1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký online

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mon22Feb

    mon22Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm nước mắt tôi lại mới lăn dài trên má. Tôi biết tôi khóc vì một điều vô lý, không đáng phải khóc nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn rơi.
    Người ta bảo cái tên, cái tuổi không phải là điều quan trọng, quan trong nhất chính là con người thực của người đó. Tôi cũng đồng ý vậy, không hề phản đối. Dù anh tên gì, tuổi nào thì cũng chỉ là anh mà thôi. Nhưng khi anh kể với tôi là anh đã nói dối, tên anh không phải vậy, tuổi anh không phải như anh đã nói tôi đã có cảm giác giận kinh khủng. Chỉ vì đơn giản thôi, điều đơn giản nhất là cái tên, cái tuổi thực của mình anh còn không thể nói thật được, liệu tôi có thể tin những điều anh đã nói với tôi???
    3 tháng quen nhau, anh - tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi chưa từng gặp được người hiểu tôi như anh. Thoáng gặp tôi để trao đổi cuốn sách anh biết được tôi vui hay buồn. Đọc vài dòng message của tôi, anh biết được tôi đang có tâm trạng, đang có điều phải suy nghĩ. Tôi đã vô tư, tin tưởng kể cho anh nghe rất nhiều chuyện. Tôi tưởng chừng tôi và anh đã quen nhau 3 năm và hơn thế nữa chứ không chỉ là 3 tháng. Tôi không phải là người dễ bộc bạch lòng mình với người khác nhất là người mới quen, nhưng không hiểu sao với anh, tôi không có cảm giác xa lạ.
    Anh hỏi tôi sao phát khùng lên với anh như vậy khi chỉ đơn giản là cái tên, cái tuổi. Anh có biết khi người ta càng tin tưởng yêu quý mình bao nhiêu thì người ta càng dễ thất vọng đến bấy nhiêu không? Bởi cái tên cái tuổi nó quá đơn giản nhưng anh con nói dối, tôi biết lấy gì để tin tưởng anh đây.
    Anh bảo anh thất vọng vì sau bao nhiêu câu chuyện, tôi đã không có được lòng tin ở anh, không hiểu được con người anh? Anh có biết tôi còn thất vọng hơn anh không. Anh biết tôi có những nguyên tắc và những kỷ luật. Chính những nguyên tắc đó tạo ra mỗi con người khác nhau. Tôi đã từng nói với anh tôi không thể phá bỏ nguyên tắc vậy sao ngay lúc đó anh không nói sự thật với tôi. Để đến giờ.....................
  2. mon22Feb

    mon22Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm nước mắt tôi lại mới lăn dài trên má. Tôi biết tôi khóc vì một điều vô lý, không đáng phải khóc nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn rơi.
    Người ta bảo cái tên, cái tuổi không phải là điều quan trọng, quan trong nhất chính là con người thực của người đó. Tôi cũng đồng ý vậy, không hề phản đối. Dù anh tên gì, tuổi nào thì cũng chỉ là anh mà thôi. Nhưng khi anh kể với tôi là anh đã nói dối, tên anh không phải vậy, tuổi anh không phải như anh đã nói tôi đã có cảm giác giận kinh khủng. Chỉ vì đơn giản thôi, điều đơn giản nhất là cái tên, cái tuổi thực của mình anh còn không thể nói thật được, liệu tôi có thể tin những điều anh đã nói với tôi???
    3 tháng quen nhau, anh - tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi chưa từng gặp được người hiểu tôi như anh. Thoáng gặp tôi để trao đổi cuốn sách anh biết được tôi vui hay buồn. Đọc vài dòng message của tôi, anh biết được tôi đang có tâm trạng, đang có điều phải suy nghĩ. Tôi đã vô tư, tin tưởng kể cho anh nghe rất nhiều chuyện. Tôi tưởng chừng tôi và anh đã quen nhau 3 năm và hơn thế nữa chứ không chỉ là 3 tháng. Tôi không phải là người dễ bộc bạch lòng mình với người khác nhất là người mới quen, nhưng không hiểu sao với anh, tôi không có cảm giác xa lạ.
