1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang mưa, nhìn u ám quá. Chỉ có ăn ốc là sáng sủa thôi .
    Nhận được những lời trách giận, những sự hiểu lầm... Tại sao lại không tin? Tại sao cứ hoài nghi? Tại sao phải làm đau lòng nhau vậy? Thỏa mãn những đứa trẻ con hiếu thắng trong chúng ta ư, Mine?
    Mine, hãy tin... và bớt hoài nghi đi, cuộc sống này có quá nhiều điều không thể. Nhưng không vì thế mà hoài nghi vào những ngày đẹp đẽ đã qua, nhé, Mine!
    Lúc này, đi ăn ốc với bé, chắc sẽ bớt căng thẳng hơn .
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang mưa, nhìn u ám quá. Chỉ có ăn ốc là sáng sủa thôi .
    Nhận được những lời trách giận, những sự hiểu lầm... Tại sao lại không tin? Tại sao cứ hoài nghi? Tại sao phải làm đau lòng nhau vậy? Thỏa mãn những đứa trẻ con hiếu thắng trong chúng ta ư, Mine?
    Mine, hãy tin... và bớt hoài nghi đi, cuộc sống này có quá nhiều điều không thể. Nhưng không vì thế mà hoài nghi vào những ngày đẹp đẽ đã qua, nhé, Mine!
    Lúc này, đi ăn ốc với bé, chắc sẽ bớt căng thẳng hơn .
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  3. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    I''m loving every step i take...
    But, today, I take a bad step... So late to correct this mistake... Love it too?!
    Nope but... keep going! That''s all
    Sometimes the very thing you're looking forIs the one thing you can't see...
  4. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    I''m loving every step i take...
    But, today, I take a bad step... So late to correct this mistake... Love it too?!
    Nope but... keep going! That''s all
    Sometimes the very thing you're looking forIs the one thing you can't see...
  5. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    HN lạnh
    Lạnh và mưa...

    Có lần mình đã bắt đầu như thế. Và cũng vỏn vẹn như thế. Vậy mà thành hiệu ứng domino, biến luôn nơi đó thành bản tin thời tiết...với SG nắng, Đà Lạt lạnh, Sydney hoang vắng...
    Nói chuyện thời tiết, hỏi chuyện thời tiết... chỉ là chuyện của những người không có nhiều điều để nói với nhau? Đúng không? Không đúng. Tự tin mà nói vậy đó, sao không? Không sao cả. Đến nguyên tắc còn có ngoại lệ kia mà... Anh là một ngoại lệ, ví dụ vậy. Và em, em cũng là một ngoại lệ?! Nhưng là ngoại lệ của điều gì được đây
    HN đang ấm dần lên. Ra phố chỉ cần áo len mỏng khoác hờ là đủ. Bỗng dưng lại đổ mưa. Có chuyện riêng phải làm. Nhưng đã không làm được. Dù không kịp dừng lại mang thêm áo mưa như mọi người. Thôi thì kệ. Thi thoảng dầm mưa cũng thấy vui Nhưng vui đâu không biết, biết một điều là ngấm mưa rồi thì sẽ đau đầu...
    Nhìn quanh thấy mỗi mình giống mình...
    Kết quả là ướt nhẹp, lạnh run...
    Hôm qua vẫn hào hứng là HN mùa này đẹp lắm...
    Từ nay không thèm khen nữa
    Trưa nay nghe câu chuyện về giấc mơ...
    Bé con này, giấc mơ nào rồi cũng qua
    Túm lại, mai là một ngày mới
    Còn bây giờ thì đi ăn Kfc với VB đã
    Sometimes the very thing you're looking forIs the one thing you can't see...
  6. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    HN lạnh
    Lạnh và mưa...

