1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhi_ngoc_nghech

    Nhi_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    (?)
    Người đàn bà đi liêu xiêu bên sông
    Trên vai đôi thùng nước nặng
    1 thùng - quá khứ
    1 thùng - tương lai
    Qua chiếc đòn hiện tại
    Sóng sánh theo bước em đi
    Nước nhỏ xuống cát
    Thành những bông hoa đen
    Mọc lên những cây xương rồng
    gai nhọn hoắt
    Đâm vào chân em
    Bỏng rát
    Và em gọi đó là số phận...
    Cái gì là số phận?
    Nước càng lúc càng nặng
    Cát càng lúc càng lún
    Máu thì bớt đỏ hơn
    Đôi vai mỏi mệt
    Em gánh nước đổ vào cái hố
    Ở trong đó - có em - trong đó
    Cái gì là số phận?
    Quỷ sứ đặt vào tay em đôi thùng
    Và khoái trá nhìn em hành xác
    Em sinh ra không cần phải làm người gánh nước
    KHÔNG CẦN!!!
    Bao nhiêu năm rồi
    Sao ngốc thế em....
    Vứt hết cả đi
    Những u ám mê muội
    Được đặt tên bằng những mỹ từ rỗng tuếch
    Được tô vẽ bằng thi ca
    Được gọi là cảm xúc
    Vứt hết cả đi
    Cái gì là " hoàng hôn" là " quá khứ"
    Cái gì là " hoài niệm" là " thời thiếu nữ"
    Onga Bécgôn có làm cho em hạnh phúc
    Với những chiếc kim ngôn từ huỷ diệt
    Đâm ngọt vào tim em
    Nằm chờ thời cơ
    Làm thành những cơn đau bùng phát
    Mặc kệ bà ta
    Để người chết lại cho người chết
    Ma quỷ xô em vào vòng xoáy để cười vui
    Đừng ngoan ngoãn tự biến mình thành đồ chơi cho số phận
    Đừng tự dối mình thế mới là cuộc sống
    Cuộc sống là dòng sông vẫn chảy bên em
    Dòng sông trong mát
    Mênh mang như trời
    Dịu dàng như đất
    " Đời gọi em biết bao lần"...
    Đặt thùng xuống đi em
    Chỉ cần thế thôi
    Em sẽ là người tự do làm những gì em muốn
    Đặt thùng xuống
    Chỉ cần thế thôi
    Và sống
             
    À ơi nông nổi ngủ điBướng ương nào cũng có thì mà thôi
  2. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Tặng Nhi đấy! Hay đúng không?
    Ừ thôi, tưởng tượng...........
    Lâm Thị Mỹ Dạ
    Tưởng tượng một người
    Hồn xanh như cỏ
    Tâm rộng như trời
    Cho tôi bé nhỏ
    Thả đời rong chơi
    Tưởng tượng một người
    Lặng im như tượng
    Khổ đau vui sướng
    Giấu tận đáy lòng
    Thông minh, tinh tế
    Lặn vào bên trong
    Tưởng tượng một người
    Tấm lòng cao cả
    Khi tôi vấp ngã
    Người ấy đỡ dìu
    Ngực người tôi tựa
    Muôn vàn - tin yêu
    Hoang mạc khô cằn
    Người như ốc đảo
    Cho bao khô khát
    Tan vào dịu êm
    Tưởng tượng một người
    Tốt như là đất
    Nhận bao cay đắng
    Vẫn cho ngọt lành
    Quả người, tôi hái
    Hồn đầy nụ xanh
    Tưởng tượng một người
    Bao dung, bản lĩnh
    Cho tôi úp mặt
    Khóc to một lần
    Khóc như trẻ nhỏ
    Chẳng cần giấu quanh!
    Tưởng tượng một người
    Ừ thôi, tưởng tượng..........

    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  3. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Tặng Nhi đấy! Hay đúng không?
    Ừ thôi, tưởng tượng...........
    Lâm Thị Mỹ Dạ
    Tưởng tượng một người
    Hồn xanh như cỏ
    Tâm rộng như trời
    Cho tôi bé nhỏ
    Thả đời rong chơi
    Tưởng tượng một người
    Lặng im như tượng
    Khổ đau vui sướng
    Giấu tận đáy lòng
    Thông minh, tinh tế
    Lặn vào bên trong
    Tưởng tượng một người
    Tấm lòng cao cả
    Khi tôi vấp ngã
    Người ấy đỡ dìu
    Ngực người tôi tựa
    Muôn vàn - tin yêu
    Hoang mạc khô cằn
    Người như ốc đảo
    Cho bao khô khát
    Tan vào dịu êm
    Tưởng tượng một người
    Tốt như là đất
    Nhận bao cay đắng
    Vẫn cho ngọt lành
    Quả người, tôi hái
    Hồn đầy nụ xanh
    Tưởng tượng một người
    Bao dung, bản lĩnh
    Cho tôi úp mặt
    Khóc to một lần
    Khóc như trẻ nhỏ
    Chẳng cần giấu quanh!
    Tưởng tượng một người
    Ừ thôi, tưởng tượng..........

