1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venise

    venise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Coda của một cái không biết gọi là cái gì
    Người ta cứ đi...khi ngã oạch một cái thường đứng dậy và rút ra một mớ kinh nghiệm. Rồi lại đi, và lại ngã tiếp, vẫn cái vấp cũ. Mớ kinh nghiệm kia chẳng để làm gì. Thêm những kinh nghiệm tưởng như mới...Nhưng người ta vẫn sẽ tiếp tục ngã cho mà xem.
    Thử và sai. Sai rồi lại thử. Luẩn quẩn! Thắt nút được thì cũng cố mà mò cách mở nút. Nếu không, chả thắt được cái nút mới đâu
    ...Quá vãng luôn là một vầng hào quang sáng loà
    Nhưng hiện tại mới là cái thực
    Triết lý vụn!!!
  2. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    "Hãy bảo với trái tim rằng, sợ phải đau khổ còn đau đớn hơn chính sự đau khổ, và chưa từng có trái tim nào phải chịu đau khổ khi tìm cách thực hiện giấc mơ vì mỗi phút giây tìm kiếm là một khoảng khắc gặp gỡ...sự vĩnh hằng" (O Alquimanista)
    Buồn quá. May mà đọc được những câu này, không lạ nhưng thấm ghê.
    Qua ngày 8/12 rồi, thở phào nhẹ nhõm vì mình làm không đến nỗi tệ. Try my best for John Lennon''''s day!!! Đã 3 năm, mỗi năm một lần, bi bô những gì mình biết về Beat, về John trước đám đông những người yêu Beat, yêu John. Nghĩ cũng thấy ớn. Nói sai chắc thiên hạ không tha mình. May mà chưa từng sai.
    Hát Oh my love để cảm nhận sự giản dị nào:
    Oh my love
    Oh my love for the first time in my life
    My eyes are wild open
    Oh my love for the first time in my life
    My eyes can see
    I see the wind, oh I see the trees
    Everything is clear in my heart
    I see the clouds, oh I see the sky
    Everything is clear in our world
    Oh my love for the first time in my life
    My mind is wind open
    Oh my love for the first time in my life
    My mind can feel
    I feel the sorrow, Oh I feel the dreams
    Everything is clear in my heart
    I feel life, Oh I feel love
    Everything is clear in our world


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  3. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    "Hãy bảo với trái tim rằng, sợ phải đau khổ còn đau đớn hơn chính sự đau khổ, và chưa từng có trái tim nào phải chịu đau khổ khi tìm cách thực hiện giấc mơ vì mỗi phút giây tìm kiếm là một khoảng khắc gặp gỡ...sự vĩnh hằng" (O Alquimanista)
    Buồn quá. May mà đọc được những câu này, không lạ nhưng thấm ghê.
    Qua ngày 8/12 rồi, thở phào nhẹ nhõm vì mình làm không đến nỗi tệ. Try my best for John Lennon''''s day!!! Đã 3 năm, mỗi năm một lần, bi bô những gì mình biết về Beat, về John trước đám đông những người yêu Beat, yêu John. Nghĩ cũng thấy ớn. Nói sai chắc thiên hạ không tha mình. May mà chưa từng sai.
    Hát Oh my love để cảm nhận sự giản dị nào:
    Oh my love
    Oh my love for the first time in my life
    My eyes are wild open
    Oh my love for the first time in my life
    My eyes can see
    I see the wind, oh I see the trees
    Everything is clear in my heart
    I see the clouds, oh I see the sky
    Everything is clear in our world
    Oh my love for the first time in my life
    My mind is wind open
    Oh my love for the first time in my life
    My mind can feel
    I feel the sorrow, Oh I feel the dreams
    Everything is clear in my heart
    I feel life, Oh I feel love
    Everything is clear in our world


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  4. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    "Xin cầu chúc ngày thường yên ả mãi.
    Cầu bát lành năm tháng vẫn lành nguyên"


    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  5. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    "Xin cầu chúc ngày thường yên ả mãi.
    Cầu bát lành năm tháng vẫn lành nguyên"


