1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0

    14.02.04
    Một ngày mệt nhoài. Một ngày tự hài lòng và đầy bất ngờ. Nhìn lại quãng đường đã qua vui đến phát khóc. Con bé mình từ năm lớp 12 trước kia đến giờ đã khá hơn nhiều, rất nhiều, ai cũng bảo thế. Đúng là chỉ khi trải qua những lúc tuyệt vọng nhất, khi không bao giờ chấp nhận thể chất yếu làm mình vô dụng, mình mới gắng hết sức để được như hôm nay?
    Những khách hàng đầu tiên của mình thật không như mình tưởng. Không phải những học sinh cấp 2, 3 hay những anh chị trong xóm hiền lành mà là những ?oanh chị? nhỏ có vẻ ?ogiang hồ?, ?obụi bặm?. Lần đầu tiên đối mặt với hơn chục đứa như vậy, mình vừa khủng hoảng, lo sợ, vừa buồn cười. Có con bé 11 tuổi đầu mà đã đặt nick là ?otai_sao_lam_em_dau?, rồi còn hẹn hò uống? rau má với ?oanh?. Mấy thằng nhóc con vào trang web ma, kinh dị?, mình bực quá bắt tắt hết, cũng may tụi nó còn nhỏ mà thấy mình ra vẻ giống cô giáo vừa nhu vừa cương nên không dám làm tới. Chẳng biết mai mốt gặp mấy người lớn hơn mà như thế mình sẽ ứng phó thế nào nữa.
    Một ngày của công việc, sau hơn hai tuần liền cũng chỉ biết công việc. Bây giờ có nên nhớ đến một chút gì đó về tình yêu?! Chỉ vài hôm trước, bảo với người bạn cũ là dạo này tối ngủ cũng chỉ mơ thấy tiền thôi, bạn hỏi lại ?onhư vậy có cảm thấy cuộc sống thoải mái không??, mình muốn cười thật lớn, nhưng rồi nghĩ lại tại sao người ta thật lòng hỏi thăm mình, mình đã không nói chuyện chân thật mà còn định cười đùa như vậy. Thôi thì nói lại cho đúng sự thật, sự thật là mình chỉ mơ thấy công việc, cái gì ngày nghĩ nhiều thì tối mơ thấy là điều hiển nhiên mà, và một điều nữa, đối với mình chỉ cần người thân được sống thật thoải mái là mình hạnh phúc. Mình đã chỉ giấu một điều mà chắc chắn người bạn ấy không bao giờ nghĩ ra được, không phải mình không biết nghĩ đến một ai khác như người đó tưởng. Với mình, tình yêu đã giúp mình trở nên tốt hơn, ngay cả khi đó là tình cảm một chiều. Chừng còn nghĩ đến là mình sẽ còn hát hoài ?o?ước gì em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh??, hì hì, nhưng có lẽ nên đổi lại là ?oước gì em dám nói??
    Hay là ước gì hôm nay nghe anh chúc một câu? Nhưng thôi, hết ngày rồi. Tóm lại là một ngày vui? và mệt, và? đường còn dài?
    BECAUSE I LOVE YOU

  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    tối va linh tinh, anh em 7XSG đã tụ hội ở Diamond Plaza để uống cà phê và gẫm sự đời, ra được ối việc mà chỉ có thể nói ọp lai ...
    lang thang 1 lúc, về nhà, đối diện cái WinXP chuối, chán khong thể chịu.. cài lại Win xong là cài ngay Connection để online, phần còn lại sang đi cà phê về sẽ tính tiếp ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    tối va linh tinh, anh em 7XSG đã tụ hội ở Diamond Plaza để uống cà phê và gẫm sự đời, ra được ối việc mà chỉ có thể nói ọp lai ...
    lang thang 1 lúc, về nhà, đối diện cái WinXP chuối, chán khong thể chịu.. cài lại Win xong là cài ngay Connection để online, phần còn lại sang đi cà phê về sẽ tính tiếp ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  4. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9