    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  4. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện tình đổ vỡ trong đời
    Lại thường chẳng có nguyên nhân nào rõ rệt
    Ta mất nhau tự bao giờ không biết
    Như hạt bụi rơi tình cờ trong con mắt thờ ơ

    Xa nhau rồi mới thấy cái vô nghĩa của hoài nghi
    Cái vô nghĩa của sự háo thắng đã hại cả hai người mà chẳng biết

    Ở đâu ra thì không nhớ nữa. Nhưng những ngày này thấy lòng mình nhiều hoài nghi.
    Không biết có cần tự nhắc nhở mình về sự vô nghĩa đó?
    Muốn được nói hết ra cho nhẹ bớt nhưng lại không thể. Cậu nhóc em cười "nghĩ gì cho mệt người, kệ đi chị ơi... A child behind a man"
    Ừ thôi, không nghĩ nữa. Nói câu này lại nhớ câu hát Trịnh Công Sơn đã bị bà nhà văn nghịch ngợm sửa và cho vào đoạn kết một câu chuyện vừa buồn não nề vừa hài hước:
    Ừ thôi, em về
    Và không đến nữa...

    Này cô bạn kia ơi, đừng buồn nữa. Nước mắt sẽ làm xấu đi đôi mắt đẹp, bình thường vẫn rất sáng và trong. Chẳng có gì là không thể quên phải không?


    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  5. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện tình đổ vỡ trong đời
    Lại thường chẳng có nguyên nhân nào rõ rệt
    Ta mất nhau tự bao giờ không biết
    Như hạt bụi rơi tình cờ trong con mắt thờ ơ

    Xa nhau rồi mới thấy cái vô nghĩa của hoài nghi
    Cái vô nghĩa của sự háo thắng đã hại cả hai người mà chẳng biết

    Ở đâu ra thì không nhớ nữa. Nhưng những ngày này thấy lòng mình nhiều hoài nghi.
    Không biết có cần tự nhắc nhở mình về sự vô nghĩa đó?
    Muốn được nói hết ra cho nhẹ bớt nhưng lại không thể. Cậu nhóc em cười "nghĩ gì cho mệt người, kệ đi chị ơi... A child behind a man"
    Ừ thôi, không nghĩ nữa. Nói câu này lại nhớ câu hát Trịnh Công Sơn đã bị bà nhà văn nghịch ngợm sửa và cho vào đoạn kết một câu chuyện vừa buồn não nề vừa hài hước:
    Ừ thôi, em về
    Và không đến nữa...

    Này cô bạn kia ơi, đừng buồn nữa. Nước mắt sẽ làm xấu đi đôi mắt đẹp, bình thường vẫn rất sáng và trong. Chẳng có gì là không thể quên phải không?


