. Công việc nếu có khó khăn nhưng cứ có việc làm thì cũng là niềm vui. Riêng câu ?ocòn được lên Net và còn có café?? của chị, em chưa hiểu đúng đâu.
    Mỗi con người không ai giống ai, không thể áp đặt cách sống hay cách suy nghĩ của mình cho người khác. Chị lạc quan tiêu cực (cái này mới nghe ) theo cách nói của em nhưng miễn là cuộc sống của chị dễ dàng hơn, relax hơn. Có thể em buồn, bi quan vì chưa có nhiều cơ hội để phát huy? Em coi như chị là đứa con nít, lạc quan đến mức hời hợt, chưa bao giờ nghĩ đến bất cứ cơ hội nào về học tập, tương lai? cũng không sao. Vì có thể chị đã như vậy thật.
    Khi mình đang thất vọng vì điều gì đó cũng không có nghĩa mình hoàn toàn không thể mang lại được niềm vui cho người khác hay ít nhất là cho chính mình - điều cần nhất trong lúc tâm trạng mình chán nản, đúng không? Chị đang thắc mắc không biết có phải chừng nào chị biết yêu và được yêu, em mới thay đổi cách nhìn về chị. Nhưng chị chắc chắn với em một điều là tất cả những người yêu nhau đều tự xem mình là người lớn (dù chỉ mới là U20)
    Chị không nghĩ là mình vô trách nhiệm và quá tệ với bản thân. Chị làm hết khả năng để bản thân chị không phải hối hận, và đó là chị đã đối xử quá tốt với bản thân, đôi khi dẫn đến ích kỷ nữa... Dù sao thì chính trách nhiệm của chị với người khác cũng như nợ nần của chị với con người và cuộc đời mới có thể giúp chị bình tâm và cứu chị qua những ?osóng gió có cơn?, hỉu hông em?

    Cám ơn cưng đã vào đây nói chuyện với chị.
    Còn là con nít nên mới vào 7X làm em út và học hỏi, tìm hiểu thế giới người lớn? Cái nữa là ham dzui !!!

    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ​
  10. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13......
    Nghĩ gì mà hôm nay lại hát "Cánh chim giang hồ" của Trịnh? Hát cho ai nghe, phải là tôi không em?
    Như là mây giang hồ
    Lang thang cùng với gió
    Lạc loài nơi chốn xa
    Như là chim xa đàn
    Giấu nỗi buồn trong cánh
    Hẹn hò với giấc mơ
    Hẹn về nghiêng cánh vui bên làng xưa
    Có con sông vạm vỡ
    Có bóng cây vườn cũ
    Hẹn đền em nỗi lo
    Những ngày tháng qua
    Đêm từng đêm bay về
    Quê hương là nỗi nhớ
    Đời nhẹ như lá thu....

    Mình đang nghĩ và nhớ gì vậy mình ơi?

    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?

Chia sẻ trang này