1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Trong một quán cafe lãng mạn, người con trai buông bàn tay xinh xắn của cô gái ra, cầm điện thoại xem tin nhắn xong. Khẽ bảo: "Em ơi, xa em lòng anh không muốn, như anh phải về anh chở má anh đi bơi."
    Hôm nay, có hai chị em trưa ngồi trong quán bún, cười tưoi như hoa vì một câu hài vô tình nhớ lại.. Rồi lúc chiều chạy xe đi học, nhớ lại mà cười cười hoài. Chắc thiên hạ giờ tan tầm nhăn nhó cứ tưởng mình khùng.
    Măng ơi, biết nơi đâu là biển của đời người.
  2. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật bạn, những người thân thật thân và biết những ngẫu hứng bất chợt của mình, thì mình thích gửi tin nhắn vào giờ này của một ngày trong năm của họ. Nếu còn đang thức. Mà thường thì nhất định sẽ không ngủ trước khi kim giờ, kim phút nhích đến con số 12 và gặp nhau ở đó. Dù để chỉ gửi một tin nhắn vui vui, ngồ ngộ. Dù có thể đến tận sáng hôm sau họ mới đọc được, vì đã ngủ từ bao giờ. Cũng có thể, sẽ bất chợt nhận call hoặc call để nghe giọng bạn háo hức, vui tươi hoặc thật xao xuyến bên kia. Rồi lòng nhẹ lâng lâng, mang cả niềm vui lây từ người khác đi ngủ
    Vậy mà, sinh nhật anh thì mình im. Im re. Không tin nhắn, không call... Ngồi im lặng trước máy tính, nghĩ những điều lộn xộn. Ngoài trời hình như mưa. HN vẫn chưa ấm hơn...
    Muốn gọi xem ông anh mình đã về nhà chưa hay còn đi chơi với mấy ông bạn còn là mấy gã độc thân vui tính?! Muốn nhắn tin hỏi nữa nhưng thôi...Nhắn nhe bây giờ chắc sẽ ngay lập tức thấy điện thoại reo chuông và được ăn mắng quá Còn cả một ngày để gọi, gọi thôi. Nhắn anh lại cười cho, mệt lắm
    Hôm nay có người nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh trai mình, qua mình. Lỡ tay del mất rồi. Lấy gì để fwd đây? Không lẽ bảo, nhắn lại đi để... nhắn sang anh ấy?! Dù chẳng biết ai nhưng anh sẽ vui, bạn em gái mình dễ mến thế còn gì? Nhưng là bạn, bạn thôi anh ạ. Mai em gọi, rồi nhắc lại cho anh nghe nhé! Hơi bị tự hào vì anh trai của em có mặt trên đời vào đúng ngày ba tháng hai. Cả nước giăng cờ hoa chào mừng... Chắc chào mừng cả thể
    Sometimes the very thing you're looking forIs the one thing you can't see...
  3. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật bạn, những người thân thật thân và biết những ngẫu hứng bất chợt của mình, thì mình thích gửi tin nhắn vào giờ này của một ngày trong năm của họ. Nếu còn đang thức. Mà thường thì nhất định sẽ không ngủ trước khi kim giờ, kim phút nhích đến con số 12 và gặp nhau ở đó. Dù để chỉ gửi một tin nhắn vui vui, ngồ ngộ. Dù có thể đến tận sáng hôm sau họ mới đọc được, vì đã ngủ từ bao giờ. Cũng có thể, sẽ bất chợt nhận call hoặc call để nghe giọng bạn háo hức, vui tươi hoặc thật xao xuyến bên kia. Rồi lòng nhẹ lâng lâng, mang cả niềm vui lây từ người khác đi ngủ
    Vậy mà, sinh nhật anh thì mình im. Im re. Không tin nhắn, không call... Ngồi im lặng trước máy tính, nghĩ những điều lộn xộn. Ngoài trời hình như mưa. HN vẫn chưa ấm hơn...
    Muốn gọi xem ông anh mình đã về nhà chưa hay còn đi chơi với mấy ông bạn còn là mấy gã độc thân vui tính?! Muốn nhắn tin hỏi nữa nhưng thôi...Nhắn nhe bây giờ chắc sẽ ngay lập tức thấy điện thoại reo chuông và được ăn mắng quá Còn cả một ngày để gọi, gọi thôi. Nhắn anh lại cười cho, mệt lắm
    Hôm nay có người nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh trai mình, qua mình. Lỡ tay del mất rồi. Lấy gì để fwd đây? Không lẽ bảo, nhắn lại đi để... nhắn sang anh ấy?! Dù chẳng biết ai nhưng anh sẽ vui, bạn em gái mình dễ mến thế còn gì? Nhưng là bạn, bạn thôi anh ạ. Mai em gọi, rồi nhắc lại cho anh nghe nhé! Hơi bị tự hào vì anh trai của em có mặt trên đời vào đúng ngày ba tháng hai. Cả nước giăng cờ hoa chào mừng... Chắc chào mừng cả thể
    Sometimes the very thing you're looking forIs the one thing you can't see...
  4. Thien_Lam

