1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Em ơi thế là hôm nay bố mẹ nhận lời gã chị cho người ta rồi.... Dòng tin nhắn với nỗi niềm lo lắng xen lẫn hạnh phúc của chị làm em cảm thấy vui lây.
    Ngày xưa khi anh còn ở SG làm việc hai anh em rất thân với nhau, nghe anh kể nhiều về chị nhưng em nào có biết chị là nhân vật từng một thời tiếng tăm lẫy lừng trên TTVN này đâu, bây giờ dù ko OL nhiều như trước nhưng khi nhắc đến chị người ta luôn nhắc với cảm xúc thật trìu mến, còn em và chị thì thân nhau hơn cả em thân với anh ấy . HN đang rét, ko biết tuần sau chị mặc váy cưới thế nào đây nhỉ? Ko lẽ mặc váy cưới rùi khoác thêm cái áo len bên ngoài ư . Còn chú rể, chắc em và cái M ôm bụng cười chết mất thui khi thấy 1 ông hằng ngày rất hầm hố thì hôm nay nghiêm trang ( hahaha chết cười mất chị ơi)...
    Cám ơn chị đã mang đến nụ cười và hạnh phúc cho ông anh iu quí của em. Hai người sống hạnh phúc đến lúc răng chẳng còn cái nào nữa chị nhé .

    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 29/01/2004
  2. venise

    venise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    "...I''ve learned....
    That just one person saying to me, "You''ve made my day!" makes my day.
    I''ve learned....
    That to ignore the facts does not change the facts.
    I''ve learned....
    That the easiest way for me to grow as a person is *****rround
    myself with people smarter than I am.
    I''ve learned....
    That I can''t choose how I feel, but I can choose what I do about
    it
    ..."
  3. venise

    venise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    "...I''ve learned....
    That just one person saying to me, "You''ve made my day!" makes my day.
    I''ve learned....
    That to ignore the facts does not change the facts.
    I''ve learned....
    That the easiest way for me to grow as a person is *****rround
    myself with people smarter than I am.
    I''ve learned....
    That I can''t choose how I feel, but I can choose what I do about
    it
    ..."
  4. huynhngochanh

    huynhngochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Viết cho nhỏ !
    Nhỏ thương, cảm ơn cuộc đời đã cho ta một người bạn hiểu và thương ta nhất ngoài gia đình ta ra.
    Nhỏ có biết là ta có ít bạn nhưng chỉ cần có đuợc người bạn như nhỏ cũng đã đủ lắm rồi !. Đôi khi bắt gặp những gì hay hay trên Net thì người mà ta muốn chia sẽ nhất là nhỏ đó !
    Và có một lần nhỏ cũng e-mail cho ta bài " a flower at a moutain cliff " e hệt với bài mà ta cũng mới vừa đưa cho nhỏ xem ! Dễ thương quá phải không ?
  5. huynhngochanh

    huynhngochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Viết cho nhỏ !
    Nhỏ thương, cảm ơn cuộc đời đã cho ta một người bạn hiểu và thương ta nhất ngoài gia đình ta ra.
    Nhỏ có biết là ta có ít bạn nhưng chỉ cần có đuợc người bạn như nhỏ cũng đã đủ lắm rồi !. Đôi khi bắt gặp những gì hay hay trên Net thì người mà ta muốn chia sẽ nhất là nhỏ đó !
    Và có một lần nhỏ cũng e-mail cho ta bài " a flower at a moutain cliff " e hệt với bài mà ta cũng mới vừa đưa cho nhỏ xem ! Dễ thương quá phải không ?
  6. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Đây là hoa cúc vàng, loài hoa chỉ nở vào mùa xuân, nhưng nếu chăm sóc tốt, nó có thể tươi sang cả mùa hạ, cũng như nếu ta luôn nghĩ về một người nào đó, thì ta và người đó mãi mãi không chia xa...
    Tôi chưa có người nào để mà nghĩ về họ xem có "mãi mãi không chia xa" hay không. Nhưng tự nhiên một lần có cô em gái đọc tặng câu này, thế là thuộc luôn tới giờ, một điều hiếm hoi đối với kẻ đọc trước quên sau như mình...
    Chui vào đây mà không biết viết gì cả, thôi thì gõ đại vài dòng...Hi hi, không phải câu bài à nha!
    Cá nói: -Anh không thể nhìn thấy nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước....
    Nước nói: -Tôi có thể cảm nhận nước mắt của bạn, vì bạn trong trái tim tôi...
  7. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Đây là hoa cúc vàng, loài hoa chỉ nở vào mùa xuân, nhưng nếu chăm sóc tốt, nó có thể tươi sang cả mùa hạ, cũng như nếu ta luôn nghĩ về một người nào đó, thì ta và người đó mãi mãi không chia xa...
    Tôi chưa có người nào để mà nghĩ về họ xem có "mãi mãi không chia xa" hay không. Nhưng tự nhiên một lần có cô em gái đọc tặng câu này, thế là thuộc luôn tới giờ, một điều hiếm hoi đối với kẻ đọc trước quên sau như mình...
    Chui vào đây mà không biết viết gì cả, thôi thì gõ đại vài dòng...Hi hi, không phải câu bài à nha!
    Cá nói: -Anh không thể nhìn thấy nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước....
    Nước nói: -Tôi có thể cảm nhận nước mắt của bạn, vì bạn trong trái tim tôi...
  8. nuocmatmuadong

    nuocmatmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội hôm nay lại mưa phùn, mình chúa ghét thời tiết kiểu này. Đi đâu cũng thấy ẩm ướt, toàn hơi nước. Tối nay chị lại vào SG. Nhà lại vắng hoe vắng hoét, chẳng biết bao giờ nhà mình mới lại nhộn nhịp, đông vui như ngày trước. Ai cũng bỏ Hà Nội đi mất, chỉ có mình ở lại. Mà người ở lại bao giờ cũng buồn hơn cả.
  9. nuocmatmuadong

    nuocmatmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội hôm nay lại mưa phùn, mình chúa ghét thời tiết kiểu này. Đi đâu cũng thấy ẩm ướt, toàn hơi nước. Tối nay chị lại vào SG. Nhà lại vắng hoe vắng hoét, chẳng biết bao giờ nhà mình mới lại nhộn nhịp, đông vui như ngày trước. Ai cũng bỏ Hà Nội đi mất, chỉ có mình ở lại. Mà người ở lại bao giờ cũng buồn hơn cả.
  10. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Trong một quán cafe lãng mạn, người con trai buông bàn tay xinh xắn của cô gái ra, cầm điện thoại xem tin nhắn xong. Khẽ bảo: "Em ơi, xa em lòng anh không muốn, như anh phải về anh chở má anh đi bơi."
    Hôm nay, có hai chị em trưa ngồi trong quán bún, cười tưoi như hoa vì một câu hài vô tình nhớ lại.. Rồi lúc chiều chạy xe đi học, nhớ lại mà cười cười hoài. Chắc thiên hạ giờ tan tầm nhăn nhó cứ tưởng mình khùng.
    Măng ơi, biết nơi đâu là biển của đời người.

Chia sẻ trang này