1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Vậy đấy, Kitty lại trở lại với Nhật ký online, nhưng không còn những câu chuyện như trước, chỉ có sự bận rộn khi làm bà chủ một cửa hàng, ai đã từng làm thì sẽ càng hiểu rõ hơn và cảm thông với KS, cuộc sống là vậy mà.
    KS cố lên, cố lên .....
    - I am not me -​
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    09/03
    Chiều cuối tuần, thu dọn mớ hồ sơ cuối cùng cho vào ngăn kéo, thì bất chợt trên màn hình xuất hiện dấu hiệu có mail. Không vội vã, dọn dẹp tất cả đồ đạc xong tôi mới mở hộp mail lên xem. Thì ra là mail của anh đây mà. Từ một nơi xa lắc anh gởi về cho tôi những lời yêu thương: "Em đang làm gì vậy, chiều cuối tuần không có anh bên cạnh chắc là buồn lắm phải không em - không biết có buồn không vì chiều nay tôi có cuộc hẹn cùng đám bạn cũ thời ĐH mà :), anh thì đang nhớ về em nhiều lắm đấy em yêu ạ. Anh ước gì giờ này mình đang được ở bên nhau, để cùng tận hưởng những giờ phút yêu thương hạnh phúc nhất phải không em . . .".
    Hôm nay Tuấn dẫn "em" đến ra mắt bọn mình đấy, giọng nhỏ bạn vẫn đều đều, mày cũng phải giới thiệu cho bạn bè biết đi chứ. Bất chợt nhớ đến anh, "anh xa quá và tình anh xa quá ", tôi biết phải làm gì để bè bạn hiểu bây giờ ?!. Tiếng nhạc từ đâu đó vang lên "Tình ơi, tình xa tít mù . . ."
  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    09/03
    Chiều cuối tuần, thu dọn mớ hồ sơ cuối cùng cho vào ngăn kéo, thì bất chợt trên màn hình xuất hiện dấu hiệu có mail. Không vội vã, dọn dẹp tất cả đồ đạc xong tôi mới mở hộp mail lên xem. Thì ra là mail của anh đây mà. Từ một nơi xa lắc anh gởi về cho tôi những lời yêu thương: "Em đang làm gì vậy, chiều cuối tuần không có anh bên cạnh chắc là buồn lắm phải không em - không biết có buồn không vì chiều nay tôi có cuộc hẹn cùng đám bạn cũ thời ĐH mà :), anh thì đang nhớ về em nhiều lắm đấy em yêu ạ. Anh ước gì giờ này mình đang được ở bên nhau, để cùng tận hưởng những giờ phút yêu thương hạnh phúc nhất phải không em . . .".
    Hôm nay Tuấn dẫn "em" đến ra mắt bọn mình đấy, giọng nhỏ bạn vẫn đều đều, mày cũng phải giới thiệu cho bạn bè biết đi chứ. Bất chợt nhớ đến anh, "anh xa quá và tình anh xa quá ", tôi biết phải làm gì để bè bạn hiểu bây giờ ?!. Tiếng nhạc từ đâu đó vang lên "Tình ơi, tình xa tít mù . . ."
  4. bliss

    bliss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    12h PM, đến giờ nghĩ rồi, dẹp hết công việc online ttvn. Moi người ăn cơm, còn mình chẳng buồn ăn, cái miệng đắng như thuốc, phải tự nhủ không được ốm, công việc không cho mình được phép ốm, hic hic nếu anh gửi cho mình vài dòng động viên nhỉ, thì mọi mệt mõi và áp lực sẽ tan biến hết. Ước gì ...ước gì anh ở đây giờ này...
  5. bliss