    Anh hỏi tôi sao phát khùng lên với anh như vậy khi chỉ đơn giản là cái tên, cái tuổi. Anh có biết khi người ta càng tin tưởng yêu quý mình bao nhiêu thì người ta càng dễ thất vọng đến bấy nhiêu không? Bởi cái tên cái tuổi nó quá đơn giản nhưng anh con nói dối, tôi biết lấy gì để tin tưởng anh đây.
    Anh bảo anh thất vọng vì sau bao nhiêu câu chuyện, tôi đã không có được lòng tin ở anh, không hiểu được con người anh? Anh có biết tôi còn thất vọng hơn anh không. Anh biết tôi có những nguyên tắc và những kỷ luật. Chính những nguyên tắc đó tạo ra mỗi con người khác nhau. Tôi đã từng nói với anh tôi không thể phá bỏ nguyên tắc vậy sao ngay lúc đó anh không nói sự thật với tôi. Để đến giờ.....................
  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình đã để lỡ mất một cơ hội rồi, sao mình lại nhút nhát thế nhỉ ?!. Ừ, thuộc hàng 7X thì cũng "già" lắm rui`, vậy mà cái tật nhút nhát vẫn còn. Hôm qua nằm nhà mà tưởng tượng ra đủ thứ và buồn, buồn ghê. "Thôi thì hẹn lần sau", không biết đã bao lần mình nói câu này rồi đấy nhỉ, bao cơ hội đã đi qua . . .
    Hôm nay lò dò vào xem tin tức của cuộc thi "ca hét" hôm qua cho đỡ buồn dzậy. Thôi thì hẹn lần sau, nhất định như thế rồi !!!
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình đã để lỡ mất một cơ hội rồi, sao mình lại nhút nhát thế nhỉ ?!. Ừ, thuộc hàng 7X thì cũng "già" lắm rui`, vậy mà cái tật nhút nhát vẫn còn. Hôm qua nằm nhà mà tưởng tượng ra đủ thứ và buồn, buồn ghê. "Thôi thì hẹn lần sau", không biết đã bao lần mình nói câu này rồi đấy nhỉ, bao cơ hội đã đi qua . . .
    Hôm nay lò dò vào xem tin tức của cuộc thi "ca hét" hôm qua cho đỡ buồn dzậy. Thôi thì hẹn lần sau, nhất định như thế rồi !!!
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là cái ngày quỷ ngày ma gì vậy trời ,hắn đi học chưa về thì phải ,đi học bị đám quỷ đám ma kia tụi nó chọc chứ tụi nó bảo mình đợi đi đợi rồi đến lúc 50 -60 tuổi tụi nó lập cho mình cái viện bảo tàng ghi tên em người con gái giữ chữ T nhưng mình ko sai đâu phải ko , yêu thì phải yêu ,người ta yêu mình thì sẽ giữ cho mình chứ đúng ko .Mình ko thích cuộc sống yêu thì cho sau đó chia tay ôm thằng khác mình làm ko được .Mình bị cho là bà già -là ko hợp thời okie thôi chứ sao mình có cuộc sống của mình có hướng đi riêng ,mình cho là đúng . Cũng như mình ko thích cảnh ngồi trong lớp học mà ôm ấp nhau ,lại càng ko hứng thú với việc vồ vập - hay có những hàh động .........nói chung mình ko thích .Ngay cả cách biểu hiện tình cảm mình cũng ko thích nói những câu lố bịch như ILOVEYOU....mình thích biểu hiện tình cảm một cách kín đáo,chắc tại mình sống trong một gia đình phong kiến tuy có ảnh hưởng của một chút cái gọi là tây hoá từ cô nhưng những gì bà ngoại -ba- má dậy mình ko thể quên ,mình ko thể nhận bất cứ món nào đắt giá từ ai vì lấy cái gì của ai phải trả gì đó cho người ta ,do đó mấy tên kia cứ đợi đi chờ cho mưa vào tháng 1 thì may ra ta nhìn mặt mấy người ,ta ko khinh mấy người nhưng ta ko thích dính dáng liên quan chi .........
