1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng hạnh phúc nhé, Choc! Hôm trước em có nghe Big nói, nhưng chưa kịp chúc mừng, hi i... chúc mừng bi h có bị coi là muộn không nhỉ? Chúc Choc sớm có.... Khỉ con nhé [​IMG]
    Không thể hình dung ra Choc mặc áo cô dâu thì sẽ thế nào nhỉ, và cả chú rể nữa... Và không thể biết hôm đó hai người có tranh nhau... giật mic để hát Careless Whisper như hôm C mới về, mọi người cùng đi hát ở Ngõ Huyện hay không?
    Choc còn nhớ một lời hẹn với em không nhỉ? Chắc là nhớ nên khi nào Choc về sẽ phải trả nợ nhé. Chỉ có em và Choc thôi, ko được có "người ta" của Choc đâu nhé, hi hi
     
    ................ Một mùa thu xa vắng Như mơ hồ về trong đêm tối Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    14/2
    ngồi cafe highland với mấy anh rồi đi bộ lang thang phố phường SaiGòn. Khuya về nhận được tin nhắn của Bê: " Bê xỉn quắt cần câu rồi Thỏ ơi!"
    Uhmm... thế đấy, nhậu với chả nhẹt .
    15/2
    Ngủ một mạch đến gần 12h trưa mới là bình minh, bỏ luôn cử cafe Tiní quen thuộc.
    Có ai chocolate mà quăng vào cốp xe chưa nhỉ ? Thế mà có người quăng vào cốp xe rùi chạy từ nhà đến nhà em, nó chảy toét ra chocolate một đằng, nhân rượu bên trong ra một nẻo , hỏi chocolate ở đâu ra thì cũng chẳng biết ở đâu vì tối qua xỉn quá, em lào tặng cũng chả nhớ, chỉ nhớ là quăng vào cốp xe để dành cho Thỏ vì biết Thỏ rất khoái khẩu món này .
    Chiều đi đá bóng với 7X, ko đưa được quả nào vào lưới đội bạn, để thua 0-3 chưa thèm hỏi tội mà đã mè nheo rằng mệt quá, mỏi chân quá, úi giời ơi, tui ko quan tâm đâu .
    hà hà bà Choc hôm nay bốc phét phết, dám bảo với mình là NT có bao nhiu hòn đảo thì đi tất bấy nhiu . Với kinh phí đó Choc mà ở Hòn Tre thì thế nào nó cũng túm Choc or lão C lại làm tin vì thiếu nợ ...
    Ko biết giờ này anh trên ấy thế nào? Vùng núi đã có ngày Valentine chưa nhỉ ?
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  3. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    14/2
    ngồi cafe highland với mấy anh rồi đi bộ lang thang phố phường SaiGòn. Khuya về nhận được tin nhắn của Bê: " Bê xỉn quắt cần câu rồi Thỏ ơi!"
    Uhmm... thế đấy, nhậu với chả nhẹt .
    15/2
    Ngủ một mạch đến gần 12h trưa mới là bình minh, bỏ luôn cử cafe Tiní quen thuộc.
    Có ai chocolate mà quăng vào cốp xe chưa nhỉ ? Thế mà có người quăng vào cốp xe rùi chạy từ nhà đến nhà em, nó chảy toét ra chocolate một đằng, nhân rượu bên trong ra một nẻo , hỏi chocolate ở đâu ra thì cũng chẳng biết ở đâu vì tối qua xỉn quá, em lào tặng cũng chả nhớ, chỉ nhớ là quăng vào cốp xe để dành cho Thỏ vì biết Thỏ rất khoái khẩu món này .
    Chiều đi đá bóng với 7X, ko đưa được quả nào vào lưới đội bạn, để thua 0-3 chưa thèm hỏi tội mà đã mè nheo rằng mệt quá, mỏi chân quá, úi giời ơi, tui ko quan tâm đâu .
    hà hà bà Choc hôm nay bốc phét phết, dám bảo với mình là NT có bao nhiu hòn đảo thì đi tất bấy nhiu . Với kinh phí đó Choc mà ở Hòn Tre thì thế nào nó cũng túm Choc or lão C lại làm tin vì thiếu nợ ...
    Ko biết giờ này anh trên ấy thế nào? Vùng núi đã có ngày Valentine chưa nhỉ ?
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  4. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trong đầu cứ luẩn quẩn câu hát rất u ám của TCS: "Sống có bao năm, vui vui buồn buồn, người người ngợm ngợm..." Tự hát hay nghe hát đều thấy mọi thứ chùng xuống. Mà ý nghĩ đó chỉ đến sau khi đang chạy xe trên đường thì thấy rầm một cái và dòng xe cộ chững lại. Không thể len lách thật nhanh ra khỏi đám đông nên biết là có người phụ nữ vẫn còn tỉnh nhưng không thể dậy. Lờ mờ hình người nằm trên mặt đưòng, lờ mờ dáng xe đổ nghiêng và xôn xao tiếng cãi vã...Lại nghĩ về những ranh giới mong manh...
    Nhạc Trịnh với những ám ảnh về sự mong manh, về sự hữu hạn có khi làm người ta thấy hoang mang. Không biết có vì thế mà biết yêu đời và biết tiếc cuộc sống đang vùn vụt trôi qua hay không?
    Một ngày tiếng nói âu lo ra đời
    Nụ cười
    vội cất cánh bay
    Một đời với những chen đua lâu dài
    Người người còn tiếp nối người
    Một lần nói với bông hoa trên đồi
    một lời nói đã phai