    Thien_Lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Một ngày của mình mở đầu trong bệnh viện và kết thúc trong ... bệnh viện. Chỉ mươi phút để làm các xét nghiệm đơn giản kiểm tra tình hình sức khoẻ mà mất đứt một ngày vì chuỗi thời gian chờ đợi lê thê.
    Buổi tối. Một mớ công việc cơ quan còn tồn đọng. Mặc. Mình mở máy lên. Connect.
    20 ngày đã trôi qua mà mỗi lần vào đây mình vẫn còn vương vấn 1 món nợ với ai đó. Một bài viết do dự mãi không dám gửi. Lại lòng vòng đọc những bài viết của người ta, không dưng người ta buồn, người ta đau khổ mà mình thấy xót xa. Mình cũng từng yêu mà. Cũng từng vật vã với những nỗi đau. Nhưng mà, gửi bài viết của mình lên lúc này biết ai đó có hiểu lầm mình không....
    Mà họ có biết mình đâu nhỉ. Không dưng lại viễn vông. Không dưng lại thiếu tự tin thế. Thôi, thêm một lần hẹn nữa vậy. Lời hẹn chỉ mình mình biết...

    Con chim nhỏ thương cọng cỏ may yếu ớt

    Sợ đậu vào làm rớt một hạt sương...
  5. Thien_Lam

    Thien_Lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Một ngày của mình mở đầu trong bệnh viện và kết thúc trong ... bệnh viện. Chỉ mươi phút để làm các xét nghiệm đơn giản kiểm tra tình hình sức khoẻ mà mất đứt một ngày vì chuỗi thời gian chờ đợi lê thê.
    Buổi tối. Một mớ công việc cơ quan còn tồn đọng. Mặc. Mình mở máy lên. Connect.
    20 ngày đã trôi qua mà mỗi lần vào đây mình vẫn còn vương vấn 1 món nợ với ai đó. Một bài viết do dự mãi không dám gửi. Lại lòng vòng đọc những bài viết của người ta, không dưng người ta buồn, người ta đau khổ mà mình thấy xót xa. Mình cũng từng yêu mà. Cũng từng vật vã với những nỗi đau. Nhưng mà, gửi bài viết của mình lên lúc này biết ai đó có hiểu lầm mình không....
    Mà họ có biết mình đâu nhỉ. Không dưng lại viễn vông. Không dưng lại thiếu tự tin thế. Thôi, thêm một lần hẹn nữa vậy. Lời hẹn chỉ mình mình biết...

    Con chim nhỏ thương cọng cỏ may yếu ớt

    Sợ đậu vào làm rớt một hạt sương...
  6. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Để quên hết mệt mỏi và cảm được cái bình yên thực sự có khi thật khó khăn. Nhưng cũng có khi thật giản dị, nhẹ nhàng...
    Tối hôm nay xuống chơi với bé con của anh chị...Muộn thật muộn mới về. Và chỉ đến khi chạy xe trên đường mới phát hiện ra rằng trong khoảng thời gian gần hai tiếng đồng hồ đó, mình quên hết mọi điều. Quên những căng thẳng phát sinh khi ngày của công việc kéo dài đến 8h tối. Quên những suy tư đang quẩn quanh, ám ảnh. Không nhớ ai, không nhớ điều gì. Cảm giác mình bình yên lắm lắm khi ôm cậu nhóc có cặp má bầu bĩnh, mắt sáng lanh lợi và miệng cười duyên thật duyên trong vòng tay. Mọi điều trôi qua nhẹ lâng lâng khi bé nhóc hai tuổi nhìn mình chăm chăm bằng ánh mắt trong veo, xoe tròn rồi nhoẻn miệng cười và tựa má vào gương mặt mình ... Mẹ cháu thấy hai cô cháu mải mê chơi đùa liền bảo...thôi không cho cô làm "mẹ nuôi" con nữa đâu, vì thể nào khi con lớn, con cũng "cưa" con gái cô cho xem
    Kiểu này, chắc mỗi lần cô căng thẳng hay buồn bực chuyện gì lại bỏ hết mọi sự liên quan khác để xuống nhà cháu mất thôi. Và quên hết. Và bình yên...

