1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. venise

    venise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét sự chờ đợi...và tôi không chờ đợi nữa !
  2. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    bài thơ này của Bùi Sim SIm chị ạ

    Amie
  3. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    bài thơ này của Bùi Sim SIm chị ạ

    Amie
  4. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Trời lại mưa rồi
    Lạnh lắm em ơi
    Nước buồn tí tách,
    những giọt mưa rơi.
    Gió lùa khe cửa,
    Tê tái lòng anh.
    Gió thoảng xao cành
    Về đâu hỡi gió?
    Mưa rào mấy độ?
    Gió thoảng mấy mùa?
    Nay trời lại mưa
    Biết bao giờ tạnh?
    Tiếng ai lanh lảnh
    Nhắc nhở lòng anh
    Đôi mái đầu xanh
    Bên bờ nước biếc
    Tình anh tha thiết
    Như gọt mưa rơi!
    Mưa rơi, mưa rơi
    Mưa của đất trời
    Hay của chính em?
    (Sưu tầm)
    sun10
    The most useful piece of learning for the uses of life  is to unlearn what is untrue. ​
  5. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Trời lại mưa rồi
    Lạnh lắm em ơi
    Nước buồn tí tách,
    những giọt mưa rơi.
    Gió lùa khe cửa,
    Tê tái lòng anh.
    Gió thoảng xao cành
    Về đâu hỡi gió?
    Mưa rào mấy độ?
    Gió thoảng mấy mùa?
    Nay trời lại mưa
    Biết bao giờ tạnh?
    Tiếng ai lanh lảnh
    Nhắc nhở lòng anh
    Đôi mái đầu xanh
    Bên bờ nước biếc
    Tình anh tha thiết
    Như gọt mưa rơi!
    Mưa rơi, mưa rơi
    Mưa của đất trời
    Hay của chính em?
    (Sưu tầm)
    sun10
    The most useful piece of learning for the uses of life  is to unlearn what is untrue. ​
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ngoại tình có phải là một tội ko?
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ngoại tình có phải là một tội ko?
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  8. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    "Chuyên gia cắm sừng" mà bữa nay lại tự hỏi câu này ha em? Hơi lạ à nha
    Về với Sài Gòn đi thôi. Về trong tâm tưởng ý. Như vậy là đã ở bên cạnh "Miền tây Nam Bộ" rồi đó Đừng để người ta chỉ "ngồi đó mà tin"... Tội nghiệp lắm. Chị không có bắt đền cái vụ đổi chác vờ vịt kia đâu

    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  9. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    "Chuyên gia cắm sừng" mà bữa nay lại tự hỏi câu này ha em? Hơi lạ à nha
    Về với Sài Gòn đi thôi. Về trong tâm tưởng ý. Như vậy là đã ở bên cạnh "Miền tây Nam Bộ" rồi đó Đừng để người ta chỉ "ngồi đó mà tin"... Tội nghiệp lắm. Chị không có bắt đền cái vụ đổi chác vờ vịt kia đâu

    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  10. venise

    venise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Coda của một cái không biết gọi là cái gì
    Người ta cứ đi...khi ngã oạch một cái thường đứng dậy và rút ra một mớ kinh nghiệm. Rồi lại đi, và lại ngã tiếp, vẫn cái vấp cũ. Mớ kinh nghiệm kia chẳng để làm gì. Thêm những kinh nghiệm tưởng như mới...Nhưng người ta vẫn sẽ tiếp tục ngã cho mà xem.
    Thử và sai. Sai rồi lại thử. Luẩn quẩn! Thắt nút được thì cũng cố mà mò cách mở nút. Nếu không, chả thắt được cái nút mới đâu
    ...Quá vãng luôn là một vầng hào quang sáng loà
    Nhưng hiện tại mới là cái thực
    Triết lý vụn!!!

Chia sẻ trang này