    ...Đôi lúc vênh mặt tự hào vì trí nhớ không đến nỗi nào của mình. Lúc này lại giá như mình có trí nhớ thật tồi...Không biết nhớ có khi lại là điều hay!
    Đôi lúc thấy mình không đến nỗi tệ bởi sự không thờ ơ...Lúc này lại ước mình vô tâm một chút, và vô lo. Để an nhiên và vô tư lự...Để tiếp nhận mọi thứ ở khía cạnh tích cực và dễ chịu nhất.
    Hay ước mình biết lạc quan dù đôi lúc là lạc quan tếu táo mà thôi?! Không được phép đánh mất niềm tin ở chính mình, bh nhỉ?!
    ...À ấy này, liệu cô ấy có đáng thương, đáng tội nghiệp không khi chờ đợi 30 năm một lời hẹn vu vơ đến thế?! Một lời hẹn mà nếu tỉnh và thực tế người ta sẽ ngay lập tức biết rằng chẳng nên chờ đợi làm gì vì hình như đó là một lời nói tránh
    "Anh đã biết tên em. Trường em đây. Lúc nào cần em anh sẽ quay lại" Vậy mà cô đã chờ gần 30 năm... 30 năm để chờ ngày anh giáo sinh thực tập đã lấy mất trái tim cô cần đến cô? Không cần đến 30 năm cho sự quên của anh ta...Lời nói thì vu vơ đến nhường đó...Không biết rõ là mình thương, mình tội cho tình yêu đó hay mình khâm phục sự chờ đợi quá chừng kiên nhẫn và lòng tin mong manh và vững chắc kinh khủng đó... "Thay lời muốn nói" liệu có đưa lời nhắn của cô ấy đến với người cô ấy thương không nhỉ?! Chắc không...Nhưng dẫu sao, lời nhắn đó cũng cho người ta niềm tin về những điều không dễ dàng mất đi dù thời gian, dù khoảng cách...


    Sometimes the very thing you're looking forIs the one thing you can't see...
  5. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trong đầu cứ luẩn quẩn câu hát rất u ám của TCS: "Sống có bao năm, vui vui buồn buồn, người người ngợm ngợm..." Tự hát hay nghe hát đều thấy mọi thứ chùng xuống. Mà ý nghĩ đó chỉ đến sau khi đang chạy xe trên đường thì thấy rầm một cái và dòng xe cộ chững lại. Không thể len lách thật nhanh ra khỏi đám đông nên biết là có người phụ nữ vẫn còn tỉnh nhưng không thể dậy. Lờ mờ hình người nằm trên mặt đưòng, lờ mờ dáng xe đổ nghiêng và xôn xao tiếng cãi vã...Lại nghĩ về những ranh giới mong manh...
    Nhạc Trịnh với những ám ảnh về sự mong manh, về sự hữu hạn có khi làm người ta thấy hoang mang. Không biết có vì thế mà biết yêu đời và biết tiếc cuộc sống đang vùn vụt trôi qua hay không?
    Một ngày tiếng nói âu lo ra đời
    Nụ cười
    vội cất cánh bay
    Một đời với những chen đua lâu dài
    Người người còn tiếp nối người
    Một lần nói với bông hoa trên đồi
    một lời nói đã phai

