1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Có điều gì xa lạ
    Cứ quyện lấy trí óc tâm hồn ta
    Sao giấc ngủ chập chờn mệt mỏi quá
    Căn phòng đèn thắp sáng
    Mà chừng đâu đây lãng đãng những bóng ma
    Ngày tháng đã qua có bao giờ trở lại
    Chân cầu vẫn im lìm để dòng nước mãi trôi xa
    Mà bàn tay còn tiếc nuối
    Giữ làm sao được thời gian mà cứ cố hoài
    Kỷ niệm đã chia phôi
    Đã cho đi thì gửi theo cả tiếng thở dài
    Ngoài kia
    Trời thấp thoáng ánh ban mai ...
    Em nhón gót qua ô vuông ngắm ban mai mỏng mảnhSài Gòn nghiêng những mầm mưa
  2. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    07/09: Sao hai con số này ám ảnh mình thế nhỉ? Có một điều gì đó rất quen... Như là đó là những con số gọi nhắc một ngày đáng nhớ nào đó đã qua trong đời. Hay tại tháng 7, tại tháng 9? Hay vì hôm nay là sn của bé em? Sao không nhớ ra cái điều quen lắm đó?
    7h05: Sáng nay, không có đồng hồ báo thức nên lỡ mất cái hẹn cafe buổi sáng, ở cái quán có không gian thoáng, lành và trong veo đó. Sorry em nhé Colbalt! Cũng là 7h nhưng sáng mai, được không? Ơ, em có vào đây bao giờ đâu mà tiện thể thế này...
    9h45 Quán cóc Nguyễn Du với bạn hiền thời đại học. Ghế mây, bàn gỗ, vỉa hè nhìn ra hồ Hale sóng sánh mặt nước mùa thu. Buổi sáng nhìn lên hàng cây cổ thụ thấy bình yên thật...Cũng lâu lắm bạn hiền và tôi không cafe sáng nhỉ? Cả tuần làm việc, có mỗi hôm nay được thức dậy mà không phải tuyệt vọng nhìn và nghe đồng hồ réo chuông thôi... Ah, lại nói đến đồng hồ, cái đồng hồ báo thức của mình không biết có kịp sửa không? Mai là ngày mới của tuần mới rồi. Phải dậy sớm đón chào buổi sáng trong lành và yên bình chứ và ngắm mặt trời mọc thật đẹp nữa... Thôi, làm người ngoan, đi ngủ sớm vậy! Bạn hiền cười gì?
    18h08: Bé em hẹn chị có việc đấy. Chạy đi nào, online gì nữa chứ...
    19h00: Sẽ chạy tiếp............
    Thế là hết ngày chủ nhật!!! Ôi cuối tuần của tôi. Ngắn gì mà ngắn quá thể đáng thế này

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  3. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    07/09: Sao hai con số này ám ảnh mình thế nhỉ? Có một điều gì đó rất quen... Như là đó là những con số gọi nhắc một ngày đáng nhớ nào đó đã qua trong đời. Hay tại tháng 7, tại tháng 9? Hay vì hôm nay là sn của bé em? Sao không nhớ ra cái điều quen lắm đó?
    7h05: Sáng nay, không có đồng hồ báo thức nên lỡ mất cái hẹn cafe buổi sáng, ở cái quán có không gian thoáng, lành và trong veo đó. Sorry em nhé Colbalt! Cũng là 7h nhưng sáng mai, được không? Ơ, em có vào đây bao giờ đâu mà tiện thể thế này...
    9h45 Quán cóc Nguyễn Du với bạn hiền thời đại học. Ghế mây, bàn gỗ, vỉa hè nhìn ra hồ Hale sóng sánh mặt nước mùa thu. Buổi sáng nhìn lên hàng cây cổ thụ thấy bình yên thật...Cũng lâu lắm bạn hiền và tôi không cafe sáng nhỉ? Cả tuần làm việc, có mỗi hôm nay được thức dậy mà không phải tuyệt vọng nhìn và nghe đồng hồ réo chuông thôi... Ah, lại nói đến đồng hồ, cái đồng hồ báo thức của mình không biết có kịp sửa không? Mai là ngày mới của tuần mới rồi. Phải dậy sớm đón chào buổi sáng trong lành và yên bình chứ và ngắm mặt trời mọc thật đẹp nữa... Thôi, làm người ngoan, đi ngủ sớm vậy! Bạn hiền cười gì?
    18h08: Bé em hẹn chị có việc đấy. Chạy đi nào, online gì nữa chứ...
    19h00: Sẽ chạy tiếp............
    Thế là hết ngày chủ nhật!!! Ôi cuối tuần của tôi. Ngắn gì mà ngắn quá thể đáng thế này

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  4. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0

    Mâu thuẫn - Bất lực - Không nản chí.

  5. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0

    Mâu thuẫn - Bất lực - Không nản chí.

  6. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    HN vào thu nhưng hôm nay thì không phải nắng vàng gió nhẹ và lá bay dịu dàng trên phố...
    Buổi trưa không có nắng và mưa về sầm sập trên những mái nhà, hàng cây, dọc theo con phố nhỏ...Chạy trên những vỉa hè khấp khểnh, tóc tai ướt sũng mới về được văn phòng sau bữa ăn trưa muộn và vội vã...Bạn và tớ còn trẻ nít lắm hay sao mà chúng ta còn cười vang được giữa phố mưa tầm tã nhỉ?
    Mưa mùa thu... Nhưng không phải giọt mưa thu thánh thót ngoài hiên... Mưa này là mưa bão... Ấy của tớ nhỉ, dễ vỡ chứ, nhưng là vỡ cái đối diện, vỡ người đối mặt!!