    Yêu nhau lo lắng cho nhau là đúng nhưng ko phải lấy tình yêu lợi dụng nó để mà có lợi cho mình ko thể được kooooooooooooooooooooooooooongười yêu của tui đâu rùi, phải ghi vài câu khích lệ hắn ủng hộ tinh thần cho hắn ,ai cũng nghĩ sống nơi xa xôi đó sướng đâu ai biết một mình hắn lo đủ thứ khổ lắm ,nhưng mình thích tính quật cường ko chụi thua của hắn thôi viết cho hắn rồi đi học tiếp
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là cái ngày quỷ ngày ma gì vậy trời ,hắn đi học chưa về thì phải ,đi học bị đám quỷ đám ma kia tụi nó chọc chứ tụi nó bảo mình đợi đi đợi rồi đến lúc 50 -60 tuổi tụi nó lập cho mình cái viện bảo tàng ghi tên em người con gái giữ chữ T nhưng mình ko sai đâu phải ko , yêu thì phải yêu ,người ta yêu mình thì sẽ giữ cho mình chứ đúng ko .Mình ko thích cuộc sống yêu thì cho sau đó chia tay ôm thằng khác mình làm ko được .Mình bị cho là bà già -là ko hợp thời okie thôi chứ sao mình có cuộc sống của mình có hướng đi riêng ,mình cho là đúng . Cũng như mình ko thích cảnh ngồi trong lớp học mà ôm ấp nhau ,lại càng ko hứng thú với việc vồ vập - hay có những hàh động .........nói chung mình ko thích .Ngay cả cách biểu hiện tình cảm mình cũng ko thích nói những câu lố bịch như ILOVEYOU....mình thích biểu hiện tình cảm một cách kín đáo,chắc tại mình sống trong một gia đình phong kiến tuy có ảnh hưởng của một chút cái gọi là tây hoá từ cô nhưng những gì bà ngoại -ba- má dậy mình ko thể quên ,mình ko thể nhận bất cứ món nào đắt giá từ ai vì lấy cái gì của ai phải trả gì đó cho người ta ,do đó mấy tên kia cứ đợi đi chờ cho mưa vào tháng 1 thì may ra ta nhìn mặt mấy người ,ta ko khinh mấy người nhưng ta ko thích dính dáng liên quan chi .........
    Yêu nhau lo lắng cho nhau là đúng nhưng ko phải lấy tình yêu lợi dụng nó để mà có lợi cho mình ko thể được kooooooooooooooooooooooooooongười yêu của tui đâu rùi, phải ghi vài câu khích lệ hắn ủng hộ tinh thần cho hắn ,ai cũng nghĩ sống nơi xa xôi đó sướng đâu ai biết một mình hắn lo đủ thứ khổ lắm ,nhưng mình thích tính quật cường ko chụi thua của hắn thôi viết cho hắn rồi đi học tiếp
  7. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Hà nội hôm nay lạnh qúa, lại mưa nữa. Nhớ cái nắng nóng ồn ã của Sài gòn.
    Cũng tại cô bạn mình giở giời hôm nay lại ĐT cho mình nên làm mình cả ngày nay nhớ Sài gòn quá.
  8. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Hà nội hôm nay lạnh qúa, lại mưa nữa. Nhớ cái nắng nóng ồn ã của Sài gòn.
    Cũng tại cô bạn mình giở giời hôm nay lại ĐT cho mình nên làm mình cả ngày nay nhớ Sài gòn quá.
  9. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá đi thôi, công việc cứ hành mình thế này, biết bao giờ mà...
  10. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá đi thôi, công việc cứ hành mình thế này, biết bao giờ mà...

Chia sẻ trang này