    ...Đôi lúc vênh mặt tự hào vì trí nhớ không đến nỗi nào của mình. Lúc này lại giá như mình có trí nhớ thật tồi...Không biết nhớ có khi lại là điều hay!
    Đôi lúc thấy mình không đến nỗi tệ bởi sự không thờ ơ...Lúc này lại ước mình vô tâm một chút, và vô lo. Để an nhiên và vô tư lự...Để tiếp nhận mọi thứ ở khía cạnh tích cực và dễ chịu nhất.
    Hay ước mình biết lạc quan dù đôi lúc là lạc quan tếu táo mà thôi?! Không được phép đánh mất niềm tin ở chính mình, bh nhỉ?!
    ...À ấy này, liệu cô ấy có đáng thương, đáng tội nghiệp không khi chờ đợi 30 năm một lời hẹn vu vơ đến thế?! Một lời hẹn mà nếu tỉnh và thực tế người ta sẽ ngay lập tức biết rằng chẳng nên chờ đợi làm gì vì hình như đó là một lời nói tránh
    "Anh đã biết tên em. Trường em đây. Lúc nào cần em anh sẽ quay lại" Vậy mà cô đã chờ gần 30 năm... 30 năm để chờ ngày anh giáo sinh thực tập đã lấy mất trái tim cô cần đến cô? Không cần đến 30 năm cho sự quên của anh ta...Lời nói thì vu vơ đến nhường đó...Không biết rõ là mình thương, mình tội cho tình yêu đó hay mình khâm phục sự chờ đợi quá chừng kiên nhẫn và lòng tin mong manh và vững chắc kinh khủng đó... "Thay lời muốn nói" liệu có đưa lời nhắn của cô ấy đến với người cô ấy thương không nhỉ?! Chắc không...Nhưng dẫu sao, lời nhắn đó cũng cho người ta niềm tin về những điều không dễ dàng mất đi dù thời gian, dù khoảng cách...


    Sometimes the very thing you're looking forIs the one thing you can't see...
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là ngày buồn thực sự ,thật đáng buồn ,hắn có ở trên mang mà kiếm hắn ko được ,buồn ghê nhưng thôi ko sao có lẽ cũng thế thôi ,mắc cười hơn nữa mình lấy đâura chữ kí để chèn nhỉ vậy là có người đã ăn cắp cái nick của mình . Hôm qua đi học bị đụng xe ngay bùng binh 3tháng 2 đau ơi đau cố lết đến trường hoc thi môn nói anh văn cũng may cô khen mình và con nhỏ bạn nói khá nhất lớp mình mưngghê điểm cao làm hết đau mình mình đã khấn trên đường đi đến lớp thứ nhất là truyện hoc của mình phải thành công -gia dình mình bình an tốt lành,thứ 2 là người yêu bình an ko có gì vậy thôi .Hôm nay lại xuất hiện thêm một tên nữa nói thẳng trước mặt mình <nếu chữ đó là chữ của nguyên thì trang phải chấp nhận yêu nguyên> đúng là thật ngộp ngat ko còn gì bằng mình nói là ko ko được ko thể đời chán phèo
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là ngày buồn thực sự ,thật đáng buồn ,hắn có ở trên mang mà kiếm hắn ko được ,buồn ghê nhưng thôi ko sao có lẽ cũng thế thôi ,mắc cười hơn nữa mình lấy đâura chữ kí để chèn nhỉ vậy là có người đã ăn cắp cái nick của mình . Hôm qua đi học bị đụng xe ngay bùng binh 3tháng 2 đau ơi đau cố lết đến trường hoc thi môn nói anh văn cũng may cô khen mình và con nhỏ bạn nói khá nhất lớp mình mưngghê điểm cao làm hết đau mình mình đã khấn trên đường đi đến lớp thứ nhất là truyện hoc của mình phải thành công -gia dình mình bình an tốt lành,thứ 2 là người yêu bình an ko có gì vậy thôi .Hôm nay lại xuất hiện thêm một tên nữa nói thẳng trước mặt mình <nếu chữ đó là chữ của nguyên thì trang phải chấp nhận yêu nguyên> đúng là thật ngộp ngat ko còn gì bằng mình nói là ko ko được ko thể đời chán phèo
  8. bliss

    bliss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chán cho bản thân mình, rồi tự an ủi mình vẫn hơn những người khác. Biết làm sao được, cuộc sống mà.
    Lại thêm một người trong công ty nghĩ việc, mừng cho họ, buồn cho mình, không biết mình sẽ ra đi lúc nào đây, phải thế thôi.
    Mong rằng một ngày mới là một niềm hi vọng cho mình.
  9. bliss

    bliss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chán cho bản thân mình, rồi tự an ủi mình vẫn hơn những người khác. Biết làm sao được, cuộc sống mà.
    Lại thêm một người trong công ty nghĩ việc, mừng cho họ, buồn cho mình, không biết mình sẽ ra đi lúc nào đây, phải thế thôi.
    Mong rằng một ngày mới là một niềm hi vọng cho mình.
  10. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu quá đi!
    Dạo này hư ghê, suốt ngày đau đầu mới chết chứ!
    Lúc nãy đi gội đầu chị gội đầu bảo mình béo ra. Thôi chết.
    Không béo mới là lạ. Tối qua đi làm về, ăn cơm xong, rửa được đống bát thế là leo lên giường đi ngủ. Đến 10 rưỡi dậy, tắm một cái tưởng là sẽ không buồn ngủ nữa , ai dè lại lmà 1 giấc đến sáng luôn.
    hic

Chia sẻ trang này