1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    26.11.03

    Ngày nào cũng bị mẹ la "Nếu không làm thêm gì thì ở nhà ngủ sớm đi!". Mình cứ nói lại tuổi trẻ mà, có gì mệt đâu (thật ra là mệt ). Tối nào cũng vậy, không bận làm cho xong việc thì cũng có chuyện gì đó... gấp. Đôi lúc nhìn lại thấy ngẩn ngơ không biết thật ra mình như vậy sẽ đạt được gì, liệu có thành công không...
    Tối nay, may mắn về nhà sau giờ làm 20'''', đường không kẹt xe. Ngoan ngoãn ăn tối, dọn dẹp xong, nói với mẹ "Tối nay con ngủ sớm cho mẹ xem".
    7h, tắt đèn, chẳng cần cố gắng ngủ, mắt đã sụp xuống sẵn rồi.
    7h15'''', bạn đến, chẳng buồn ngồi dậy tiếp, biết nhau quá mà. Mình thách "bây giờ ngươi mà kéo ta ra đường được thì ta khao cafe", haha, nói 1 câu kỳ cục hết biết, hai đứa phá lên cười. Chục phút sau, nhỏ bạn nhìn mình lườm lườm rồi về sớm.
    8h, điện thoại nhà reo, sếp gọi hỏi rảnh không, mình lúng túng thấy rõ luôn, mình đã chửi thầm trong bụng nữa thì phải. Sếp không đợi mình trả lời, nói mình ra Mưa Rừng ngay, công ty đang nhậu. Xong phim. Rõ ràng là mình đang rảnh, chẳng biết từ chối thế nào cho giống. Vậy là đi.
    10h, viết nhật ký online. Đằng nào thì cũng? một ngày như mọi ngày?
    ... người đi tìm kiếm giữa mịt mù...
    Được kitty_sona sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 27/11/2003
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên hiểu được " nỗi đau" như thế nào, chua xót quá. Một kỉ niệm thật buồn. Chắc cũng phải một thời gian mới gượng dậy nỗi. Dù sao cũng tốt, thế mà hay. Một ngày nặng nề lại trôi qua. Mong một ngày mai tươi sáng hơn.
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên hiểu được " nỗi đau" như thế nào, chua xót quá. Một kỉ niệm thật buồn. Chắc cũng phải một thời gian mới gượng dậy nỗi. Dù sao cũng tốt, thế mà hay. Một ngày nặng nề lại trôi qua. Mong một ngày mai tươi sáng hơn.
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     
  4. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Bé con của chị, có chuyện gì làm em phải dùng đến 2 từ "nỗi đau" và "chua xót"? Mắt còn trong không được nghĩ điều u ám, nghe chưa? Không là chị sẽ đi chơi thật nhiều với H, và khi nào sang bên đó, chị nói H sẽ bắt nạt em nhiều hơn nữa, sợ chưa?
    Thơ dỗ dành
    (Xưa dỗ mình, bây giờ dỗ bé đây)
    Em cứ khóc đã đời đi em nhé
    Bao buồn vui đổ lỗi tại tuổi mình
    Lòng sẽ lại tinh khôi như nắng mới
    Phía mây mờ lại mọc một bình minh
    Em cứ giận đã đời đi thật đấy
    Để người ta biết lỗi sẽ làm lành
    Nếu sống mãi những ngày bình lặng quá
    Thì cuộc đời chắc chắn sẽ buồn tênh
    Em cứ tiếc đã đời đi em nhé
    Tháng ngày qua dẫu đi mãi không về
    Tiếc để rồi sống hết mình hơn thế
    Xưa cũ là chốn thương mến chở che
    Nào em cứ nhớ đã đời đi nhé
    Thật vô tâm nếu quên lãng mọi điều
    Rồi em sẽ thấy lòng mình hạnh phúc
    Bởi có nhiều kỷ niệm để thương yêu
    Và cứ khóc, cứ hờn mong, nuối tiếc
    Những buồn vui, những xúc cảm rất người
    Hãy tin rằng ngày mai tha thiết lắm
    Tự tim mình hoa trái sẽ sinh sôi
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 29/11/2003
  5. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Bé con của chị, có chuyện gì làm em phải dùng đến 2 từ "nỗi đau" và "chua xót"? Mắt còn trong không được nghĩ điều u ám, nghe chưa? Không là chị sẽ đi chơi thật nhiều với H, và khi nào sang bên đó, chị nói H sẽ bắt nạt em nhiều hơn nữa, sợ chưa?
    Thơ dỗ dành
    (Xưa dỗ mình, bây giờ dỗ bé đây)
    Em cứ khóc đã đời đi em nhé
    Bao buồn vui đổ lỗi tại tuổi mình
    Lòng sẽ lại tinh khôi như nắng mới
    Phía mây mờ lại mọc một bình minh
    Em cứ giận đã đời đi thật đấy
    Để người ta biết lỗi sẽ làm lành
    Nếu sống mãi những ngày bình lặng quá
    Thì cuộc đời chắc chắn sẽ buồn tênh
    Em cứ tiếc đã đời đi em nhé
    Tháng ngày qua dẫu đi mãi không về
    Tiếc để rồi sống hết mình hơn thế
    Xưa cũ là chốn thương mến chở che
    Nào em cứ nhớ đã đời đi nhé
    Thật vô tâm nếu quên lãng mọi điều
    Rồi em sẽ thấy lòng mình hạnh phúc
    Bởi có nhiều kỷ niệm để thương yêu
    Và cứ khóc, cứ hờn mong, nuối tiếc
    Những buồn vui, những xúc cảm rất người
    Hãy tin rằng ngày mai tha thiết lắm
    Tự tim mình hoa trái sẽ sinh sôi
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 29/11/2003
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    -Bé thỏ thẻ: "Hai ơi sinh nhật lần này em giới thiệu bạn em với Hai nghe !!! "
    - Hai trợn ngược mắt lên nhìn bé: "học ko lo học, bạn bè cái giè "
    - Bé buồn hiu hic hic: "hồi bằng em bây giờ Hai cũng có bạn rồi mà "
    -Hai ngẫm nghĩ: "uh nhỉ, bằng nó mình đã yêu lung tung ".
    -Hai (mặt thật nghiêm nghị ): " giới thiệu với Hai hay giới thiệu với Bố Mẹ luôn "
    -Bé: " suỵt suỵt em giới thiệu với Hai thôi "
    -Hai
    Vậy là bé đã lớn...
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 29/11/2003
  7. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    -Bé thỏ thẻ: "Hai ơi sinh nhật lần này em giới thiệu bạn em với Hai nghe !!! "
    - Hai trợn ngược mắt lên nhìn bé: "học ko lo học, bạn bè cái giè "
    - Bé buồn hiu hic hic: "hồi bằng em bây giờ Hai cũng có bạn rồi mà "
    -Hai ngẫm nghĩ: "uh nhỉ, bằng nó mình đã yêu lung tung ".
    -Hai (mặt thật nghiêm nghị ): " giới thiệu với Hai hay giới thiệu với Bố Mẹ luôn "
    -Bé: " suỵt suỵt em giới thiệu với Hai thôi "
    -Hai
    Vậy là bé đã lớn...
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 29/11/2003
  8. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    29.11.03
    Lâu lắm rồi không đi bơi. Tung tăng ở đâu thì được chứ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đi bơi một mình. Mình có nhát gan quá không! Vậy mà cuối cùng kế hoạch "để nước cuốn đi... " bị phá sản. Lần khác vậy.
    Mẹ thấy tối thứ 7 con gái ở nhà chơi thì an tâm và vui lắm. Ba chưa biết con gái về nhà rồi nên hỏi toáng lên ?oCon bé chạy làm thêm hay đi chơi rồi??. Lúc mình còn đi học, ba có hay hỏi như vậy đâu. Có lẽ phải áp dụng cách mới. Đi đâu về trễ cũng không phone về cho mẹ quen dần mới được. Phải dứt khoát mới được.
    Hôm kia có việc dạo chợ, ghé tiệm băng đĩa chọn mua 2 đĩa cải lương kiếm hiệp. Cô bán hàng nói mua cho mẹ nghe thì mua nhiều vào, đừng có tiếc tiền. Hihi, chí lý. Nhưng mà có phải mình mua cho mẹ nghe đâu, mình mua mình nghe thôi. Tối, mình ta với cái máy tính, ngồi không nghe cải lương, hic, thấm dễ sợ. Có ai nói mình hâm và tửng không. Chắc là cũng giống lắm. Tối nay nghe ?oKiếp nào có yêu nhau?, đoạn cô nàng tỉnh bơ chạy lại đáp ?oDạ, đại ca gọi em!? khi nghe anh chàng kia gọi tên 1 cô gái khác làm mình thích quá. Hôm nào rảnh đem qua cho nhỏ bạn mượn nghe chắc nó mừng lắm.
    Linh tinh thế mà cũng hơn 12h rồi?