    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Uh nhỉ, sao lại có thể khóc như trẻ con, ngốc nghếch khờ dại quá đi mất. Ai bảo tại niềm vui quá mong manh dễ vỡ. Ai bảo nụ cười chưa kịp trọn vẹn đã tắt nửa chừng trên môi. Nhưng ổn rồi, ổn rồi...
    Những ngày này Hà Nội lạnh, nghe nói Sài Gòn cũng lạnh. Nắng vàng rực rỡ, không khí bang khuâng như Tết đang ở ngay sau lưng... Trẻ con của một cậu nhóc ạ, lại bắt đầu đi trên phố mà nghe nỗi lo toan tràn ngập trên khuôn mặt mỗi người, sự lo toan lấp lánh niềm vui tươi ấm áp. Tết mà. Tớ và bạn, chắc cũng lo toan nhỉ? Tớ vẫn tự hỏi làm sao mình không cứng cáp và giấu kín được nỗi buồn như bạn, có bí quyết gì không?
    Đêm Giáng Sinh, gửi tới tất cả bạn bè những lời cầu nguyện anh lành và hạnh phúc.
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Uh nhỉ, sao lại có thể khóc như trẻ con, ngốc nghếch khờ dại quá đi mất. Ai bảo tại niềm vui quá mong manh dễ vỡ. Ai bảo nụ cười chưa kịp trọn vẹn đã tắt nửa chừng trên môi. Nhưng ổn rồi, ổn rồi...
    Những ngày này Hà Nội lạnh, nghe nói Sài Gòn cũng lạnh. Nắng vàng rực rỡ, không khí bang khuâng như Tết đang ở ngay sau lưng... Trẻ con của một cậu nhóc ạ, lại bắt đầu đi trên phố mà nghe nỗi lo toan tràn ngập trên khuôn mặt mỗi người, sự lo toan lấp lánh niềm vui tươi ấm áp. Tết mà. Tớ và bạn, chắc cũng lo toan nhỉ? Tớ vẫn tự hỏi làm sao mình không cứng cáp và giấu kín được nỗi buồn như bạn, có bí quyết gì không?
    Đêm Giáng Sinh, gửi tới tất cả bạn bè những lời cầu nguyện anh lành và hạnh phúc.
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hai tư giờ trước, chợt thấy lại quá khứ của mình qua 1 người bạn, chợt nhận ra so với ngày này năm trước, mình đã khác đi nhiều... một chút già hơn, 1 chút nhí nhố hơn, 1 chút bướng bỉnh hơn, 1 chút thoải mái hơn ....
    Bạn ạ, đời vốn dĩ là thế, nhiều việc tưởng chừng dễ làm lắm nhưng vào những lúc như thế này, chúng ta sẽ không thể làm được ... đã khuyên bạn từ những kinh nghiệm của bản thân, hy vọng se không phải là quá thừa ... tôi đưa tay ra, hy vọng bạn sẽ dũng cảm nắm lấy để thực sự đứng lên ...Một khối u dù lành, cũng đành cắt bỏ ..., đằng này ...
    Cố lên nhé ... tôi cũng đã tưởng cuộc đời thế là chấm dứt, đã từng nằm dưới đáy vực nhìn lên mà kêu gào ... cuối cùng, chỉ có tự tôi leo lên thôi, với những bàn tay đưa ra đúng lúc, tôi đã leo lên được ...
    Noel này đừng ở nhà 1 mình, hãy lang thang đi để sau khi bị quay quắt trong buồn đau cô đơn, bạn sẽ thấy mình lớn hơn 1 chút ... Hãy mở bàn tay ra, ta sẽ nhận được nhiều thứ ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hai tư giờ trước, chợt thấy lại quá khứ của mình qua 1 người bạn, chợt nhận ra so với ngày này năm trước, mình đã khác đi nhiều... một chút già hơn, 1 chút nhí nhố hơn, 1 chút bướng bỉnh hơn, 1 chút thoải mái hơn ....
    Bạn ạ, đời vốn dĩ là thế, nhiều việc tưởng chừng dễ làm lắm nhưng vào những lúc như thế này, chúng ta sẽ không thể làm được ... đã khuyên bạn từ những kinh nghiệm của bản thân, hy vọng se không phải là quá thừa ... tôi đưa tay ra, hy vọng bạn sẽ dũng cảm nắm lấy để thực sự đứng lên ...Một khối u dù lành, cũng đành cắt bỏ ..., đằng này ...
    Cố lên nhé ... tôi cũng đã tưởng cuộc đời thế là chấm dứt, đã từng nằm dưới đáy vực nhìn lên mà kêu gào ... cuối cùng, chỉ có tự tôi leo lên thôi, với những bàn tay đưa ra đúng lúc, tôi đã leo lên được ...
    Noel này đừng ở nhà 1 mình, hãy lang thang đi để sau khi bị quay quắt trong buồn đau cô đơn, bạn sẽ thấy mình lớn hơn 1 chút ... Hãy mở bàn tay ra, ta sẽ nhận được nhiều thứ ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Bạn cứ bảo ''''Bạn bè thôi mà, có cần phải quan phòng như vậy không? Ông soi tôi còn hơn soi bác sĩ soi người bệnh nữa'''' ... ừ, tôi biết bạn đang khó chịu với việc bị 1 người quan phòng chặt chẽ như thế ... nhưng ai bảo bạn là bạn thân của tôi làm gì ... bạn bè lúc này mới là lúc có thể giúp nhau, sao tôi lại không giúp bạn được nhỉ?
    Gần 1 tuần rồi bạn nhỉ? Gần 1 tuần bạn sống trong buồn phiền, đau khổ, hờn dỗi, thất vọng não nề .... đã gần 60 tuần qua, khi đêm về tôi cũng sống trong cảm giác đó, khi mà phải tự mình đối diện với sự cô đơn trong đêm vắng, tôi lại thấy trước mặt mình cái vết thương mà tưởng chừng như đã hoàn toàn kín miệng ... cản giác thật khó chịu, bạn nhỉ ...
    Tôi không dám khuyên bạn hẫy đẩy nỗi đau lên đến tận cùng để sau đó thấy thoải mái hơn vì tôi biết bạn không thể chịu đựng được ... bởi vậy, lúc này đây tôi đành khoác bộ mặt hắc ám để giúp bạn tự tin hơn, cân bằng hơn ...
    Hy vọng tối nay bạn sẽ không quá cô độc ... hãy mở lòng ra 1 chút vì cạnh bạn đang có rất nhiều người sẵn lòng giúp bạn vượt qua lúc chao đảo này ...
    Noel vui vẻ, Sài Gòn đang trở lạnh đi chơi nhớ mặc thêm ấo khoác nhé ...
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 25/12/2003

Chia sẻ trang này