1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Lạc quan nào... Và thật can đảm! Đối diện với sự thật thôi, cho dù đó là một điều không vui, khước từ nó hay bao biện cho nó liệu còn có ích gì? Đi qua một nỗi buồn sẽ thấy cô đơn hơn. Nhưng phải đi qua thôi
    Sẽ là thế nào nhỉ? Chấp nhận bỏ qua điều mình cho là quý giá? Hay chiến thắng cảm giác tiếc nuối cho một điều không có thật?
    Giá như bây giờ đang ở biển...Một biển nắng tràn và đầy ắp sự vắng mặt, như ai đó nói...
    "Một trời xanh, một biển tận cùng xanh
    Và gió biển và mây bay về núi
    Lời yêu thương ngàn lần em muốn nói
    Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em..."

    Sometimes the very thing you're looking forIs the one thing you can't see...
  2. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ mình lại rơi vào tình trạng oái oăm đó... Thôi thì, thông cảm cho tôi nhé, khi lòng tôi không có chút cảm xúc nào thì sao tôi thể hiện cho được?! Mà biết đâu lại tốt... Đỡ phải suy nghĩ xem tôi nghĩ gì, cần gì để làm tôi vừa lòng. Không vừa lòng được đâu. Đừng quan tâm nữa nhé. Có tôi nói có. Không tôi bảo không rồi còn gì. Tôi không hợp để sắm vai người đó của bạn... Bắt tôi cố làm gì...
    Nhưng mình ơi, mình sẽ thế nào nếu mình ở vị trí của người bên kia? Mình sẽ tự động bước ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Nhất định thế. Sẽ không quay lại phía sau. Cũng không chạy đuổi... Qui fuit, qui suit... J''en ai marre...
    Đau đầu vì chuyện không đâu. Cũng may là bắt đầu bối rối vì không biết nói gì trước sự khăng khăng đó thì mobile tự động tắt. Tự nhiên thấy điện thoại hay hết pin có lúc cũng là điều may
    Mà cũng lạ... Vì chỉ một lúc sau lại có thể nghe bạn SG nói chuyện bao lâu mà chẳng sao cả Này, biết không, nhờ cú điện thoại đó mà tôi hết đau đầu đấy Biết tôi vui lắm không, khi có điều gì bạn cũng muốn tôi biết đầu tiên. Cho dù không phải lúc nào tôi cũng share được cho bạn. Còn về những điều còn trong vòng bí mật đó thì... VIP lắm mới được biết hả? Dành chân đó cho tôi đi. Tôi mà làm chỉ có dở trở xuống, ấy nhầm, chỉ có dở trở lên. Nghề mà lại. Đang cố gắng để ngày một pro hơn đây
    "Yellow roses... and laughter to helf you get inspired..." Đọc mail và cười.. Sao không biết vui vì những điều nho nhỏ người khác mang đến cho mình???
    Hết ngày cuối tuần. Lát nữa mình sẽ đi làm. Sẽ thấy hoa ngập phố. Sẽ thấy rất nhiều nụ cười trên đường đi..
    Xa xôi ơi, hãy thật an lành và vui tươi nhé...


    Sometimes the very thing you're looking forIs the one thing you can't see...
  3. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ mình lại rơi vào tình trạng oái oăm đó... Thôi thì, thông cảm cho tôi nhé, khi lòng tôi không có chút cảm xúc nào thì sao tôi thể hiện cho được?! Mà biết đâu lại tốt... Đỡ phải suy nghĩ xem tôi nghĩ gì, cần gì để làm tôi vừa lòng. Không vừa lòng được đâu. Đừng quan tâm nữa nhé. Có tôi nói có. Không tôi bảo không rồi còn gì. Tôi không hợp để sắm vai người đó của bạn... Bắt tôi cố làm gì...
    Nhưng mình ơi, mình sẽ thế nào nếu mình ở vị trí của người bên kia? Mình sẽ tự động bước ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Nhất định thế. Sẽ không quay lại phía sau. Cũng không chạy đuổi... Qui fuit, qui suit... J''en ai marre...
