1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay nhỏ bạn bận chút công việc, nói là sẽ lên trễ, thế là giận, vô cớ và chẳng hiểu vì sao ?!. Thế là dấm dẳng: "thôi từ nhà chạy lên trường luôn đi, khỏi lên đây mất công". Nhỏ "ừ" như tạt một gáo nước lạnh vào đám lửa giận của tôi, thế là tắt ngấm.
    Tối, một mình đạp xe đến trường mới thấy con đường hôm nay sao xa quá. Nỗi buồn vẫn còn vương vất đâu đó trong đầu, thế là khóc !. Không vội đến lớp, vì biết thế nào nhỏ cũng đi trễ hơn mà. Chạy vòng vòng để mong tìm chút gió xoa bớt cơn giận dỗi vô cớ trong tôi, lang thang một mình đôi lúc lại hoá ra thi vị đấy nhỉ. Nhìn quán cafe hôm nào hai đứa ngồi trên đó nhí nhố chỉ xuống đường, bình phẩm người qua lại, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Thế mà hôm nay sao đã đổi ngôi, mình trở thành đối tượng cho một ai đó vô tình đưa mắt nhìn xuống và trông thấy.
    Lớp học được nghỉ vì thầy bận chút công việc - lại bận chút công việc. Nhỏ chạy đuổi theo ở cuối hành lang, "Đi gì mà nhanh thế, không chờ người ta đi cùng", "Xe đạp thì làm sao mà chờ xe máy được chứ". Nói rồi quay đi không thèm biết phản ứng của nhỏ thế nào nữa, vẫn còn loay hoay với chiếc Dream, tôi đã lên xe và nhấn mạnh pêđan, những vòng xe xoay tròn mang theo cả tâm trạng của tôi.
    Buồn, buồn và buồn quá !!!
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay nhỏ bạn bận chút công việc, nói là sẽ lên trễ, thế là giận, vô cớ và chẳng hiểu vì sao ?!. Thế là dấm dẳng: "thôi từ nhà chạy lên trường luôn đi, khỏi lên đây mất công". Nhỏ "ừ" như tạt một gáo nước lạnh vào đám lửa giận của tôi, thế là tắt ngấm.
    Tối, một mình đạp xe đến trường mới thấy con đường hôm nay sao xa quá. Nỗi buồn vẫn còn vương vất đâu đó trong đầu, thế là khóc !. Không vội đến lớp, vì biết thế nào nhỏ cũng đi trễ hơn mà. Chạy vòng vòng để mong tìm chút gió xoa bớt cơn giận dỗi vô cớ trong tôi, lang thang một mình đôi lúc lại hoá ra thi vị đấy nhỉ. Nhìn quán cafe hôm nào hai đứa ngồi trên đó nhí nhố chỉ xuống đường, bình phẩm người qua lại, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Thế mà hôm nay sao đã đổi ngôi, mình trở thành đối tượng cho một ai đó vô tình đưa mắt nhìn xuống và trông thấy.
    Lớp học được nghỉ vì thầy bận chút công việc - lại bận chút công việc. Nhỏ chạy đuổi theo ở cuối hành lang, "Đi gì mà nhanh thế, không chờ người ta đi cùng", "Xe đạp thì làm sao mà chờ xe máy được chứ". Nói rồi quay đi không thèm biết phản ứng của nhỏ thế nào nữa, vẫn còn loay hoay với chiếc Dream, tôi đã lên xe và nhấn mạnh pêđan, những vòng xe xoay tròn mang theo cả tâm trạng của tôi.
    Buồn, buồn và buồn quá !!!
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]
    nhìn cái hình này lại nhớ cái hồi www.samsung.com.nướcmắm.7xer ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]
    nhìn cái hình này lại nhớ cái hồi www.samsung.com.nướcmắm.7xer ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Biết thế mà không gọi, bọn anh trong đây cô đơn quá chừng, nghe nói thấy em này quen quen, hay giới thiệu cho bọn anh nhé,Tối nào cũng mấy thằng con trai café tán phét.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Biết thế mà không gọi, bọn anh trong đây cô đơn quá chừng, nghe nói thấy em này quen quen, hay giới thiệu cho bọn anh nhé,Tối nào cũng mấy thằng con trai café tán phét.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  7. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    mai đi training, đọc lại cái hướng dẫn chỉ đường đi mà cô cũng khóc . Nước mắt ở đâu nhiều thế! Tuy vậy cũng không khóc nhiều như những lần trước . Không biết là chai lì hơn hay vẫn chưa ý thức được mọi việc đã rồi.
    những buổi tối chạy xe một mình về cô cảm thấy cô đơn vô cùng, thèm bấm một con số, "hi, honey ngủ chưa" Bây giờ thì cái cảm giác cô đơn vẫn hiện hữu, nhưng lòng lại trống không. Không còn cảm giác muốn biết anh ở đâu, đang làm gì, không còn quan tâm nữa . Âu cũng tốt!
    Được itakeni sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 17/03/2004
  8. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    mai đi training, đọc lại cái hướng dẫn chỉ đường đi mà cô cũng khóc . Nước mắt ở đâu nhiều thế! Tuy vậy cũng không khóc nhiều như những lần trước . Không biết là chai lì hơn hay vẫn chưa ý thức được mọi việc đã rồi.
    những buổi tối chạy xe một mình về cô cảm thấy cô đơn vô cùng, thèm bấm một con số, "hi, honey ngủ chưa" Bây giờ thì cái cảm giác cô đơn vẫn hiện hữu, nhưng lòng lại trống không. Không còn cảm giác muốn biết anh ở đâu, đang làm gì, không còn quan tâm nữa . Âu cũng tốt!
    Được itakeni sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 17/03/2004
  9. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Tôi cứ nghĩ rằng có người đó. Nên tôi mới thấy thiếu, phải không? Sao không nghĩ rằng không có người nào như thế cả? Chỉ có tôi là leader của chính tôi. Và chỉ có tôi quyết định được cuộc sống của mình...
    Tôi cứ nghĩ rằng người đó hiểu tôi. Nên tôi mới sững sờ khi chạm mặt với điều không như mình nghĩ... Sao tôi không thử đặt mình vào vị trí của họ, khi cũng chạm vào một điều tương tự từ tôi?
    Tôi cứ nghĩ rằng...
    Tôi cứ nghĩ...
    Sometimes the very thing you're looking forIs the one thing you can't see...
  10. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Tôi cứ nghĩ rằng có người đó. Nên tôi mới thấy thiếu, phải không? Sao không nghĩ rằng không có người nào như thế cả? Chỉ có tôi là leader của chính tôi. Và chỉ có tôi quyết định được cuộc sống của mình...
    Tôi cứ nghĩ rằng người đó hiểu tôi. Nên tôi mới sững sờ khi chạm mặt với điều không như mình nghĩ... Sao tôi không thử đặt mình vào vị trí của họ, khi cũng chạm vào một điều tương tự từ tôi?
    Tôi cứ nghĩ rằng...
    Tôi cứ nghĩ...
    Sometimes the very thing you're looking forIs the one thing you can't see...

Chia sẻ trang này