1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Bạn cứ bảo ''''Bạn bè thôi mà, có cần phải quan phòng như vậy không? Ông soi tôi còn hơn soi bác sĩ soi người bệnh nữa'''' ... ừ, tôi biết bạn đang khó chịu với việc bị 1 người quan phòng chặt chẽ như thế ... nhưng ai bảo bạn là bạn thân của tôi làm gì ... bạn bè lúc này mới là lúc có thể giúp nhau, sao tôi lại không giúp bạn được nhỉ?
    Gần 1 tuần rồi bạn nhỉ? Gần 1 tuần bạn sống trong buồn phiền, đau khổ, hờn dỗi, thất vọng não nề .... đã gần 60 tuần qua, khi đêm về tôi cũng sống trong cảm giác đó, khi mà phải tự mình đối diện với sự cô đơn trong đêm vắng, tôi lại thấy trước mặt mình cái vết thương mà tưởng chừng như đã hoàn toàn kín miệng ... cản giác thật khó chịu, bạn nhỉ ...
    Tôi không dám khuyên bạn hẫy đẩy nỗi đau lên đến tận cùng để sau đó thấy thoải mái hơn vì tôi biết bạn không thể chịu đựng được ... bởi vậy, lúc này đây tôi đành khoác bộ mặt hắc ám để giúp bạn tự tin hơn, cân bằng hơn ...
    Hy vọng tối nay bạn sẽ không quá cô độc ... hãy mở lòng ra 1 chút vì cạnh bạn đang có rất nhiều người sẵn lòng giúp bạn vượt qua lúc chao đảo này ...
    Noel vui vẻ, Sài Gòn đang trở lạnh đi chơi nhớ mặc thêm ấo khoác nhé ...
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 25/12/2003
  2. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay là Noel, lại phải nằm nhà vì cái bệnh cúm quái ác tới không coi ngày. Bà con 7X-SG đi uống café ở Diamond dzui dzẻ quá xá, nghĩ lại càng chán. Khỉ mốc, lần sau có bệnh chắc phải lên lịch trước để tránh mấy cái ngày thiên hạ đi ăn chơi.
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng...
  3. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay là Noel, lại phải nằm nhà vì cái bệnh cúm quái ác tới không coi ngày. Bà con 7X-SG đi uống café ở Diamond dzui dzẻ quá xá, nghĩ lại càng chán. Khỉ mốc, lần sau có bệnh chắc phải lên lịch trước để tránh mấy cái ngày thiên hạ đi ăn chơi.
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng...
  4. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Tối nay chắc bạn sẽ lầm bầm rủa thầm khi có người không SMS cho bạn để chúc mừng giáng sinh cho bạn ... máy thì còn xiền nhưng chẳng hiểu thợ sửa máy cái kểu rì mà nó ngóm luôn ...
    mà kể ra thì tôi biết bạn cũng không muốn nhận tin nhắn hay cuộc gọi từ tôi đâu, ít ra là trong lúc này ... tôi hiểu cảm giác nặng nề khi bị quan phòng như thế ... tôi cũng hiểu tối nay bạn cười đấy, nói đấy nhưng trong lòng bạn nước mắt đang rơi ... giờ này chắc cũng thế ... bạn cứ khóc đi, cứ sụt sùi trong đau khổ đi cho vơi nỗi buồn nhưng đừng bi sầu quá nhé ... hãy nhìn thẳng vào sự thật để vươt qua ... không ai trách bạn vì sai lầm vừa qua (nếu bạn biết được đó là sai lầm) ... chúng tôi rất thương yêu bạn, chẳng ai vui vẻ gì khi thấy bạn mình phải buồn khổ như vậy cả ... giá như tôi có thể ghé vai đỡ hộ bạn 1 phần gánh nặng này nhỉ ... tiếc là lực bất tòng tâm ...
    Lại 1 ngày mới rồi, ngày mai, mặt trời lại mọc, bóng tối lại bị đẩy lùi, những chuyện xảy ra lúc này sẽ trở thành quá khứ ... hãy để hành trang của mình chứa đầy ánh sáng, đừng mang bóng tối theo mình, bạn nhé ... ngoài kia mặt trời đang lên, bạn hãy nhìn thẳng vào mặt trời đi ... đẹp lắm ...
