1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pims

    pims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    I wonder where we will go
    Will we be the same
    I laugh inside I think of you
    and the love we made
    Tell me why this should suffice
    I hold you through the night
    Now will I let it go
    Soon I''ll let it go
    Can you hear me cry ?​
  2. BeYenLy

    BeYenLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    eo ôi mém tí nữa là nó hét ầm lên ngay giữa giờ làm việc rồi. Con bạn nó vớ được quyển sách cách đặt tên của TQ alo ngay cho nó, chữ Yên được giải nghĩa quá hay hỏi nó ko sung sướng đến phát rú lên sao được .
    Được beyenly sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 05/01/2004
  3. BeYenLy

    BeYenLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    eo ôi mém tí nữa là nó hét ầm lên ngay giữa giờ làm việc rồi. Con bạn nó vớ được quyển sách cách đặt tên của TQ alo ngay cho nó, chữ Yên được giải nghĩa quá hay hỏi nó ko sung sướng đến phát rú lên sao được .
    Được beyenly sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 05/01/2004
  4. beba

    beba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua trong bình yên
    Không vấn vương ưu tư muộn phiền...
    Lang thang mãi, cuối cùng chui tọt vô nhật ký của 7XSG tìm nơi trú chân...
    Có ai như ta không nhỉ
    Welcome to HOI DONG HUONG NGHETINH ONLINE
  5. beba

    beba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua trong bình yên
    Không vấn vương ưu tư muộn phiền...
    Lang thang mãi, cuối cùng chui tọt vô nhật ký của 7XSG tìm nơi trú chân...
    Có ai như ta không nhỉ
    Welcome to HOI DONG HUONG NGHETINH ONLINE
  6. bliss

    bliss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ngày 05/01/24
    Online vào ttvnol nhận được tin nhắn của giomuathu đã được tham gia vào chi hội 7XSG, tự nhiên muốn viết một cái gì đó, muốn làm một cái gì đó, nhưng cũng ko biết làm như thế nào nên mình vào đây viết nhật ký online.
    Từ lâu cũng muốn viết một cái gì đó, nhưng cứ lần lữa mãi, cũng không hiểu ví sao nữa. Buồn thì online, lướt qua các topic, đọc các bài viết, tâm sự, than thở ... lại tìm thấy ở đâu đó có những tâm trạng giống mình, rồi lại tự an ủi mình, hãy vui lên, hãy sống thật ý nghĩa,...ước mơ, mong ước, tham vong nhiều, nhưng mình chưa làm được gì hết.
    Vậy là một năm mình đi làm, nó khác xa với thời sinh viên, giờ ước gì minh quay lại thời đó nhỉ, vậy mà lúc đó minh lại ước được ra trường đi làm viêc...
    ước gì, ước gì cho thời gian trơ lại...lời một bài hát mà mình đang nghe, nhưng thời gian ơi, nếu quay trở lại, thì mình có còn phải là mình nữa không mình có làm lại những gì mình đã làm không???? mình không biết nữa, thôi mình hãy ước cho thời gian hiện tại hãy sống đừng lãng phí thời gian để không còn phải ước cho thời gian quay trở lại nữa....
  7. bliss

    bliss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ngày 05/01/24
    Online vào ttvnol nhận được tin nhắn của giomuathu đã được tham gia vào chi hội 7XSG, tự nhiên muốn viết một cái gì đó, muốn làm một cái gì đó, nhưng cũng ko biết làm như thế nào nên mình vào đây viết nhật ký online.
    Từ lâu cũng muốn viết một cái gì đó, nhưng cứ lần lữa mãi, cũng không hiểu ví sao nữa. Buồn thì online, lướt qua các topic, đọc các bài viết, tâm sự, than thở ... lại tìm thấy ở đâu đó có những tâm trạng giống mình, rồi lại tự an ủi mình, hãy vui lên, hãy sống thật ý nghĩa,...ước mơ, mong ước, tham vong nhiều, nhưng mình chưa làm được gì hết.
    Vậy là một năm mình đi làm, nó khác xa với thời sinh viên, giờ ước gì minh quay lại thời đó nhỉ, vậy mà lúc đó minh lại ước được ra trường đi làm viêc...
    ước gì, ước gì cho thời gian trơ lại...lời một bài hát mà mình đang nghe, nhưng thời gian ơi, nếu quay trở lại, thì mình có còn phải là mình nữa không mình có làm lại những gì mình đã làm không???? mình không biết nữa, thôi mình hãy ước cho thời gian hiện tại hãy sống đừng lãng phí thời gian để không còn phải ước cho thời gian quay trở lại nữa....
  8. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đang ngồi nhắn tin buôn chat với một vài bạn trong nam, ngờ đâu sếp gọi điện nói mai vô trong đó có tý việc. Vui nhỉ, khấp khởi mừng thế thôi, mai đến cơ quan sếp lại bảo, thôi xong việc rồi, khỏi cần đi, thì lại thành mừng hụt. Bên mình thì các sếp thay đổi nhanh lắm. Đã bao lần HN không gửi kịp quà cho SG rồi, chỉ vì tội kế hoạch đi nam của mình thay đổi nhanh như chảo chớp. Các bạn 7X HN thông cảm cho tui nhé. Tui đâu có muốn thế đâu.
  9. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đang ngồi nhắn tin buôn chat với một vài bạn trong nam, ngờ đâu sếp gọi điện nói mai vô trong đó có tý việc. Vui nhỉ, khấp khởi mừng thế thôi, mai đến cơ quan sếp lại bảo, thôi xong việc rồi, khỏi cần đi, thì lại thành mừng hụt. Bên mình thì các sếp thay đổi nhanh lắm. Đã bao lần HN không gửi kịp quà cho SG rồi, chỉ vì tội kế hoạch đi nam của mình thay đổi nhanh như chảo chớp. Các bạn 7X HN thông cảm cho tui nhé. Tui đâu có muốn thế đâu.
  10. vitcondethuong

    vitcondethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Hôm kia kết thúc một mối quan hệ... Buồn quá, nhưng tối vào lớp học tìm được cả nguồn vui. Viết vài dòng vào tờ giấy nhỏ "Tối mai... cúp tiết... họp lớp lúc 7h" rồi chuyền cho mười đứa bạn cùng học chung lớp thời sinh viên, đứa nào đồng ý thì ghi tên vào giấy. Có bao giờ mình nghĩ mình làm được việc tập họp bè bạn hay tổ chức một buổi vui chơi nào đó đâu. Đúng là không bắt tay vào làm thì sẽ vẫn không tin mình làm được. Mấy đứa bạn vừa ghi tên vừa gật gù "Hay!", "Ai nghĩ ra chuyện này vậy? Được đó!". Thế mà lúc đầu mình cứ lo sợ bạn bè từ chối. Giờ thì mình hạnh phúc...
    Hôm qua tập trung được 1/3 lớp cũ, gần chục đứa gặp nhau hằng ngày ở lớp tối và vài đứa liên lạc được chỉ trong vòng 1 ngày. Mới hôm trước hôm sau mà... Thời sinh viên giữ kẻ, e dè thế mà nay đứa nào đứa nấy chan hòa, cười đùa thoải mái... Ngay lúc này mình vẫn còn lâng lâng trong không khí bè bạn và cảm giác hạnh phúc...
    Đã hẹn nhau một buổi họp mặt đầu năm nữa vẫn đầy ắp tiếng cười. Chắc chắn sẽ là như vậy!


Chia sẻ trang này