    Có lần mình đã bắt đầu như thế. Và cũng vỏn vẹn như thế. Vậy mà thành hiệu ứng domino, biến luôn nơi đó thành bản tin thời tiết...với SG nắng, Đà Lạt lạnh, Sydney hoang vắng...
    Nói chuyện thời tiết, hỏi chuyện thời tiết... chỉ là chuyện của những người không có nhiều điều để nói với nhau? Đúng không? Không đúng. Tự tin mà nói vậy đó, sao không? Không sao cả. Đến nguyên tắc còn có ngoại lệ kia mà... Anh là một ngoại lệ, ví dụ vậy. Và em, em cũng là một ngoại lệ?! Nhưng là ngoại lệ của điều gì được đây
    HN đang ấm dần lên. Ra phố chỉ cần áo len mỏng khoác hờ là đủ. Bỗng dưng lại đổ mưa. Có chuyện riêng phải làm. Nhưng đã không làm được. Dù không kịp dừng lại mang thêm áo mưa như mọi người. Thôi thì kệ. Thi thoảng dầm mưa cũng thấy vui Nhưng vui đâu không biết, biết một điều là ngấm mưa rồi thì sẽ đau đầu...
    Nhìn quanh thấy mỗi mình giống mình...
    Kết quả là ướt nhẹp, lạnh run...
    Hôm qua vẫn hào hứng là HN mùa này đẹp lắm...
    Từ nay không thèm khen nữa
    Trưa nay nghe câu chuyện về giấc mơ...
    Bé con này, giấc mơ nào rồi cũng qua
    Túm lại, mai là một ngày mới
    Còn bây giờ thì đi ăn Kfc với VB đã
    Sometimes the very thing you're looking forIs the one thing you can't see...
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Đã 2h rồi, vậy mà vẫn không sao ngủ được, lò dò lên mạng và bò vào trang ttvnol.
    Saigon đêm cũng tĩnh lặng quá chứ, vậy mà đọc mấy bài thấy nói là nó ồn ào lắm, không biết cái ồn ào đó ở đâu chứ như bây giờ ở đây - trên con đường Hồng Hà, gần sân bay TSN này - lại yên tĩnh đến lạ lùng. Bất chợt nhớ đến một câu hát: "Em ơi, hãy lắng nghe, nghe thành phố thở, bằng tiếng sóng vỗ dưới những thân tàu . . .", nhưng tiếc là ở đây không ở gần bến Bạch Đằng nên chỉ có thể nghe TP thở bằng tiếng rì rì của ba chục cái máy tính + 4 cái máy lạnh và 2 cái máy nước nóng -lạnh mà thôi.
    Nhớ nhà và nhớ Má nhiều quá .. . !!!
  8. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Đã 2h rồi, vậy mà vẫn không sao ngủ được, lò dò lên mạng và bò vào trang ttvnol.
    Saigon đêm cũng tĩnh lặng quá chứ, vậy mà đọc mấy bài thấy nói là nó ồn ào lắm, không biết cái ồn ào đó ở đâu chứ như bây giờ ở đây - trên con đường Hồng Hà, gần sân bay TSN này - lại yên tĩnh đến lạ lùng. Bất chợt nhớ đến một câu hát: "Em ơi, hãy lắng nghe, nghe thành phố thở, bằng tiếng sóng vỗ dưới những thân tàu . . .", nhưng tiếc là ở đây không ở gần bến Bạch Đằng nên chỉ có thể nghe TP thở bằng tiếng rì rì của ba chục cái máy tính + 4 cái máy lạnh và 2 cái máy nước nóng -lạnh mà thôi.
    Nhớ nhà và nhớ Má nhiều quá .. . !!!
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ,vui thật chat với hắn được một ít nhưng vì mình còn đi học phải chụi thôi
    Hắn kêu lovesick tội nhỉ , nhưng mình làm sao biết người đó là mình hay ai thôi nhức đầu ko suy nghĩ vu vơ nữa tạo lòng tin với nhau chứ tự dưng nhớ và thương hắn dễ xợ hì hì mình ko thích nói tiếng love đâu nó làm mình ngượng lắm mình cảm thấy rất kì cục hắn bùn vì ffl8 nhưng làm sao có được nhỉ thôi thì ráng chụi đi chàng
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ,vui thật chat với hắn được một ít nhưng vì mình còn đi học phải chụi thôi
    Hắn kêu lovesick tội nhỉ , nhưng mình làm sao biết người đó là mình hay ai thôi nhức đầu ko suy nghĩ vu vơ nữa tạo lòng tin với nhau chứ tự dưng nhớ và thương hắn dễ xợ hì hì mình ko thích nói tiếng love đâu nó làm mình ngượng lắm mình cảm thấy rất kì cục hắn bùn vì ffl8 nhưng làm sao có được nhỉ thôi thì ráng chụi đi chàng

Chia sẻ trang này