1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    ước gì một ngày có 30, 48g chẳng hạn, nhiều chuyện fải lo và fải làm . Lúc này chỉ muốn ngủ, mắt cay & chỉ muốn sụp xuống . Không có thời gian rảnh để ngồi than thở, khóc lóc . Cũng hay! Có rảnh rổi cũng để làm nhiều chuyện vô bổ thôi . Thấy anh đã online lại, chắc bây giờ nhẹ nhàng thoải mái rồi fải không anh ? Em là gánh nặng của anh ư ?
     
  2. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    ước gì một ngày có 30, 48g chẳng hạn, nhiều chuyện fải lo và fải làm . Lúc này chỉ muốn ngủ, mắt cay & chỉ muốn sụp xuống . Không có thời gian rảnh để ngồi than thở, khóc lóc . Cũng hay! Có rảnh rổi cũng để làm nhiều chuyện vô bổ thôi . Thấy anh đã online lại, chắc bây giờ nhẹ nhàng thoải mái rồi fải không anh ? Em là gánh nặng của anh ư ?
     
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tên ngốc ơi là ngốc ,thấy hắn bận chút thi mình ghé qua 7x coi chút xíu vậy mà .Ngốc đúng là ngốc ,mình đâu dễ giận vậy mình mà giận thì ............sao mình thích cái cảm giác này ghê nhỉ ko biết sao thấy đời đẹp ghê trong khoảng thời gian này đúng là có người thương mình và mình và mình thương lại vui ha vui thật mình muốn nói là:" em ko giận đâu thấy anh đang bận em để anh làm vậy thôi ,hôm qua em ko lên ko biết anh có sao ko ? phải ra đậy sớm trước giờ học coi nè ko giận anh đâu và............."nhưng mình ko biết nói sao nói ko được NHỚ NHỚ.... thôi đi học dô độc diễn với bà cô anh văn thôi remember....một người ......................
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tên ngốc ơi là ngốc ,thấy hắn bận chút thi mình ghé qua 7x coi chút xíu vậy mà .Ngốc đúng là ngốc ,mình đâu dễ giận vậy mình mà giận thì ............sao mình thích cái cảm giác này ghê nhỉ ko biết sao thấy đời đẹp ghê trong khoảng thời gian này đúng là có người thương mình và mình và mình thương lại vui ha vui thật mình muốn nói là:" em ko giận đâu thấy anh đang bận em để anh làm vậy thôi ,hôm qua em ko lên ko biết anh có sao ko ? phải ra đậy sớm trước giờ học coi nè ko giận anh đâu và............."nhưng mình ko biết nói sao nói ko được NHỚ NHỚ.... thôi đi học dô độc diễn với bà cô anh văn thôi remember....một người ......................
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Đã nhủ lòng quên đi tất cả, vậy mà càng quên thì lại càng nhớ, càng buồn nhưng chưa phút giây nào hối tiếc. Anh nói nếu em hối tiếc là em đã giết anh. Không bao giờ!
    Hôm qua em xem lại bộ phim Những cây cầu ở hạt Madison, em hiểu, hiểu như chưa bao giờ được hiểu, những cảm xúc không bao giờ được gọi tên đấy.
    Chỉ một tuần thôi, vậy mà đã trở thành một hành trang an ủi em tiếp tục bước đi trên con đường dài này. Em không dứt bỏ được hiện tại, cũng không dứt bỏ được quá khứ bởi vì em không đủ bản lĩnh, em chấp nhận cuộc sống như nó vốn có.Không gào thét, không giẫy dụa..Đêm nay có tiếng phone, em bừng tỉnh nhấc lên, không có tiếng ai, em biết là anh, một tiếng vỡ oà được kìm nén. Em lắng nghe tiếng anh thở, tiếng anh nắm chặt phone. Thôi đừng nói gì anh ạ, hãy cứ để cả hai yên ổn với cuộc sống này. Em đã thôi không khóc từ lâu rồi. Kể từ ngày ở sân bay Naples đấy, nắng chiều nhạt nhoà rớt xuống, một cái nắm tay thật chặt, một nụ hôn vội vàng..Thôi đừng nói gì anh nhé! Để cho cuộc sống hiện tại của em được bình yên. Có nhiều lúc em đã lang thang một cách vô định, em chạy về phía sân bay, nhưng em không đủ sức dứt bỏ tất cả, người ta vẫn chăm sóc em tận tuỵ như vậy, em không thể.....