    Sometimes the very thing you're looking forIs the one thing you can't see...
  7. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Để quên hết mệt mỏi và cảm được cái bình yên thực sự có khi thật khó khăn. Nhưng cũng có khi thật giản dị, nhẹ nhàng...
    Tối hôm nay xuống chơi với bé con của anh chị...Muộn thật muộn mới về. Và chỉ đến khi chạy xe trên đường mới phát hiện ra rằng trong khoảng thời gian gần hai tiếng đồng hồ đó, mình quên hết mọi điều. Quên những căng thẳng phát sinh khi ngày của công việc kéo dài đến 8h tối. Quên những suy tư đang quẩn quanh, ám ảnh. Không nhớ ai, không nhớ điều gì. Cảm giác mình bình yên lắm lắm khi ôm cậu nhóc có cặp má bầu bĩnh, mắt sáng lanh lợi và miệng cười duyên thật duyên trong vòng tay. Mọi điều trôi qua nhẹ lâng lâng khi bé nhóc hai tuổi nhìn mình chăm chăm bằng ánh mắt trong veo, xoe tròn rồi nhoẻn miệng cười và tựa má vào gương mặt mình ... Mẹ cháu thấy hai cô cháu mải mê chơi đùa liền bảo...thôi không cho cô làm "mẹ nuôi" con nữa đâu, vì thể nào khi con lớn, con cũng "cưa" con gái cô cho xem
    Kiểu này, chắc mỗi lần cô căng thẳng hay buồn bực chuyện gì lại bỏ hết mọi sự liên quan khác để xuống nhà cháu mất thôi. Và quên hết. Và bình yên...

    Sometimes the very thing you're looking forIs the one thing you can't see...
  8. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    04.02.04
    Ngày mai tự cho phép mình nghỉ ngơi. Mặc kệ. Chuyện gì đến sẽ đến. Sao mình không học tập theo ông lão mất ngựa ngày xưa. Bạn bè gặp hỏi thăm rồi lắc đầu ?oLiều quá vậy!?, bạn trên Net thì ?oKit giỏi ghê!?. Bây giờ mình muốn đuối rồi mới nhận ra được những lời khen đó có từ sự ngạc nhiên, vì chẳng ai gan và liều như mình, mà mình mới bước ra đời có bao giờ nghĩ là mình làm như thế là liều đâu, chuyện gì cũng vô tư thôi. Giá như mình đừng nhận ra điều này?
    Chẳng còn khái niệm thời gian nữa, thỉnh thoảng nhận được vài câu ?oMình ủng hộ Kit?, ?oCố lên nhé Kit?, rồi lại còn sẵn một tin nhắn mà đến giờ mình vẫn chưa xoá ?oĐường còn dài lắm Kit ơi, từ từ làm, đừng vội vàng hấp tấp??. Bây giờ thì? mình đã mỏi chân lắm rồi bạn ơi?
    Dừng lại một chút. Dành cho mình một khoảng riêng. Lúc rời Net thì những mỏi mệt, buồn vui cũng lặn sâu vào trong đôi mắt díp lại rồi?
    Thà rằng em thất bại mà có anh bên cạnh còn hơn thành công mà chẳng còn ai

  9. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    04.02.04
    Ngày mai tự cho phép mình nghỉ ngơi. Mặc kệ. Chuyện gì đến sẽ đến. Sao mình không học tập theo ông lão mất ngựa ngày xưa. Bạn bè gặp hỏi thăm rồi lắc đầu ?oLiều quá vậy!?, bạn trên Net thì ?oKit giỏi ghê!?. Bây giờ mình muốn đuối rồi mới nhận ra được những lời khen đó có từ sự ngạc nhiên, vì chẳng ai gan và liều như mình, mà mình mới bước ra đời có bao giờ nghĩ là mình làm như thế là liều đâu, chuyện gì cũng vô tư thôi. Giá như mình đừng nhận ra điều này?
    Chẳng còn khái niệm thời gian nữa, thỉnh thoảng nhận được vài câu ?oMình ủng hộ Kit?, ?oCố lên nhé Kit?, rồi lại còn sẵn một tin nhắn mà đến giờ mình vẫn chưa xoá ?oĐường còn dài lắm Kit ơi, từ từ làm, đừng vội vàng hấp tấp??. Bây giờ thì? mình đã mỏi chân lắm rồi bạn ơi?
    Dừng lại một chút. Dành cho mình một khoảng riêng. Lúc rời Net thì những mỏi mệt, buồn vui cũng lặn sâu vào trong đôi mắt díp lại rồi?
    Thà rằng em thất bại mà có anh bên cạnh còn hơn thành công mà chẳng còn ai

  10. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Hệ quả của những sự chọn lựa có khi ta không thể nào đoán trước được. Có ai ngờ lại lang thang như bây giờ đâu nhỉ. Nhưng mà không sao, mọi chuyện đều có ý nghĩa của nó.
    Còn anh, anh yêu quý của em? Anh đang đứng trước một sự chọn lựa, anh sẽ chọn thế nào đây?
    Chuyện đó có lẽ rồi cũng không còn quan trọng nữa anh ạ. Quan trọng là trong lòng mình giữ được niềm tin, sự bình yên, tình yêu thương và lòng bao dung dành cho con người, phải không?
    Hơn bao giờ, em cảm thấy mình tràn đây sinh lực và sẵn sàng đối đầu với mọi chuyện. Em cảm giác không lâu nữa, sẽ có một cái gì đó bắt đầu, và em sẵn sàng cho nó.
    Măng ơi, biết nơi đâu là biển của đời người.

Chia sẻ trang này