    Đau đầu vì chuyện không đâu. Cũng may là bắt đầu bối rối vì không biết nói gì trước sự khăng khăng đó thì mobile tự động tắt. Tự nhiên thấy điện thoại hay hết pin có lúc cũng là điều may
    Mà cũng lạ... Vì chỉ một lúc sau lại có thể nghe bạn SG nói chuyện bao lâu mà chẳng sao cả Này, biết không, nhờ cú điện thoại đó mà tôi hết đau đầu đấy Biết tôi vui lắm không, khi có điều gì bạn cũng muốn tôi biết đầu tiên. Cho dù không phải lúc nào tôi cũng share được cho bạn. Còn về những điều còn trong vòng bí mật đó thì... VIP lắm mới được biết hả? Dành chân đó cho tôi đi. Tôi mà làm chỉ có dở trở xuống, ấy nhầm, chỉ có dở trở lên. Nghề mà lại. Đang cố gắng để ngày một pro hơn đây
    "Yellow roses... and laughter to helf you get inspired..." Đọc mail và cười.. Sao không biết vui vì những điều nho nhỏ người khác mang đến cho mình???
    Hết ngày cuối tuần. Lát nữa mình sẽ đi làm. Sẽ thấy hoa ngập phố. Sẽ thấy rất nhiều nụ cười trên đường đi..
    Xa xôi ơi, hãy thật an lành và vui tươi nhé...


    Sometimes the very thing you're looking forIs the one thing you can't see...
  4. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đâu có, tôi thì thấy càng lớn đọc Paulo Coelho mới càng thấy hay chứ. Nhất là câu chuyện này.
    Maktub
    hungarian_dance
    Ngạt ngào rừng bên suối trong lành, ngàn muôn hoa hé tưng bừng ...
  5. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đâu có, tôi thì thấy càng lớn đọc Paulo Coelho mới càng thấy hay chứ. Nhất là câu chuyện này.
    Maktub
    hungarian_dance
    Ngạt ngào rừng bên suối trong lành, ngàn muôn hoa hé tưng bừng ...
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Người thì mệt ,đầu thì nhức ,bụng thì đau triệu chứng bệnh mình bệnh rùi buồn chán ghê ko muốn về nhà vô ttvn -7x ko được mãi mới vô được bực mình ,đi lung tung thấy page nào cũng chán chẳng có gì hay vô 7x viết nhảm là hay nhứt ,sao sau mỗi lần đâm đầu vào cật lực thi song là mình vậy hà chán chường ghê .thôi cho mình ít thời gian nghỉ ngơi lại sức hộc tiếp ,tự dưng giờ muốn đi ăn kem mà ăn có mình thì chắc người ta cười chết thôi đành ghé ra tiệm mail ngồi ,viết ko biết viết cái gì nhức đầu quá ko nghĩ ra nổi chán..............án quá mệt quá lại nghĩ đến 10 cái chùa phải đi đăng bệnh muốn tự giận luôn Oh, my GOd từ bé đến lớn con đâu có đi bao giờ đâu ......................sao đây //////////chắc kiếm người tư vấn quá ,hôi quá khói thuốc đang bệnh cón hứng khói chắc chết sớm quá mẹ ơi hôm nay 8-3 chốn tránh trách nhiệm về sớm ko ở lại lớp sẽ loạn mất ....