    Giá như được nói với anh một điều thì em sẽ nói "Em không hối tiếc, không bao giờ hối tiếc...và sẽ mãi mãi là như thế"
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Đã nhủ lòng quên đi tất cả, vậy mà càng quên thì lại càng nhớ, càng buồn nhưng chưa phút giây nào hối tiếc. Anh nói nếu em hối tiếc là em đã giết anh. Không bao giờ!
    Hôm qua em xem lại bộ phim Những cây cầu ở hạt Madison, em hiểu, hiểu như chưa bao giờ được hiểu, những cảm xúc không bao giờ được gọi tên đấy.
    Chỉ một tuần thôi, vậy mà đã trở thành một hành trang an ủi em tiếp tục bước đi trên con đường dài này. Em không dứt bỏ được hiện tại, cũng không dứt bỏ được quá khứ bởi vì em không đủ bản lĩnh, em chấp nhận cuộc sống như nó vốn có.Không gào thét, không giẫy dụa..Đêm nay có tiếng phone, em bừng tỉnh nhấc lên, không có tiếng ai, em biết là anh, một tiếng vỡ oà được kìm nén. Em lắng nghe tiếng anh thở, tiếng anh nắm chặt phone. Thôi đừng nói gì anh ạ, hãy cứ để cả hai yên ổn với cuộc sống này. Em đã thôi không khóc từ lâu rồi. Kể từ ngày ở sân bay Naples đấy, nắng chiều nhạt nhoà rớt xuống, một cái nắm tay thật chặt, một nụ hôn vội vàng..Thôi đừng nói gì anh nhé! Để cho cuộc sống hiện tại của em được bình yên. Có nhiều lúc em đã lang thang một cách vô định, em chạy về phía sân bay, nhưng em không đủ sức dứt bỏ tất cả, người ta vẫn chăm sóc em tận tuỵ như vậy, em không thể.....
    Giá như được nói với anh một điều thì em sẽ nói "Em không hối tiếc, không bao giờ hối tiếc...và sẽ mãi mãi là như thế"
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Một tuần ,một tuần ......phải nói là đẹp ,ai cũng nghĩ mình là người lãng mạn -hắn cũng vậy nhưng phải đâu ,mình ko được lãng mạn cho lắm thỉnh thoảng thôi ,mình thuộc tuýt người thực tế hơn hoàn toàn khác với thực dụng .Hắn thì sao nhỉ ? ko có chi là lãng mạn -thực tế lắm nhiều khi chút ít thực dụng nữa là khác ,ừ nhưng hình như mình thích sự thực tế đó ...Một tuần ,ngày nào hai đứa cũng lên mạng chat cũng vui thật ,nhưng ko biết có quá làm phiền ko nhỉ ,.........Một tuần tưởng có lúc xém chút giận nhau ,hờn dỗi rồi nhưng lại huề ..........lòng mình cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng ko có gì mong hơn ,mình ko hiểu nổi mình nữa ở trong công việc thì tham vọng lớn vô cùng nhưng về khía cạnh tình cảm thì ko có nhiều .Hôm qua ,hắn rủ mình coi cool ở trang đầu của web mình kothấy được cũng tại cái máy tính vn này nhưng được nghe nhạc rất hay hình như nó giống cái bản nhạc mình hay gởi thiệp cho hắn thì phải ,ko biết giống ko nhưng nhạc hay lắm bảo hắn để phông đó lại dĩ nhiên là phải để nhạc lại nữa chứ hay mà.Hôm nay ,lên web hắn để rồi nhưng máy mình chưa coi được nhưng vẫn bản nhạc hôm qua ,tuyệt vời thật < anh đáng yêu quá> nhưng mình ko nhõng nhẽo nữa đâu tội hắn cuộc sống xa nhà ko có ai chăm sóc mà mình còn nhõng nhẽo hắn chụi sao nổi cũng tại cái tội nhõng nhẽo của mình mà suýt nữa hai đứa giận nhau ấy chứ ko chụi coi cho kĩ máy của người ta bị treo mà cứ mắt nhắm mắt mở nằng nặc đòi trả lời ,một ngày hắn đi làm học hành rồi việc nhà nữa chứ .............thôi từ đây mình phải rút ra ko được như vậy nữaNghe bản nhạc đó hoài mà sao mình ko muốn vào forum ......... Không đi lên thư viện hôm nay ở nhà với má phụ má giặt giũ ....mua sách coi bài ....ăn cơm vội vàng chạy lên chat liền mình ko hiểu nổi mình nữa ừ ko thấy ko nói hình như chụi ko được mà đúng là...........................