    bliss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    12h PM, đến giờ nghĩ rồi, dẹp hết công việc online ttvn. Moi người ăn cơm, còn mình chẳng buồn ăn, cái miệng đắng như thuốc, phải tự nhủ không được ốm, công việc không cho mình được phép ốm, hic hic nếu anh gửi cho mình vài dòng động viên nhỉ, thì mọi mệt mõi và áp lực sẽ tan biến hết. Ước gì ...ước gì anh ở đây giờ này...
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bệnh đã rồi ,ngày hôm qua thực sự là một cực hình nhức đầu đau bụng .......mệt quá ăn ko muốn ăn nhưng vẫn phải ăn ,má bảo ăn mà ko ăn đâu được .Bệnh bị má la cho một trận nhưng đâu phải tại mình muốn bệnh nhỉ tại mấy ăn trúng thức ăn có ớt mà ,ăn phải ớt hay món ăn của người thailand là mình chết liền luôn because ofcay =bao tử nó hành ...... tự dưng nằm bệnh nhớ hắn ghê đó mình tuy bệnh nhưng là mình ở nhà dẫu gì cũng có người chăm hắn ở bên kia giả sử bệnh ko biết sao nữa nghĩ đến làm mình buồn .Hôm qua trăng vẫn to và sáng đẹp tuyệt luôn ,bệnh chẵng học bài được bực ghê ,mong cho khỏi bệnh khoẻ lại học bài
    Bụng vẫn còn hơi đau nhưng đỡ hơn rùi , lòng cứ ước chi có cái kẻ hay cãi nhau kia ở cạnh ko biết tên đó ra sao nữa ,mấy đứa bạn mình bên đó bảo học căng lắm mình chẳng biết hy vọng ko quanặng đối với tên ngốc đó .
    Bệnh nằm nhà chẳng có gì vui ngoài nghĩ nhảm ,nhớ hắn ,nằm mãi cũng ko được thấy má washing machanic tội má quá quyết định dậy giặt đồ cho má ,3h giặt đến 4h song dọn bàn đưa học trò lên chuẩn bị teach tolearn làm song mới cảm thấy mệt .............miệng đắng chẳng muốn ăn gì nhưng phải ăn vì nó có lợi :
    Thứ 1 mấy tên kia á khẩu luôn ko nhiều chuyện được nữa
    thứ 2 ăn cho má vui < má vui nhưng con buồn>
    Ăn song tính ngồi học ít bài nhưng đau đầu quá thôi nằm ,lại suy nghĩ về cái tên đó ,mà nghĩ cũng mắc cười mình ra bao công tác hợp cho hắn với D mà D cứ nói là ko thích hắn rùi thì là ............trăm ngàn lý do vậy mà đến khi lúc trước mình chọc chọc bảo để từ từ cưa hắn ko kêu con trinh cưa thì nó lại bảo 2 đứa ko xứng với hắn ??????????mà lúc đó chỉ là giỡn còn giờ là thiệt <đang nhớ người ta >ko hiểu nổi hì hì thôi mau hết bịnh học lại đàng hoàng lấy tinh thần lại ,rãnh lôi lịch ra coi vậy là hắn đi 172 ngày rùi còn 193 ngày nữa đủ 1 năm
    Thế là ngày bệnh trôi qua ..........
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bệnh đã rồi ,ngày hôm qua thực sự là một cực hình nhức đầu đau bụng .......mệt quá ăn ko muốn ăn nhưng vẫn phải ăn ,má bảo ăn mà ko ăn đâu được .Bệnh bị má la cho một trận nhưng đâu phải tại mình muốn bệnh nhỉ tại mấy ăn trúng thức ăn có ớt mà ,ăn phải ớt hay món ăn của người thailand là mình chết liền luôn because ofcay =bao tử nó hành ...... tự dưng nằm bệnh nhớ hắn ghê đó mình tuy bệnh nhưng là mình ở nhà dẫu gì cũng có người chăm hắn ở bên kia giả sử bệnh ko biết sao nữa nghĩ đến làm mình buồn .Hôm qua trăng vẫn to và sáng đẹp tuyệt luôn ,bệnh chẵng học bài được bực ghê ,mong cho khỏi bệnh khoẻ lại học bài
    Bụng vẫn còn hơi đau nhưng đỡ hơn rùi , lòng cứ ước chi có cái kẻ hay cãi nhau kia ở cạnh ko biết tên đó ra sao nữa ,mấy đứa bạn mình bên đó bảo học căng lắm mình chẳng biết hy vọng ko quanặng đối với tên ngốc đó .
    Bệnh nằm nhà chẳng có gì vui ngoài nghĩ nhảm ,nhớ hắn ,nằm mãi cũng ko được thấy má washing machanic tội má quá quyết định dậy giặt đồ cho má ,3h giặt đến 4h song dọn bàn đưa học trò lên chuẩn bị teach tolearn làm song mới cảm thấy mệt .............miệng đắng chẳng muốn ăn gì nhưng phải ăn vì nó có lợi :
    Thứ 1 mấy tên kia á khẩu luôn ko nhiều chuyện được nữa
    thứ 2 ăn cho má vui < má vui nhưng con buồn>
    Ăn song tính ngồi học ít bài nhưng đau đầu quá thôi nằm ,lại suy nghĩ về cái tên đó ,mà nghĩ cũng mắc cười mình ra bao công tác hợp cho hắn với D mà D cứ nói là ko thích hắn rùi thì là ............trăm ngàn lý do vậy mà đến khi lúc trước mình chọc chọc bảo để từ từ cưa hắn ko kêu con trinh cưa thì nó lại bảo 2 đứa ko xứng với hắn ??????????mà lúc đó chỉ là giỡn còn giờ là thiệt <đang nhớ người ta >ko hiểu nổi hì hì thôi mau hết bịnh học lại đàng hoàng lấy tinh thần lại ,rãnh lôi lịch ra coi vậy là hắn đi 172 ngày rùi còn 193 ngày nữa đủ 1 năm
    Thế là ngày bệnh trôi qua ..........
  8. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Em biết quên những chuyện đáng quên
    Em biết nhớ những điều em phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải điều em luyến tiếc...

    Nhỉ?
    Rồi cũng sẽ bình yên... Bình yên một thoáng cho tim mềm...
    Có một dòng chữ kí rất hay I am on my way and I''m loving every step I take....
    À, chuyện của Urim và Thummim dài quá. Lúc khác nói vậy? Hay nhờ chị Hunggarian_dance nhỉ? Nghe Urim, Thummim là chị nhắc tới Paulo Coelho liền thì hẳn sẽ biết rõ hơn Salix rồi Mà chị ơi, Maktub là gì? Phải chữ đó dành cho Salix?
    Sometimes the very thing you're looking forIs the one thing you can't see...
  9. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Em biết quên những chuyện đáng quên
    Em biết nhớ những điều em phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải điều em luyến tiếc...

    Nhỉ?
    Rồi cũng sẽ bình yên... Bình yên một thoáng cho tim mềm...
    Có một dòng chữ kí rất hay I am on my way and I''m loving every step I take....
    À, chuyện của Urim và Thummim dài quá. Lúc khác nói vậy? Hay nhờ chị Hunggarian_dance nhỉ? Nghe Urim, Thummim là chị nhắc tới Paulo Coelho liền thì hẳn sẽ biết rõ hơn Salix rồi Mà chị ơi, Maktub là gì? Phải chữ đó dành cho Salix?
    Sometimes the very thing you're looking forIs the one thing you can't see...
  10. 007

    007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    but I take a big hole ...
    Dạo này chỉ nghĩ mãi về một người, ...
    007@

Chia sẻ trang này