1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tại vì anh em mình có thể hiểu nhau mà không cần nói nhiều, tính chất công việc giống nhau đã giúp anh và em có thể à la xô ngay trong lần gặp đầu tiên, có thể ''Tám'' những chuyện trên trời dưới biển ...
    Chừng nào vào SG đấy hả em?
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Bởi vì anh là nắng
    nên không của riêng em
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Bởi vì anh là nắng
    nên không của riêng em
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  4. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Một mình ... ngày xưa tôi nghĩ rằng tôi thích sự cô đơn và một mình cơ !!!
    Đã một thời tôi như thế, cứ khác biệt với mọi người, cứ nhìn đời bằng một đôi mắt khác, cứ đi ngược lại với dòng người, và cứ cười khi nỗi buồn vây kín...
    Ngày nay .......
    Lúc này... tôi sợ sự cô đơn, căm ghét phải một mình, và không bao giờ tôi chối từ những tình cảm ấm nồng mà mọi ngưòi dành cho tôi ...có lẽ bởi sống trong đời sống , mỗi ngưòi cần có một trái tim để rồi ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
    Thắc mắc làm gì hả chị? Hạnh phúc thường ở ngay bên cạnh nhưng ít bao giờ người ta nhìn thấy .
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 10/01/2004
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Một mình ... ngày xưa tôi nghĩ rằng tôi thích sự cô đơn và một mình cơ !!!
    Đã một thời tôi như thế, cứ khác biệt với mọi người, cứ nhìn đời bằng một đôi mắt khác, cứ đi ngược lại với dòng người, và cứ cười khi nỗi buồn vây kín...
    Ngày nay .......
    Lúc này... tôi sợ sự cô đơn, căm ghét phải một mình, và không bao giờ tôi chối từ những tình cảm ấm nồng mà mọi ngưòi dành cho tôi ...có lẽ bởi sống trong đời sống , mỗi ngưòi cần có một trái tim để rồi ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
    Thắc mắc làm gì hả chị? Hạnh phúc thường ở ngay bên cạnh nhưng ít bao giờ người ta nhìn thấy .
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 10/01/2004
  6. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    10.01.04
    Hôm nay chia tay công ty. Chẳng biết mình đang đi trên con đường nào, cứ nhìn thẳng phía trước mà bước tới thôi. Hoạch định thật nhiều cho cuộc đời mình, rồi thì duyên nợ, rủi may, cái gì đến thì đến chẳng thể nào lường được.
    Hơn một năm trước, cũng nửa đêm thế này, gõ gõ bàn phím nói với một người là mình sẽ làm những gì những gì... có vẻ như mình quá nhiều tham vọng và ảo tưởng, nhưng thật sự mình cũng chỉ muốn hướng đến một cuộc sống đơn giản, hạnh phúc đơn giản...
    Đến nhà chị bạn, nhìn ba mẹ chị tóc bạc trắng nhưng vẫn mạnh khỏe ngồi bên cạnh mấy anh chị nữa cười nói vui vẻ, mình cứ mải mê nhìn mà trong lòng thấy buồn quá. Thời gian chẳng chờ đợi ai, tự dưng cảm thấy lo sợ khi mình vẫn chưa làm được gì cho người thân...
    Rồi sẽ tốt thôi, mình biết mình lúc nào cũng nghĩ ra được lý do để động viên, để cố gắng. Phải tự thắp cho mình một niềm tin...
    Let''s twist again!!!
  7. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    10.01.04
    Hôm nay chia tay công ty. Chẳng biết mình đang đi trên con đường nào, cứ nhìn thẳng phía trước mà bước tới thôi. Hoạch định thật nhiều cho cuộc đời mình, rồi thì duyên nợ, rủi may, cái gì đến thì đến chẳng thể nào lường được.
    Hơn một năm trước, cũng nửa đêm thế này, gõ gõ bàn phím nói với một người là mình sẽ làm những gì những gì... có vẻ như mình quá nhiều tham vọng và ảo tưởng, nhưng thật sự mình cũng chỉ muốn hướng đến một cuộc sống đơn giản, hạnh phúc đơn giản...
    Đến nhà chị bạn, nhìn ba mẹ chị tóc bạc trắng nhưng vẫn mạnh khỏe ngồi bên cạnh mấy anh chị nữa cười nói vui vẻ, mình cứ mải mê nhìn mà trong lòng thấy buồn quá. Thời gian chẳng chờ đợi ai, tự dưng cảm thấy lo sợ khi mình vẫn chưa làm được gì cho người thân...
    Rồi sẽ tốt thôi, mình biết mình lúc nào cũng nghĩ ra được lý do để động viên, để cố gắng. Phải tự thắp cho mình một niềm tin...
    Let''s twist again!!!
  8. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Lại không biết làm gì trong khi bao nhiêu việc cần làm. Muốn đi ra ngoài, muốn đi chơi, thế mà lại từ chối đi nhậu với mấy người ở cơ quan, rồi lại từ chối khi con bạn thân rủ đi uống cà phê, để rồi lại một mình ngồi đây với cái máy tính vô tri vô giác này.
    Buồn chẳng ra buồn, vui chẳng ra vui, dở dở ương ương. Đôi khi buồn vì những câu nói vẩn vơ, vui cũng vì những câu nói vẩn vơ. Rõ chán. Chuyện chẳng có gì thế mà cứ thấy bực bội mãi. Rõ cái thân làm khổ cái đời.
  9. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Lại không biết làm gì trong khi bao nhiêu việc cần làm. Muốn đi ra ngoài, muốn đi chơi, thế mà lại từ chối đi nhậu với mấy người ở cơ quan, rồi lại từ chối khi con bạn thân rủ đi uống cà phê, để rồi lại một mình ngồi đây với cái máy tính vô tri vô giác này.
    Buồn chẳng ra buồn, vui chẳng ra vui, dở dở ương ương. Đôi khi buồn vì những câu nói vẩn vơ, vui cũng vì những câu nói vẩn vơ. Rõ chán. Chuyện chẳng có gì thế mà cứ thấy bực bội mãi. Rõ cái thân làm khổ cái đời.
  10. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    CÂU HỎI
    Hãy để em lại hồn nhiên giữa cuộc đời
    Hồn nhiên khóc, hồn nhiên cười, hồn nhiên sống
    Tình yêu chúng mình đã qua bao sóng gió
    Em tưởng mình đã có được anh.
    Em yếu đuối vô cùng cả giây phút bên anh
    Nhưng lại sợ, không muốn cho anh biết
    Em và anh hai khoảng trời riêng biệt
    Chỗ cho mình nhiều hơn chỗ cho nhau.
    Ừ vẫn biết, chẳng có gì thay đổi được đâu
    Nếu anh lại bỏ em đi như bao người khác
    Nhưng, sao em không thể hồn nhiên sống, hồn nhiên cười, hồn nhiên khóc
    Như em đã qua sau mỗi cuộc tình?

Chia sẻ trang này