    Thôi bắt đầu vào tuần mới rồi mình phải có sự cố gắng mới chứ - gởi cho hắn hai trang web game ko lại buồn
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Một tuần ,một tuần ......phải nói là đẹp ,ai cũng nghĩ mình là người lãng mạn -hắn cũng vậy nhưng phải đâu ,mình ko được lãng mạn cho lắm thỉnh thoảng thôi ,mình thuộc tuýt người thực tế hơn hoàn toàn khác với thực dụng .Hắn thì sao nhỉ ? ko có chi là lãng mạn -thực tế lắm nhiều khi chút ít thực dụng nữa là khác ,ừ nhưng hình như mình thích sự thực tế đó ...Một tuần ,ngày nào hai đứa cũng lên mạng chat cũng vui thật ,nhưng ko biết có quá làm phiền ko nhỉ ,.........Một tuần tưởng có lúc xém chút giận nhau ,hờn dỗi rồi nhưng lại huề ..........lòng mình cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng ko có gì mong hơn ,mình ko hiểu nổi mình nữa ở trong công việc thì tham vọng lớn vô cùng nhưng về khía cạnh tình cảm thì ko có nhiều .Hôm qua ,hắn rủ mình coi cool ở trang đầu của web mình kothấy được cũng tại cái máy tính vn này nhưng được nghe nhạc rất hay hình như nó giống cái bản nhạc mình hay gởi thiệp cho hắn thì phải ,ko biết giống ko nhưng nhạc hay lắm bảo hắn để phông đó lại dĩ nhiên là phải để nhạc lại nữa chứ hay mà.Hôm nay ,lên web hắn để rồi nhưng máy mình chưa coi được nhưng vẫn bản nhạc hôm qua ,tuyệt vời thật < anh đáng yêu quá> nhưng mình ko nhõng nhẽo nữa đâu tội hắn cuộc sống xa nhà ko có ai chăm sóc mà mình còn nhõng nhẽo hắn chụi sao nổi cũng tại cái tội nhõng nhẽo của mình mà suýt nữa hai đứa giận nhau ấy chứ ko chụi coi cho kĩ máy của người ta bị treo mà cứ mắt nhắm mắt mở nằng nặc đòi trả lời ,một ngày hắn đi làm học hành rồi việc nhà nữa chứ .............thôi từ đây mình phải rút ra ko được như vậy nữaNghe bản nhạc đó hoài mà sao mình ko muốn vào forum ......... Không đi lên thư viện hôm nay ở nhà với má phụ má giặt giũ ....mua sách coi bài ....ăn cơm vội vàng chạy lên chat liền mình ko hiểu nổi mình nữa ừ ko thấy ko nói hình như chụi ko được mà đúng là...........................
    Thôi bắt đầu vào tuần mới rồi mình phải có sự cố gắng mới chứ - gởi cho hắn hai trang web game ko lại buồn
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mới hôm qua ko lên ko nay đâu mất tiêu a` ,nói vậy thôi chứ nhiều khi bận thì sao ? mà làm gì mất 40$ dữ vậy thôi kì này phải lo tiết kiệm nha người yêu ,anh sống xa nhà mà ko tự lo được là ko tốt đâu ko biết mình sao ấy như có lực đẩy vậy đó cứ đến giờ lại lên đây ......... ,lực hút mạnh dữ ......... học mấy cái bài thôi mà nhức đầu quá .
    Hôm qua ,má hỏi <mày với thằng kia H là cái gí > mình chưa dám nói thiệt thôi thì tạm thời đừng cho má biết ,má biết phiền thêm MỚi hôm qua ma` thấy nhớ
    changhế một tuần mới rồi làm việc nỗ lực mới nhớ người
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mới hôm qua ko lên ko nay đâu mất tiêu a` ,nói vậy thôi chứ nhiều khi bận thì sao ? mà làm gì mất 40$ dữ vậy thôi kì này phải lo tiết kiệm nha người yêu ,anh sống xa nhà mà ko tự lo được là ko tốt đâu ko biết mình sao ấy như có lực đẩy vậy đó cứ đến giờ lại lên đây ......... ,lực hút mạnh dữ ......... học mấy cái bài thôi mà nhức đầu quá .
    Hôm qua ,má hỏi <mày với thằng kia H là cái gí > mình chưa dám nói thiệt thôi thì tạm thời đừng cho má biết ,má biết phiền thêm MỚi hôm qua ma` thấy nhớ
    changhế một tuần mới rồi làm việc nỗ lực mới nhớ người

Chia sẻ trang này