  5. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Tối nay chắc bạn sẽ lầm bầm rủa thầm khi có người không SMS cho bạn để chúc mừng giáng sinh cho bạn ... máy thì còn xiền nhưng chẳng hiểu thợ sửa máy cái kểu rì mà nó ngóm luôn ...
    mà kể ra thì tôi biết bạn cũng không muốn nhận tin nhắn hay cuộc gọi từ tôi đâu, ít ra là trong lúc này ... tôi hiểu cảm giác nặng nề khi bị quan phòng như thế ... tôi cũng hiểu tối nay bạn cười đấy, nói đấy nhưng trong lòng bạn nước mắt đang rơi ... giờ này chắc cũng thế ... bạn cứ khóc đi, cứ sụt sùi trong đau khổ đi cho vơi nỗi buồn nhưng đừng bi sầu quá nhé ... hãy nhìn thẳng vào sự thật để vươt qua ... không ai trách bạn vì sai lầm vừa qua (nếu bạn biết được đó là sai lầm) ... chúng tôi rất thương yêu bạn, chẳng ai vui vẻ gì khi thấy bạn mình phải buồn khổ như vậy cả ... giá như tôi có thể ghé vai đỡ hộ bạn 1 phần gánh nặng này nhỉ ... tiếc là lực bất tòng tâm ...
    Lại 1 ngày mới rồi, ngày mai, mặt trời lại mọc, bóng tối lại bị đẩy lùi, những chuyện xảy ra lúc này sẽ trở thành quá khứ ... hãy để hành trang của mình chứa đầy ánh sáng, đừng mang bóng tối theo mình, bạn nhé ... ngoài kia mặt trời đang lên, bạn hãy nhìn thẳng vào mặt trời đi ... đẹp lắm ...
  6. vitcondethuong

    vitcondethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Đầu óc quay mòng. Chẳng có chút cảm xúc nào hết. Như chìm vào vô thức rồi. Chỉ đến khi còn lại một mình, rơi nước mắt rồi mới mừng là mình vẫn còn tỉnh táo, còn biết khóc, còn nhận ra nước mắt sẽ làm mình nhẹ nhõm đi rất nhiều. Mình chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng vẫn có lúc khổ sở vì cứ chênh vênh giữa mong manh yếu đuối và sự cứng rắn. Muốn từ bỏ hết ngày hôm qua, nhưng rồi lại thương ngày hôm qua, nó đã là một phần cuộc sống của mình rồi làm sao có thể chối bỏ. Sao có thể hèn nhát như vậy được. Nhưng sẽ can đảm đến đâu! Cố lên tôi ơi!
    Giáng Sinh 2003
  7. vitcondethuong

    vitcondethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Đầu óc quay mòng. Chẳng có chút cảm xúc nào hết. Như chìm vào vô thức rồi. Chỉ đến khi còn lại một mình, rơi nước mắt rồi mới mừng là mình vẫn còn tỉnh táo, còn biết khóc, còn nhận ra nước mắt sẽ làm mình nhẹ nhõm đi rất nhiều. Mình chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng vẫn có lúc khổ sở vì cứ chênh vênh giữa mong manh yếu đuối và sự cứng rắn. Muốn từ bỏ hết ngày hôm qua, nhưng rồi lại thương ngày hôm qua, nó đã là một phần cuộc sống của mình rồi làm sao có thể chối bỏ. Sao có thể hèn nhát như vậy được. Nhưng sẽ can đảm đến đâu! Cố lên tôi ơi!
    Giáng Sinh 2003
  8. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh vui vẻ, lời chúc cửa miệng của mọi người nhiều đến nỗi mình tưởng rằng không khí Noel sẽ tuyệt vời như những năm trước. Năm nay người Hà Nội chơi Noel nhạt quá, chen chúc trong đám người đi bộ ở Hồ Gươm, hại mình đến 1 giờ sáng về nhà mệt phờ và không còn hơi sức đâu để online như dự định.
    Quần trắng áo đỏ màu Noel, đầu đội mũ đỏ gắn vô vàn hạt sao lấp lánh. Bộ đồ Noel của mình đâm ra lại lạc lõng giữa khung trời Hà Nội. Người HN ko chú trọng ăn mặc đẹp và mang âm hưởng Noel, Hà Nội ít có thói quen trang hoàng Noel. Đến ngay cả Tràng Tiền Plaza, trung tâm thương mại sang trọng nhất HN bây giờ cũng chẳng có lấy một ngôi nhà tuyết, hay caí xe ngựa cho bà con đi dạo qua chụp hình, ngắm nghía. Biết thế hôm trước nán lại Diamond Plaza tranh thủ chụp mấy tấm hình mang đậm không khí Noel của Sài gòn.
    7X SG sẽ đi đâu chơi Noel nhỉ, nghĩ tới mọi người thấy vui dễ sợ. NHớ fết!!!
    Tối Noel đi tìm một quán ăn ngon lành và có không khí NOel cũng khó ghê. Bước chân đến cửa HOA SỮA, quán ăn Pháp, ấy thế mà không vào được. Bên trong quán trang hoàng quá lộng lẫy, nhạc Noel rộn rã, nhưng đã hết chỗ mất rồi. Lại rút thêm một kinh nghiệm về đặt chỗ trước trong dịp Lễ Tết.