    I want what''s best for you
    And if there''s something else that you''re looking for
    I''ll be the first to help you try
  9. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    29.11.03
    Lâu lắm rồi không đi bơi. Tung tăng ở đâu thì được chứ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đi bơi một mình. Mình có nhát gan quá không! Vậy mà cuối cùng kế hoạch "để nước cuốn đi... " bị phá sản. Lần khác vậy.
    Mẹ thấy tối thứ 7 con gái ở nhà chơi thì an tâm và vui lắm. Ba chưa biết con gái về nhà rồi nên hỏi toáng lên ?oCon bé chạy làm thêm hay đi chơi rồi??. Lúc mình còn đi học, ba có hay hỏi như vậy đâu. Có lẽ phải áp dụng cách mới. Đi đâu về trễ cũng không phone về cho mẹ quen dần mới được. Phải dứt khoát mới được.
    Hôm kia có việc dạo chợ, ghé tiệm băng đĩa chọn mua 2 đĩa cải lương kiếm hiệp. Cô bán hàng nói mua cho mẹ nghe thì mua nhiều vào, đừng có tiếc tiền. Hihi, chí lý. Nhưng mà có phải mình mua cho mẹ nghe đâu, mình mua mình nghe thôi. Tối, mình ta với cái máy tính, ngồi không nghe cải lương, hic, thấm dễ sợ. Có ai nói mình hâm và tửng không. Chắc là cũng giống lắm. Tối nay nghe ?oKiếp nào có yêu nhau?, đoạn cô nàng tỉnh bơ chạy lại đáp ?oDạ, đại ca gọi em!? khi nghe anh chàng kia gọi tên 1 cô gái khác làm mình thích quá. Hôm nào rảnh đem qua cho nhỏ bạn mượn nghe chắc nó mừng lắm.
    Linh tinh thế mà cũng hơn 12h rồi?

    I want what''s best for you
    And if there''s something else that you''re looking for
    I''ll be the first to help you try
  10. Nhi_ngoc_nghech

    Nhi_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mượn niềm vui này để xua tan nỗi buồn kia. Để rồi đêm về, vẫn .
    Bài thơ của ai đây nhỉ? Tự dưng thấy người con gái trong bài thơ (và hình như người con gái nào cũng thế), khi yêu, thương quá là thương...
    Một chiều ngược gió
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời
    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều này - em biết, một mình em...
     
             
    À ơi nông nổi ngủ điBướng ương nào cũng có thì mà thôi

Chia sẻ trang này