    Ai cũng bảo mình khinh người nói vậy chắc lấy nước sông hoàng hà rửa cũng ko sạch mình thích yên tĩnh ai khiến mấy người quấy phá tui
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Người thì mệt ,đầu thì nhức ,bụng thì đau triệu chứng bệnh mình bệnh rùi buồn chán ghê ko muốn về nhà vô ttvn -7x ko được mãi mới vô được bực mình ,đi lung tung thấy page nào cũng chán chẳng có gì hay vô 7x viết nhảm là hay nhứt ,sao sau mỗi lần đâm đầu vào cật lực thi song là mình vậy hà chán chường ghê .thôi cho mình ít thời gian nghỉ ngơi lại sức hộc tiếp ,tự dưng giờ muốn đi ăn kem mà ăn có mình thì chắc người ta cười chết thôi đành ghé ra tiệm mail ngồi ,viết ko biết viết cái gì nhức đầu quá ko nghĩ ra nổi chán..............án quá mệt quá lại nghĩ đến 10 cái chùa phải đi đăng bệnh muốn tự giận luôn Oh, my GOd từ bé đến lớn con đâu có đi bao giờ đâu ......................sao đây //////////chắc kiếm người tư vấn quá ,hôi quá khói thuốc đang bệnh cón hứng khói chắc chết sớm quá mẹ ơi hôm nay 8-3 chốn tránh trách nhiệm về sớm ko ở lại lớp sẽ loạn mất ....
    Ai cũng bảo mình khinh người nói vậy chắc lấy nước sông hoàng hà rửa cũng ko sạch mình thích yên tĩnh ai khiến mấy người quấy phá tui
  8. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    08.03.04
    Bắt đầu từ đâu nhỉ? Từ cuộc tranh luận phim ảnh đến cái hứa hẹn sẽ kiếm phim về coi cho biết...
    Tối. Mọi người đâu cả rồi. À ơi trên Net từ hôm qua để rồi hôm nay biến đi chơi hết. Cũng dzui. Chúc vui vẻ để mai này còn đến chỗ ta à ơi chit chat tiếp. Lôi cái phim mới chạy đi thuê ra xem. Hihi... trong khung cảnh gần như trống rỗng của gian phòng và hương vị lãng mạn của ngày 8/3, mình căng mắt xem Desperado. Để mình coi cô diễn viên xinh đẹp thế nào mà học trò ghiền thế, còn bảo nếu đang lái xe ngoài đường thể nào cũng bị đụng xe do bận ngắm cổ. Ôi trời, phim gì toàn bắn giết nhau... nhưng cũng hay thật. Thích nhất cách so sánh giữa chơi đàn và chơi súng.
    Nhìn lại đồng hồ cái. Lang thang thế cũng đủ rồi. Ngủ nào cô nàng. Hihihi...
    And when my life is over
    Remember when we were together
    We were alone, and I was singing this song for you...
  9. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    08.03.04
    Bắt đầu từ đâu nhỉ? Từ cuộc tranh luận phim ảnh đến cái hứa hẹn sẽ kiếm phim về coi cho biết...
    Tối. Mọi người đâu cả rồi. À ơi trên Net từ hôm qua để rồi hôm nay biến đi chơi hết. Cũng dzui. Chúc vui vẻ để mai này còn đến chỗ ta à ơi chit chat tiếp. Lôi cái phim mới chạy đi thuê ra xem. Hihi... trong khung cảnh gần như trống rỗng của gian phòng và hương vị lãng mạn của ngày 8/3, mình căng mắt xem Desperado. Để mình coi cô diễn viên xinh đẹp thế nào mà học trò ghiền thế, còn bảo nếu đang lái xe ngoài đường thể nào cũng bị đụng xe do bận ngắm cổ. Ôi trời, phim gì toàn bắn giết nhau... nhưng cũng hay thật. Thích nhất cách so sánh giữa chơi đàn và chơi súng.
    Nhìn lại đồng hồ cái. Lang thang thế cũng đủ rồi. Ngủ nào cô nàng. Hihihi...
    And when my life is over
    Remember when we were together
    We were alone, and I was singing this song for you...
  10. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Vậy đấy, Kitty lại trở lại với Nhật ký online, nhưng không còn những câu chuyện như trước, chỉ có sự bận rộn khi làm bà chủ một cửa hàng, ai đã từng làm thì sẽ càng hiểu rõ hơn và cảm thông với KS, cuộc sống là vậy mà.
    KS cố lên, cố lên .....
    - I am not me -​

Chia sẻ trang này