    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  7. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    HN vào thu nhưng hôm nay thì không phải nắng vàng gió nhẹ và lá bay dịu dàng trên phố...
    Buổi trưa không có nắng và mưa về sầm sập trên những mái nhà, hàng cây, dọc theo con phố nhỏ...Chạy trên những vỉa hè khấp khểnh, tóc tai ướt sũng mới về được văn phòng sau bữa ăn trưa muộn và vội vã...Bạn và tớ còn trẻ nít lắm hay sao mà chúng ta còn cười vang được giữa phố mưa tầm tã nhỉ?
    Mưa mùa thu... Nhưng không phải giọt mưa thu thánh thót ngoài hiên... Mưa này là mưa bão... Ấy của tớ nhỉ, dễ vỡ chứ, nhưng là vỡ cái đối diện, vỡ người đối mặt!!


    Có một quả tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi ta muốn mình trở lại
    Thời học sinh thơ dại, vô tư
    Sáng cắp sách đến trường
    Chiều tung tăng chạy nhảy
    Hồn nhiên nói cười
    Chẳng e ngại, đắn đo
    Có đôi khi ta muốn mình tự do
    Lang thang khắp phố phường, lối ngõ
    Hát lời tình tự,
    Không chút âu lo
    Không chút muộn phiền
    Tự tại, an nhiên
    Có đôi khi ta muốn được bình yên
    Nhưng đâu dễ tìm một nơi thanh vắng
    Giữa Sài Gòn xôn xao
    Giữa náo nhiệt cuộc đời
    Toàn những lời gian dối
    Rao bán tình người...
    Có đôi khi ta muốn mình rong chơi
    Ðến những nơi chân người chưa đến
    Ngã lưng trên đồi mà ngắm sao rơi
    Ngồi bên bờ suối vắng
    Ngắm bóng mình
    Mà lặng nghe tiếng gió thở than
    Có đôi khi ta bỗng thấy bàng hòang
    Vì cuộc sống không là điều viên mản
    Như đóa phù dung
    Sớm nở tối tàn
    Như đóa mai vàng
    Rực rỡ đó rồi tả tơi... ai biết ?
    Có đôi khi ta thấy mình tha thiết
    Yêu mọi người
    Yêu tiếng dế trong đêm
    Yêu tiếng mưa rỉ rả bên thềm
    Yêu mắt ai nhìn không nói
    Và yêu nụ cười đắm đuối ai trao
    Là vậy đó! Có đôi khi... vậy đó!

    Sài Gòn vắng mùa thu vắng hoa sữa ngọt ngào ru các ngõSài Gòn vào thu...chỉ có tiếng hát ai xao xuyến gọi tên mùa
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi ta muốn mình trở lại
    Thời học sinh thơ dại, vô tư
    Sáng cắp sách đến trường
    Chiều tung tăng chạy nhảy
    Hồn nhiên nói cười
    Chẳng e ngại, đắn đo
    Có đôi khi ta muốn mình tự do
    Lang thang khắp phố phường, lối ngõ
    Hát lời tình tự,
    Không chút âu lo
    Không chút muộn phiền
    Tự tại, an nhiên
    Có đôi khi ta muốn được bình yên
    Nhưng đâu dễ tìm một nơi thanh vắng
    Giữa Sài Gòn xôn xao
    Giữa náo nhiệt cuộc đời
    Toàn những lời gian dối
    Rao bán tình người...
    Có đôi khi ta muốn mình rong chơi
    Ðến những nơi chân người chưa đến
    Ngã lưng trên đồi mà ngắm sao rơi
    Ngồi bên bờ suối vắng
    Ngắm bóng mình
    Mà lặng nghe tiếng gió thở than
    Có đôi khi ta bỗng thấy bàng hòang
    Vì cuộc sống không là điều viên mản
    Như đóa phù dung
    Sớm nở tối tàn
    Như đóa mai vàng
    Rực rỡ đó rồi tả tơi... ai biết ?
    Có đôi khi ta thấy mình tha thiết
    Yêu mọi người
    Yêu tiếng dế trong đêm
    Yêu tiếng mưa rỉ rả bên thềm
    Yêu mắt ai nhìn không nói
    Và yêu nụ cười đắm đuối ai trao
    Là vậy đó! Có đôi khi... vậy đó!

    Sài Gòn vắng mùa thu vắng hoa sữa ngọt ngào ru các ngõSài Gòn vào thu...chỉ có tiếng hát ai xao xuyến gọi tên mùa
  10. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    08.09.03
    Rồi ngày nào của mình cũng như thế này ư? Chẳng có gì điều gì đáng nhớ để ghi vào nhật ký, tất cả đã được đưa vào báo cáo, danh sách..., cũng chẳng có gì quá nặng nề để trút hết vào đây cho nhẹ bớt. Giá như có thể định nghĩa được tâm trạng mình lúc này.
    Không biết tối nay là buổi học thứ bao nhiêu mình ào vô lớp giữa chừng rồi lại ra về giờ giải lao. Đã là thói quen rồi, làm sao đây!!! Mình chẳng thể tự đặt luật và mục tiêu, phương hướng cho chính mình. Sao mà bây giờ tệ quá thể.
    Ở trên Net này cũng có biểu tượng khóc. Nhưng nhìn nó cũng thấy vui vui sao ấy, có vẻ làm giảm đi mức buồn phiền của người ta...
    Ngày mai em đi đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ...

Chia sẻ trang này