    Ba ngày trước khi cưới, mưa phùn rả rích, lạnh ngấm qua quần áo rét, tay cóng tấy đỏ... 2 đứa (bi giờ là 2 vợ chồng rùi )Đi đưa thiếp mời mà ai nom thấy cũng ái ngại...
    Nửa ngày trước ngày cưới, trời hào phóng ban tặng nụ cười ấm áp...
    Sáng ngày party, hồi hộp thức dậy chạy ngay ra ngoài sân, trời xanh, cao và có ráng vàng. Ơn Trời Phật! Nắng rực rỡ ươm mật vào lòng người...
    Gió lạnh vẫn thổi nhưng không còn giá buốt... Đi đi lại lại, chào hỏi cười nói... một hồi quên cả rét. Bé ơi, thời tiết đẹp rồi, vậy là Choc của em không còn phải co ro cập rập nữa rồi. Vậy mà lại nhận được tin của bé :"Em ốm từ hôm thứ Sáu, nằm bẹp ở nhà... ". Vậy là em không ra được với anh chị, với gia đình Người Thương của em được rồi em ơi...
    Ngày cưới với thật nhiều cảm xúc... Người HP nhất là 2 chúng mình phải không ông xã? Tối mệt lử khử nhưng mà vui. Hì hụi bóc quà... Quà của em xinh thế, 1 candle bowl L''Occitane . Chẳng kịp nhắn tin cảm ơn em đã ngủ thiếp đi mất rồi...
    Ừ nhỉ! Em là bạn của hắn, "hai anh em rất thân với nhau...", vậy mà giờ 2 chị em msg cho nhau gần như hàng ngày, những lời tâm sự, những dòng tâm trạng nhớ nhung mình cùng share... Em là một trong số ít những bạn bè của cả hai anh chị, và cũng sắp làm cô dâu đất Bắc nữa nhỉ! Chắc là nhanh lắm, chả mấy chốc mà tới cuối năm Thảo ơi!
    Hai anh chị đang ở Nha Trang, tạt vào hàng Net và đọc được những dòng này của em. Thật HP! Cảm ơn vì cùng có một người bạn như em.
    A bunch of roses for you, for a late Valentine''s Day, and for the love you two keep pursuing!
    Miss ya,
    Choc
  5. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9

    Ba ngày trước khi cưới, mưa phùn rả rích, lạnh ngấm qua quần áo rét, tay cóng tấy đỏ... 2 đứa (bi giờ là 2 vợ chồng rùi )Đi đưa thiếp mời mà ai nom thấy cũng ái ngại...
    Nửa ngày trước ngày cưới, trời hào phóng ban tặng nụ cười ấm áp...
    Sáng ngày party, hồi hộp thức dậy chạy ngay ra ngoài sân, trời xanh, cao và có ráng vàng. Ơn Trời Phật! Nắng rực rỡ ươm mật vào lòng người...
    Gió lạnh vẫn thổi nhưng không còn giá buốt... Đi đi lại lại, chào hỏi cười nói... một hồi quên cả rét. Bé ơi, thời tiết đẹp rồi, vậy là Choc của em không còn phải co ro cập rập nữa rồi. Vậy mà lại nhận được tin của bé :"Em ốm từ hôm thứ Sáu, nằm bẹp ở nhà... ". Vậy là em không ra được với anh chị, với gia đình Người Thương của em được rồi em ơi...
    Ngày cưới với thật nhiều cảm xúc... Người HP nhất là 2 chúng mình phải không ông xã? Tối mệt lử khử nhưng mà vui. Hì hụi bóc quà... Quà của em xinh thế, 1 candle bowl L''Occitane . Chẳng kịp nhắn tin cảm ơn em đã ngủ thiếp đi mất rồi...
    Ừ nhỉ! Em là bạn của hắn, "hai anh em rất thân với nhau...", vậy mà giờ 2 chị em msg cho nhau gần như hàng ngày, những lời tâm sự, những dòng tâm trạng nhớ nhung mình cùng share... Em là một trong số ít những bạn bè của cả hai anh chị, và cũng sắp làm cô dâu đất Bắc nữa nhỉ! Chắc là nhanh lắm, chả mấy chốc mà tới cuối năm Thảo ơi!
    Hai anh chị đang ở Nha Trang, tạt vào hàng Net và đọc được những dòng này của em. Thật HP! Cảm ơn vì cùng có một người bạn như em.
    A bunch of roses for you, for a late Valentine''s Day, and for the love you two keep pursuing!
    Miss ya,
    Choc
  6. Rocketqueen

    Rocketqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chị Hoài Anh hoàn thành công cuộc chống lầy rồi đấy à, chúc mừng hai anh chị nhá

    Forza Milan
  7. Rocketqueen

    Rocketqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chị Hoài Anh hoàn thành công cuộc chống lầy rồi đấy à, chúc mừng hai anh chị nhá

    Forza Milan
  8. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn choc chống lầy thành công! Chúc cả hai hạnh phúc bên nhau mãi mãi!
  9. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn choc chống lầy thành công! Chúc cả hai hạnh phúc bên nhau mãi mãi!
  10. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng hạnh phúc nhé, Choc! Hôm trước em có nghe Big nói, nhưng chưa kịp chúc mừng, hi i... chúc mừng bi h có bị coi là muộn không nhỉ? Chúc Choc sớm có.... Khỉ con nhé [​IMG]
    Không thể hình dung ra Choc mặc áo cô dâu thì sẽ thế nào nhỉ, và cả chú rể nữa... Và không thể biết hôm đó hai người có tranh nhau... giật mic để hát Careless Whisper như hôm C mới về, mọi người cùng đi hát ở Ngõ Huyện hay không?
    Choc còn nhớ một lời hẹn với em không nhỉ? Chắc là nhớ nên khi nào Choc về sẽ phải trả nợ nhé. Chỉ có em và Choc thôi, ko được có "người ta" của Choc đâu nhé, hi hi
     
    ................ Một mùa thu xa vắng Như mơ hồ về trong đêm tối Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?

Chia sẻ trang này