    Khu Nhà thờ lớn tấp nập kẻ ra người vào, từng nhóm người dắt tay nhau đi lại và chụp hình trong khung cảnh tranh tối tranh sáng ngoài Nhà thờ. Ai ai cũng chờ đón tiếng chuông vang lên điểm thời khắc quan trọng nhất 12giờ. Vậy mà sau mấy tiếng dân tình chờ dài cả cổ, chỉ thấy thánh ca hát réo rắt, kinh đọc tới đọc lui,thuyết giảng lầm rầm,,,nhưng khung cảnh vẫn chẳng có gì khác lạ. Vẫn là cánh cửa Nhà thờ đóng im ỉm. Ai đó nói, hình như năm nay Nhà thờ đầu tư ít tiền quá vào ngày Lễ, nên giờ mới để cho không khí nhạt nhẽo đến vậy. Đám trẻ con chắc là chịu không nổi cái cảnh vô vị đó, tụi nó đi mua Bóng bay thả hết lên trời, xịt thơm và bông tuyết linh tinh vào người đi đường. Nhưng " hương vị " cũng chẳng "nồng" thêm tý nào. Ngược lại khiến bao nhiêu người khó chịu, vì sự bực dọc dồn nén hơi bị lâu.
    Tóm lại còn nhiều cái rất nhiêu khê nữa mà nói ra chỉ thấy chán fèo. Biết thế mình vào hang NEt ngồi với bọn tây ba lo chat chit cho xong.
  9. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh vui vẻ, lời chúc cửa miệng của mọi người nhiều đến nỗi mình tưởng rằng không khí Noel sẽ tuyệt vời như những năm trước. Năm nay người Hà Nội chơi Noel nhạt quá, chen chúc trong đám người đi bộ ở Hồ Gươm, hại mình đến 1 giờ sáng về nhà mệt phờ và không còn hơi sức đâu để online như dự định.
    Quần trắng áo đỏ màu Noel, đầu đội mũ đỏ gắn vô vàn hạt sao lấp lánh. Bộ đồ Noel của mình đâm ra lại lạc lõng giữa khung trời Hà Nội. Người HN ko chú trọng ăn mặc đẹp và mang âm hưởng Noel, Hà Nội ít có thói quen trang hoàng Noel. Đến ngay cả Tràng Tiền Plaza, trung tâm thương mại sang trọng nhất HN bây giờ cũng chẳng có lấy một ngôi nhà tuyết, hay caí xe ngựa cho bà con đi dạo qua chụp hình, ngắm nghía. Biết thế hôm trước nán lại Diamond Plaza tranh thủ chụp mấy tấm hình mang đậm không khí Noel của Sài gòn.
    7X SG sẽ đi đâu chơi Noel nhỉ, nghĩ tới mọi người thấy vui dễ sợ. NHớ fết!!!
    Tối Noel đi tìm một quán ăn ngon lành và có không khí NOel cũng khó ghê. Bước chân đến cửa HOA SỮA, quán ăn Pháp, ấy thế mà không vào được. Bên trong quán trang hoàng quá lộng lẫy, nhạc Noel rộn rã, nhưng đã hết chỗ mất rồi. Lại rút thêm một kinh nghiệm về đặt chỗ trước trong dịp Lễ Tết.
    Khu Nhà thờ lớn tấp nập kẻ ra người vào, từng nhóm người dắt tay nhau đi lại và chụp hình trong khung cảnh tranh tối tranh sáng ngoài Nhà thờ. Ai ai cũng chờ đón tiếng chuông vang lên điểm thời khắc quan trọng nhất 12giờ. Vậy mà sau mấy tiếng dân tình chờ dài cả cổ, chỉ thấy thánh ca hát réo rắt, kinh đọc tới đọc lui,thuyết giảng lầm rầm,,,nhưng khung cảnh vẫn chẳng có gì khác lạ. Vẫn là cánh cửa Nhà thờ đóng im ỉm. Ai đó nói, hình như năm nay Nhà thờ đầu tư ít tiền quá vào ngày Lễ, nên giờ mới để cho không khí nhạt nhẽo đến vậy. Đám trẻ con chắc là chịu không nổi cái cảnh vô vị đó, tụi nó đi mua Bóng bay thả hết lên trời, xịt thơm và bông tuyết linh tinh vào người đi đường. Nhưng " hương vị " cũng chẳng "nồng" thêm tý nào. Ngược lại khiến bao nhiêu người khó chịu, vì sự bực dọc dồn nén hơi bị lâu.
    Tóm lại còn nhiều cái rất nhiêu khê nữa mà nói ra chỉ thấy chán fèo. Biết thế mình vào hang NEt ngồi với bọn tây ba lo chat chit cho xong.
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Noel càng ngày càng nhạt ... vẫn đông người hơn nhưng không khí không thẻ bằng hồi những năm trước...hình như đi ra đường trong đêm Noel đang trở thành cái mode cho người ta đua theo ... trong số họ mấy ai có mục đích rõ rệt khi cố công lội bộ tới tận Nhà Thờ Đức Bà, chen lấn, xô đẩy ...
    C''est la vie

Chia sẻ trang này