    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  6. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    18/12/2003:
    7h30'' Một ngày, dậy muộn như mọi ngày, đi làm muộn như mọi ngày và nhịn bữa sáng cũng như mọi ngày.
    Đến cty rồi, phải nhăm nhăm đòi cho bằng được cái máy tính, khổ thế đấy, cả cái phòng Kỹ thuật mà có mỗi cái máy tính. Ai cũng rình rập nhảy vào làm, các sếp ơi, các sếp có hiểu cho không, thôi kệ, cứ tranh được cái máy là tốt rồi, yên tâm không có ai dám ngồi vào nữa.
    9h30'' Ơ mọi người ơi, đi lĩnh lương kìa, úi giời, lương lậu gì mà chậm những 144 giờ, tương đương với gần một tuần chứ ít à, thế này thì xiền đâu mà đi nhảy với nhót, may là hôm nay cái hội Dancing mới rủ rê đấy, chứ hôm qua thì có mà nằm nhà . Nhưng sếp ơi, sao luơng em tháng này ít thế, " tại mày lười, tháng này tau cho mày loại B, tháng sau tau bù"; " sếp nói thế nào chứ, em chăm thế còn gì, mà tháng sau tết rồi, lấy gì đi chơi hả sếp (củ chuối) của em.
    11h00'' Sao đói thế nhỉ, có ai có gì ăn không, không có à, ĐÓI quá....
    12h00'' đi ăn cái đã, việc để chiều, không biết chiều có để mai được không nhỉ.
    13h00'' khò. khò... "Dậy đi mày, không đi khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự à, mày mà không đi thì chỉ có hai năm ôm súng thôi đấy nhé. (Đang ngủ ngon...)
    15h30'' Nhảy nhót suốt ngày thế mà lại còn bị liệt vào sức khoẻ loại 2, ai bảo y tá cứ xinh lắm vào, rồi lại còn nhòm nhòm, chọc chọc, nắn bên này, ấn bên kia, thế thì huyết áp làm sao mà không tăng cơ chứ, may mà mắt chưa lác.
    16h30'' hết giờ rồi, té lên mạng cái nhỉ. Mạng sao hôm nay củ chuối thế nhỉ, hay cái ttvn nó ngỏm rồi? ADSL gì mà suốt ngày lỗi. Ra dial vậy. Vẫn ngon đấy chứ nhỉ. Câu bài cái, tội gì.
    19h00'' Đói quá rồi, khiếp, người ngợm gì mà suốt ngày đói. Đi kiếm cái gì ăn cái đã, tối còn có sức kéo đẩy partner nữa chứ. GO.O..O...!
    I am not me​
    Được Qc_man sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 18/12/2003
  7. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    18/12/2003:
    7h30'' Một ngày, dậy muộn như mọi ngày, đi làm muộn như mọi ngày và nhịn bữa sáng cũng như mọi ngày.
    Đến cty rồi, phải nhăm nhăm đòi cho bằng được cái máy tính, khổ thế đấy, cả cái phòng Kỹ thuật mà có mỗi cái máy tính. Ai cũng rình rập nhảy vào làm, các sếp ơi, các sếp có hiểu cho không, thôi kệ, cứ tranh được cái máy là tốt rồi, yên tâm không có ai dám ngồi vào nữa.
    9h30'' Ơ mọi người ơi, đi lĩnh lương kìa, úi giời, lương lậu gì mà chậm những 144 giờ, tương đương với gần một tuần chứ ít à, thế này thì xiền đâu mà đi nhảy với nhót, may là hôm nay cái hội Dancing mới rủ rê đấy, chứ hôm qua thì có mà nằm nhà . Nhưng sếp ơi, sao luơng em tháng này ít thế, " tại mày lười, tháng này tau cho mày loại B, tháng sau tau bù"; " sếp nói thế nào chứ, em chăm thế còn gì, mà tháng sau tết rồi, lấy gì đi chơi hả sếp (củ chuối) của em.
    11h00'' Sao đói thế nhỉ, có ai có gì ăn không, không có à, ĐÓI quá....
    12h00'' đi ăn cái đã, việc để chiều, không biết chiều có để mai được không nhỉ.
    13h00'' khò. khò... "Dậy đi mày, không đi khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự à, mày mà không đi thì chỉ có hai năm ôm súng thôi đấy nhé. (Đang ngủ ngon...)
    15h30'' Nhảy nhót suốt ngày thế mà lại còn bị liệt vào sức khoẻ loại 2, ai bảo y tá cứ xinh lắm vào, rồi lại còn nhòm nhòm, chọc chọc, nắn bên này, ấn bên kia, thế thì huyết áp làm sao mà không tăng cơ chứ, may mà mắt chưa lác.
    16h30'' hết giờ rồi, té lên mạng cái nhỉ. Mạng sao hôm nay củ chuối thế nhỉ, hay cái ttvn nó ngỏm rồi? ADSL gì mà suốt ngày lỗi. Ra dial vậy. Vẫn ngon đấy chứ nhỉ. Câu bài cái, tội gì.
    19h00'' Đói quá rồi, khiếp, người ngợm gì mà suốt ngày đói. Đi kiếm cái gì ăn cái đã, tối còn có sức kéo đẩy partner nữa chứ. GO.O..O...!
    I am not me​
    Được Qc_man sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 18/12/2003
  8. bitin

    bitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sáng bừng từ lúc nào mà vẫn không leo ra khỏi giường được, eo ơi mấy hôm nay trời lạnh khiếp!
    Sực nhớ tối qua không tài nào nhắn tin được cho hắn, bực chết được. Tối không được thì sáng ta lại nhắn. Gần nửa tá tin nhắn bay đi nhưng không hề có tín hiệu trả lời. Mình tưởng chừng khói lửa sắp xịt cả ra hai lỗ tai nghe cứ như đầu máy xe lửa kêu tuuuuuuu....tuuuuuuuu í.
    Chịu hết nổi, thế là leo lên xe, phóng vèo hơn 20cây số để đến khi gặp hắn thì................1 chục cái tin nhắn lại bay đến tới tấp như khủng bố. À, hoá ra là cái mạng vina hục hặc với cái mạng mobi. Khiếp........có thế mà ta giận hắn....vì cái mạng điện thoại. Thật là ........củ chuối.

  9. bitin

    bitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sáng bừng từ lúc nào mà vẫn không leo ra khỏi giường được, eo ơi mấy hôm nay trời lạnh khiếp!
    Sực nhớ tối qua không tài nào nhắn tin được cho hắn, bực chết được. Tối không được thì sáng ta lại nhắn. Gần nửa tá tin nhắn bay đi nhưng không hề có tín hiệu trả lời. Mình tưởng chừng khói lửa sắp xịt cả ra hai lỗ tai nghe cứ như đầu máy xe lửa kêu tuuuuuuu....tuuuuuuuu í.
    Chịu hết nổi, thế là leo lên xe, phóng vèo hơn 20cây số để đến khi gặp hắn thì................1 chục cái tin nhắn lại bay đến tới tấp như khủng bố. À, hoá ra là cái mạng vina hục hặc với cái mạng mobi. Khiếp........có thế mà ta giận hắn....vì cái mạng điện thoại. Thật là ........củ chuối.

  10. Nhi_ngoc_nghech

    Nhi_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    (?)
    Người đàn bà đi liêu xiêu bên sông
    Trên vai đôi thùng nước nặng
    1 thùng - quá khứ
    1 thùng - tương lai
    Qua chiếc đòn hiện tại
    Sóng sánh theo bước em đi
    Nước nhỏ xuống cát
    Thành những bông hoa đen
    Mọc lên những cây xương rồng
    gai nhọn hoắt
    Đâm vào chân em
    Bỏng rát
    Và em gọi đó là số phận...
    Cái gì là số phận?
    Nước càng lúc càng nặng
    Cát càng lúc càng lún
    Máu thì bớt đỏ hơn
    Đôi vai mỏi mệt
    Em gánh nước đổ vào cái hố
    Ở trong đó - có em - trong đó
    Cái gì là số phận?
    Quỷ sứ đặt vào tay em đôi thùng
    Và khoái trá nhìn em hành xác
    Em sinh ra không cần phải làm người gánh nước
    KHÔNG CẦN!!!
    Bao nhiêu năm rồi
    Sao ngốc thế em....
    Vứt hết cả đi
    Những u ám mê muội
    Được đặt tên bằng những mỹ từ rỗng tuếch
    Được tô vẽ bằng thi ca
    Được gọi là cảm xúc
    Vứt hết cả đi
    Cái gì là " hoàng hôn" là " quá khứ"
    Cái gì là " hoài niệm" là " thời thiếu nữ"
    Onga Bécgôn có làm cho em hạnh phúc
    Với những chiếc kim ngôn từ huỷ diệt
    Đâm ngọt vào tim em
    Nằm chờ thời cơ
    Làm thành những cơn đau bùng phát
    Mặc kệ bà ta
    Để người chết lại cho người chết
    Ma quỷ xô em vào vòng xoáy để cười vui
    Đừng ngoan ngoãn tự biến mình thành đồ chơi cho số phận
    Đừng tự dối mình thế mới là cuộc sống
    Cuộc sống là dòng sông vẫn chảy bên em
    Dòng sông trong mát
    Mênh mang như trời
    Dịu dàng như đất
    " Đời gọi em biết bao lần"...
    Đặt thùng xuống đi em
    Chỉ cần thế thôi
    Em sẽ là người tự do làm những gì em muốn
    Đặt thùng xuống
    Chỉ cần thế thôi
    Và sống
             
    À ơi nông nổi ngủ điBướng ương nào cũng có thì mà thôi

Chia sẻ trang này